Chủ nhật, 05/05/2024,


Vũ Tuấn (23/06/2009) 

I. Vài nét về tác giả

 

Tác giả Vũ Tuấn tên thật là Võ Văn Tuấn.

Sinh ngày 25/12/1972.

Quê quán: xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Hội viên Hội văn học nghệ thuật Tiền Giang.

Tập thơ đã in: Giai điệu phù sa ( NXB Văn nghệ TP.HCM – 2004)

Liên hệ tác giả

Địa chỉ: Vũ Tuấn - Thư viện huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

ĐT: 0945777887

email: vodinhtuong@gmail.com

 

 

II. Chùm lục bát tự chọn

 

 

NHA TRANG EM VÀ THƠ

 

Mơn man quyến dụ nồng nàn

Biển không còn mặn như làn môi hôn.

Sóng im, cát đợi bồn chồn

Cát vơi,sóng biết lần mòn với ai?

 

Núi nhoài ra biển so vai

Phong phanh ưỡn ngực tháng ngày hứng sương.

Một mình gió vẫn du dương

Vời trông xa thẳm chợt thương cánh buồm.

 

Gồng mình trước biển hoàng hôn

Gánh cơn cuồng nộ thất thường không đâu.

Tìm thơ trong nỗi niềm đau

Hạt nào trầm tích hạt nào kim cương?

 

Ở đây mây gió xanh rờn

Cát phau phau trắng tâm hồn thuỷ tinh

Ruổi rong khắp đảo tìm mình

Cáp treo song tấu cuộc tình đong đưa.

 

Se se chút lạnh giao mùa

Câu thơ nhóm lửa lặng xua đông dài.

Nha Trang từng giọt đong đầy

Nghiêng đêm biển lại rót ngày sang anh!

 

 

 

NEO

 

Nửa đêm ngồi nhấm trăng suông

Xa đưa đồng vọng tiếng chuông bập bềnh.

Nước rong gió chướng sóng duềnh

Môi em bến mộng thuyền tình buông neo!

 

           

NỢ

(Tặng THUÝ HẰNG)

 

Hôn em một cái rã rời

Mắt môi sắc lẻm như lời dao cau.

Trăm năm chưa biết về đâu

Khi không mà bỗng nợ nhau suốt đời

 

 

THƠ GIỮA CƠN ĐAU

(Tặng Võ Tấn Cường)

 

Nhẩm từng chữ nuốt cơn đau

'Cánh thời gian' chở về đâu cõi người.

 

Quặn lòng nghe máu trào sôi

Chợt bùng cơn sốt, rã rời mong manh.

 

Tựa câu thơ, nghĩ phận mình

Đời người ngắn ngủi ân tình dài lâu?

 

Ai người tới được mai sau

Tài hoa gởi lại dăm câu xuất thần?

 

Cuốc cày gieo gặt quanh năm

Đất thơ đào bới nhọc nhằn tìm thơ.

Mệt nhoài, ngồi nhặt vu vơ

Đào lên lấp lại giấc mơ vô thường!

 

Đêm qua lũ ngập ruộng vườn

Buông tay cơn sốt, nỗi buồn giạt trôi...

 

Cảm ơn thơ đến bên người

Vuốt ve hy vọng đâm chồi thời gian...!.

(5/7/2002)

 

CÂY BỒ ĐỀ

 

Thõng tay vào chợ, Bồ đề

Đầu nghiêng đón gió, hồn về cõi không.

 

Xoạc chân giữa khối bê tông

Ngắm tràng giang chảy

                            bềnh bồng thảnh thơi.

 

Nhập nhèm khói bụi không nguôi

Vô ưu cây đứng

                     hút trời mà xanh!

 

LỤC BÁT TRĂNG

 

Trăng trôi vô định bên trời

Con trăng phiêu bạt một đời tha hương.

 

Nghìn xưa có kẻ mê cuồng

Ôm trăng tự vẫn bên nguồn sông thơ.

 

Thuyền trăng trôi dạt bao giờ

Đêm nay neo lại bên bờ ...môi em!

 

 

KÝ HOẠ ĐỒNG QUÊ

 

Vạch lùm lau sậy, tôi đi

Men theo gò vắng xanh rì cỏ non.

Nghiêng chiều,

                    tát cạn hoàng hôn

Vớt tiếng cúm núm vọng hồn đồng quê.

 

Tha hương mấy kẻ quay về?

Sình bùn lấp kín cơn mê váng phèn!

 

Gió lồng...

               đưng lát đánh ghen

Quần nhau rệu rã ngả nghiêng đất trời.

Mục đồng ...

                  hoá cổ tích rồi

Con trâu thay lốt đổi đời quy tiên!

Lưỡi cày...

                 vùi giấc ngủ yên

Mặc cho sấm sét chẳng phiền luỵ ai.

Khói rơm...

                quyện khói máy cày

Thảnh thơi người bước tháng ngày ung dung...

 

 

MỘT GÓC THÁP MƯỜI

 

Non tơ là đọt cỏ mềm

Con trâu đứng gặm trước thềm ban mai

Hành trình tít tắp đường cày

Đất đen trầm tích tháng ngày ...vàng đen!

 

Kinh cùn...

                con nước lợ phèn

Vịt đàn rần rộ bơi chen chật dòng

Ngây ngây lúa ngậy men đồng

Lão nông vác 'bẹo' thong dong ngày dài...

 

Mùi hương vây bọc vòng tay

Sen đồng ngơ ngác thơm đầy bưng sâu.

Tháp Mười lãng mạn ca dao

Phất phơ cầu khỉ...nhìn nhau chạnh lòng!

 

Quẩn quanh mê mải sình bùn

Vẹt làn nước lũ cánh hồng lung linh

 

Vũ Tuấn

 

-----------------------------

Vũ Tuấn ( thư viện huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang )

email: vodinhtuong@gmail.com

ĐT: 0945777887

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thế Hải - tranthehai2004@yahoo.com - 0977136055 - Công ty Việt Hưng-khu phố Cầu Xéo-Hậu Thành-Cái Bè-Tiền Giang.   (Ngày 06/06/2011 22:12:44)

Chào thi sỹ Vũ Tuấn.Mình là Trần Thế Hải đây.Thơ bạn nhiều và hay ghê !Hãy phát huy năng lực và luôn tiến bộ bạn nhé !

Các bài khác: