Chủ nhật, 05/05/2024,


Diệp Vy (21/06/2009) 

I. Vài nét về tác giả

 

Tác giả Diệp Vy tên thật là Lý Thị Minh Khiêm

Bút danh Diệp Vy

Địa chỉ: 22 Bạch Đằng, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng.

Điện thoại: 063 3645 547.

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Chùm lục bát tự chọn

 

THƠ TÍM

 

Người đi để lại tơ vương

Hoa xuân khép lại, nhơ thương đợi chờ

Tim yêu sóng cuộn đôi bờ

Trăng vàng nhuộm chín vần thơ tím màu.

 

 

CHO NGƯỜI

 

Nhớ hoài buổi ấy Hồ Tây

Ráng chiều, in bóng,  bước gầy sóng đôi

Trái tim rung nhịp bồi hồi

Sóng chao nghiêng để cuộc đời thơm hương.

 

 

TÌNH CHA

(Kỷ niệm  ngày cha mất

25/5/2002)

 

Bài thơ con kính dâng cha

Gói tròn ơn nghĩa – mặn mà thương yêu

Đời cha vất vả trăm chiều

Nuôi con khôn lớn bao điều gian nan

Tóc xanh nhuộm trắng thời gian

Cha là đuốc sáng dắt con vào đời

Tình cha sánh tựa biển trời

Chúng con tâm nguyện suốt đời khắc ghi.

 

 

MẸ

 

Mẹ gầy như nhánh lau thưa

Tóc đã bạc trắng – nắng mưa dãi dầu

Ngày xưa má phấn đẹp màu

Dáng người thon thả - qua cầu… gió bay.

Nuôi con lầm lũi tháng ngày

Chắt chiu hạt gạo, bàn tay vỗ về

Bao mùa mưa bão dầm dề

Bao mùa: Mẹ, giấc ngủ mê, chẳng tròn

Mỗi ngày mẹ một héo hon

Thời gian trĩu nặng lưng còng trở trăn

Mẹ gầy hao với tháng năm

Lòng con se sắt, mỗi lần mẹ đau.

 

 

PHỐ NÚI MÙA XUÂN

 

Xuân về trên rẻo núi cao

Trăm hoa đua nở ngạt ngào hương thơm

Mai vàng rực rỡ ven thềm

Thướt tha áo lụa dịu mềm dáng hoa

 

Dây xà tích khẽ ngân nga

Níu tình lữ khách ghé qua bản làng

Đêm về rực lửa bếp than

Quây quần trai gái múa xoang nhịp nhàng .

 

Điệu hò sli – lượn mênh mang

Men tình ngây ngất má hồng đắm say

Bàn tay khẽ nắm bàn tay

Chứa chan  ánh mắt – đong đầy tơ vương

 

Tình xuân xanh thắm nuí rừng

Rượu cần chuốc cạn vui mừng trao duyên

Xuân về phố núi bình yên

Nàng  thơ đẹp mãi giữa miền yêu thương.

 

 

RU

 

Viết tặng anh, viết cho tôi

Tự ru ngủ

            vết thương đời đớn đau

Bây giờ cho đến ngàn sau

Vẫn không đếm được nỗi sầu   trên tay

Mùa thu cho lá vàng bay

 Cho tương tư chín, nợ vay, chữ tình

Riêng mình,  vẫn chỉ riêng mình

Đếm mùa hoa rụng, lặng thinh, nỗi niềm

Guộc gầy, cánh  vạc, sương đêm.

 

 

VƯỜN CÔI

 

Chiều nghiêng

xuống mảnh vườn côi

Tìm trong hoa cỏ

chút vui ngậm ngùi

Tình thơ như cánh lá rơi

Tay gầy góp nhặt

một đời dửng dưng

 

Rượu cay

đượm chất men nồng

Tìm quên dĩ vãng

nhưng không vẫn đầy

Hồn tương tư

Nhuộm cỏ cây

“Thuyền quyên” phận bạc

Lưu đầy trăm năm.

   

 

LỜI RU

 

Thuở xưa mẹ hát ru con

Mười hai bến nước đục trong bến nào

Lời ru nay lại nghẹn ngào

Con ru trẻ ngủ mà sao đau lòng

Vết xưa về lại đường vòng

Con theo gót mẹ – má hồng sớm phai

Nỗi buồn như sợi tóc mai

Tháng năm đan lại cho dài xót xa

Nhớ thương để lại quê nhà

Phong sương đã phủ mặn mà duyên mơ

Qua cầu rơi  mất ngây thơ

Ngậm ngùi con trách dây tơ buộc mình

Một đời con mãi lặng thinh

Để nghe tim vỡ mảnh tình héo hon

Bây giờ ngồi hát ru con

Hay là con tự nỉ non ru mình…

 

Diệp Vy

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đăng Trình - n.dangtrinh@yahoo.com - 0976469140 - Lâm Đồng  (Ngày 21/07/2011 21:29:20)


Mình cũng muốn viết vài câu đến DV nhé!thật sâu sắc,chúc DV còn viét nhiều thơ hay.ĐT.

  Vinh Đào - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - 199 Tô Hiệu Lê Chân HP  (Ngày 12/07/2011 13:40:55)

Mình đọc chùm thơ của Diệp Vy mỗi bài chứa đựng một tâm trạng, một nỗi niềm riêng tư sâu kín, được đúc kết qua sự trải nghiệm của cuộc sống đời thường. Mà chỉ có những vần thơ mới gọi lại, tái hiện được những nỗi niềm và tâm trạng của chính tác giả mà thôi. Mình cũng thấy đồng cảm với bài "Tình Cha và bài mẹ". Bởi hình như bóng cha và tình mẹ, nó thiêng liêng và cao cả đối với mỗi chúng ta phải ko bạn? Chỉ có điều mỗi chúng ta phải sống như thế nào để cái tình cha nghĩa mẹ luôn là điểm tựa cho những đứa con bước vào đời sau này. Mình cũng có viết mấy bài về cha và mẹ lúc nào có tg sẽ gửi cùng chia sẻ nhé?
"Mẹ giờ tóc bạc như mây
Cha gầy hiu hắt như cây thông già
Mẹ cha mãi của chúng ta
Ai mà quên nghĩa không ra kiếp người..."
Mình rất mong nhận đc sự trao đổi thân thiện của Diệp Vy..?

  Nguyễn Ngoc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com - 0904160135 - 15 Trần Bình Trong. - Hà Nội  (Ngày 1/10/2010 11:55:03 PM)

TÌNH THƠ
Diệp Vy áo tím hoa cà
Chắp vần "Thơ tím" ngân nga "Cho người"
"Vườn Côi" đâu vắng nụ cười
Thu vàng quyến rũ, lá rơi ngọt ngào
"Tình cha" như tựa núi cao
Thương tóc "Mẹ" trắng gầy hao tháng ngày
Vạt rừng nghiêng hoa cỏ may
" Lời ru" ngọt lịm đong đầy... tình thơ...

Ngọc Thanh

Các bài khác: