Thứ tư, 08/05/2024,


Trầm Thiên Thu (16/06/2009) 

I. Vài nét về tác giả

 

Tác giả Trầm Thiên Thu tên thật là Nguyễn Văn Đông.

Hiện đang sống và sáng tác tại TP. HCM.

 

Liên hệ tác giả

Địa chỉ: 118/62 Bạch đằng, P.24, Bình thạnh, TPHCM.

Tel     : 0908.277511

Email: tramthienthu@gmail.com

          tramthienthu@musician.org

          songwriter@sify.com

 

 

II. Chùm lục bát tự chọn

 

ĐÊM CUỐI NĂM NHỚ EM

 

Rộn ràng trời đất giao mùa

Lòng anh chưa thấy giao thừa, em ơi!

Mong em về hưởng Xuân vui

Gia đình đòan tụ tiếng cười hòa chung

Riêng anh tĩnh lặng vô thường

Khó nói vô cùng, bề bộn lòng anh

Thiên nhiên dợm bước vào Xuân

Mênh mang nỗi nhớ tình Xuân xa vời

Chờ em xanh ngát đất trời

Nụ hôn cây cỏ ngọt lời thương yêu

Không gian lồng lộng nhiệm màu

Em về, anh có được nhiều niềm vui

Buồn vui hai đứa chia đôi

Bằng lòng, em nhé, cho đời có nhau

 

LÍ LẮC MÙA XUÂN

 

Xuân tô thêm chút son môi

Để cho mọng đỏ đôi môi căng tròn

Xuân thoa them chút phấn hồng

Gọi là làm dáng cho nồng nàn xuân

Xuân mà mượt mái tóc huyền

Cài hoa gìn giữ nét duyên ngọc ngà

Xuân mặc áo trắng ước mơ

Gót hài lí lắc cho ngơ ngẩn đời

Xuân mơ mộng nét tuyệt vời

Làm sao không đắm say lời tình xuân

 

 

QUA NGÕ NHÀ EM

 

Chiều nay qua ngõ nhà em

Chợt lòng còn vướng sợi duyên thuở nào

Xôn xao khúc hát ca dao

Xôn xao điệu lý thương nhau, ơi tình!

Trăm năm vẫn một bóng hình

Nghìn năm thương nhớ vẫn nghìn năm yêu

Sóng xưa lại vỗ rì rào

Da trắng, má đào, mắt biếc, môi thơm

 

Chiều nay qua ngõ nhà em

Bâng khuâng chân bước dắt buồn vào thơ

Hình như em đứng lặng chờ

Kiếp sau còn nợ hẹn thề tơ duyên

Khách thơ nặng trĩu nỗi niềm

Xuân về anh ngỡ cùng em giao thừa

  

  

XUÂN LÃNG DU

 

Loay hoay mãi đã nửa đời

Chợt khóc, chợt cười, chợt nhớ, chợt quên

Ta đang tỉnh hay đang điên

Mà sao cứ mãi gọi tên xa vời?

Loay hoay mãi đã nửa đời

Hồn gầy guộc lặng dưới trời lãng du

Hết mùa Hạ, hết mùa Thu

Rồi Đông cũng hết, Xuân về xênh xang

Nửa đời mỏi gối chồn chân

Chợt thấy mai vàng – Thảng thốt thi ca!

 

NGHIÊNG SẦU

 

Em ngồi nghiêng mái tóc thề

Xa xăm ánh mắt mộng mơ điều gì?

 

Hè xa thương nhớ lạ kỳ

Giao mùa kỷ niệm lưu ly sắc màu

 

Anh ngồi nghiêng cả buổi chiều

Chờ mong khắc khoải liêu xiêu bóng hình

 

Dường như em vẫn vô tình

Nên đâu hay biết giờ mình nhớ ai!

 

KHOẢNG THI CA BUỒN

 

Bâng khuâng kiếp sống phù trầm

Theo ngày lên xuống đi tìm người thương

Trái sim một nửa lót lòng

Uống lưng bát nước vô thường ước mơ

 

Tìm người thương đến ngu ngơ

Trái tim cằn cỗi đã xơ cứng rồi

Biết người buồn hoặc người vui

Khi đối diện với khoảng thi ca buồn

 

Nhớ thương mong đợi bồn chồn!

 

HOÀI NIỆM TUỔI THƠ

 

Mái xanh nay đã phai màu

Tuổi thơ ngày ấy biết đâu mà tìm

Những ngày bắt dế, nuôi chim

Thả diều quê Mẹ êm đềm biết bao

Bây giờ thì chẳng thấy đâu

Chỉ là một thoáng chiêm bao qua rồi

Tuổi thơ ơi, tuổi thơ ơi!

Bao nhiêu hoài niệm lúc vơi lúc đầy

 

Trầm Thiên Thu

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  diệp Vy - minhkhieml.@gmail.com - 0978291117 - Lam dồng  (Ngày 13/07/2011 22:28:16)

""Bâng khuâng kiếp sống phù trầm" trong Khoảng Thi Ca Buồn dã khiến người dọc cảm nhận dược nỗi dau dáu về tình yêu và sự chờ dợi .Bài hoài niệm tuổi thơ thì giồng tâm trạng của Vy nên Vy tãng anh bài "Tìm " dề dọc cho vui hy vọng nhận dược sự dồng cảm :
TÌM

Tôi di tìm lại tuổi thơ

Vô tình dánh mất bên bờ thời gian

Dòng sông ký ức mênh mang

Bên bồi bên lở ngút ngàn nhớ thương

Các bài khác: