Thứ tư, 08/05/2024,


Lương Thế Hùng (15/06/2009) 

I. Vài nét về tác giả

 

Tác giả Lương Thế Hùng, sinh ngày 08/09/1952.

Quê quán: Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Thương binh 4/4. Tham gia kháng chiến chống Mỹ, hoàn thành nhiệm vụ về địa phương sản xuất nông nghiệp.

 

“Là một độc giả yêu thơ nhất là thể thơ lục bát, tôi cũng đã viết được một số bài lục bát, nhưng vì kém tự tin nên chưa gửi đăng ở bất cứ báo nào. Nay được gặp Lucbat.com tôi rất mừng vì đây là chuyên trang mà tôi yêu thích, ngày nào tôi cũng vào đọc thơ...”

 

Liên hệ tác giả

Số ĐT: 0125 900 2566

Email :cuonggiang8952@yahoo.com.vn

  

II. Chùm lục bát tự chọn

 

LỖI HẸN

 

Hẹn nhau gặp mặt chiều nay

Em về lựa vải đem may áo dài.

Chọn màu tím để không phai

Răng chừ ...Lỗi hẹn áo dài...Em ơi!

(20/05/2009)

    

NGỌN GIÓ THÁNG NĂM

 

Tháng năm chợt nắng chợt mưa

Mây đỏng đảnh,gió như chưa có gì.

 

Nhẹ nhàng đến vội vàng đi.

Đem theo tất cả những gì đã qua.

 

Em là ngọn gió ấy mà

Thoảng qua Anh một chút quà - Tháng năm!

(16/05/2009)

 

MƯA RỬA ĐỀN

 

Thành thông lệ tự bao đời

Sau ngày Giỗ Tổ mưa rơi trắng Đền.

 

Vẳng trên cao tiếng sấm rền

Mưa ào ào đổ rơi trên Mộ này.

 

Rửa trôi bụi bặm bao ngày

Trả tinh khôi lại cho ngày hoang sơ.

 

Ngàn năm sau với bây giờ

Mưa rửa Đền vẫn cứ mờ mịt rơi..

  

Khí thiêng tụ giữa Đất - Trời

Mưa sau lễ hội - Người ơi rửa Đền.

(05/04/2009)

 

XEM ẢNH MẸ

 

Hằn trên khuôn mặt nếp nhăn

Khắc bao ký ức vết hằn thời gian.

Thẳm sâu ánh mắt nồng nàn

Biết bao chìm nổi gian nam cuộc đời.

Gian lao vất vả Mẹ ơi

Chắt chiu lam lũ vì đời các con.

Tay gầy xơ xác héo hon

Mà thành ngô,lúa nuôi con lên người.

Nắng mưa giông bão cuộc đời

Tàn phai màu áo Mẹ tôi bao lần?

Tuổi già đã yếu đôi chân

Nhờ cây gậy giúp Mẹ lần bước đi.

Vẫn nghe tiếng Mẹ thầm thì

Con luôn nhớ Mẹ dù đi trăm miền.

Khắc sâu hình bóng Mẹ hiền

Trong tim con giữa bình yên cuộc đời!

(29/10/2008)

 

 

THĂM QUÊ NGOẠI

 

Cháu về thăm Ngoại sáng nay

Đường quê hoa lúa rắc đầy lối đi.

Bên tai ghé nón thầm thì

Bà yêu Bà dặn những gì cháu ơi?

Lần đầu ra quê ngoại chơi

Cháu tôi đi giữa bao lời yêu thương.

Phải đây là đất An Tường

Mênh mông bãi mía mật đường thủa nao?

Làng vang tiếng đục tiếng bào

Nghề gia truyền có từ bao lâu rồi?

Sông Hồng mặt nước êm trôi

Mái đình cổ kính một thời rêu phong.

Nhà Ông,Bà ngoại xóm trong

Bao đời nay vẫn nối dòng đông vui.

Lần đầu ra quê ngoại chơi

Cháu tôi được tắm giếng khơi mát lành.

Quả Na thơm ngọt trên cành

Của Ông,Bà ngoại để  dành Cháu yêu.

 

Gió Thu nâng bổng sáo diều

Cánh Cò gom nắng trời chiều trên đê.

Lần đầu cháu về thăm quê

Để bao kỷ niệm tràn về mai sau!

(12/08/2008)

 

Lương Thế Hùng

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Bảo - baotcnn4k26@yahoo.com -  - TpHCM  (Ngày 17/11/2009 06:08:55 PM)

Những bài thơ của Bác thật hay và ý nghĩa. Chất chứa tình yêu thương dành cho mẹ, một nét quê hương , tuổi thơ trong những vần thơ mộc mạc, đơn sơ và giản dị.

Và bài thơ "xem ảnh mẹ" cũng đã được các bạn đọc trên website www.donghuongphuloc.com đón nhận nồng nhiệt, chúc tác gỉa thành công hơn nữa Cauhaihue!

Các bài khác: