Thứ bảy, 27/04/2024,


Đinh Thường (10/06/2009) 

I. Vài nét về tác giả

 

Nhà thơ Đinh Thường tên thật là Đinh Văn Thường

Sinh năm: 1958

Quê quán: Tiên Du – Bắc Ninh

Trú quán: Ngô Quyền – Hải Phòng

Cựu chiến binh Bộ đội Biên phòng
Đại diện Lucbat.com tại Hải Phòng
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng

 

Tác phẩm đã xuất bản: Hoa dã quỳ (Tập thơ - NXB Hải Phòng năm 2009)

Quan niệm sáng tác thơ: Thể hiện tâm tư, tình cảm của bản thân đối với thiên nhiên, đất nước và con người. Thơ thực sự chưa được hay, chính vì vậy cần tiếp tục học hỏi và sáng tác.

 

Liên hệ tác giả:

- Địa chỉ: Số 16/111 Đường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

- E-mail: dinhthuongtho.hp@gmail.com

- Điện thoại: 0313.720.108 (NR) – 0912.242.998 (DĐ).

 

II. Chùm Lục bát tự chọn

 

HOA DÃ QUỲ

 

Nẻo đường biên giới anh đi

Dã quỳ vàng vẫy vân vi gió ngàn.

 

Mùa khô bụi đỏ phủ tràn

Mùa mưa giũ bụi bạt ngàn lên xanh.

 

Đường hoa dẫn bước chân anh

Vàng, xanh điểm sáng bức tranh biên thuỳ.

(Đức Cơ – 1993)

 

GỬI CÔ MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN

 

Ơi cô má lúm đồng tiền

Sao cười để lộ cái duyên của giời?

 

Anh đi đã nửa cuộc đời

Vẫn thương em để chỗ vơi chưa đầy.

 

Hãy cho nhau chỉ một giây

Xe duyên anh chở đổ đầy chỗ vơi.

 

Đồng tiền má lúm em ơi

Duyên giời sao cứ làm tôi bận lòng.

(Tháng 9/2000)

 

 

VIẾT NGÀY CHA MẤT

 

Ngôi nhà cha mẹ làm nên

Gỗ xoan, ngói mũi vẫn bền tháng năm.

Những khi con cháu về thăm

Nóc cao, cột vững, thước tầm tự tin.

Nay về ngơ ngẩn đứng nhìn

Nóc kia, cột đấy im lìm bóng cha.

Nỗi niềm thương cảm xót xa

Mất cha- cột nóc ngôi nhà chênh vênh.

(Tư Chi, ngày 22 tháng 2 năm Nhâm Ngọ)

 

CÒ LẺ

 

Cò ơi, một nửa đi đâu

Mà mày đơn lẻ buồn rầu bến sông?

 

Về đi mà tránh mùa đông

Kiếm lấy tấm chồng

                                     cho nó có đôi

Mai ngày đàn đống sinh sôi

Cả nhà vui vẻ quãng bồi bến sông

 

Về đi mà kiếm tấm chồng

Đừng cô quạnh thế đau lòng thơ tao.

(Mùa Đông, 2008)

 

 

CỎ MAY

 

Lại về với đám cỏ may

Kim hoa vá lại những ngày chia xa.

Mũi nào chích nhói tim ta

Mũi nào níu kéo khách qua vô tình.

 

Chiều nay chỉ có một mình

Mượn kim thêu vạt trung trinh đợi người.

Khung đồng, cỏ biếc, nắng tươi

Mũi dài, mũi ngắn đầy vơi nhớ về.

Cỏ may nuột dáng hồn quê

Tình vương lữ khách mẩn mê một đời.

(Tháng 11/2008)

 

GỘI ĐẦU

 

Tay ngà em chải lần hồi

Ngỡ thương em bới tơi bời hồn tôi.

 

Lắng nghe trống giục bên đồi

Nước trong róc rách tràn rơi xuống lòng.

 

Em hơ hong, xức hương nồng

Tôi buồn em sẽ theo chồng nay mai.

 

Ngoài hiên gió bấc thở dài

Không em, tôi biết lấy ai gội đầu.

(Ngày 20/12/2008)

 

 

TRÊN CÁNH ĐỒNG THƠ

(Kỷ niệm ngày gặp Nhà văn Đình Kính,

Nhà thơ Hồ Anh Tuấn, Nhà thơ Minh Trí …)

 

Đi cày trên cánh đồng thơ

Ruộng ta bé nhỏ, giáp bờ đại gia.

 

Vào mùa kết trái đơm hoa

Phấn người bay khắp gần xa thơm lừng.

Có con bướm trắng ngập ngừng

Gánh hương đi rắc sáng bừng bờ xôi.

 

Chót mê câu chữ cuộc đời

Ruộng ta bé, cứ thảnh thơi vun trồng.

 

Đồng thơ rộng đến mênh mông

Ta gom chút hạt cho đồng bội thu.

(Ngày 27/5/2009)

 

Đinh Thường

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: