Thứ ba, 07/05/2024,


Nguyễn Vĩnh (31/05/2009) 

I- VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ:

 

Tác giả Nguyễn Vĩnh sinh ngày 20-05-1946.

Hiện đang là Giáo viên dạy môn Toán tại trường PTTH Hùng Vương - tỉnh Phú Thọ.

Mobile: 0988 435 946

Email: nguyenvinh.1946@gmail.com

 

II- TÁC PHẨM:

 

Có nhiều Thơ đăng trên các Báo và Tạp chí tại Trung Ương & Địa phương

 

III- THI PHẨM LỤC BÁT

 

 

I- KHÚC RƯỢU THƠ

 

Bồng bềnh một khúc rượu thơ

Bây giờ và những bao giờ xa sau

Giọt buồn ta rót cho nhau

Giọt vui tràn chén bể dâu nhân tình

 

Uống đi, mình lại là mình

Say đi mà tỉnh một nhành tương tư

Ngủ đi mà thức cơn mơ

Quên đi mà nhớ bây giờ, ngày xưa...

 

Túi thơ bầu rượu đong đưa

Thanh tao chỉ một, nắng mưa những vài

Nỗi mình ai gửi cho ai

Đa đoan lắm, để mộng dài đa đoan

 

Giọt nồng mê mướt, nhân gian

Giọt cay đắm đuối chứa chan nhân tình

Phong trần mấy cuộc nổi nênh

Rượu thơ – Thơ rượu – gập ghềnh rượu thơ

 

 

2- CUỘC CỜ ĐỜI

 

Lang thang trong cuộc cờ đời

Pháo xe, Voi ngựa… tơi bời mê cung

Bon chen sĩ tốt lạnh lùng

Nhân gian xao xác, tận cùng cơn say

Tàn canh tan tác gió mây

Tan hoang tướng sĩ trắng tay cuộc tình

Chông chênh mình đối diện mình

Phủi tay tìm lại bóng hình xa xanh.

 

3- NỢ

 

Cô đơn nợ một hoàng hôn

Xa sâu nợ một sóng cồn lời ru

 

Tìm trong hun hút xa mù

Tri âm nợ một hoang vu cõi buồn

 

Cơn mê lạc tận đầu nguồn

Nỗi đau nợ một trái hôn lỡ mùa

 

Giấc tình ai bán, ai mua?

Non tơ nợ một chát chua hoang đời

 

Ta nợ ta... một kiếp người

Thế nhân nợ một cuộc chơi nhân tình

 

 

4- XANH XAO

 

Xanh xao một khúc ca dao

Xanh xao dáng mẹ, xanh xao cánh cò

Xanh xao bến nước con đò

Đong đưa dải yếm buộc hờ... xanh xao

 

Chiều hoang giọt nắng hanh hao

Xanh xao nỗi nhớ tan vào hư không

Xanh xao mây khúc bềnh bồng

Xanh xao trăng giấc đục trong bến tình

 

Mong manh sợi gió vô tình

Đem xanh xao buộc với mình xanh xao

 

 

5- TƯƠNG TƯ CHIỀU

 

Đâu rồi thuở ấy... đâu rồi

Ngu ngơ vụng dại hoang đời phiêu du

Đem rưng rưng khóc tương tư

Dã tràng bạc một kiếp tuDã tràng

 

Gieo trái ngang - Gặt trái ngang

Gieo tơ ướt - Kết lỡ làng trái oan

Dây tơ khóc một cung đàn

Đa đoan dâu bể - Đa đoan vô thường

 

Môi tê tràn chén gió sương

Cơn mê còn khát giọt tương tư chiều

 

Nguyễn Vĩnh

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Văn Cường - hacuonglcsaphutho@gmail.com -  - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 01/07/2012 15:02:42)

Kính chào anh Vĩnh.
Tôi rất thích bài Xanh Xao. Nói chính xác hơn là thích sự sáng tạo ở Xanh Xao. Không biết đã có ai dùng từ xanh xao chưa? Nếu đã có thì cũng không làm giảm đi sự sáng tạo trong Xanh Xao của Nguyễn Vĩnh.Nguyễn Vĩnh sử dụng từ xanh xao như họa sỹ vẽ tranh ấn tượng dùng màu.Lục bát truyền thống của ta vốn chủ yếu là tranh tả thực. Chất phác như tâm hồn tộc Việt ta.Quý lắm. Tuy nhiên lục bát có sáng tạo như Xanh Xao thì nhất định sẽ hưng thịnh trở lại.

  ĐINH DIÊN KỲ MINH - dizịkimi@yahoo.com - 02103669167 - Vũ Yển ThanhBa Phú Thọ  (Ngày 27/10/2009 03:03:09 PM)

Trông xa nhang nhác Nguyễn Tuân
Vẫn còn ngờ ngợ ngó gần xem sao
Thì ra Nguyễn Vĩnh thủơ nào
Cuối đời lại vướng tơ vào Nàng Thơ

Các bài khác: