Thứ tư, 08/05/2024,


Nguyễn Đăng Sâm (29/05/2009) 

I. Đôi nét về tác giả

 

Nhà thơ Nguyễn Đăng Sâm, sinh 10-12-1942 (Nhâm Ngọ)

Nơi sinh: Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

Quê quán: Gia Lâm, Hà Nội;

Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh;

Chỗ ở hiện nay: Xóm Núi, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

Điện thoại: 0904. 440 988.

 

Tác phẩm đã xuất bản:

- Tiếng chim trái mùa (NXB Hội Nhà văn - 2004);

- Lục bát sang sông (NXB Hội Nhà văn - 2005);

- Lục bát đa mang (NXB Hội Nhà văn - 2007);

- Lục bát đa tình (NXB Hội Nhà văn - 2008).

 

Giải thưởng:

- Tặng thưởng Cuộc thi lục bát của Tuần báo Văn nghệ 2002;

- Giải C Cuộc thi Thơ tình của Tuần báo Văn nghệ 2007.

II. Thi phẩm lục bát

 

 

CON VỀ

 

Thấm vào cay đắng mới hay

Người thương ta nhất đời nay mất rồi

 

Con về quê với rạ rơm

Nén nhang dâng mẹ thảo thơm nỗi buồn

Chênh vênh gác tía, lầu son

Vãn nghe chim cuốc xoáy tròn gốc tre

 

Bỗng đâu nỗi nhớ theo về

Mải chơi với trận gió hè qua đêm...

Dạy con bằng ngọn roi êm

Từ niềm thương ấy mới nên thân người

 

Nửa đời tóc đã bạc rồi

Có còn chốn cũ một thời ấu thơ.

 

 

NGẪU HỨNG

 

Ở đây có kẻ đa tình

Nửa đêm vác bút ra rình trăng lên

Bỗng đâu thôn nữ bên thềm

Cứ ngơ ngẩn mãi để quên nguyệt tà...

 

LY THÂN

 

Còn chung nhau một mảnh sân

Bên này bên ấy tưởng gần hóa xa

Đến khi bếp lửa chia ra

Mới hay là của người ta lâu rồi!

 

Bởi nghèo ai đã bỏ tôi

Sao không bỏ nốt chỗ đôi đũa thừa

Ly thân để nắng thành mưa

Phập phồng bong bóng có chừa hay không?

 

NGƯỜI HÀNG XÓM

 

Có lần thả mấy dòng thơ

Lối sang phía ấy bất ngờ trăng lên

Tóc thơm hương bưởi trước thềm

Bóng dài nghiêng đậu sang bên hiên nay

 

Hàng rào gió ghẹo lung lay

Tơ hồng bỗng héo đúng ngày xa nhau!

 

Đường thơ lặn lội bấy lâu

Trở về tìm lại mấy câu hôm nào

Đêm nay trăng sáng làm sao

Võng ru... hàng xóm chạm vào lòng tôi.

 

HỒN VÍA ĐỒNG QUÊ

 

Con theo hồn vía đồng quê

Thơ người cắt trọc diễn hề Tây, Ta...

 

Mai sau nếu phải làm ma

Đêm trăng vẫn hát khúc ca làng mình...

 

 

 

LẠI MÙA HOA PHƯỢNG

 

Bạc đầu chen mái tóc xanh

Thơ không có tuổi gọi 'Anh' cho liền!

Cùng nhau thao thức nhiều đêm

Giật mình con chữ hiện lên bất ngờ...

 

Phải chăng sống lại ngày xưa

Ngồi trong lớp học nghe mưa đầy trời

Một mai xa cách muôn nơi

Mười hai bến nước ngược xuôi bến nào?

 

Lại mùa hoa phượng nôn nao

Heo may chợt đến gửi vào cố nhân...

 

 

Nguyễn Đăng Sâm

(ĐT: 0904. 440 988)

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vô Thường Vũ - Minhvuvan.c17@moet.edu.vn - 0984221890 - ĐH HL  (Ngày 23/04/2015 11:47:09)

buổi đầu gặp Bác tại gia cố nhà thơ Hoàng Lập và được Bác tặng 4 tập thơ, về đọc đã thấm rất sâu vào độc giả như em. từ đó đến nay chưa có dịp gặp lại Bác. nhưng thơ lục bát của Bác vẫn còn nguyên giá trị trong Em, cảm nhận đơn giản của Em về thơ của Bác là từ dung dị mà đắt, đơn giản mà sâu, rất vào lòng người và đọng lại nhiều dấu ấn bền vững... cám ơn Bác nhiều lắm!
(Không biết Bác có đọc đòng chữ này của Em không?)

  Nguyễn Thị Tố Hảo - Tohao 1960@gmail.com - 0949664889 - thư viện Trường Đại học Công nghiệp, 12 Nguyễn Văn Bảo, P. 4, Q. gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh  (Ngày 16/11/2014 21:03:04)

Thưa thầy! Em mới đọc thơ của thầy, cảm nhận đầu tiên của em đó là cảm xúc rất thật, câu từ giản dị, gần gũi, nhưng lại rất đắt , rất hiếm , đọc thơ của thầy nhưng lại thấy chứa đựng cả tình cảm của mình trong đó ...

  trinh huyền trang - congchua_hoangtu_199x@yahoo.com - 01698997378 - vĩnh yên vĩnh phúc   (Ngày 17/04/2011 06:10:14 PM)
ôngg sâm cháu trang đây
Các bài khác: