Thứ ba, 07/05/2024,


Nguyễn Chí Dũng (29/04/2009) 

I.Vài nét về tác giả:

 

Tác giả Nguyễn Chí Dũng sinh ngày 15-12-1943 tại Nam Định;

Tốt nghiệp ĐHSP Việt Bắc;

Nguyên giảng viên Trường CĐSP Nam Định;

Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Nam Định;

Điện thoại: 03503529021.

 

II. Tác phẩm:


 - Sắc cỏ hồn tôi – NXB Văn học, 1998.

 - Có thơ in ở các báo Trung ương và địa phương cùng một số tuyển tập thơ.

 

III. Giải thưởng:

 

- Các giải Thơ Sơn La 1971, Ca khúc Sơn La 1971, Thơ Bắc Thái 1981;

- Giải thưởng Lương Thế Vinh lần IV 1995 – 2000 của UBND tỉnh Nam Định.

 

IV. Thi phẩm lục bát:

  

SÁM HỐI

 

Đã đi quá nửa đời người

Nhiều khi sự thế khóc, cười nào hay

Câu thơ mải lượn gió mây

Cỏ xanh nát dưới gót giầy… biết đâu?

 

 

KIẾP NGƯỜI TÌNH YÊU

 

Tháng ngày bao nỗi đầy vơi

Tôi đem trộn với mây trời làm thơ

 

Câu thì nửa thực nửa mơ

Nửa khôn nửa dại, nửa ngờ nửa tin

Câu thì nửa nổi nửa chìm

Nửa ào ạt sóng, nửa im ắng bờ

 

Câu thì nửa nõn nửa xơ

Nửa say đắm sớm, nửa vu vơ chiều

Câu thì nửa ghét nửa yêu

Nửa tìm ra bể, nửa theo về nguồn…

 

Đường xa thăm thẳm vui buồn

Đục trong rất thực một hồn thơ thôi

Em – anh hai nửa đất trời

Mà thành vũ trụ kiếp - người – tình - yêu…

 

MƯA ĐỀN

 

Ngày xưa đường ấy tôi qua

Không em… chỉ thấy toàn là gió thôi

Bây giờ đường ấy… không tôi

Em qua… chỉ gặp lá rơi bão cành

 

Đường đời cứ trớ trêu xanh

Vô duyên phận mỏng… cũng đành biết sao

Nhớ thương còn chút gửi trao

Đắng cay hãy chắt ngọt ngào cho nhau

 

Tim nào chẳng chứa niềm đau

Đời người ai chẳng bể dâu đang chờ

Tình người sen ngó vương tơ

Tự ngày xưa đến bây giờ, muôn sau

 

Làm tươi lại những héo nhàu

Để tin yêu mãi thẳm sâu, vững bền.

Vô duyên đừng vội ưu phiền

Tình như sau bão mưa đền lộc cây…

 

LỜI SÔNG

 

Một mình về bến hẹn xưa

Chở đầy chiều muộn đò vừa sang ngang

Muôn trùng trời nước mênh mang

Đôi bờ thăm thẳm dâu ngàn biếc phai

 

Nhọc nhằn song chảy về khơi

Kiếp sông đâu khác kiếp người trần gian

Sóng tan thành bọt muôn vàn

Vẫn dâng ào ạt hôn tràn bờ đau

 

Cái qua mau sẽ qua mau

Cái bền lâu sẽ bền lâu với đời

Lắng nghe trong gió bồi hồi

Thì thầm muôn sóng hát lời dòng song

 

“Đã thương, thương đến tận cùng

Đã yêu, yêu đến nát lòng còn yêu”

Lặng thầm bước giữa cô liêu

Sao Hôm đã mọc, sương chiều thấm vai…

 

Nguyễn Chí Dũng

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐẶNG THY ĐÔNG - ddangthidong@yahoo.com.vn - 01266045896 - XUÂN PHONG-GIAO XUÂN-GIAO THUỶ-NAM ĐỊNH  (Ngày 23/01/2010 10:11:01 PM)

Rất vui em được gặp thầy
Mênh mông khúc hát ngất ngây ráng chiều
Thơ thầy hé nở những điều
Em nghe đã hiểu bóng chiều thôi rơi...

Đặng Thy Đông xin chào tác giả -thầy giáo Nguyễn Chí Dũng.Em rất vui được là độc giả là bạn thơ của thầy ở lucbat.com. Dù chưa một lần được nghe thầy giảng bài nhưng em đã tìm được đồng điệu, được hồn quê, tình đời và tình người qua những dòng thơ thầy viết.Em chúc thầy và gia đình sức khoẻ, ngày càng có nhiều những vần thơ đậm chất Nam Định, đậm tâm hồn Việt.

Các bài khác: