Thứ hai, 06/05/2024,


Nguyễn Đình Xuân (25/04/2009) 

I – Vài nét về tác giả:

 

Tác giả  Nguyễn Đình Xuân sinh năm 1968 tại Nam Sách, Hải Dương.

Tốt nghiệp ngành vũ khí, khóa 23, Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng.

Hiện là Phóng viên - Biên tập viên báo Quân đội nhân dân từ tháng 9-1993.

Tác giả Nguyễn Đình Xuân: “Thơ là tiếng nói chân thành từ lòng mình nên tôi bền bỉ, gắn bó với chúng suốt đời mình. Chỉ mong nhặt được một đôi tứ, có vài câu được bạn đọc thích và nhớ, thế là hạnh phúc!”

 

II – Tác phẩm:

 

 -  Tiếng sóng sông quê -  NXB Quân đội nhân dân

 

III – Thi phẩm lục bát:

 

 

MONG MANH

 

Làng thưa vắng những bóng cau

Lùi xa nhà mái gianh màu bâng khuâng.

Tường xây thay dậu cúc tần

Sáng không cơm nắm ủ lần lá khô.

 

Mẹ vẫn quen thức giấc trưa

Nhớ năm đồng bãi đang mùa làm thâu.

Trăng khuya đỏng đảnh Thị Màu

Nắng sương tóc mẹ ngả màu ca dao.

 

Đêm nằm ai nhớ đếm sao

Ao thu nhạt nét hanh hao cuối mùa.

Người xưa lạc lối bây giờ

Ngỡ thành cổ tích bến chờ đò sang.

 

Mong manh dưới gốc đa làng

Sân đình ai hẹn xốn xang đến giờ?

 

 

BÀ MẸ VÂN KIỀU

 

Mẹ ngồi như bức phù điêu

Dáng gầy tạc lẫn trong chiều lặng yên.

Thẳm sâu vọng tiếng bom rền

Đôi vai gùi nặng nỗi niềm Trường Sơn.

 

Bản xưa vẫn nhỏ lối mòn

Cầu thang mẹ vịn hoàng hôn rơi đầy.

Dốc cao mờ dưới chân mây

Lắng trong lòng mẹ những ngày xe qua...

 

 

NGƯỜI ĐƯA ĐƯỜNG

 

Không còn khói lửa đạn bom

Lặng im ánh sáng thời đom đóm rừng

Theo em cô gái đưa đường

Mênh mang đồi núi trập trùng bước chân.

 

Con đường khuất để mắt gần

Tiếng cười như thể tần ngần mà duyên.

Nụ hôn mơ gửi gió đêm

Muôn sao vỡ rụng thấm mềm cỏ cây.

 

Hình như tiếng vọng làng Vây

Cồn Tiên, Dốc Miếu... ngỡ ngày ngưng trôi.

Vầng trăng ngã giữa chơi vơi

Nắm tay anh ngỡ của người năm nao.

 

Đi như thể giữa chiêm bao

Em hay cô gái ngày nào hiện lên

Nhìn trong mờ ảo ánh đèn

Để thương suốt một dáng quen hao gầy.

 

 

Nguyễn Đình Xuân

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đình Xuân - xuan.haiduong@yahoo,com.vn - 0974369106 - 7-Phan Đình Phùng, Hà Nội  (Ngày 26/04/2011 10:58:33 PM)

Cảm ơn anh Đặng Thi Đông
Ghé chơi dành đọc vài dòng thơ tôi
Tình sâu đâu phải nhiều lời
Đôi vần lục bát nụ cười trong tim...

  ĐẶNG THY ĐÔNG - ddangthidong@yahoo.com.vn - 01266045896 - XUÂN PHONG-GIAO XUÂN-GIAO THUỶ-NAM ĐỊNH  (Ngày 23/01/2010 10:08:19 PM)

Suối nguồn thơ lính dạt dào
Tình cha tình mẹ đất nào ai quên
Dáng em bên ấy chim khuyên
Anh nghiêng nghiêng bóng góp quyên lưới tình

Cuộc đời anh -nửa bóng hình
Nửa kia còn lại gửi tình nước non

Chúc tác giả Nguyễn Đình Xuân bên cạnh nhiệm vụ cao cả của người lính ngày càng sáng tác thơ hay

Các bài khác: