Thứ năm, 25/04/2024,


Tác giả Ngô Thanh Tuấn (02/07/2016) 


I.Vài nét về tác giả: Ngô Thanh Tuấn

Sinh năm : 1959
Quê : Trưng Trắc- Văn Lâm- Hưng Yên

Phó bí thư thường trực xã Trưng Trắc- Văn Lâm- Hưng Yên

ĐT: 0914 636.829







II.Chùm thơ lục bát tự chọn:


HƯNG YÊN QUÊ TA

 


Hưng Yên chẳng có núi cao
Mà nghe tiếng gió rì rào ngọn thông
Quê mình đâu gần biển Đông
Để nghe thao thức sóng lòng biển khơi.

Mênh mông một khoảng đất trời
Sông Hồng bồi đắp thành nơi đất lành
Quanh năm trải biếc màu xanh
Kinh Kỳ- Phố Hiến đã thành hồn thơ.

Yêu quê xứ nhãn vô bờ
Thương câu lục bát chất thơ trữ tình
Quê ta vùng đất địa linh
Ngàn năm Văn Hiến văn minh sông Hồng.


YÊU THƯƠNG   

Nhớ nhau thầm gọi người thương
Yêu nhau bao nỗi vấn vương tơ lòng
Tim ơi rạo rực chờ mong
Người ơi ta chỉ một lòng yêu thương.

CÂU THƠ TÂM TÌNH


Quý tình, trọng nghĩa yêu thơ
Âm vần gieo xướng đợi chờ tri âm
Chờ mong gặp được duyên tâm
Chung vui thành áng thơ ngâm tặng đời.

Tình thơ, ý khéo đẹp lời
Người ơi! Nghe sẽ nhẹ vơi nỗi sầu
Tình thơ trăm sắc ngàn màu
Tình người gìn giữ trọn câu ân tình.

Vui vui xứ nhãn quê mình
Câu thơ nối nhịp nghĩa tình sắt son
Dù cho « nước chảy đá mòn »
Tình thơ trong sáng mãi còn ngân vang.



ĐÔNG BUỒN


Nỗi buồn hiu quạnh trái tim
Biết đâu là bến để tìm tình thương
Gian nan vất vả đoạn trường
Mong ai chia sẻ yêu thương chia buồn.


TÌNH THƯƠNG

Em vui hoa nở nụ cười
Em buồn sỏi đá cũng rơi lệ sầu
Em ơi nếu đã thương nhau
Chúng mình xây đắp nhịp cầu yêu thương.


Vì tình mà phải vấn vương
Vì nghĩa mà phải nhớ thương cùng người
Trái tim chung nhịp em ơi
Vui buồn chia sẻ cho đời thêm hương.


VẤN VƯƠNG


Người ơi ai giận ai thương
Để cùng chia sẻ vấn vương trong lòng
Người ơi ai nhớ ai mong
Hoàng hôn buông xuống chênh chông tơ vò.


YÊU HOA


Hoa đẹp để mến, để thương
Để người quân tử vấn vương cõi lòng
Hồ sen bông trắng nước trong
Hương quỳnh man mác nặng lòng tình trai.


Hoa thơm trao tặng cho ai?
Hoa hồng tươi đẹp nhiều gai nặng tình
Hoa lan nữ hoàng tươi xinh
Hoa đào hạnh phúc chân tình yêu thương.



NỤ XUÂN


Đào Mai hớn hở đón xuân
Chào xuân Oanh , Yến trong ngần tiếng ca
Gió xuân đưa nắng sang nhà
Miệng em chúm chím như là nụ xuân.



TÌNH DUYÊN

Em ơi hai tiếng ngọt ngào
Tình duyên say đắm đón chào ngày xuân
Yêu thương xa mấy cũng gần
Trái tim chung nhịp ngàn lần thanh cao.

Nhớ mong bao nỗi dâng trào
Nặng lòng ai biết là bao nhiêu tình
Gặp em trong buổi bình minh
Khen ai se kết duyên mình, duyên ta.

 

QUÊ TA TRƯNG TRẮC



Ngọt ngào hai tiếng quê hương
Quê ta Trưng Trắc trên đường đổi thay
Đất lành chim đậu là đây
Rồng thiêng Văn Hiến ngất ngây bốn bề.

Thuốc Nam, thuốc Bắc hương quê
Vàng thơm đồng cúc say mê tình người
Sấu chua hoa trắng xinh tươi
Nhãn ngon, vải ngọt công người công anh.

Vườn quê ngọn gió trong lành
Lá rong màu bánh chưng xanh xuân về
Xa quê càng nhớ yêu quê
Hẹn mùa xuân đến ta về gặp nhau.

Quê ta nô nức làm giàu
Công nông thương vụ cùng nhau tiến vào
Đời sống xã hội lên cao
Đảng bộ lãnh đạo phong trào tiên phong

Đảng, dân chung sức chung lòng
Anh hùng đổi mới, non sông tươi màu
Dù ai đi đến nơi đâu
Nhớ người Trưng Trắc khắc sâu nghĩa tình.

Quê ta miền đất địa linh
Ngàn năm Văn Hiến văn minh sông Hồng
Xứng danh con Lạc cháu Hồng
Trưng Trắc giàu đẹp, non sông vững bền


.

HỒ TÂY ĐÊM HÈ

 


Hồ Tây gió mát trăng thanh
Lơ thơ liễu rủ, đèn xanh đèn mờ
Xôn xao sông nước vỗ bờ
Trái tim rung động, hồn thơ dâng trào.

Ngồi tựa ghế đá chiêm bao
Vui buồn, tình tứ đi vào yêu thương
Bấy lâu tim còn vấn vương
Hồ Tây thơ mộng, người thương hiền hòa.

Trăng vờn sóng nước lan xa
Trăng thơ, người đẹp chan hòa tình thương
Từ nay chung một con đường

Tình yêu, hạnh phúc nhớ thương trọn đời.







Ngô Thanh Tuấn
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lương Khánh - lgkhanh28@yahoo.com - 01636243755 - Văn Lâm, Hưng Yên  (Ngày 09/07/2016 12:09:43)

Đúng là: " ... "Trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ:
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ, và phần để em yêu..." (TH)
Hoan nghênh Phó BT ĐU Trưng Trắc, mong anh thường xuyên đến với vườn Lục bát ĐTĐ HY quê ta.

  Đỗ Lương Điền  - luongdien2012@gmail.com - 0983410548 - Xuân Đỉnh - Từ Liêm- Hà Nội  (Ngày 07/07/2016 17:41:11)

"Một vùng trời đất xanh trong
Trăng Kinh Kỳ thả bềnh bồng tiếng thơ"
Giữa vườn lục bát bên bờ
Triền đê xanh mướt, cánh cò nghiêng soi
Dòng phù sa, bóng mẹ tôi
Gửi vào rảnh mạ ươm đời mai sau
Văn Lâm- Trưng Trắc xanh màu
Rong quê, quả sấu bắc cầu nhịp thơ
Mong vườn lục bát vẫn chờ
Sum suê hoa lá ngẩn ngơ cánh diều
Có người "Lãnh Đạo" tin yêu
Mải gom những hạt nắng chiều dệt thơ.

Chúc mừng tác giả Ngô Thanh Tuấn, một nhà lãnh đạo trẻ yêu thơ lục bát. Đây cũng là nguồn động viên CLB lục bát Đoàn Thị Điểm (HY)phát triển theo tấm gương của một phó bí thư . Người yêu thơ cháy bỏng. Tôi xin chúc tác giả có nhiều chùm thơ mới .

  hương Nguyên - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - VHNT Hưng Yên  (Ngày 03/07/2016 6:06:11)

Bên cho việc, bên cho thơ
Điệu vần trầm bổng bến bờ long đong
Chắt chiu từ ngọn gió đồng
Cất trưng tự cặp má hồng chân quê.

Ngổn ngang trong những bộn bề
Khơi trong, gạn đục đêm về chiêm bao
Đâu đắng đót, đâu ngọt ngào
Tình yêu, con chữ nén vào ý thơ.

Xin chúc mừng T/G Ngô Thanh Tuấn với chùm thơ ngọt ngào tình yêu Quê hương, tình yêu con người. Chúng tôi mong sẽ được đón nhận nhiều hơn nữa những đứa con tinh thần từ tác giả .





Các bài khác: