Thứ năm, 18/04/2024,


Tác giả Mai Hoàng Hanh (03/06/2016) 

I. Vài nét về tác giả: Mai Hoàng Hanh

      Tên thật: Đỗ Danh Hanh
      Sinh năm: 1981
      Quê: An Trụ, An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh
      Cử nhân ngành quản lý văn hóa
      Hội viên Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh
      Đã xuất bản 5 tập thơ và 1 tập truyện ngắn thiếu nhi
      Công tác tại Ban Chỉ huy quân sự
      huyện Quế Võ, Bắc Ninh

      Email: maihoanghanhvhbn@gmail.com
      ĐT: 0913929298


 

 

 



 

II.Chùm thơ lục bát tự chọn:

 

MẸ TÔI

Mẹ tôi dầu dãi nhà quê
Quanh năm vất vả chẳng nề bước chân.

Sớm khuya quen nết tảo tần
Đổi trăm cay đắng lấy phần ngọt thơm
Bao mùa mậm thóc, mủn rơm
Lúa khoai ngập úng, bát cơm chẳng đầy!

Nón mê cản gió, đội mây
Tóc pha sương nắng, vai gầy vạt mưa
Bóng mẹ teo tóp đồng trưa
Vẹo xiêu từng bước chân đưa nhọc nhằn…

Nuôi con khôn lớn trưởng thành
Vững tâm lo những chuyện gần, việc sau
Cơm thường ăn độn với rau
Mà nên nhân nghĩa thấm sâu sự đời!

Quê mùa, đôn hậu: mẹ tôi
Chân bùn, tay lấm nhưng ngời dạ son.

 

MẸ VÀ THƠ


Những bài thơ nhỏ con làm 
Có hình dáng mẹ gian nan, tảo tần. 

Mẹ đi tìm tứ, chọn vần 
Cho con viết những câu thần ngợi ca 
Theo dòng lục bát ngân nga 
Lời thơ con khẽ nở hoa bốn mùa. 

Thanh bằng con đợi giao thừa 
Bao thanh trắc mẹ thầm xua cái nghèo 
Cặp niêm luật vượt qua đèo 
Chùm thơ thất luật cheo leo gió ngàn. 

Thấp, cao từng bước tâm can 
Khuyết đi một chữ dở dang ý tròn 
Câu thơ lớn ở hồn con 
Có hay đời mẹ hao mòn tháng năm?


VẤP

 

Bất ngờ vấp phải cái nhìn
Xôn xao ý nghĩ, con tim rối bời
Bất ngờ vấp phải nụ cười
Môi hồng e thẹn buông lời hát ca…
Giờ người ấy ở nơi xa
Ước chi được vấp
chỉ là…
nửa giây!





YÊU THẦM TRONG MẮT


Yêu thầm trong mắt mà thôi
Trái tim chẳng chịu thốt lời…. thẳm sâu

Tình yêu, nào có lạ đâu
Đắm say nhau chỉ nhờ câu nói đùa!

Kẻ ưa ngọt phải nếm chua
Kẻ kiêng chua lại không chừa vị cay

Nhớ trăm đêm, gặp nửa ngày
Trao nhau hờ hững vòng tay… hững hờ.

Yêu nhiều, tim hoá bâng quơ
Thất duyên môi lạnh ngóng chờ nụ hôn.


RU TÌNH


Cái nhìn ru nắng xôn xao
Trái tim ru những ngọt ngào lòng ta
Xanh vườn ru gió bao la
Bướm non ru thắm ngàn hoa mỹ miều…
Cái nhìn ru ánh mắt yêu
Tương tư ru nhớ, lá chiều ru cây
Tình em ru những mê say
Đời anh đắm đuối muôn ngày… ru em!

 

 


 

 

GIẤC MƠ CHỊ TÔI

 

Giấc mơ xanh của chị tôi
Ngồng hoa cải úa chẻ đôi yếm thề
Nắng chiều tướp táp hồn ve
Con cò trắng đậu cành tre… ru hờ…

 

Xanh còn đâu giấc chị mơ
Lá thu rụng giữa bâng quơ chiều tà
Sông Cầu chiu chắt phù sa
Bóng chim liệng xuống con phà lẻ loi.

Giấc mơ xanh của chị tôi
Giọt sương luễnh loãng ngang trời vẫn bay
Đôi bàn chân sục bùn lầy
Mùa đông buốt cả dáng gầy tướp tơ

Xanh còn đâu giấc chị mơ
Lệ xuân ngày ấy… bây giờ vẫn đau
Chiến trường xa… khuất ngàn lau
Hắt hiu một chiếc mo cau… rụng thầm!

 

 

 

 

MAI HOÀNG HANH

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Hiền Lương - luonganhtung@yahoo.com - 0983556585 - Hà Nội  (Ngày 23/05/2021 10:55:35)

Thơ Mai Hoàng Hanh rất hay. Chúng tôi muốn mua và muốn đưa vào sách giáo khoa môn Tiếng Việt Tiểu học.

Xin cho biết mua ở đâu?

  Vũ Hằng - vnsvuhang203@gmail.com.vn - 0985957906 - Ngọc Trì, Bình Định, Lương Tài, Bắc Ninh  (Ngày 30/08/2016 12:34:46)

Thơ hay nhuần nhuyễn nói về mẹ.cảm súc của người convowis mẹ mì

  Nguyễnđức nhân - nguyenducnhan_hp@gmail.com - 01289230720 - 39 Lê Hồng Phong  (Ngày 26/06/2016 11:29:45)

THÂN CÒ
Một con cò vẫn đến đây
Mò cua bắt ốc hàng ngày nuôi thân
Lò dò từng một bước chân
Mỏ dài mò tép cực thân không cò
Cô đơn tuy được tự do
Nhưng bao giờ hết nỗi lo trong lòng
Nỗi lo hết giống hết dòng
Nỗi lo dông bão kiếm không được mồi
Sao mày cũng giống con người
Độc thân dở khóc dở cười lắm phen
Cò không có tính bon chen
Lại không dựa dẫm đáng khen ở đời.
26-06-2016
NGUYỄN-ĐỨC-NHÂN

  hoa xương rồng - hoaxuongrongtmsu@gmai.com - 0938766188 - f.thảo điền Q2 tp HCM  (Ngày 23/06/2016 20:23:08)

Tôi rất tâm đắc bài thơ này của bạn. Cách dùng từ chuẩn, ý tứ sâu lột tả nội dung có một bề dày suy tư đáng trân trọng. Cảm ơn và muốn đươc thưởng thức thơ bạn nhiều hơn.

Các bài khác: