Thứ bảy, 20/04/2024,


Nguyễn Huy Khôi (14/02/2016) 



 

 

I- Vài nét về tác giả Nguyễn Huy Khôi:

- Nguyên Hiệu trưởng cấp I - II, Giáo viên văn;

- Tổ quán: Cổ Đô - Ba Vì - Hà Nội;

- Hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội (Từ 10 - 1997);

- Hội viên các câu lạc bộ: "Văn nghệ sĩ Xứ Đoài", "CLB thơ Việt Nam" và "CLB thơ Đường Unesco";

- Có thơ in chung trong nhiều tuyển tập, chuyên san: "Nghìn câu thơ tài hoa Việt Nam", "Tài hoa trẻ", "Văn nghệ sĩ Xứ Đoài", "CLB thơ Việt Nam", "Bút xưa"- thơ Đường Unesco và trên một số báo chí trung ương, địa phương…

- Đã xuất bản tập thơ "Thơm thoảng hồn hoa" (NXB Văn hóa đân tộc – 2002);

- Sắp in "Lục bát ru nhau", và "Đôi điều tâm sự" (Thơ Đường Luật);

- Email: nguyenhuykhoi48@gmail.com

- Điện thoại: 0983 264 618 

 

 

 

II- Chùm thơ lục bát tự chọn:

  

VIẾT Ở QUÊ TẢN ĐÀ

 

Nắng vàng đọng mật vào thu

Gió triền sông thoảng lời ru bãi bồi

Bồng bềnh non Tản mây phơi

Sen đầm lãng đãng sương rơi cuối mùa.

 

Đà Giang sóng vỗ đôi bờ

Lá thuyền một chấm lững lờ bên sông

Đồng vàng lúa đã sậm bông

Trĩu thơm mùa vụ cấy trồng nắng sương!

 

Tản Đà về lại cố hương

Lời thề giăng mắc tơ vương một thời

Non cao vời vợi bóng Người

Nửa vươn vóc núi, nửa khơi mạch nguồn!

 

Một đời nặng nghĩa nước non

Bàn chân lữ thứ gót mòn phong sương!

Niềm riêng đăm đắm tấm thương

Thơ lưng chất nặng nẻo đường trăng sa.

 

Xóm làng khởi sắc thay da

Người về xanh lại hồn hoa Xứ Đoài

Xưa - sau chẳng dễ mấy ai

Thi thư ngự chốn văn đài - tuyệt ngôn!

 

Thẹn hồn, thẹn bút... cháu con

Tâm nhang vọng niệm khấn hồn người xa!

Câu thơ, chén rượu la ngà

Ngả nghiêng sông núi Sơn Đà vào thu!

 

 

MẸ LÀ GIÓ MÁT TRĂNG LÀNH

Kính viếng hương hồn mẹ Lã Thị Thử

(Mẹ Việt Nam Anh hùng xã Cổ Đô - Ba Vì - Hà Nội)

 

Mấy xuân nay Mẹ vắng nhà...

Trầu không thức mắt, cau già lạnh cơi?

Xuân thì lá đỡ hương rơi

Chứa chan tình mẹ nói lời của hoa.

 

Trầm hương lặng lẽ dịu xoa

Ngả vào ảnh Mẹ thơm xa cõi người.

Vàng thu rụng xuống cội đời

Hóa thân nhựa thắm nuôi chồi mượt xanh!

 

Hùng thiêng thuở ấy chiến tranh

Chiều vơi mắt nắng,... Mẹ thành Vọng Phu!

Xa sâu... lòng Mẹ biển hồ

Như dòng suối chẳng bao giờ ngừng tuôn.

 

Từ muôn dòng sữa chắt dồn

Xuân bừng thức dậy nước non chuyển mình!

Chẳng mơ bóng Hạc đầu đình

Mẹ là gió mát trăng lành đầu thôn .

 

Nửa bề phận nước lo tròn

Nửa bề vẹn nghĩa chồng con, phụng thờ!

Linh thiêng hồn Mẹ, hồn thơ

Mẹ là khoảng lặng cung tơ đàn bầu!

 

 

CỔNG TRƯỜNG

Xa trường cánh phượng mang theo

Trái tim ai cũng có nhiều lửa thiêng!

(Hồ Anh Tuấn )

 

 

Bấy lâu... về lại thăm trường

Tấp dầy ký ức dư hương ùa về

Vòm xanh chợt vỡ tiếng ve

Rưng rưng mắt phượng,... cay sè mắt tôi!

 

Nồng nàn mây trắng êm trôi

Cổng trường mở hướng chân trời rộng ra

Lối vào xanh mượt lời ca

Lối ra thắm sắc mầu hoa học trò.

 

Nơi ươm búp nắng, chồi mơ

Non mơn mởn lá, xanh rờ rỡ trăng

Nơi hồng gót nhỏ thung thăng

Dậy "mùa xuân chín" tròn căng... tuổi rằm.

 

Mùa đi rớt tháng, rơi năm

Chữ thầy tiềm ẩn trong tâm khó mờ

Quá giang mê mải biển hồ

Vẫn in đậm dáng thầy cô bên lòng!

 

Trí nhân khơi đốm lửa hồng

Lặng thầm cháy đến không cùng trời riêng!

Trò theo đời chữ linh thiêng

Cầu Kiều đỡ ánh trăng nghiêng phía thầy.

 

Từ miền bụi phấn trắng bay

Tỏa bừng ánh sách chín đầy mùa thơm

Chia xa dù chẳng chung đường

Chín phương gom nhớ, một phương hẹn về.

 

Đường đời ghềnh thác éo le

Chữ thầy gói gém mang đi - sửa mình.

Người vào mặt trận tử sinh

Đời xanh tận hiến, hư vinh chẳng màng.

 

Đằm sau bia đá, bảng vàng

Hồn câu vía chữ theo sang, ấm lòng!

Bến xưa trở lại bên sông

Bâng khuâng nhớ bạn xa không kịp về

 

Soi trong ánh mắt bạn bè

Bồng bềnh mây xỏa ướt nhòe hơi sương!

Chim dù sải cánh muôn phương

Thấp cao... cũng tự mái trường bay lên!

 

Nơi thầy cô giấu ưu phiền

Ngựa xe lánh bóng... ẩn miền ca dao?!

Năm mươi năm - chắt ngọt ngào

Từ muôn trăn trở hư hao tóc gầy

 

Trò muôn trang lứa xum vầy

Niềm vui đọng lại mắt thầy... thẳm xa!...

Năm mươi năm trọn mùa hoa.

Đáy lòng lưu dấu lối qua cổng trường!

 

*Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường T.H.P.T

(Quảng Oai - Ba Vì - Hà Nội 1961 - 2011 )

 

 

DÌ TÔI

 

Ngày còn vùi mặt trong đêm

Sương còn lạnh giá bên thềm heo may

Dì tôi không kịp đợi ngày

Đã trằn vai nặng rủi may - chợ đời!

 

Bán mua khản giọng chào mời

Tủi thân hàng họ gặp người bụi tâm

Vài đồng tiền thối... sợ nhầm?

Dì tôi "quyệt mỏ" cười thầm... xót xa!

 

Đi từ đầu buổi vạc qua

Về khi sâm sẩm chiều tà nhọ nhem.

Sầu đau găm ruột như nêm

Duyên tình đứt gánh càng thêm nhục nhằn!

 

Tối ngày sấp ngửa chạy ăn

Nắng phơi bạc mặt,áo khăn trễ tràng!

Đêm về ngồi đỡ lệ nhang

Hội hè bỏ lại... xốn xang mặc người.

 

Cũng may mấn đận cuối đời

Dì tôi ấm chút tia trời -  mắt con

Xuân thì xa lạ phấn son

Mồ hôi lên nhựa chồi non bù trì.

 

Mẹ tôi nào có hơn gì

Tấm thương kính Mẹ, yêu Dì sẻ chung!

 

 

 

 

CÂU TRĂNG


Một ta với một vầng trăng

Đủ tri âm chuyện đãi đằng... nguồn cơn...

 

Chẳng lo phận mỏng cánh chuồn

Chỉ e trời đảo mưa cơn trái thì

Trò đời ô trọc... nhiều khi

Vàng son khuất lấp, thau chì lên ngôi

Đáy trời nhấp nhóa sao rơi

Tép tôm hả hớn quậy nơi ao tù

Chiêm bao khi tỉnh khi mơ

Ngộ ra mới biết quá mù thành mưa

Ngộ ra cái thiếu trong thừa

Quắt quay đầu lưỡi đong đưa miệng đời...

 

Trầm luân thương hạt bụi người

Bến quê về lại ra ngồi câu trăng?!

 

 

 

 

 

 

 

 

VÔ ĐỀ 68

 

Lặng im... là đã nói rồi

Cần gì rậm rạp những lời đẩu đâu?

 

Không đau là lúc thấm đau

Ở nơi sẹo đã lên mầu thịt da?

 

Gần nào chẳng có lúc xa

Nhịp đời từ tạ thơm hoa mộ phần?

 

Muộn xuân là hãy còn xuân

Lặng im giữa cõi dương trần mà xanh?

 

Thế thôi. Đời có bạc tình

Thì ra ngõ hẹn trăng thanh phiêu bồng!

 

 

KHIÊM HẠ

 

Xin làm cỏ nhặt dưới trời

Nhường trên cổ thụ cao vời từng không

Càng cao càng lắm bão giông

Càng cô đơn giữa mênh mông giá hàn!

 

Nhỏ nhoi thắm giữa nhân gian

Cỏ xanh xanh đến ngút ngàn vẫn xanh.

 

Xuân Bính Thân - 2016

Nguyễn Huy Khôi

 

 

        

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com - 0983264618 - cổ đô ba vì hà nội  (Ngày 16/05/2016 13:14:02)


Thật vui,khi Thoa ngó mắt tới,lại có lời động viên.Thành tâm cảm ơn nhiều nhiều !Dạo này vẫn sinh nở luc bát đều đều đấy chứ ?Riêng mình,rất khoái thể lục bát.Lúc nào cũng như ma ám,khổ thế.
Có nhiều "thứ lục"...ở đời
Chỉ riêng lục bát dài hơi - sống bền
Bút quê dù có "không chuyên"
Hợp tạng,...thường dễ bén duyên tâm đầu
" Cho đời lấy được một câu *
Bạc đầu người viết tưởng đâu đã thành" ?!
Có bài nào tâm đắc mới viết,gửi qua Email cho mình thưởng lãm,học tập nhé !Chúc Thoa luôn vui khỏe,hạnh phúc và có nhiều lục bát hay góp cho sân chơi lục bát ngày càng khởi sắc,đa mầu,đa diện.Chào tạm biệt ! Kính bút !
* Thơ của một tác giả (Mình quên danh tính,xin cáo lỗi. )

  Nguyễn Thị Bích thoa  - trucphuong02040813@gmail.com - 09... - Khánh hòa   (Ngày 27/04/2016 19:55:21)

Cảm ơn Thầy Nguyễn Huy Khôi đã viết những bài thơ hay .BT thích bài thơ Khiêm Hạ của thầy lắm ạ .câu nào cũng hay và thâm thúy lắm .Chúc thầy mạnh khỏe
...Càng cao càng lắm bão giông

Càng cô đơn giữa mênh mông giá hàn!

  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com - 0983264618 - cổ đô ba vì hà nội  (Ngày 14/03/2016 17:34:01)


Kính gửi hiền huynh Doãn Tới !

Trước hết,tôi xin trân thành cảm ơn những lời chiếu cố-động viên của hiền huynh ! Cảm ơn Lục bát.vn đã làm cầu nối để " trái tim đến với trái tim"- để chúng ta có dịp giao lưu tri ngộ học hỏi lẫn nhau,cùng hòa vào sân chơi lục bát thật thú vị và bổ ích này.Từ nước Anh xa xôi,hiền huynh vẫn dõi về cố hương,nơi Tổ Quán sinh thành với tình sâu nặng của hồn người xa xứ , âu cũng là niềm yêu,niềm day trở khôn khuây mỗi khi nghĩ về quê hương,đất nước.Hiền huynh có hay gửi bài Cho lụcbát.vn không ?
Có bài nào tâm đắc,xin cho chia xẻ,học hỏi.Mong được giao lưu,mỗi ngày mỗi gần hơn trong tình người và tình thơ chan chứa !Hẹn hiền huynh thư sau. Chúc sức khỏe,hạnh phúc,thành đạt và mọi điều tốt lành !

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 11/03/2016 15:46:07)

Sáng nay ngồi uống coffee đọc và suy ngẫm thơ của anh Huy Khôi mới NGỘ RA CÁI THIẾU TRONG THỪA anh viết ra đúng quá, nhất là trong cuộc sống của những người xa quê. Nhiều lần đi dạo dưới ánh đèn lung linh đẹp bên bờ sông Thams mà mình vẫn thèm được BẾN QUÊ VỀ LẠI RA NGỒI CÂU TRĂNG. Đọc những câu thơ này lòng gợi đầy cảm xúc xốn xang nỗi nhớ về quê hương.

Các bài thơ của anh viết thường dài nhưng không thừa ý nên cuốn hút người đoc với những ý, những tứ rất sâu sắc trong nhìn của anh. Tôi đặc biệt yêu thích bài DÌ TÔI có lẽ tình cảm chung của những người con đối với mẹ, với dì vừa sâu nặng vừa thương cảm nên anh viết thực sự xúc động.

Mẹ tôi nào có hơn gì
Tấm thương kính mẹ, yêu dì sẻ chung.

Như một thông điệp hiếu nghĩa gửi đến những con đang còn có mẹ, có dì trong đời.

Muốn viết nhiều nữa về thơ của anh. Xin hẹn anh trong kỳ tới.

Chúc anh vui khoẻ.

  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com - 0983264618 - cổ đô ba vì hà nội  (Ngày 14/02/2016 13:23:37)

KÍNH GỬI BAN BIÊN TẬP !

Thật tình, tôi vô cùng xúc động khi được ban biên tập giới thiệu lên trang "Tác giả lục bát " ! Được hòa mình vào dòng chẩy lục bát vô cùng, vô tận...đậm đà bản sắc đân tộc - đa diện,đa chiều,đa sắc mầu,đa trang lứa,nghề nghiệp - đang là sân chơi tao nhã đầy sức quyến rũ mang tính nhân văn sâu sắc vv...tôi không khỏi không xao lòng,cảm kích ! Vì lẽ ấy,tôi xin trân thành cảm ơn tấm lòng thịnh tình của các anh,các chị trong ban biên tập đã ưu ái cho tôi được thường xuyên góp mặt sân chơi lục bát lý thú bổ ích này. Kính bút !
Tác giả
Nguyễn Huy Khôi

Các bài khác: