Thứ sáu, 26/04/2024,


Nguyễn Xuân Dương (26/12/2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tác giả Nguyễn Xuân Dương

    Sinh năm 1954

    Nghề nghiệp: Doanh nhân

    Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng yên

    Hội viên Hội VHNT tỉnh Hưng Yên

    Email: nguyenduong54hy@gmail.com

    Số điện thoại: 0913 280 062

 

 

 

LỤC BÁT MIỀN QUÊ

 

I-

Vườn quê rộng trải chiếu thơ

Bâng khuâng nắng sớm, ngẩn ngơ trăng chiều

Mầm thơ, nẩy giữa tin yêu

Tứ thơ: sương đọng cánh bèo ao quê

Sông quê trăng chở thơ về

Dòng thơ quê, ủ hồn quê mà thành!

 

II-

Bén duyên thơ ở Thi Đàn

Nay vui đón bạn ghé sang “Thơ Vườn”

Mầm thơ quê, mới vừa vươn

Còn e ngại gió còn nương náu tình

Trăng quê lấp ló đầu đình

Nâng chung rượu nhạt, ta mình thưởng

 

 

 

 

 

 THI - THƠ

 

Ôn thi những muốn quên Thơ

Mà sao chị Nguyệt vẫn nhờ gió lay

Rằng: Đừng mải đó quên đây

Không! Không túi vẫn mang đầy gió trăng

 

 

 

 

QUÊ TÔI PHỐ HIẾN

 

Quê tôi đẹp bốn mùa hoa

Mình về Phố Hiến với ta thì về

 

Dùng dằng một chút hương quê

Sợ mình đã đến chẳng về được đâu

 

Bởi say mật nhãn hương cau

Say trăng Bán Nguyệt say bầu rượu tăm

 

Say hương, say sắc, say tình

Mình về ta sợ lòng mình ngẩn ngơ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG THU ĐẤT KHÁCH

 

Trung thu ở đất quê người

Có trăng, có rượu sao tôi vẫn buồn

Giá trăng đừng khuyết cứ tròn

Để đời khỏi chịu nỗi buồn chia xa

 

 

 

 

 

THI NHÂN

 

Mẹ sinh tôi giữa đêm rằm

Nên mang cái nghiệp thi nhân vào đời

Xin trăng rong ruổi cùng tôi

Đem yêu thương trải vườn đời lên thơ.

 

 

 

 

HOA NGÀNH MAY

 

Em là Thơ, cũng là Hoa

Em là cô Tấm hay là nàng Tiên?

Dẫu là chưa kịp biết tên

Sao anh chỉ một thoáng nhìn đã say

 

Xin cho anh nắm bàn tay

Tháng năm vất vả vá may cho đời

Áo may em gửi muôn nơi

Em đơm lên những nụ cười trẻ thơ

 

Thái Bình Dương nối hai bờ

Non sông em dệt ước mơ đẹp giầu

Giá mà ta sớm gặp nhau

Để cho Thơ bắc nhịp cầu anh sang!

 

 

 

 

TÌM EM PHỐ HIẾN

 

Tôi về Bán Nguyệt ngắm trăng

Đem câu thơ gửi chị Hằng giao duyên

Tôi về Phố Hiến tìm em

Xưởng may, vườn nhãn, đầm sen tôi về

 

 

 

 

Sen hồng thả bước triền đê

Theo ong say mật xuôi về Hồng Nam.

Bạch Đằng áo thợ rộn ràng

Mắt ai đưa, để ngỡ ngàng thơ tôi

 

Sông xưa đã bắc cầu rồi

Xin em chậm bước cho tôi sang cùng!

 

 

 

 

LÀM BẠN VỚI THI NHÂN

 

Trót nặng lòng với nàng thơ

Nên thương con chữ bơ vơ bên đời

Thương trăng đơn lẻ cuối trời

Thương sông quặn khúc trọn đời hiến dâng

 

Thương người vất vả gian truân

Thương ngày đông chắt nhựa lòng cho xuân

Nên làm bạn với thi nhân

Để đi khắp chốn phong trần cùng thơ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RU TRĂNG

 

Nửa trăng em lẻ bên trời

Nửa vầng còn lạc thơ tôi đợi rằm

Ta nghiêng thơ trải trăng nằm

Để trăng thơ vẹn nguyên rằm trăng ơi!

 

 

 

NGUYÊN TIÊU ĐỢI NGUYỆT

 

Chén Quỳnh Tương rượu rót rồi

Nguyên tiêu trăng vẫn bên trờì đợi ai?

Ngoài hiên một nhánh hoàng mai

Ngậm sương tựa cửa mong hoài trăng lên

 

Xin trăng quá bước lên thềm

Để thơ cùng gió mở rèm đón trăng

 

 

 

 

VẪN XUÂN

 

Vẫn hoa xoan, vẫn nụ đào

Vẫn bâng khuâng tím, vẫn nao nao hồng

Vẫn Trăng nghiêng giục xuân lòng

Mái chèo thơ gác bên sông vẫn chờ

 

Ta cùng bầu rượu túi thơ

Nắm tay trăng bước lên đò thưởng xuân.

 

Nguyễn Xuân Dương

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Hải Dương  (Ngày 30/01/2016 15:01:44)

LỤC BÁT XUÂN DƯƠNG

Xuân Dương "Lục Bát Miền quê"
"Sông Quê trăng chở thơ về" với nhau
"Bởi say mật nhãn hương cau"
"Quê tôi Phố Hiến"bắc cầu ta qua
"Trung thu đất khách" là nhà
"Thi nhân" thi hữu chan hòa niềm vui
"Hoa ngành may" có em tôi
"Tìm em phố Hiến" cả đời tìm em
"Ru trăng" "thơ trải" êm đềm
"Nguyên tiêu đợi nguyệt" bêm thềm "Vẫn xuân"

Bài thơ nào của anh cũng tràn đầy tình cảm với quê hương với các thi huynh thi hữu, là những người đã cùng anh trải lòng mình bằng những vần thơ Lục Bát mượt mà truyền thống quê hương. Cảm ơn tác giả đã cho chúng tôi đọc một chùm thơ hay.

Hồ Đình Bắc

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, A6, phố 8-3, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 07/01/2016 20:40:55)

CẢM TÁC ĐỌC THƠ BÁC NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

Đọc chùm lục bát Xuân Dương
Như là gặp được những hương hoa đời
Tự nhiên, thanh thoát ý lời
Nhẹ nhàng uyển chuyển nét ngời tình thơ

Lính- Doanh nhân hồn mộng mơ
Yêu thơ say đắm, chiếu thơ rung tình
Yêu thương người, cảnh quê mình
Người quê Đất Nhãn nghĩa tình nên thơ!

  Nguyễn Xuân Dương - nguyenduong54hy@gmail.com - 0913280062 - 50 Nguyễn Huệ - thành phố Hưng Yên  (Ngày 07/01/2016 14:04:02)

Xuân Dương rất cám ơn các Anh, Chị, thi hữu đã ghé đọc chùm thơ của XD; ưu ái lưu nhận xét và cùng cảm tác. Tuy mới tham gia diễn đàn nhưng XD rất đồng cảm và cám ơn Anh Đặng Vương Hưng - Người sáng lập trang Website này. Đồng thời cũng rất cám ơn ban biên tập diễn đàn đã tạo cho người yêu thơ Lục Bát một sân chơi - một nơi để giao lưu học hỏi; để gửi lòng mình qua những vần thơ Lục bát. Một thể loại thơ rất đỗi bình dân (vì chẳng có người Việt nào lại không thuộc ít nhất một câu Lục Bát). Song cũng là một thể loại rất đỗi Bác học vì chính thể loại này đã đưa cụ Nguyễn Du trở thành đại Thi Hào; Chính nó là hồn cốt, là lời để dẫn nhạc của hầu hết các thể loại dân ca Việt Nam.
Chính vì lẽ đó mà người Việt dù ở đâu cũng lấy câu thơ Lục bát như biểu tượng của hồn quê, hồn Việt. Dù khoảng cách xa mấy cũng thấy như đang ở bên nhau:

Dẫu là ở Á, hay Âu
Thương câu Lục Bát thì đâu cũng về
Thả hồn trong nước sông quê
Tình quê đã nhận, nợ quê mãi còn
"Luống cày" trao lại cháu con
Là câu Lục Bát mang hồn Rồng Tiên!

Năm mới kính chúc các Anh, chị luôn vui, khỏe, hạnh phúc; đóng góp ngày càng nhiều cho diễn đàn Thơ Lục Bát này!

  Hồ Văn Cảnh - canhhu88@gmail.com - 0968691438 - khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  (Ngày 06/01/2016 7:47:15)

Mấy câu thơ của chú ĐỖ LƯƠNG ĐIỀN RẤT HAY CÓ Ý NGHĨA
Một doanh nhân, một nhà thơ
Vẫn" thương con chữ bơ vơ"giữa đời
Nhọc nhằn tìm nửa trăng rơi
Căng buồm vượt biển phía trời đại dương
Ngọt ngào vị Nhãn đưa hương
Thắm vườn lục bát, hoa nhường lối đi.
CẢM ƠN CHÚ NHÉ

  Hoa Lau - hoalaubendo@gmail.com - 01228934325 - Tiên Lữ- Hưng Yên  (Ngày 05/01/2016 18:34:33)

Chiếu thơ trải giữa trời Xuân
Ai lang thang cứ bần thần đứng trông
Nhiễm! Hồn nổi loạn bão giông
Rượu đào chưa rót dốc lòng cạn khô
Trời Âu, trời Á đôi bờ
Sa vào lục bát đến giờ cùng say!
Xin đừng làm lõm luống cày
Đam mê chữ nghĩa, đọa đầy bầu thơ.

Hoa Lau chúc hai nhà nghiện thơ kết nối thành đôi bạn tri âm.


  Nguyễn Xuân Dương - nguyenduong54hy@gmail.com - 0913280062 - 50 Nguyễn Huệ - thành phố Hưng Yên  (Ngày 02/01/2016 21:48:22)

Xuân Dương xin cám ơn Anh Doãn Tới đã ghé đọc trang thơ của Xuân Dương. XD là người lính rồi trở thành Doanh nhân, nên mặc dù rất yêu thơ nhưng thời gian dành cho Thơ cũng còn rất ít.
XD cũng có người thân xa quê và định cư ở nước ngoài, nên XD cũng rất đồng cảm với Anh, với những người Việt Nam sống xa quê hương. Những người ở nhà cũng khắc khoải nhiều lắm đó anh!

Xuân này Anh lại không về
Thương ai đứng Bến đò quê đợi người
Đào xuân mím nụ quên cười
Én xuân lẻ bạn bên trời biếng chao!

Biển Đông tôi đã dậy rồi
Trời Tây bên ấy em tôi mới nằm
Chung nghe hai tiếng bổng trầm
Tơ loan em giữ, phím cầm tôi mang!

Chúc Anh và gia đình đón năm mới vui, khỏe, hạnh phúc.
Nếu có dịp về quê rất mong được đón anh ở Quê tôi Phố Hiến, hoặc ta hẹn nhau ở văn phòng của Lucbat.vn để cùng giao lưu nhé!

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 02/01/2016 1:41:34)

Chương trình thơ của anh Xuân Dương gửi tặng bạn đọc trên lucbat.vn có những câu thơ mà tôi rất yêu về cách viết và đa chiều về ngữ nghĩa làm nên nét rất riêng của tác giả vùng quê Phố Hiến.

Vườn quê trải rộng chiếu thơ
Bâng khuâng nắng sớm, ngẩn ngơ trăng chiều.
( Lục bát miền quê )

Dùng dằng một chút hương quê
Sợ mình đã đến chẳng về được đâu
........
Say hương, say sắc, say tình
Mình về ta sợ lòng mình ngẩn ngơ
( Quê tôi Phố Hiến )

Xin cho anh nắm bàn tay
Tháng năm vất vả vá may cho đời.
( Hoa ngành may )

Thương trăng đơn lẻ cuối trời
Thương sông quặn khúc trọn đời hiến dâng.
(làm bạn với thi nhân )

Nửa trăng em lẻ bên trời
Nửa vần còn lạc thơ tôi đợi rằm
Ta nghiêng thơ trải trăng nằm
Để trăng thơ vẹn nguyên rằm trăng ơi
( Ru trăng )

Vẫn hoa xoan, vẫn nụ đào
Vẫn bâng khuâng tím, vẫn nao nao hồng.
( Vẫn Xuân )

Trung Thu ở đất quê người
Có trăng, có rượu sao tôi vẫn buồn.
( Trung thu đất khách )

Câu thơ này có lẽ viết giúp cho tâm trạng của tôi thì phải.

Trung thu hay tết xứ người
Đủ trăng, thừa rượu ..... có cười được đâu ?

Chúc anh sang năm mới vui khoẻ viết nhiều thơ tặng bạn đọc ở trong nước và nước ngoài.

  Nguyễn Xuân Dương - nguyenduong54hy@gmail.com - 0913280062 - 50 Nguyễn Huệ - thành phố Hưng Yên  (Ngày 31/12/2015 21:22:44)

XD rất cám ơn bạn KIM THOA đã ghé đọc thơ và cảm tác cùng. Chúc bạn một năm mới vui khỏe nhé1

Tôi về sông Đuống tìm em
Gặp câu lục bát ai quên bên chiều
Lục nâng vi vút sáo diều
Bát đong nỗi nhớ tình yêu cách vời
Lục tô xanh thắm đất trời
Bát nghiêng đón ánh trăng rơi rượu nồng
...
Câu thơ phải của Em không?
Mà sao tôi cứ thấy lòng bâng khuâng!

  Kim Thoa - kimthoamit1980@gmail.com - 0933903468 - Ngũ Thái- Thuận Thành- Băc Ninh  (Ngày 29/12/2015 18:37:25)

BÀN TAY

Bàn tay tách vỏ nắng vàng
Dệt tranh quê thắm con đàng lụa tơ
Vuốt cơn thao thức đêm mưa
Ghép con thuyền vượt đôi bờ đại dương

Bông hoa trúc nở giữa vườn
Phù sa dòng chảy ngát hương bốn mùa
Bàn tay đan những ước mơ
Nâng niu ánh mắt tuổi thơ xa gần

Niềm tin cuộc sống mưu sinh
Bát cơm manh áo Doanh Nhân tay chèo
Người đi giọt nắng trông theo
Bến bờ đời vẫn bao nhiêu lở bồi.

Mải mê tìm ánh trăng rơi
Luồn vào ngọn gió thêu trời Hưng Yên.

Chúc mừng anh Xuân Dương với chùm thơ luc bát



  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân đỉnh Q Bắc Từ liêm HN  (Ngày 28/12/2015 19:15:54)

Trả lời thư nhà Doanh nhân Nguyễn xuân Dương HY

Dẫu chưa gặp được doanh nhân
Chùm thơ lục bát nên gần hỡi ai
Hưng yên -Xuân đỉnh dặm dài
Chúc cho tình bạn tương lai chặt bền

Lương Điền

  Nguyễn Xuân Dương - nguyenduong54hy@gmail.com - 0913280062 - 50 Nguyễn Huệ - thành phố Hưng Yên  (Ngày 28/12/2015 10:59:52)

Rất Cám ơn anh Đỗ Lương Điền đã ghé đọc và lưu lại một bài thơ hay cho Xuân Dương.

Dẫu là chưa được gặp Anh
Một câu lục bát đã thành tri âm
Chúc Anh xuân lại thêm xuân
Từ Liêm Xuân Đỉnh hẹn lần gặp nhau!
Chúc anh luôn vui khỏe, hạnh phúc!

  Đỗ Lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983.410.548 - Phường Xuân Đỉnh- Q Bắc Từ Liêm- Hà Nội  (Ngày 26/12/2015 20:32:39)

Một doanh nhân, một nhà thơ
Vẫn" thương con chữ bơ vơ"giữa đời
Nhọc nhằn tìm nửa trăng rơi
Căng buồm vượt biển phía trời đại dương
Ngọt ngào vị Nhãn đưa hương
Thắm vườn lục bát, hoa nhường lối đi.

Chúc tác giả Nguyễn xuân dương vui, khỏe, hạnh phúc có nhiều tác phẩm hhay xuất hiện trên trang lục bat.vn cho chúng tôi thưởng thức.


 

Các bài khác: