Thứ bảy, 20/04/2024,


Tác giả Trần Võ Thành Văn (25/03/2015) 

 I. Vài nét về tác giả

Tác giả Trần Võ Thành Văn
Năm sinh : 1986
Tại : Bình Định
Thường trú: Tân Bình – TP.HCM
Hiện đang học tại ĐHSP TP.HCM.
Có thơ đăng báo và Tạp chí Văn nghệ Trung ương, địa phương
In chung một số tuyển tập thơ – văn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả Trần Võ Thành Văn
 
II. Một số thi phẩm lục bát
 
 
DẠI KHỜ

dại khờ gói ghém tháng ba
mưa xuân trầy trật mướt qua đồng vàng
lem tôi, mẩy hạt cũ càng
mắt em, mầm nụ bạt ngàn nguyên xanh

mưa đầu nắng, trái đầu nhành
tôi đem tình trẻ yêu quanh bốn mùa
ngón thơm mưa trật gió lùa
tôi đem khờ dại về khua tình thầm

mưa xuân dầu rớt lỡ lầm
tháng ba em vẫn mẩy mầm trong tôi.
thêm lần nữa, bốn mùa thôi
ngón thơm và mắt, em đồi nguyên xanh.
 
 
NHIỀU KHI
nhiều khi tôi lãng quên mình
trong tiếng khóa trong lặng thinh mơ hồ
trong mùa đi đứng hư vô
phải lòng, tôi chiếc lá khô chưa vàng

những mùa xuân rất lan man
người ra phố kẻ về làng chào tôi
mừng chút thôi, tủi chút thôi
lòng câm chẳng biết đang trôi phương nào

những đầu gió thổi nao nao
mùi bụi vẩn mùi thanh tao bộn bề
người tình cũ, người ban sơ.
tôi chẳng biết gió thổi về từ đâu

tôi trong tôi rất dãi dầu.
nhớ quên từ tạ bên cầu mù sương
nhiều khi đằm thắm môi hương
nhiều khi tôi rất bình thường là tôi
 
DƯỚI VỒNG KHÓI XA

bếp chiều thân củi nở hoa.
mùa đông trong mắt Mẹ già run run.
đọt nào đợi mẩy chùm xuân.
đọt nào vò võ mưa phùn mái xưa.

trả bao thơm thảo cho vừa.
bần vơi thân củi vẫn thừa chắt chiu.
trả bao sớm được một chiều.
giờ trong mắt Mẹ rất nhiều mùa đông.

đọt nào nhớ đọt nào trông.
đọt nào lách tách dưới vồng khói xa?
- bếp chiều thân củi nở hoa.
mùa đông trong mắt Mẹ già run run.
 
 
 
 
DÁNG QUÊ
 
Tháng năm táp đợt gió nồm
Em ra đồng mót cọng rơm mặn mòi
 
Dệt thành nỗi nhớ biển khơi
Sóng thương em giữa lẻ loi ruộng đồng
Tháng năm chải mớ bòng bong
Gió nồm thổi má em nồng nàn thơm
 
Tóc nồng vói rối rạ rơm
Núi đồi khát đợi cái ôm bộn bề
Em nằm vuông vức cơn mơ
Gió nồm thương núi bơ vơ một mình
 
Mót chiều xếp nét bình minh
Màu da muối mặn nghĩa tình quê hương
Một bên sóng, một bên sương
Đá lăn mót sót mùi hương phù trầm
 
 
 
 
THÁNG BA THƯƠNG CÁNH ĐIỆP VÀNG
điệp vàng hoe nở ngoài sân.
nhớ ai em cứ bần thần tháng ba.
điệu buồn cõng mấy tầng hoa.
mùa đi rớt lại bôn ba em còn.

điệp vàng rắc mượt môi son.
phải không? - em vẫn chính đoan kia mà.
điệp vàng nhắc cũ tháng ba.
phải không? - em của người ta lâu rồi.

điệp ngoài sân trổ vàng thôi.
riêng em tha thẩn bồi hồi riêng em.
tháng ba giấu mộng hoa kèm.
tháng ba lẫn lộn người đem theo mùa.

(bên khung cửa gió phân bua.
ơ cô gái nhỏ tóc lùa hương không.
điệp vàng sân gió phơn bông.
ơ cô gái nhỏ mắt bồng bềnh chi.)

bên khung cửa khép phai thì.
giận em giận gió đi đi về về.
giận vàng bông điệp ngu ngơ.
giận ai bỏ lại bộn bề tháng ba.

bên khung cửa khép mơ xa.
thương em thương cạn tuổi ngà lần đi
thương ai chẳng biết ai vì
thương vô duyên mối tình si không mùa.
điệp vàng hoe nở ngoài sân.
bảo em ai một lần đi chưa về...
 
EM NGỒI GIẶT ÁO TÌNH XƯA.

em ngồi giặt áo tình xưa
dòng sông hoài niệm nước chưa qua cầu.
nỗi lòng mắc cạn bờ lau.
thương con nước vẫn mới màu thời gian.

má hồng lỡ chuyến đò ngang.
niệm từ em giặt cũ càng áo hoa.

bộn bề 
ray rứt 
phôi pha
nửa âu yếm 
nửa tay chà xát tay.
                       
DẤU ẤN
lúc yêu em thả tóc dài
tôi bung gió thổi mộng cài lên mây.

hết yêu em thắt bím dày
tôi huơ hoác mót sợi gầy hư hao.

lấy chồng  em tém lọn cao
hiển nhiên chẳng sót sợi nào cho tôi.
 
 
T.V.T.V
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ Văn Cảnh - canhhu88@gmail.com - 0968691438 - khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  (Ngày 13/08/2015 10:55:18)

hihi chùm thơ a rất hay rất vui được làm quen anh nhe, facebook e Cảnh Hồ Văn tặng anh bài thơ con cóc của em trai
Em ngồi hóa đá thành mưa
Bây giờ em vẫn sớm trưa đi về
Trời buồn mưa đổ dầm dề
Hỏi người đã hứa câu thề có đôi
Bây giờ em vẫn lẻ loi
Còn ai đưa hộ, đâu rồi thời gian
Em ngồi hóa đá xốn xang
Anh về chốn ấy có ngang quê mình
Em ngồi hóa đá biển tình
Duyên anh đã gặp còn minh tương tư
Em ngồi hóa đá có dư
Riêng anh chốn ấy chiều thu đưa người
- Hồ Văn Cảnh - Chánh văn phòng Đảng ủy phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long

  Vũ Hải Âu - Nhan862011@gmail.com - 0978.900.442 - 201 TT Nhiệt Đới Việt Nga - Tây Tựu - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 10/08/2015 11:13:49)

Lời Ca Nghề Giáo
Người ta gieo hạt trồng cây
Tôi nay gieo chữ trồng đầy màu xanh .
Xá chi mưa gió nhọc nhằn
Nghề tôi đi giảng để thành xứng danh,
Khó chi mưa gió bão bùng
Thanh xuân thẳng tiếng đến cùng Sóc sơn
Giảng cho từng lớp học viên
Sáng lo lớp học giảng viên dự cùng
Bảy mươi năm đã đi cùng
Công an nghề giáo núi rừng xá chi
Dậy cho lớp luật theo kỳ
Điều tra lớp đó cũng vì bình an
Hình sự anh lính vững vàng
Tới anh ma túy để làm án đêm
Khu vực sớm tối nắm thêm
Địa bàn làm tốt mà lên an toàn
Nghề ta giáo án đêm làm
Ngày lên đứng lớp để cùng học viên
Gian nan đâu xá chi giờ
Em là cô giáo mong chờ trò ngoan
Nghề tôi đâu có gian nan
Bởi yêu nghề giáo vô vàn nên quên
Ngày nay mười chín kề bên
Tháng tám sắp đến để lên chan hòa
Lời ca tỏa sáng muôn nhà
Giáo viên chiến sĩ sẽ ca muôn đời

Các bài khác: