Thứ năm, 28/03/2024,


Vũ Hồng (30/01/2009) 

I. Vài nét về tác giả

 

Tác giả Vũ Hồng tên thật là Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966

Quê quán: xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Ban Liên lạc Hội Nhà văn Việt Nam tại Đồng bằng sông Cửu Long, Hội viên Hội VHNT Nguyễn Đình Chiểu.

Hiện tác giả đang công tác tại Tạp chí Văn nghệ Bến Tre (phóng viên thường trú Tuần báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam tại Đồng bằng sông Cửu Long)

 

Điện thoại: 0902.777.050

E-mail: vuhongbentre@gmail.com

 

Các tác phẩm:

 - Tháp bụi (thơ, 1991)

 - Người phương Nam (thơ, 2000)

 - Tiếng chuông trôi trên sông (truyện ngắn, 1998)

 

Giải thưởng văn học:

 - Giải nhì cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1996

 - Tặng thưởng Văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1999

 

II. Thi phẩm lục bát

 

Ký họa giọt mưa

 

Mưa dài ướt biển vu quy
Đường xưa, ngõ cũ em đi lấy chồng
Người về đứng đó xa trông
Mưa dai tí tách thấm lòng, buồn tênh

 

Em đi để cố mà quên
Con chim nhỏ, mấy cung tên thợ rừng
Tôi về tìm một người dưng
Người dưng chẳng thấy, bâng khuâng hôm nào

 

Mưa rơi giọt thấp giọt cao
Nâng chén rượu em rót trào bên hiên
Tôi ngồi đếm những đồng tiền
Ngày mai mua lấy ưu phiền nơi em

 

Thì thôi chẳng một lần quen
Em giờ xa xứ cài then nẻo về
Rồi tôi rời bể u mê
Rời xa triền tóc ai thề bên sông

 

Tôi đi và đón vầng đông
Lãng quên nước mắt đôi dòng ngày qua.

 

(1990 - Trích trong tập thơ 'Tháp bụi')

 

Tâm sự Hầu vương

 

(Tưởng nhớ Ngô Thừa Ân,
tác giả 'Tây du ký'.
Đoạn Tề Thiên Đại Thánh
bị giam dưới chân Ngũ Hành Sơn)

 

Trải qua mấy độ thu tàn
Ai đem sương giá rắc ngang lưng trời
Nỗi Hầu vương, xót lệ rơi
Ngũ Hành Sơn ấy - bể đời trầm luân

 

Tiếc cho một thuở tung hoành
Tự do giữa cõi non xanh sá gì
Mắc lời lừa dối từ bi
Để giờ ôm đá xanh rì cỏ rêu

 

Nóng ban trưa, lạnh ban chiều
Lơ thơ tuyết trắng, liu riu lá vàng
Hầu vương gặp nỗi hàm oan
Nuốt cay, ngậm đắng, bền gan tấc lòng

 

Nẻo đời xưa, mắt vời trông
Bóng người thiên lý tang bồng tái sinh
Cho hay tình lại gặp tình
Hào quang còn đọng một vành kim cô.

 

(Trích trong tập thơ 'Người phương nam')

Vũ Hồng

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: