Thứ tư, 17/04/2024,


Hạ Nhiên Thảo (02/01/2015) 

 

      1. Vài nét về tác giả:

     Tác giả Hạ Nhiên Thảo tên thật là Ngô Bích Thúy
      Cung Song Ngư -16/2
     Sinh quán: Huế
     - Cộng tác với nhiều báo, tạp chí, chuyên san Văn hóa – Văn nghệ
     - Đã in: Lạc Mất Mùa Xưa (Thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2014)
     - Email: hanhienthao@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

2. Chùm thơ chọn:

 

MẢNH TRĂNG BUỒN


Xin người trả lại cho tôi
Mảnh trăng buồn với bồi hồi xót xa


Biển tình vời vợi ngày qua
Trả đau bờ cát sóng nhòa dấu chân


Trả từng nỗi nhớ bâng khuâng
Trả luôn những nụ hôn thầm ngây ngô


Tôi về ươm một vườn thơ
Dưới trăng ngủ mộng đợi chờ bóng ai.




 

ĐÓA TRĂNG MƠ

Ta vào núi vớt khói sương
Đem về phố đứng bên đường bán rong
Chút tình mây nước hư không
Men theo lối gió bên sông tìm về


Chiều ru ta giữa cơn mê
Tình như đốm lửa nhập nhòe đong đưa
Ô kìa! Một đóa trăng mơ
Mọc lên từ ngọn suối thơ dịu dàng


Lần tay nhẹ ngắt đóa vàng
Kề vai thảm cỏ mơ màng ngủ quên
Mai về qua cửa tặng em
Cánh hoa vô thủy ngàn đêm vẫn còn


Tặng luôn vườn mộng trăng tròn
Ta làm chú Cuội về trong... cung Hằng.


TÀ DƯƠNG


Biển chiều sóng lặng mây xa
Dấu chân trên cát vẽ tà dương bay
Em về thả sợi tóc mây
Ta ôm nỗi nhớ trên tay ngập ngừng


Em về đàn lạc dây cung
Thơ ta hóa gió lưng chừng khói sương
Em về tình mãi còn vương
Ta là chiếc bóng bên đường em qua.

 

 

EM VÀ NỖI NHỚ


Hoàng hôn cũng đã qua rồi
Trăng khuya đã khuất cuối trời xa xa
Mùa hè không ở tháng ba
Mùa đông tràn lịm bước qua giao mùa


Dẫu rằng kỷ niệm ngày xưa
Anh xem như thể mình chưa biết gì
Em từ dạo ấy phân ly
Vẫn ôm thương nhớ mãi ghi trang hồng


Vẫn còn dõi bóng bên song
Bốn mùa gom lại mà hong lửa tình
Từ chiều hôm đến bình minh
Em cùng trăng thức nhớ tình tri âm


Dù trong mưa gió dãi dầm
Mãi còn say đắm âm thầm bên anh
Trăng đêm tỏa sáng trên cành
Em và nỗi nhớ bồng bềnh nhân đôi.

 

 

 

ĐƯỜNG XA EM ĐẾN


Anh còn giữ lại chi không
Đường xa em đến mưa dầm gót chân
Hương chiều thoáng nhẹ bâng khuâng
Cho em nhung nhớ nụ hồng chiêm bao


Giọt nồng khơi sáng trong nhau
Mắt khuya xa vắng theo màu thời gian
Bên nhau nửa ánh trăng vàng
Gối tay ôm mộng ngỡ ngàng trong mơ.


THÀNH PHỐ RIÊNG EM


Em về thành phố riêng em
Hanh hao sợi nắng gầy thêm lối mòn
Gió đùa trên ngọn cỏ non
Chao nghiêng từng hạt sương còn ngủ mê


Lưu ly nở rộ hương thề
Em ngơ ngác giữa bốn bề quạnh hiu
Về qua lối nhỏ cuối chiều
Mây giăng đầu phố mưa dìu bước em.

 

 

Hạ Nhiên Thảo

 

 




 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn thế Hiệu - Dongcuong858858@gmail,com - 0988685641 - thị trấn Trớii - huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh  (Ngày 18/02/2015 11:07:09)

Được đọc bài viết của bạn, toi bị cuốn hút bởi những lời thơ mộc mạc mà đầy quyến rũ; bài thơ có hồn. tôi rất ngưỡng mộ thơ của bạn.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 13/02/2015 9:08:24)

Gần những ngày tết cổ truyền của dân tộc, sống xa quê đoc bài EM VÀ NỖI NHỚ của Hạ Nhiên Thảo mới thấy nỗi nhớ trong mình mênh mang quá.

Dù trong mưa gió âm thầm
Mãi còn say đắm, âm thầm bên anh
Trăng đêm toả sáng trên cành
Em và nỗi nhớ bồng bềnh nhân đôi.

Một bài thơ rất phù hợp với tâm trạng của người trạng của người viết trong những tháng năm vời vợi xa quê.

Sang Xuân mới chúc Nhiên Thảo viết nhiều thơ gửi tặng bạn đọc.

Các bài khác: