1. Vài nét về tác giả:
Hội viên Hội VHNT Các DTTS Việt Nam.Hội viên Hội VHNT Lâm Đồng.
Hiện sống & viết tại vùng núi Đà Lạt (Lâm Đồng).
Tác phẩm thơ đã in:
- Nhớ Xanh (NXB Văn hóa Dân tộc, 2000)
-Thượng Nguồn Ngạc Nhiên (Văn nghệ Châu Đốc, 2005)
- Nhìn Từ Đôi Mắt Khác ( NXB Văn Nghệ, năm 2005)
- Gõ (NXB Hội Nhà Văn, 2011)
Tác phẩm sắp in:
- Thơ Haiku Nguyễn Thánh Ngã
Giải thưởng thơ:
- Giải nhất thơ Haiku 2009
- Giải thơ về Hà Nội 2010
2. Chùm thơ Lục bát:
BỜ GIÁC
Ta chèo thuyền nhỏ qua sông
Nước sâu chìm giữa đục trong mất rồi
Chỉ còn bờ cát ta ngồi
Đếm từng hạt nhỏ luân hồi chảy qua
NGỌC
Ngọc chỉ là cát mà thôi
Vào trai mới sáng ngời ngời. Thế nên,
Nỗi đau cũng có cơ duyên
Tựa nhau gánh lấy oan khiên mà thành!
EM VÀ NỖI BUỒN
Em như giọt nước trong veo
Nỗi buồn thì lại tong teo bí bầu
Vậy mà em hát ví dầu
Nỗi buồn lại cứ pha màu hắt hiu
Để rồi từng lúc chắt chiu
Em dành dụm nỗi buồn thiu nỗi buồn
Bây giờ giọt nước cô đơn
Nỗi buồn cũng đã xanh hơn bí bầu
Bí bầu lớn xuống tìm nhau
Nỗi buồn thì lại nhiệm màu lớn lên!
THU CHẾNH CHOÁNG
Vò thu ủ tự bao giờ
Mà ngây như thể bất ngờ ngất ngây
Chút hương ổi giấu trong cây
Làn môi con gái, bàn tay nắng vàng
Cửa trăm đời mở dịu dàng
Chén thu chếnh choáng cỏ hoang dại thầm
Tóc thề mà mưa lâm thâm
Em nghiêng áo mỏng cho đằm thắm rơi
Men trời rót mật tinh khôi
Cho ong bướm rủ cánh đời xuống hoa
Níu cành cong giọt sương sa
Níu thu hồ gợn sóng tà áo em
Uống chưa mà thu môi mềm?
Ai như vò rượu ủ niềm nhớ nhung
Ánh trăng mười lẻ thẹn thùng
Nụ sim nở cuối bìa rừng lau thưa
Biết rằng tình cũng như mưa
Hễ rơi xuống đất cũng vừa tan đi
Nên mùa thu cứ từ bi
Hoa vàng một đóa từ khi thấy người...
BỤI ĐỜI
Bụi đời là bụi đời thôi
Thơ ta lăn lóc chưa trôi bụi đời
Giang hồ vớ vẩn cho vui
Chứ chưa ra khỏi cái mùi đồng xu
Bạn nghèo nhà dột cột hư
Vợ con lủ khủ buồn như cột nhà
Bụi đời thơ đọc tà tà
Ai người tri kỷ gật gà khen chê
Bụi đời chìm đắm sông mê
Đến khi sực tỉnh nẻo về thênh thang
Bụi đời là bụi đời ngang
Chứ chưa xách gói đi hoang bao giờ
Đôi khi gắn cái chức hờ
Nhố nhăng cho hết cuộc cờ nhố nhăng
Như mưa rơi xuống đất cằn
Làm thơ thì phải lằng nhằng mới vui
Bụi đời là bụi đời chui
Chẳng ai phong tước, ngậm ngùi áo cơm
Có khi như rạ như rơm
Có khi đũa ngọc hương thơm ngất trời
Bụi đời là bụi đời thôi
Cho thơ lăn lóc cho lời lên men
Bụi đời xuất xứ bùn đen
Dù không danh giá cũng sen trong hồ!
Nguyễn Thánh Ngã
Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Cổ Đô Ba Vì Hà Nội.
(Ngày 13/07/2015 18:32:43)
Hỏi Sen ?
Sông Hương - khaiminhtt@gmail.com - 0905524310 - Khánh Hòa
(Ngày 20/09/2014 12:24:02)
Không, không vô ngã sen, bùn... |