Thứ sáu, 19/04/2024,


Nguyễn Văn Toàn (18/04/2014) 
Tác giả Nguyễn Văn Toàn

1. Vài nét về tác giả

Tác giả: Nguyễn Văn Toàn
Bút danh: Lưu Lãng Khách, Duy Toàn
Địa chỉ: 242 Nguyễn Thị Thập, KP4, P.Tân Quy, Q.7, TP.HCM
ĐT: 0902.734.050

Email: luu_lang_khach@yahoo.com.vn

Tác phẩm đã xuất bản:
- Phiêu lãng ca, tập thơ - NXB Hội Nhà Văn - 09.2013
- Gió bụi muôn phương, tập thơ - NXB Hội Nhà Văn - 12.2013
- Có thơ in chung trên nhiều tuyển tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chùm Lục bát tự chọn



CHIẾC LƯỢC CŨ


Lược xưa chải suối tóc mềm
Em đi bỏ lại bên thềm hoang liêu
Anh cầm lược chải tình yêu
Rơi ra một mảnh trăng chiều hương thôn

Tay đưa lược chải qua hồn
Lỡ tay trầy tróc nụ hôn ban đầu
Cầm lược chải mượt đêm thâu
Hay đâu cợm những mảnh sầu bơ vơ

Lược giờ chải tóc ra tơ
Chải tình xuống mộ chải mơ qua lòng
Lược giờ chải suối ra sông
Chải ngày ra tháng chải lòng ra thơ

Người đi khuất nẻo xa mờ
Chẳng hay lược có đợi chờ tóc xưa.

 


RỬA TAY

Từ tâm muốn gác chuyện đời
Non cao bể thẳm ta ngồi rửa tay
Khi rửa đêm lúc rửa ngày
Rửa trong khe suối rửa ngoài biển sông

Rửa nắng hạ rửa mưa đông
Chừng nghe tự tại thong dong bước trần
Rửa tay chẳng chậu ngọc vàng
Chẳng toan gác kiếm chẳng màng lợi danh

Rửa cho xác sạch lòng thanh
Cho đau thương cũng biến thành niềm vui
Ta ngồi rửa ngược rửa xuôi
Sóng trùng dương vỗ cuốn trôi bụi hồng

Cuốn trôi đi những long đong
Những lo toan những nặng lòng vương mang
Trôi bao cay đắng phũ phàng
Những hơn thua những thở than phận người

Rửa xong hồn nở nụ cười
Trời vừa sanh hạ một người trong ta.

 

NGHE TRONG IM LẶNG

Đêm ngày mỏi bước phiêu linh
Bao điều muốn gửi trong mình ứa ra
Nghe trong im lặng đời ta
Đau thương mất mác chảy ra thành dòng.


Tìm vui mấy nhịp thong dong
Nghe sông nước cũng vọng đồng trong im
Nghe trong im lặng cánh chim
Dưới chiều chở lắm nỗi niềm nhân gian.


Nghe trong nắng buổi hạ tàn
Gửi lời hẹn ước trên ngàn cỏ hoa
Nghe trong im lặng bài ca
Ngân vang mãi nỗi xót xa phận người.


Nghe trong im lặng chiều vơi
Tiếng sinh sôi của cuộc đời mai sau
Trăng khuya trộm ngắm mái đầu
Nghe im lặng cũng ngọt ngào lặng im.


Hồn về mở cửa trái tim
Nghe im lặng vỡ trong đêm nguyệt tà
Nghe trong im lặng đời ta
Khẽ khàng hát một bài ca không lời.


Im lặng! Im lặng! rơi rơi
Rót vào vũ trụ một lời lặng im.

 

HẠ VẤN VƯƠNG

Đêm vừa khép lối chiêm bao
Thì trời cũng mở xôn xao nẻo ngày
Bên nắng hé bên mưa bay
Nắng thưa đan nhớ mưa dày dệt thươg

Dần dần tỏ ánh chiêu dương
Áo mây gió vén khăn sương nắng lùa
Ngàn hương thiếu nữ hồn xưa
Chợt về thơm lựng nắng trưa êm đềm

Quyện trong cánh gió ngọt mềm
Dường nghe oanh yến bên thềm gọi nhau
Dăm ba cánh phượng khoe màu
Chở hồn sương khói về đâu hỡi người

Qua rồi tuổi học vô tư
Thời trinh nguyên đã bao người ướt mi
Nắng chiều ngoài cửa chưa đi
Lòng nghe như đã thầm thì tiếng đêm

Tình xưa chở mộng qua thềm
Nửa đời hoang phế không em chối từ.

 

MƯA KHUYA

Vào khuya trời đổ cơn mưa
Lòng buồn như thể mới vừa đánh rơi
Những gì quý giá trên đời
Những gì nhung lụa một thời chưa xa


Mưa từ tâm khảm mưa ra
Sông Ngân mưa xuống, Nại Hà mưa lên
Mưa không còn chổ để quên
Còn nơi để trú còn miền để đi


Âm mưa tấu khúc biệt ly
Nhạc trời hợp phối những gì thương đau
Cho nhân gian sầu đụng sầu
Khi tình đổi sắc thay màu nghe mưa


Hừng đông mưa vẫn chưa vừa
Lạnh lùng rơi giọt lệ thừa bên hiên.

N.V.T

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  phùng ngọc châu - hienhap762@yahoo.com - 0938593371 - 48 kênh tân hóa, phường phú trung, quận tân phú, tp hồ chí minh  (Ngày 29/09/2016 15:41:54)

bài mưa khuya đọc thật hay đấy ạ! đọc từng câu mới cảm nhận được mưa sầu thế nào.cháu rất thích bài thơ này, cảm ơn bác ạ!

  Y Mai Phương - dongnhientg@gmail.com - 0919663130 - Quận 3 _ TP Hồ Chí Minh  (Ngày 20/06/2014 14:51:02)

Thích bài thơ Chiếc Lược Cũ..thật hay bạn ạ
"Anh về mang chiếc lược hoa
Mơ em ngồi chải tóc thề bay bay"

  Đoàn Đức Hiền - duchien.1727@gmail.com - 0973761737 - Thanh Xuân Hà nội  (Ngày 01/05/2014 10:26:24)

Chào Anh Văn Toàn có những vần thơ hay, ý tứ sâu sắc đậm chất triết lý suy tư, cấu tứ gọn và sáng. Tôi thích và sắp thuộc lòng những bài, những câu đắc ý:
Rửa xong hồn nở nụ cười
Trời vừa sanh hạ một người trong ta.

Im lặng! Im lặng! Rơi rơi
Rót vào vũ trụ một lời lặng im.

Các bài khác: