Thứ năm, 25/04/2024,


Nguyễn Hồng Minh (12/02/2014) 

 

 

I- Vài nét về tác giả:

Tác Nguyễn Hồng Minh sinh ngày: 8/2/1948 tại Thị Cầu - Bắc Ninh; lớn lên tại Đông Triều – Quảng Ninh;

Từng làm Công nhân mỏ. Cựu sinh viên Y khoa Hà Nội. Nhập ngũ năm 1970, tham gia chiến đấu tại chiến trường B2…

Nguyên Trợ lý Thanh niên Tiểu đoàn 18 An Ninh Vũ Trang; Trợ lý Chính trị Phòng Cảnh sát Bảo vệ - Công an TP. Hồ Chí Minh;

Hiện là Chủ tịnh Hội đồng quản trị Công ty TNHH Thẩm mỹ Thanh Bình – Số 8 Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;

 Điện thoại: 0913 304 113;

Sắp xuất bản: Tập thơ "Quê hương" và CD hàng chục ca khúc thơ phổ nhạc đã được một số nhạc sĩ và ca sĩ uy tín thể hiện;

Từng nhiều năm làm một người lính, là cựu chiến binh của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cảm ơn cuộc đời đã giúp tôi được đi nhiều nơi, tiếp xúc với mọi lứa tuổi, cho tôi nhiều trải nghiệm, đặc biệt là những năm tháng sống, chiến đấu ở Trường Sơn và mặt trận B2… Nhưng trong lĩnh vực Thơ – Ca, tôi vẫn là một chàng “lính trẻ”.

Xin được gửi tới bạn đọc một chùm Lục Bát đầu tay. Mong được sự đồng cảm, chia sẻ, góp ý của bạn viết và bạn đọc gần xa.

 

II- Một số bài Lục bát chọn lọc:

 

MẸ

 

Nâu sồng

Bạc áo mẹ tôi

Trĩu cong đòn gánh

Gánh đời nắng mưa

Thân cò

Lặn lội sớm trưa

Thương cây lúa ngả

Trắng bờ ca dao

Gió sông

Lùa chát mặt ao

Mẹ gom trong mắt

Mưa rào tháng năm

Diêu bông

Hoa nở nơi nào?

Mẹ tôi tìm mãi

Để trao nỗi buồn

Đôi vai

Oằn trĩu chồng con

Mồ hôi thấm đất

Đất cằn tái tê

Đông tàn

Buốt lạnh đường đê

Thân gầy Bóng mẹ

Chiều quê dáng nhòa

Biển trời

Dẫu rộng bao la

Không bằng câu hát

Mẹ ru tháng ngày

Con đi

Trăm nẻo đường dài

Không bằng nửa bước

Trông gai mẹ chèo

Chứa chan

Mảnh đất quê nghèo

Nhớ hình năm tháng

Mẹ theo bóng chờ

Nhớ sao

Lòng mẹ vô bờ…

 

Tháng 3/1985

 

CHỊ TÔI

(Kính tặng cô giáo Chu Thị Lưu Quang

Phường Sơn Lộc – Sơn Tây – Hà Nội)

 

Bão giông chị đã qua rồi

Chỉ còn ký ức một thời đạn bom

Tháng tư nở trắng hoa xoan

Chớm thì con gái chị làm cô dâu

Vừa quen duyên bén hơi nhau

Tiễn anh xa nắng, mưa đầu nặng vai

Chiến dịch năm tháng kéo dài

Mây trời chị ngóng, ngày dài chị mong

Khóc thầm chăn ấm đêm nằm

Nửa chăn chị đắp, nửa nằm thương anh

Tin đâu bỗng báo bàng hoàng

Anh đi mãi mãi… hai hàng lệ rơi

Lửa bom, bão đạn qua rồi

Chị tôi gói lại bao lời thương yêu

Dáng gầy bóng chị liêu siêu

Nghĩa trang mây tím lạnh chiều Trường Sơn

Chị tôi đi khắp chiến trường

Mong anh về lại hậu phương quê nhà

Ba hồn, bảy vía lan xa

Khói hương chị thắp bóng nhòa trời đêm

Nến hồng, lệ đẫm ngời lên

Chị tôi thắt lại nỗi niềm khổ đau

Bạc vai sương trắng mái đầu

Thương anh nẻo vắng biết đâu mà tìm

Đất lành anh ngủ rừng yên

Có nghe nức nở, ân tình chị tôi

Bao đêm lẻ bóng đơn côi

Chị đi tìm mãi phía trời mênh mông…

 

Tháng 7/1997

 

QUÊ NGHÈO

 

Đường làng lồi lõm hố trâu

Tre gầy xơ xác, chuối nhàu lá khô

Mái tranh mốc thỉn, giăng tơ

Cầu ao buông thõng, nước nhờ bùn đen

 

Đồng xa ruộng trũng vụ chiêm

Khẳng khiu lúa gãy thóc viền hạt nâu

Rơm vàng ủ đống sân sau

Cau vườn toác vỏ, lá trầu héo xanh

 

Quê nghèo đói khổ vây quanh

Mẹ cha bạc mặt kiếm ăn suốt đời

Cơm chan cà mặn, rau ôi

Mò cua, bắt ốc, bán trời cong lưng

 

Trĩu vai đòn gánh uốn cong

Gánh đời gánh cả nỗi lòng khổ đau

Bây giờ thôn xóm nhà lầu

Đường làng sáng điện, đớp ao cá đầy

 

 

Đỏ au ngói mới trường xây

I….a… Con trẻ sớm ngày học chăm

Lúa đồng trải nắng vàng hanh

Chiều rơi cò trắng lượn vòng làng quê

 

Mõ trâu thúc gọi đường về

Khói chiều loang nhẹ búi tre vướng cành

Quê nghèo là một bức tranh

Đổi thay muôn sắc mới thành làng quê

Tháng 9/2004

 

SAY

 

Sóng say

Phải khúc ca dao

Con đò lệch bến

Đêm chao loáng đèn

Tình cong

Tựa cánh cung tên

Vút bay sóng vỗ

Mạn thuyền chiều đông

Đa đoan

Nên kiếp má hồng

Trân chuyên phận bạc

Gửi dòng nước xanh

Hát chung

Câu hát bên đình

Qua cầu gió thổi

Giật mình, áo bay

Hỏi mình

Hay tại anh đây

Lấy thơ làm rượu

Lấy ngày chao đêm

Men nồng

Em gửi làm duyên

Kiếp sau anh đến

Say tình cùng thơ

 

Tháng 10/ 2002

  

ĐÔNG VỀ

 

Chỉ còn cơn gió mong manh

Heo may rớt lá trên cành cây cao

Xoay nghiêng đón nước mưa rào

Chạm da buốt lạnh thấm vào đầu đông

Bầu trời vần vũ cơn giông

Xám đen đường phố, đông dòng người đi

Co ro quán nước ven đê

Đèn mờ đục bóng, Vàng khè tường vôi

Aò ào gió cuốn bụi trôi

Nẻ da mốc thếch, dã rời chân tê

Bờ vai hút cái lạnh về

Chợt thèm tia nắng đầu hè chói chang

Ơ hay! Rét buốt phũ phàng

Mà sao hoa vẫn nở tràn mùa đông

Đỏ tươi khoe sắc cánh hồng

Lay ơn trắng muốt, vàng bông cúc nhà

Tạo vần sự sống sinh ra

Bốn mùa đổi sắc thay da đất trời

Mùa đông lại đến em ơi

Mẹ cha dạm ngõ thưa lời trầu cau

Để mình về sống với nhau

Bạc đầu năm tháng nhớ mùa đông qua

 

Tháng 10/2013

 

TIẾNG ĐÀN BẦU

 

Lúa đồng thả cánh cò bay

Lời ru sông nước treo đầy ánh trăng

Lặng im nghe tiếng đàn ngân

Dập dìu trầm bổng trong sân vườn nhà

 

Hồn trong sâu thẳm bay ra

Treo vời ngọn gió vờn qua nước nguồn

Aò ào… rũ tiếng mưa tuôn

Nhẹ tơi thánh thót tơ vàng chảy ra

 

Quấn cùng hương bưởi thoảng qua

Trong như giếng nước bên nhà sớm mai

Cung ngân giọng mẹ khoan thai

Cung trầm cha nối, cung dài tiếng em

 

 

Lắng nghe đàn lướt gió êm

Hòa theo điệu hát trăng lên quê nhà

Ngón rung* đồng lúa hiện ra

Ngón vuốt* hạt gạo nuôi ta tháng ngày

 

Ngón vỗ* rợp trắng bướm bay

Ngón luyến* chim hót mê say xanh trời

Ngón tiếng chuông* hẹn lứa đôi

Ta, mình xa cách bồi hồi trong tim

 

Đàn kêu hơi thở, dịu êm

Một dây cũng đủ say lên đất trời

Nỉ non, da diết, chơi vơi…

Nửa bầu chứa cả tâm người ở trong

 

Đơn sơ, giản dị, giầu lòng

Thanh cao, bất khuất, kiên trung với đời

Độc – Huyền – Cầm một dây thôi

Hiện thân đức tính sáng ngời Việt Nam

Tháng 9/2013

* Những bước cơ bản các ngón của bàn tay trái khi đánh đàn bầu

 

Nguyễn Hồng Minh

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TRẦN NÊN - trannendp@gmail.com - 01694608522 - 184 ĐA PHÚC DƯƠNG KINH H P  (Ngày 26/03/2014 15:40:53)

Bài MẸ câu không bằng câu hát mẹ ru tháng ngày không đúng luật bằng ,trắc nếu tác giả cho phép có thể thay là không bằng câu hát mẹ ca tháng ngáy. Xin cám ơn

  nguyễn hồng minh - hoongminhthogmail..com - 0913304113 - 8 cửa đông,hoàn kiếm,hà nội  (Ngày 23/02/2014 22:12:51)

Cám ơn bác Chính đã có những nhận xét về những bài thơ của tôi.Thay mặt gia đình kính chúc bác và gia quyến mạnh khỏe,an khang thinh vượng.Cháu quản chị mạng sẽ gửi cho bác 3 bài thơ phổ nhạc của tôi để bác nghe và góp ý nhé !
Thân

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0945052537 - xã Thành Long -Thạch Thành  (Ngày 22/02/2014 22:15:06)

Hồng Minh Đúng là một nhà thơ xóm làng , biết chân tơ kẻ tóc quê hương
Câu cú thật đăý Xin phép họa bài : QUÊ NGHÈO

Quê nghèo nghèo lắm ai ơi
Đồng chua muối mặn suốt đời khổ đau
Đường làng toàn những hố sau
Trời khô đường có mưa lâu suối làng
Nghèo thế chẳng có gì sang
Ông cha vẫn cứ đàng hoàng đấy thôi
Đánh tây đuổi mĩ đi rồi
Neo vào trong đất đổi đời dựng xây
Mẹ ơi thương mẹ dáng gầy
Quê hương nghèo khó chưa đầy bát cơm
Các con nặng nghĩa đền ơn
Xây nông thôn mói giầu hơn nhiều lần
Tre thơ chăm học chuyên cần
Đổi mới đời đã bớt dần khổ đau

  nguyễn hồng minh - hoongminhthogmail..com - 0913304113 - 8 cửa đông,hoàn kiếm,hà nội  (Ngày 16/02/2014 22:06:59)

Cám ơn bác sĩ Hợp đã động viên trang thơ lục bát. Nhân dịp năm mới thay mặt gia dình kính chúc bác sĩ và bà xã mạnh khỏe.Thơ là khoảng lặng cuộc đời của mỗi con người, nên tôi cố gắng mặc dù thơ chưa được hay. Cái chính là mình thích và yêu nó. Cám ơn bác sĩ đã động viên.

  NGUYỄN XUÂN HỢP - TSHOP58@GMAIL.COM - 0948399499 -  HBT HA NỌI  (Ngày 16/02/2014 9:12:25)

Anh Minh kính mến,tại hạ xin bái phục sư phụ,sư phụ thật là một người đa tài đa cảm,trên thông thiên văn,dưới tường địa lý,không chỉ là 1 nhà quân sự đại tài,1 chuyên gia kinh tế giỏi mà còn là một nhà thơ hay ,lãng mạn ;e xin họa bài thơ sau:
"Thơ a thắm đượm tình quê,
Cho người mơ ước con đê đầu làng.
A đi gánh vác vinh quang,
Để người ở lại nhỡ nhàng đường thơ.
A ơi có biết trong mơ,
Lòng e bối rối như tơ con tằm !
Đời e trăng khuyết lại rằm,
Đêm đêm e đợi e nằm chờ anh !"

  Nguyễn Hồng Minh - hongminhthogmail.com - 0913304113 - 8 Cửa Đông HK Hà Nội  (Ngày 15/02/2014 19:23:57)

Đàm Quyên thân mến,chú cảm ơn cháu về những đóng góp cho những bài thơ của chú.Chú sẽ gửi tập thơ mới và đĩa CD cho cháu.sau đây là bài thơ chú họa lại
Loài hoa tên gọi Đỗ Quyên
Đã duyên lại đẹp tựa miền ca dao
quê mình quan họ xôn xao
Thương người con gái sông nào đục trong
Xuân về thỏa nỗi ước mong
Thơ thi nhân ấy dạt dào người ơi.

  nguyễn hữu gia bách - giabachhibs123@gmail.com - 0989678167 - 98 tô ngọc vân,tây hồ,hà nội  (Ngày 13/02/2014 23:10:58)

Những bài thơ giàu cảm xúc nói về những số phận con người đã trải qua năm tháng chiến tranh với nhiều đau thương mất mát nhưng cũng rất tự hào mong rằng lớp trẻ ngày nay đọc được những bài thơ của tác giả HM sẽ cảm nhận được nhận được một phần những câu thơ hay:
"gió sông lùa chát mặt ao,mẹ gom trong mắt mưa rào tháng năm" Bài MẸ
hoặc "nửa chăn chị đắp nửa nằm thương an" Bài CHỊ TÔI...
mong rằng tác giả sẽ đưa những bài thơ hay hơn nữa cho bạn đọc

  Nguyễn Thị Quyên (Đàm Quyên) - quyenkbis@gmail.com - 0904 387 586 - Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh  (Ngày 13/02/2014 16:22:16)

Cháu kính chào chú Nguyễn Hồng Minh, cháu rất vinh dự khi được đọc những bài thơ của người cùng chung gốc quê hương Bắc Ninh. Cháu rất ngưỡng mộ chú với nhiều thành công trong cuộc sống: giỏi cả võ và văn.Cháu mạo muội xin được viết đôi dòng cảm nhận khi đọc phép thơ của chú nhé. Những bài thơ chú viết thật hay, giàu cảm xúc và sâu sắc tuy rằng có đôi chỗ chưa vần theo thể thơ lục bát.Cháu kính chúc chú luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc!Cháu xin được họa mấy vần thơ kính gửi tới chú,cháu kính chúc chú vui ạ:

Vào trang lucbat.com
Bất ngờ cháu được vui hơn mọi ngày
Chú Minh Hồng thơ viết hay
Người chung quê gốc nơi này Bắc Ninh
Lời thơ giàu những ân tình
Sắc sâu câu chữ lung linh sáng ngời
Thẳm sâu trong một con người
Yêu quê hương với cuộc đời nặng sâu
Hồn thơ trầm lắng, vút cao
Nghe từng tiếng nhẹ rót vào trái tim
Cho câu thơ nhẹ dịu hiền
Cho câu thơ bổng say miền thi nhân!

(Đàm Quyên - Bắc Ninh)


Các bài khác: