MỘT NGÀY VỚI ĐẠI YÊN

Phúc Hữu
Một ngày về với Đại Yên
Cựu binh Đất mỏ nên duyên Hải Phòng
Trống rung theo nhịp sóng lòng
Ngất ngây vũ điệu trong vòng tay em
Núi đồi phảng phất hương đêm
Bùa mê ai thả mà quên đường về
Sóng dồn nghiêng ngả sơn khê
Thơ ngân rượu chuốc bộn bề mắt môi
Cựu mà không cũ người ơi
Câu thương câu nhớ đầy vơi nợ nần
Mái đầu dẫu trổ hoa râm
Đại Yên ơi chửa kịp gần đã say
Bên nhau chỉ có một ngày
Mà con tim đã đặt bày tương tư.
P.H
________
Nhà thơ: Phúc Hữu
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0965.338.176
ĐC: Phường An Dương, Hải Phòng