HỒN QUÊ TRUNG DU

Đỗ Đức Năm
Tìm về lối cũ miền quê
Nghe trong gió nội tràn trề thân thương
Bâng khuâng chân bước trên đường
Nghe câu Xoan Ghẹo vấn vương nghĩa tình
Đồi chè bát ngát tươi xanh
Cọ xòe bóng mát trong lành ven sông
Trưa hè vắng vẻ, lạ lùng
Tiếng chày vang vọng một vùng làng quê
Khói chiều nhẹ tỏa triền đê
Mái tranh nghèo khó, bộn bề vẫn vui
Cổng làng rộn rã ngược xuôi
Về đây lòng thấy bùi ngùi nhớ thương
Dẫu đi xa vạn dặm trường
Hồn quê Phú Thọ vấn vương chẳng rời
Sông Hồng mải miết về xuôi
Hương chè đượm nghĩa, trọn đời không quên
Tiếng Bầm trong sáng dịu hiền
Lời ru ấm áp, bình yên lối về.
Đ.Đ.N
Tác giả : Đỗ Đức Năm.
CN CLB Thơ lục bát tỉnh Phú Thọ.
ĐT: 0988262013