Thứ bảy, 27/04/2024,


Bình Địa Mộc (17/01/2014) 

    

     1. Vài nét về tác giả:
      Tác giả: Bình Địa Mộc
      Họ tên thật: Đỗ Thanh Toàn
      Sinh ngày: 12- 06 - 1955

      Quê quán: Quế Lộc – Quế Sơn – Quảng Nam
      Trình độ : Đại học Quản trị Kinh doanh
      Nơi ĐKTT: An Xuân – Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam
      Chỗ ở hiện nay: 261/27/21D Hà Huy Giáp – Ph. Thạnh Lộc – Quận 12 – TP. Hồ Chí Minh
      Số điện thoại: 0937.390.074
      Quá trình sáng tác: Có thơ và truyện ngắn đăng trên các báo: Tiền Phong - Giáo Dục Thời Đại-   - Quảng Nam Đà Nẵng - Quảng Nam - tạp chí Đất Quảng từ những năm 1990. Hiện nay tham gia sinh   hoạt tại câu lạc bộ sáng tác thơ Cung Văn Hoá thành phố - Câu lạc bộ Lục Bát Sài Gòn - các nhóm blogspot - netlog …

 


2. Một số tác phẩm chọn:


CÂU HỎI CUỐI NĂM

còn nơi nào để ta đi
đó quen, đó lạ, đó thi thoảng, à
cô hàng nước áo bà ba
xuống câu vọng cổ diết da sông Tiền
khách chiều bấu góc bàn nghiêng
cho mỗi người một ưu phiền bung bay

còn nơi nào để ta say
kìa cơm, kìa áo, kìa loay hoay, ừ
cuốc xe số phận dường như
rước nhầm ta kẻ sắp từ giã ta
mùa xuân chuẩn bị ghé qua
thêm lần nữa bước chân xa âm thầm

còn nơi nào để bình tâm
đây cha, đấy mẹ, đầy mâm cỗ nghèo
ngoài sân thẳng đụt cây neo
lơ phơ giấy đỏ viết ngoèo ngoằng niên
chậu hoa cúc trước thềm hiên
tròn hynh dấu hỏi, chấm biêng biếc, ồ.

Sài Gòn, 12.01.2014

 

 

LÃNG QUÊN

một ngày tôi lãng quên tôi
thấy thằng con nít đang ngồi bắn bi
vuông sân mẹ quét phẳng lì
kế bên gốc mít rể chi chít bò
con gà đập cánh rõ to
ngẩng đầu gáy ó ò o ba lần

mười năm sau, những bâng khuâng
vẫn tôi nhưng bắt đầu dần lớn lên
lại gần như đã lãng quên
một thanh niên đứng lặng thềm hiên trông
hàng dâm bụt bỏ bê bông
không ai bứt cũng không trồng thêm cây

bây giờ tôi với tôi đây
nhặt vườn rau mẹ chăm đầy luống xanh
đập con muỗi cắn da lành
đau như cắt một cọng tranh sau đồi
lạnh lùng tôi lãng quên tôi
chân vừa chạm ngõ, bóng lôi tụt chiều ...

Sài Gòn, 03.01.2014


 

HÌNH NHƯ

hình như tôi kẻ vừa xa
chốn trăm năm gọi ta bà phải không
đúng rồi, nhưng có lẽ mong
sớm quay lại để hát rong cùng người

hình như ai nhoẻn miệng cười
nhìn tôi con trẻ bập bươi bóng mình
nhầm thôi, chỉ thoáng vô tình
ngỡ chăn dắt những bù nhìn cửa quan

hình như nước mắt sắp tràn
khóc tôi hay bụi trần gian vướng vào
không sai, song chẳng là bao
tiếc gì ngấn lệ trước hào quang vua

hình như cửa đóng phên lùa
gió một cơn thoảng qua khua ngọn đèn
ấy là, bất chợt đêm đen
mai kia trời lại sáng quên cả rằm

hình như tôi vẫn đang nằm
trong tay gầy mẹ hơi ăm ắp đầy
à vâng, xin chúc ngủ say
giấc ngàn thu lẫn nhịp chày cắc cum ...

Sài Gòn, 28.11.2013

 

 

BÃO QUÊ


bão quê quét rát rạt đồng
muôn đời nay bám riết nông dân nghèo
đồng thời nước lũ cuốn theo
nhà xơ xước mái mẹ neo cửa chờ

bão quê rất đổi thờ ơ
hất tung nồi cám heo trơ trét chuồng
con gà rúc ảng nước suông
trống huơ hoác nuộc lạc buông bứt chiều

bão quê cây cối ngả liều
ngõ trơn trượt bước chân xiêu vẹo về
đường đây điện đứt lạnh tê
chạm đêm giật thót mình mê mệt trườn

bão quê nhanh đến bất thường
gió từ muôn hướng ngàn phương bũa bùng
ông vồ gậy chống giường rung
khều bong bóng vỡ nước tung trắng trời

tôi từ phố trở về nơi
làng xanh xa lũy tre ngời ngọt môi
bão quê xới gốc trầu hôi
vặn buồng cau đứt trái bồi hồi rơi ...

Sài Gòn, 10.2013


LÒNG VÒNG

có rồi, lại mất như không
à quên, buồn quá nói lòng vòng chơi
ngày xưa một tiếng mưa rơi
làm ta giật thót mình rời mắt khuya
ấy là, củ sắn sẻ chia
củ khoai bẻ nửa ơ kìa cầm luôn


nhà quê bỏ ruộng đi buôn
ly nông, ừ cũng được đừng ly hương
ly hôn, sao thế còn thương
còn tình nghĩa với bao vương vấn mà
còn con cái nữa hay là
ra ngoài sân chửi tổ cha đứa nào


yêu rồi lại ghét thế sao
thế khi yêu có biết bao nhiêu lời
này môi, này mắt, ngọt ngời
lấy nhau đi kẻo hết thời còn duyên
giờ ngồi đây nói huyên thuyên
chuyện vầng trăng chú cuội quyền lợi ai


hôm nay nghĩ đến ngày mai
à ơi, quá khứ tương lai đánh đồng
tiền lương cộng với tiền công
dắt nhau ra quán, à không, nói đùa
đêm về soong chảo lua khua
nghe phòng bên ấy, nhờ mua ... gói mì!


Sài Gòn, 10.2013

Bình Địa Mộc


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Văn Em - luugianghd@gmail.com - 01687820694 - Trường TH&THCS Trần Hưng Đạo, Quế Bình, Hiệp Đức, Quảng Nam  (Ngày 16/03/2015 21:08:19)

Lần đầu đọc thơ anh, em thấy anh viết rất "độc", rất "riêng" pha lẫn một chút gì đó của BÙI GIÁNG. Xin tặng anh đôi câu thơ gọi là món quà làm quen. Chúc anh khỏe!
Đọc thơ Bình Mộc Địa à
Mới hay mình đã gật gà lãng quên
í này xin chớ gọi tên
lòng vòng rồi cũng... mà nên cúi chào
thị thành mấy nẻo hanh hao
mơ về cố quận thương trào xót xa
bão gần rồi đến bão xa
bão trong hồn ấy í mà thôi quên.

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0945052537 - Thành Long Thạch thành  (Ngày 06/03/2014 14:34:53)

Anh Bình Địa Mộc " Trần gian "
Như cay , cả ngọt nỗi oan ở đời
Buồn nhưng rồi cả bồi hồi
Mình ư không phả
cái hồi chưa sinh
Thơ say mà cũng cả khinh
Chăn trâu cắt cỏ chúng mình ở quê
Thả diều
Tát cá vụng về
Nay lên thành thi mãi mê đô thành
" Hình như "
chút gió ngọt lành
" Bão quê " anh cứ quẩn quanh lối về
Dại khờ trót năng câu thề
Khuy áo cài lai thói quê thôi
" MÀ "

  BÌNH ĐỊA MỘC - binhdiamoc123@gmail.com - 0937.390.074 - 261/27/21D HÀ HUY GIPAS Q 12 TP.HCM  (Ngày 29/01/2014 19:29:37)

Cảm ơn bạn Nguyễn Tấn Thuyên (facebook)- anh Nguyễn Ngọc Cát Tường (netlog) - anh Phạm Ngọc Vĩnh (blog yahoo cũ) đã ủng hộ thơ Mộc, nhân dịp năm mới Mộc mến chúc các anh và gia đình đón xuân vui vẻ và hạnh phúc.

  Nguyễn Tấn Thuyên - thuyennoan@yahoo.com.vn - 0974585123 - Quảng Ngãi  (Ngày 21/01/2014 12:09:58)

Thật tuyệt vời anh Mộc ơi, chúc anh thành công nhiều hơn nữa trên bước đđường sang tác.

  Nguyễn Ngọc Cat Tường - cattuong5292@yahoo.com - 01867758105 - Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 20/01/2014 15:21:35)

Một phong cách rất riêng !



Cái anh bình địa mộc này

đem câu lục bát ra quay mòng mòng

bài thơ khúc rớt ngoài song

khúc rơi bẹp dí bên ngồng cải xanh

Chút ngồ ngộ tí đành hanh

rủ nhau trôi tuột giữa hanh hao chiều

lôi người vào quảng liêu xiêu

để ngông nghênh với những điều xót xa

dịu dàng trộn với điêu ngoa

đọc xong chẳng biết đường ra mà về

gối đầu lên góc chân đê

ngủ quên giữa những bộn bề trần gian ...



Nguyễn Ngọc Cát Tường

  Phạm Ngọc Vĩnh - vinhthond@yahoo,com.vn - 0912142736 - TP Nam Định  (Ngày 19/01/2014 16:21:18)

Về lucbat thì thơ của Bình Địa Mộc có bút pháp nghệ thuật rất tinh tế và nhuần nhuyễn. Tôi đã từng giao lưu với anh qua trang mạng. Anh là một trông số những người viết lục bát mà tôi thích nhất. Một thi pháp HƯ (hư vô) nhưng không ẢO (hư ảo). Với những bai trên đây đã nói lên điều đó!
Chúc mừng anh!
Phạm Ngọc Vĩnh.

Các bài khác: