Thứ năm, 28/03/2024,


Nguyễn Minh Trọng (04/12/2013) 

 

1. Đôi nét về tác giả:
- Tác giả: Nguyễn Minh Trọng
- Sinh năm: 1961
- Nguyên quán: Sóc Sơn, Hà Nội
- Trú quán: Thái Nguyên
- Hội viên CLB thơ Lục bát Hà Nội
- Có thơ in chung trong 'Chút riêng gửi lại", tập 3;
"Dặm ngàn Đất Việt" số 6,7; "Lục bát Hà Nội" tập 1,2


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Một số tác phẩm:


HỢP LƯU

 
Lẫn vào nhau được chưa em
Bấy nhiêu chảy… có vẹt thèm khát khao?
 
Mong bình minh, đợi chiêm bao
Giá đông, nồng hạ gom vào vòng tay
 
Khi bồi lở, lúc vơi đầy
Đục trong, gắng sẽ một ngày hợp lưu!
 
 
SÔNG ƠI!
 
Sông ơi, êm chảy về đâu
Kịp không, mình sẽ cùng nhau hợp dòng?
Mình xuôi về phía cánh đồng
Xa hơn biển với ánh hồng ban mai.
 
 
 
NÀO!
Tặng C
 
Nào! Hẹn nhau được không em?
Nào! Sẻ chia hết nỗi niềm khát khao
Nào! Gom da diết cồn cào
Nào! Nhẹ thôi…. để chiêm bao chung về.
 
 
 
THỦY TRIỀU
 
Thủy triều biết có đều không?
Từ từ thôi! Kẻo rồi sông lấn đường
Biết là tứ phía đại dương
Mênh mông là thế có thương đất liền?
 
 
 
NGÀY XƯA
 
Ngày xưa thơ khắc vào tim
Những mong đủ chín thơ tìm lối ra
Bây giờ bóng ngả chiều tà
Lục nơi tim thắm… vẫn là ngày xưa.

Nguyễn Minh Trọng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Lâm - thanhlam1939@gmail.com - 0986729893 -  Cao Sơn 3, Sơn Cẩm, Phú Lương, TN  (Ngày 28/06/2014 19:23:05)

Tứ tuyệt ơi, tứ tuyệt ơi!
Lăm bài lăm ý lăm lời đung đưa
"Nào" "Hợp lưu" với "Ngày xưa"
"Thủy triều" dào dạt có thừa, "Sông ơi"
Cái tình ngọ ngoạy trong tôi
Gặp cơn gió lạ đứng ngồi chẳng yên
Bẩy lăm biết có còn duyên
Để em đi lạc về miền xuân xưa?

  Y Mai Phương - dongnhientg@gmail.com - 0919663130 - Quận 3 _ TP Hồ Chí Minh  (Ngày 20/06/2014 19:53:17)

Lẫn vào nhau được chưa em
Bấy nhiêu cháy… có vẹt thèm khát khao?
Hay qúa bạn ơi
Lẫn vào tóc gió hanh hao
Hương em nhè nhẹ mà nao nao lòng

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 03/01/2014 5:56:26)

HỢP LƯU
(Nguyễn Minh Trọng)

“Hòa vào nhau được chưa em”
Bấy nhiêu mơ ước vẫn thèm khát khao
"Đón bình minh đợi chiêm bao"
Giá đông nóng hạ chẳng nao nản lòng

SÔNG ƠI
Sông Thương nước chảy về đâu?
Hợp lưu dòng lũ đỏ ngầu phù sa
Cùng xuôi bồi đắp đồng ta
Cho cây lúa tốt cho hoa sắc hồng

NÀO
“Nào hẹn nhau được không em”
Nào gom da diết gửi miền nhớ mong
Nào chia sẻ hết nỗi lòng
Nào uống khỏi khát nhớ mong cồn cào

THỦY TRIỀU
“Thủy triều có biết điều không?”
Hay là sóng cả vượt sông lấn bờ
Biết rằng phía đại dương xa
Sóng mênh mông vỗ chan hòa bờ vui

NGÀY XƯA
“Ngày xưa thơ khắc vào tim”
Những mong sâu nặng gửi em cho tròn
Bây giờ bóng ngả thân mòn
Thơ vui vẫn nở sắt son tim hồng

Xuân Ngọc


  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, A6, phố 8-3, Hà Nội  (Ngày 04/12/2013 21:13:18)

TỨ VẦN TỨ TUYỆT

Bốn bài Tứ tuyệt hay hay
Đang buồn đọc được thơ này thành vui
"Hợp lưu" để lắm ngọt bùi
"Sông ơi" dòng bị cát vùi gió nghiêng
"Nào" cùng đi đến miền thiêng
"Thủy triều" dâng ngập, láng giềng bên nhau
Quên "Ngày xưa" để đỡ đau
Bốn vần Tứ tuyệt cho nhau vui cùng!

Các bài khác: