Thứ sáu, 26/04/2024,


Nguyễn An Bình (13/10/2013) 

     1. Vài nét về tác giả:
     Tác giả Nguyễn An Bình tên thật là Lương Mành
     Sinh ngày 21-06-1954 tại An Bình, Cần Thơ, Tốt nghiệp ĐHSP
      Văn, Nghề nghiệp: Dạy học, hiện sống tại số 108/95/114A

       Nguyễn Việt Hồng Q.Ninh Kiều TP Cần Thơ.
     Tác phẩm đã xuất bản:
     - Đường Tim(1970), Ngọn Thủy Triều (1971), Nửa Trời Tương
       Tư (1972), Hai Phương Trời Nhớ(1972), Hoa Học Trò (1972),

        Trên Đỉnh Mùa Xuân (1973 in chung), Mưa Hồng(1973),
        Những Cánh Phượng Hồng
  (1973 in chung),  Mờ Bóng Thiên
        Thu(1973), Hoa Xưa (1975 cùng Thạch Long),
Còn Một Chút
        Mưa Bay (2013).
        Có thơ, văn đăng trên các báo, tạp chí: Văn, Văn Học,
        Tuổi Ngọc, Tiền Phong, Điện Tín, Tin Sáng, Việt Nam...
       - Điện thoại: 0909697644
       - Email: luongmanh2106@gmail.com


2. Chùm thơ lục bát:

 

EM VÀ MÙA XUÂN

Thưa em lá đỏ cây vàng
Cuối năm trời đất nhớ nàng như tôi
Xưa em áo lộng một trời
Tóc thơm ngày cũ qua đời bao năm.

Thương em một thuở bụi lầm
Ngàn sau còn thoảng dấu trầm hương xưa
Có tôi sớm nắng chiều mưa
Theo em mà ngỡ như vừa hôm qua.

Tàn đêm cây lá ngủ mơ
Sao tôi còn thức như chờ năm sang
Thâu canh chỉ thấy trăng vàng
Như cùng tôi đợi bước nàng trong sương.




THƠ TÌNH CHO CÔ GÁI HUẾ


O về thành nội mưa bay
Cửa ngọ môn đóng then cài từ lâu
Tràng Tiền nhẹ bước qua cầu
Áo vờn trong gió một màu tím xưa.

Trưa dừng ghé chợ Đông Ba
Sao tôi thấy nhớ tiếng o rao hàng
Mắt nhìn, chết điếng tâm can
Hàng cây phượng vĩ bàng hoàng trổ bông.

Ngược dòng Hương nước xanh trong
Nghe chuông Thiên mụ não lòng o ơi
Nhà vườn cau thắm trầu tươi
Sao không nghe tiếng o mời sang chơi.

Trộm mong nghe tiếng o cười
Giòn tan cổ tích ngọt bùi ca dao
Sang sông tóc nhuộm nắng đào
Ngự Bình mây nhớ núi sầu giăng tơ.

Về đâu chiếc nón bài thơ
Về đâu guốc nhỏ cùng người trong mơ?
Đò xa Vỹ Dạ trăng mờ
Tình tôi xin gửi theo o về cùng.

13/3/2013

Ở ĐÂU CÒN CÓ NGÀY MƯA?

Ở đây có chút mưa phùn
Bay qua cửa lớp nghe lòng bâng khuâng
Ở đây có chút nắng vàng
Hôn lên má đỏ ngày tàn cuối năm.

Ở đây có chút niềm riêng
Lá bàng rụng đỏ lối quen sân trường
Ở đây có chút bụi đường
Năm năm áo trắng còn thương người về.

Ở đây có mái tóc thề
Thương nhau quấn quít đường về quẩn quanh
Ở đây lá phượng con xanh
Mà mơ hoa trổ trên cành cây non.

Ở đây lối cỏ đã mòn
Trước sân im tiếng trống trường chờ ai
Ở đây có những tháng ngày
Nghe em cất tiếng giảng bài thật êm.

Ở đâu… mới có ngày xưa
Và em bóng cũ trong mưa chợt về?


SÀI GÒN MỘT THỜI ĐỂ NHỚ


Đêm anh trở lại Sài Gòn
Đèn khuya hắt bóng chợt buồn quẩn quanh
Đâu người thuở ấy thanh xuân
Tóc thơm theo gió không dành cho nhau.

Nhà ai lả ngọn trúc đào
Em giờ khuất nẻo gieo sầu tương tư
Sài Gòn vừa mới chớm thu
Sao se sắt nhớ người từ trăm năm.

Tình ơi một thuở hương thầm
Đừng quên nhau nhé kiếp tằm đa đoan
Cám ơn
mưa nắng Sài Gòn
Cám ơn em…
vẫn giữ được hồn phố xưa.

Tháng 8/2013

 

Nguyễn An Bình

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phan Quốc Khánh - nairung7777@yahoo.com.vn - 0918 522 525 - Lô DI, 253 Phạm Văn Thuận, Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai  (Ngày 29/08/2014 11:09:14)

GÓT MÒN
( Tác giả: Khanh Jonh)

Đêm về, ngất ngưởng sân ga
Lắng nghe tâm ngủ rời xa, vật vờ
Tìm đâu trong nổi đợi chờ
Lạc nhau bến đổ, tôi chờ đợi tôi

Mưa rơi tháng bảy chơi vơi
Rời ga đà nẳng, tôi ơi! ướt rồi
Đêm khuya gó lạnh qua đồi
Ta xa đà nẳng, qua đèo hải vân

Ngồi vén màn cửa, nhìn quanh
Quả là tuyệt tác, phong tranh, tạo phồn…
Nữ sinh đồng khánh, lời đồn
Qua đường lê lợi, thấy buồn trong tôi

Nghiêm trang, kiểu cách đâu rồi
Sân trường vắng lặng bóng người…nữ sinh
Tiếng trống, ai gỏ... lặng thin!
Hè về, cánh phượng như chim lẻ đàn

Thu sang nhả chiếc lá vàng
Thả tay vội nhặt hè sang, héo mòn
Thời gian rớt lại…đâu còn
Người đi… sỏi đá trơ trơ gót mòn !

  Hoài Huyền Thanh - thanhmanh52@hotmail.com - 0918455278 - 417 Chiến Lược p Bình Hưng Hòa Bình Tân TP HCM  (Ngày 25/04/2014 5:36:10)

Tình cờ vào Lục Bát Việt Nam và được đọc thơ Anh Bình ở đây.Thơ lục bát rât quen thuôc, gần gũi nhưng để tải được hồn thơ không phải dễ.Cám ơn những vần lục bát dễ thương của Anh.Hoài Huyền Thanh

  Nguyễn Trọng Hòa - nguyentronghoa_104@yahoo.com.vn - 0966986770 - A 8 - 5/14 khu đô thị Chí Linh, TP Vũng Tàu  (Ngày 15/04/2014 16:24:31)

Anh An Bình thân mến. Thơ của anh rất hay.giầu cảm xúc. Tuy nhiên một số chỗ gieo và hợp vần còn chưa được hay lắm. Nếu anh gia công thêm một chút nữa thì thơ của anh sẽ hay hơn. ví dụ:
*Trưa dừng ghé chợ Đông BA
Sao tôi thấy nhớ tiếng O rao hàng
*Trộm mong nghe tiếng o CƯỜI
Giòn tan cổ tích ngọt BÙI ca dao
(THƠ TÌNH CHO CÔ GÁI HUẾ)
*Ở đây lối cỏ đã MÒN
Trước sân im tiếng trống TRƯỜNG chờ ai
(Ở ĐÂU CÒN CÓ NGÀY MƯA?)
*Đêm anh trở lại Sài GON
Đèn khuya hắt bóng chợt BUỒN quẩn quanh
*Nhà ai lả ngọn trúc ĐÀO
Em giờ khuất nẻo gieo SẦU tương tư
(SÀI GÒN MỘT THỜI ĐỂ NHỚ)
Xin thành thật chia sẻ với anh

Các bài khác: