Thứ năm, 25/04/2024,


Nguyễn Thành Tâm (02/09/2013) 


 

 
1. Vài nét về tác giả:

   Tác giả Nguyễn Thành Tâm
   Bút danh: Tâm Giao
   Sinh năm: 1987
   Quê quán: Thôn 6, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
    Hiện trú tại: quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng
   Điện thoại: 0935 924 294
   Email: tamgiao87@gmail.com


 



2. Chùm thơ lục bát:

ĐÁNH RƠI MẤT CHIỀU

Ta về nhặt mảnh hoàng hôn
Vần thơ nhuốm lệ đem hong nắng chiều.
Ai làm cho bến cô liêu
Để thuyền theo nước thủy triều trôi xa?

Bao năm bốn bể bôn ba
Mỏi chân về tắm ao nhà cho khuây.
Cây đa cũ vẫn còn đây
Bến đò xưa đã đổi thay đâu rồi?

Nhặt câu thơ rụng bồi hồi
Nửa đời phiêu bạt đánh rơi mất chiều.




TẮM TRĂNG

Cuối hè trời vẫn nóng oi
Đêm khuya em lẻn ra ngoài tắm trăng

Vô tình ta lỡ đi ngang
Giật mình em rớt chiếc khăn...ô là..!

Trong như ngọc, trắng như ngà
Khen ai khéo tạc một tòa thiên nhiên

Hồn ta lạc bước du miên
Hồn em chết lặng trong miền thiên thai

Sượng sùng quay mặt bước ngay
Còn em hoảng hốt che tay vào người

Cắn môi chẳng thể nhịn cười
Đêm nay có lẽ suốt đời không quên.


 

NHỚ NGƯỜI DƯNG

Ta đi tìm bóng người dưng
Lật tung thế giới qua từng bước chân

Úa vàng bao nỗi bâng khuâng
Lặng nghe hơi thở bần thần trong đêm

Ánh đèn hiu hắt bên thềm
Làm sao chạm đến hai miền Nhớ - Thương

Tơ hồng thôi chẳng vấn vương
Làm sao dứt nỗi đoạn trường đêm nay?

Thôi thì hãy uống cho say
Người dưng đâu hiểu lòng này của ta

Tình như nước lã thôi mà
Thì quên hết - nói chung là... người dưng






THIỀN TRONG THƠ

Nhâm nhi trầm tích bazan
Lặng nghe dòng thở đại ngàn Tây Nguyên

Thả hồn về với thiên nhiên
Bỏ sau lưng hết ưu phiền thế gian

Muốn làm lãng tử lang thang
Theo chân dũng sĩ Đam San khắp miền

Thôi đành bỏ dở bút nghiên
Buông xuôi tất cả, ta thiền trong thơ




LIÊU TRAI

Lấy mây ta kết làm buồm
Cưỡi vầng trăng khuyết xuôi dòng sông Ngân
Mãi mê đuổi bắt sao Băng
Ngờ đâu lạc đến cung Hằng mới hay

Bỏ thuyền đi dạo trên mây
Ngỡ chiêm bao chạm gót giày liêu trai
Mắt em hay ánh sao Mai
Chờ anh trong cõi Thiên thai vô hình

Ngân nga tiếng sáo trữ tình
Hồng nhan tri kỷ càng nhìn, càng say
Dường như Trái đất ngừng quay
Dành riêng vũ trụ đêm này cho ta...

Nguyễn Thành Tâm



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Cao Văn Quốc - caovanquoctv@gmail.com - 0972666993 - Đại Phước- Càng Long- Trà Vinh  (Ngày 23/06/2014 1:44:42)

Tôi đây nhận xét không lầm
Là thơ của bạn đúng tầm thơ hay
Thứ 1: Lời Thơ bạn có vần lay
Thứ 2: Tiếng thơ bạn được vành tai đón chào
Thứ 3: Hồn thơ bạn rất dạt dào
Thứ 4: Ý thơ đẫm vị ngọt ngào ngất ngây
Thứ 5: Khiến người đọc phải mê say
Trào dâng cảm xúc tỏ bài tâm tư
Cố gắn duy trì và phát huy tài năng này bạn nhé!
Trân trọng!

  Hoàng Huy Bình - bshaonghuybinh@gmail.com - 0913250757 - Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa  (Ngày 17/09/2013 15:17:12)

Thành Tâm ơi! Sao người còn trẻ mà thơ buồn quá vây? Ngôn từ nghe chẳng mấy vui tươi.

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 03/09/2013 21:46:56)

Chúc mừng Nguyễn Thành Tâm bạn thơ Lục Bát rất trẻ, đẹp trai. Với những bài thơ LB trình làng cũng rất trẻ trung, tứ mới tung tẩy không cầu kì chi mà lại sắc nhọn, phóng khoáng, hào hoa, dễ thương !
Rất mong trên trang diễn đàn Luc Bát Việt Nam sẽ xuất hiện thêm nhiều bạn trẻ như bạn Nguyễn Thành Tâm đam mê thơ LB – Hồn vía của Dân tộc mình.
3T - NAM ĐỊNH

Các bài khác: