Thứ sáu, 19/04/2024,


Nguyễn Thị Phương (17/08/2013) 




  1.Vài nét về tác giả:
  Tác giả Nguyễn Thị Phương sinh năm 1954
   Quê quán Quỳnh Lưu Nghệ An. Thường trú Rạch Gía Kiên Giang.
   Trình dộ chuyên môn cử nhân kinh tế. Hiện là cán bộ ngân
   hàng nghỉ hưu. Đang đảm nhiệm Giám đốc khách sạn Thuận
   Thiên tại D3-55.56 Đống Đa, TP. RG -KG
   ĐT: 0989756015.
   Email: thuanthienhotel@yahoo.com
  Cảm nhận về thơ: Thơ là tiếng lòng, là giấc xuân cho ngời ngời cuộc sống.Hòa mình trong thơ chợt nghe cuồn cuộn sóng xưa dội về…


 


2. Chùm thơ lục bát:

VỀ LẠI BẾN XƯA

Một chiều bến cũ mưa bay
Qua sông nhớ mãi ngày này năm xưa
Chồng chềnh bước xuống anh đưa
Chuyến đò năm ấy mình vừa quen nhau
Thời gian mới đó qua mau
Ta xa nhau mãi nỗi sầu mang đi
Trái tim thổn thức thầm thì
Ai xui gặp gỡ làm chi hỡi người
Chiều nay bến lại mưa rơi!
Không anh mà chỉ mình tôi đợi đò.




THÌ THẦM ĐÔNG - XUÂN

Xuân vừa chạm ngõ chiều nay
Sao đông vội vã chia tay đi rồi
Xuân về hoa lá đâm chồi
Tiễn đông rét mướt đầy trời mưa rơi

Biết rằng đông chịu thiệt thòi
Nên xuân vội vã kịp thời động viên
Đông xuân xa cách đôi niên
Dù cho có đợi không duyên sánh cùng

Dẫu rằng duyên nợ không chung
Đông kia cứ đợi xuân cùng có ngay
Tuy rằng gặp để chia tay
Đông trao xuân đẹp những ngày của xuân

Xa nhau hẹn lại ngày chung
Hai niên giao kết đông - xuân lại về.

 

LỐI RẼ


Ngày xưa chung một mái trường
Xóm trên làng dưới chung đường em anh
Ta như chim sáo chuyền cành
Mơ ngày mai sẽ thành danh thành tài

Thế rồi lối rẽ chia hai
Anh em hai đứa đàng ngoài đàng trong
Mùa đông ngoài ấy lạnh không?
Để em đem nắng miền trong gửi về

Nhờ anh sớt nắng cho quê
Sưởi ấm thân còng những mẹ những cô
Dẫu mình có ở nơi mô
Đêm nằm vẫn nhớ vẫn mơ về nguồn

Nhớ về kỷ niệm yêu thương
Nhớ từng ruộng lúa con đường cùng đi.




AI ƠI! ĐỪNG TRÁCH

Ra đi là một phép màu
Em đâu quyền chọn vàng thau vàng đồng
Biết rằng bỏ lại dòng sông
Biết rằng bỏ lại cánh đồng lúa non

Em đi theo lối đường mòn
Lấy chồng thì phải bồng con theo chồng
Nhớ lời dặn của cha ông
Tam tòng tứ đức em không cãi lời

Bây giờ nếp nấu thành xôi
Là thân phận gái lẽ thời xa quê
Ai ơi! Gần đó năng về
Thay em thăm viếng làng quê chúng mình

Xin đừng trách cứ người xinh
Mười hai bến nước biết mình nơi nao.


SAPA ƠI!

Xe ôm chân núi lượn vòng
Bậc thang, thác nước uốn cong lưng đồi
Ta đã đến Sapa ơi!
Thành phố thung lũng núi đồi bao quanh

Lời chào ríu rít em anh
Điệu xòe quyện với âm thanh tiếng khèn
Sương rơi lạnh núi chiều đêm
Chợ tình ai đã ấm mềm làn môi

Bỗng dưng lòng thấy chơi vơi
Dập dìu xuống núi cặp đôi bạn tình
Chợ tình bạn kiếm người tình
Em đây chỉ có một mình mà thôi

Giá mà ta cũng có đôi
Thì em đâu có chơi vơi chốn này.


Nguyễn Thị Phương

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  thúy khang - hokhang09qc@gmail.com - 01682160882 - đồng hương  (Ngày 03/02/2016 12:30:27)


GẶP EM TRÊN ĐẤT NGHỆ . COM

Mời o chú vào ân tình xứ Nghệ
Thăm vườn thơ câu lạc bộ quê nhà
Khoảng cách không còn khi o chú ở xa
Vẫn nồng ấm đất và người xứ Nghệ .”

Chưa gặp được em chỉ nghe lời thủ thỉ
Đã nao lòng như về đến sông Lam
Đã thấy em bưng bát nước chè xanh
Đã được uống cả ngập ngừng e lệ .

Về thành Vinh đêm giao lưu văn nghệ
Ấm tình quê nhạc Hữu Thới du dương
Rợp đèn hoa bừng sáng khắp quảng trường
Hòa quện với điệu hò ví dặm.

Về Thanh Chương thăm nhà thơ Bùi Vợi
Tiếng quê choa âm giọng ấm tình người .
Phà rộ dừ cầu lớn lắm em ơi !
Mấy đứa nớ chờ mi về đỏ mắt .

Thăm lại truông Bồn, chưa về quê Bác !
Đã vội về thị xã Thái Hòa trông .
Lỗi hẹn với em nỏ gặp được mình
Thôi đừng trách, chi mà dai giận rứa.

Công việc vội vàng nên anh đâu hứa
Anh nỏ về không phải rứa mô em.
Cả một rừng hoa nở rộ hướng dương
Anh có được nhìn mô mà em dận

Thôi hẹn em mùa xuân về em đón
Nơi bến phà, dừ phải đợi mô em
Cầu Rộ dừ đèn thắp sáng thâu đêm
Anh cứ đứng nơi ngày xưa hẹn gặp

Anh về thưa…! bố mẹ em chộ mặt
Có hỏi rằng bay quen biết khi mô
Em đừng khai ở đất nghệ chấm com.
Mà bố mẹ ngại gã em thì khổ !
02/02/2016
Hồ khang (hoalongqc)












`
`






`

  thúy khang - hokhang09qc@gmail.com - 01682160882 - q châu q lưu nghệ an  (Ngày 20/12/2015 19:42:30)

ĐA TÌNH

Đa tình anh lỡ đa đoan
Gặp em anh trở thành tên si tình .
Em gần trong tiếng yêu thương
Với tay anh ngỡ ôm em vào lòng .
Em xa trong ánh mắt trong
Em dành anh một khối tình tuyết tan .
Em gần như thể ánh trăng
Cho anh chiêm ngưỡng mà không tới tình .
Anh về xứ Nghệ quê anh
Đa tình một chút em thành của riêng

  thúy khang - hokhang09qc@gmail.com - 01682160882 - 09 q châu q lưu nghệ an  (Ngày 20/12/2015 10:44:59)

sông ngân 9 ra măt rồi em ạ. anh chưa lấy nên ko biết bài em

  Lương Mai Hồng - luongmaihong1945@gmail.com - 0943457201 - Hà Nội  (Ngày 13/05/2015 23:28:07)

Chiều nay bến lại mưa rơi
Không anh chỉ có mình tôi đợi đò
Câu thơ hay quá Nhưng cũng buồn quá Em Phương ơi

  Nông Văn Vàng - vang.com. caobang - 01234 858.124 - P. Tân Giang, TP Cao Bằng, CAO BẰNG  (Ngày 06/09/2014 22:26:31)

Chùm thơ của em rất hay rất .Anh rất thích thơ của em
Anh NÔNG VĂN VÀNG

  Phương Thảo - phuongthaotuky@gmaij.com - 0973051407 - Xứ Nghệ  (Ngày 07/07/2014 8:59:37)

Rất vui gặp Phương đồng hương, chùm thơ lục bát của em rất thích, bài thơ "Lối rẽ" thật tuyệt, người xưa mà đọc bài này thì thật hạnh phúc!
Chúc mừng em
Anh
PHƯƠNG THẢO

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định  (Ngày 10/05/2014 12:16:34)


Chúc mừng tg Nguyễn Thị Phương có chùm thơ hoài niệm quê hương, hoài niệm yêu thật đẹp.
Xin có vấn vần chia sẻ thơ NTP:
Câu thơ như những tiêng lòng
BẾN XƯA VỀ LẠI chờ mong mỗi ngày
"Xuân vừa chạm ngõ chiều nay
Sao đông vội vã chia tay đi rồi"
THÌ THẦM ĐÔNG XUÂN chơi vơi
Còn đay LỐI RẼ của người tha phương
"Nhớ về kỷ niệm yêu thương
Nhớ từng ruộng lúa con đường cùng đi"
AI ƠI ĐỪNG TRÁCH làm chi
"Tam tòng tứ đức" xuân thì chia xa
Chợ tình ao ước giá mà
Một mình lẻ bước SA PA nhớ người...
3T

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 17/04/2014 21:35:10)

Đọc chùm thơ Lục bát của NTP, HQ rất yêu thích. HQ cũng hay có xúc cảm mang mang khi trời đất chuyển mùa. Đọc bài "Thì thầm Đông - Xuân" của Phương bất giác mình nhớ tới mấy câu lục bát mình đã viết trước đây:

Thế là Thu đã cạn mùa

Bầy chim nhạn cõng nắng hờ sang sông

Thế là trời lại vào Đông

Heo may làm nhạt má hồng em tôi

Sân trường đầy lá bàng rơi

Bóng chim thưa thớt ngang trời về đâu

Giậu thưa in bóng ao sâu

Vài bông cúc rụng - giọt sầu trước Đông

Người ơi! người có buồn không

Em mơ một giọt nắng hồng ban mai

Thế là... ai lại nhớ ai?

Cho mòn mỏi đợi, cho dài nhớ nhung

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0966133731 - xã Thành Long -Thạch Thành  (Ngày 12/02/2014 12:53:06)

Xuân về xuân đã về rồi
Nhớ trường , nhớ lớp nhớ thời đã qua
Nhớ ngày lối rẽ chúng ta
Theo chồng bỏ lại lối ra vào trường
Cây bàng , gốc phượng thân thương
Bạn xưa , xóm cũ con đường hay đi
Em ơi " những lúc mọi khi"
Nhớ ngày xưa ấy ước gì hôm nay
Xuân về én lượn thu bay
Đông ngoài Bắc lạnh em hay không nào
Cành đào tươi thắm gửi trao
Cho mai xuân sắc má đào thuở xưa
Lối rẽ vẫn tưởng như chưa
Nghĩa thầy tình bạn như vừa hôm qua
Giá như không có :
Chia xa .
" Mô , tê , răng rứa " mãi là
Mình chung

Máy câu thơ xuân gửi Phương trong " nớ " để nhớ thuở học trò . Vì mình là thầy giáo mà Phương

  Trương Gia Liễn - truonggialien@yahoo.com - 0907055309 - (Xóm Mục)  (Ngày 06/02/2014 7:56:20)

Cảm nhận bài "Ai ơi đừng trách"
Con gái ai mà trách chi
Làm thân con gái phải đi lấy chồng
Lấy chồng thì phải theo chồng
Theo chồng thì phải bế bồng con theo
Xưa kia cuộc sống còn nghèo
Mà con gái vẫn quyết theo cùng chồng:
"Chàng đi cho thiếp theo cùng
Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp mang"... Đấy thôi.
Nên ai nợ trách em tôi...Anh Liễn.

  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - thuanthienhotel@yahoo.com - 0989756015 - 55-56 đống đa-TP.Rạch Giá- Kiên giang  (Ngày 05/02/2014 17:37:57)

Em cảm ơn anh Liễn đã ghé trang thơ đọc và chia sẽ thật là đồng cảm tình quê hương của những người xa xứ. Bài thơ anh cảm thật hay làm em nhớ xóm mục thêm nửa đấy anh. Chúc anh vui khõe nha.

  Trương Gia Liễn - truonggialien@yahoo.com - 0907055309 - Nhà 10 Đường 9 Bình Thọ Thủ Đức Tp.HCM  (Ngày 03/02/2014 16:56:02)

Chào em cô gái xóm Hồng
Cất bước theo chồng xa ngái làng quê
Anh đây cũng nặng câu thề
Ly quê biệt xứ khác gì em đâu
Nhưng thôi em ạ đừng sầu
Đường đời bãi bể nương dâu lẽ thường ...
Quý hồ ta mãi nhớ thương
Xóm Hồng núi Mục - Quê hương đầu đời...
Phải ko cô gái xóm Mục ơi? Anh Liễn.

  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - thuanthienhotel@yahoo.com - 0989756015 - D3 55 _56 ĐỐNG ĐA  (Ngày 22/01/2014 11:54:03)

Cám ơn anh Vinh đã vào trang thơ đọc, chia sẻ và động viên em nhé. Em chúc anh vui,khỏe và hạnh phúc nha.

  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - thuanthienhotel@yahoo.com - 0989756015 - D3 55_56 Đống Đa   (Ngày 16/01/2014 20:20:22)

Cám ơn bạn Huyền, anh Đức Thiêm, anh Go Bong, anh Xuân Chính đã ghé trang thơ của Phương đọc và cho cảm nhận thật là cảm động ; Chúc mọi người khỏe vui và hạnh phúc nha.

  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - thuanthienhotel@yahoo.com - 0989756015 - D3- 55, 56 Đống đa,TP, Rạch Gía, KG  (Ngày 16/01/2014 20:14:53)

Nhân đọc những vần thơ cảm bài thơ "SaPa Ơi" của anh Phạm Đức Thiêm, Phương xin chia sẻ mấy vần thơ sau:
Cám ơn anh có lời khen
Vần thơ thác nước, tiếng khèn SaPa
Tuy rằng mình ở cách xa
Nhưng mà đồng cảm cũng là gần thôi
Anh khen vậy có quá lời?!
Khả năng em chỉ thường thôi anh à.

  Nguyễn Quang Vinh - Vinh Nguyen Quang @gmail.com - 0982025330 - P252 nhà L3 ngõ 200B Thái Thịnh Hà Nội  (Ngày 16/01/2014 9:25:00)

Anh đã đọc 5 bài tho của em. Một em gái xa quê nhưng ko bao giờ quên quê. Thơ của em hay tiếng lòng của em có gì đó gần với Nguyễn Bính và Phạm Công Trứ là những nhà thơ quê viết về quê nhất Việt Nam. Anh rất thích những bài thơ này. Hằng chưa bao giờ nói với anh về em khả năng này. Chúc em sức khỏe hạnh phúc, thành công và cho ra nhiều ý thơ hay nữa để cho em, cho đời và anh em mình cùng thưởng thức nhé. Anh Vinh.

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0945052537 - Giáo viên trườngTHCS Thành Long - thạch thành Thanh hóa  (Ngày 25/11/2013 11:21:31)

SA PA ƠI

Sa Pa đèo ngược về trời
"Bồng lai tiên cảnh " lưng đồi Sa Pa
Giá như không có chia xa
Chợ tình đâu có để ta một mình
.....?

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0945052537 - Giáo viên trườngTHCS Thành Long - thạch thành Thanh hóa  (Ngày 25/11/2013 11:06:39)

Cảm :

"Lối rẽ "Từ một mái trường
Trong , ngoài xa cách đôi đường nơi " mô "
" Bến xa cách " lại tìm vô
" Ai ơi đừng trách " bến bờ xa xưa
Vạt nắng em " gửi ra chưa "
Rét đầu mùa sớm thu vừa gió heo
Bến xưa đâu để anh theo
Đành lòng thôi để chơi vơi đành lòng

  Phạm Đức thiêm - Phamducthiemlienha @gmail.com - 0987033259 - Liên Hà , Đông Anh , Hà Nội   (Ngày 23/10/2013 16:12:56)

Phương ơi. Anh xin chia xẻ cung em. Hoàn cảnh em vậy mà vẫn làm được thơ rất hay.
Bái phục .
Anh chưa lần đến sa pa.
Vì em cũng góp câu ra câu vào.
Một thương phận gái má đào,
Học sâu, biết rộng,trí cao hơn người...
Hai thương em viết tuyệt vời,
Bậc thang, thác nước,núi đồi theo em.
Ba thương em hiểu tiếng khèn
Chẳng ganh với họ " ấm mềm làn môi "...
Giá như em ở gần tôi,
Ngày nào tôi cũng đến ngồi nghe em...

  nguyen thi huyen - huyennghihoagmail.com - 0918155447 - ho chi minh  (Ngày 11/10/2013 14:20:38)

nhũng bài thơ hay dù đi làm an xa Phương vẫn nhớ quê hương tha thiết,chúc bạn làm nhiều bài thơ nữa, khi buồn minh mở thơ ra đọc,làm minh nhớ quê hương tha thiết mchu1c bạn thành công nhiều bài thơ nữa nhé

  nguyen thi huyen - huyencuahoi@gmail.com - 0918155447 - 391/36/13 huynh tan phat Q7 HCM  (Ngày 04/09/2013 21:30:31)

Phương ơi? làm thơ hay quá, lam cho minh một bài tặng mình với nghe.Chúc bạn làm an phát đạt.

  GO BONG - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - Nha trang, Khánh Hòa  (Ngày 18/08/2013 23:23:25)

Cùng chia xẻ với tác giả Nguyễn Thi Phương!
Thành thật xin lỗi vì xem muộn 5 bài thơ của tác giả NTP dù đã được thông báo.

Tuy nhiên rất mừng khi đọc kỹ qua các bài và dừng lâu lắm ở bài "AI ƠI! ĐỪNG TRÁCH", bài thơ như giải bày, như cần sự cảm thông cho "phận gái", cho sự hiếu lễ với "... lời dặn của cha ông/ Tam tòng tứ đức... ". Thời cuộc, tình thế bắt buộc như vậy, anh thông cảm cho em!
Và bây giờ mọi việc đã rồi ":

Bây giờ nếp nấu thành xôi
Là thân phận gái lẽ thời xa quê
Ai ơi! Gần đó năng về
Thay em thăm viếng làng quê chúng mình"

Kèm theo nữa là lời nhắn thăm lại nơi xưa, làng cũ thân thuộc "của mình". Chân thành để gián tiếp nói rằng :"anh ơi, em không bao giờ quên những kỷ niệm xưa, "thay em thăm viếng làng quê của mình"! Như một động tác đánh trống lảng cho vơi đi những điều mà vô tình mình "vô tình" nhắc tới, sợ người ta còn mãi đau...

Vậy xin mượn chữ và có mấy câu cùng tác giả NTP:

Ngày em cất bước theo chồng
Ngày giăng mắc, mớ bòng bong- lòng người!
Biết rằng sự thể đã rồi
Mà trong tim cứ rối bời, vì sao?!
...
"Ra đi...", lòng dạ nát nhàu
"Em đâu có chọn vàng thau", đèo bòng!
"Biết rằng bỏ lại dòng sông
Biết rằng bỏ lại...", là không trở về!
Biết rằng chiều ấy ven đê
Không em, nắng muộn không về... Hoàn hôn.

"Em men theo những lối mòn
Lấy chồng thì phải bồng con theo chồng!"

Chát chua người ấy đứng trông
Quạnh hiu bến vắng với dòng hư vô...

GO BONG

Các bài khác: