Thứ bảy, 20/04/2024,


Vũ Anh Vũ (28/07/2013) 

 

1. Đôi nét về tác giả:

Tác giả Vũ Anh Vũ tên thật là Vũ Hiển
Sinh năm 1950
Quê quán: Hợp Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng
Thường trú: số 60 ngõ 173, khu 5, Trung Hành, Đằng Lâm,
Hải An, Hải Phòng. ĐT 0976.486.382

 

 

 

 

 

 

2. Chùm thơ Lục Bát chọn lọc

 


NIỀM VUI CỦA MẸ

Mẹ trông dõi tháng năm dài
Con! sao mẹ vẫn bặt hoài tin con?
Thế rồi bỗng có một hôm
Mẹ mừng như đứa trẻ con được quà

Mẹ đi khoe khắp mọi nhà
Đài đưa tin đã tìm ra con mình
Rạch ròi nơi nó hy sinh
Tháng sau tôi sẽ hành trình vào thăm

Nhìn lần cuối chỗ con nằm
Thế là bõ bấy tháng năm cồn cào
Mai này rồi có ra sao
Vong linh ông chẳng lòng nào trách tôi

Vui thay! Ánh mắt mẹ cười
Ô hay! Cả một vùng trời đổ mưa.

KHÓC HÀN MẠC TỬ

Trắng nên không rõ ảnh hình
Bởi tơ vương một chút tình mà xanh
Trước mồ lóa áo trắng tinh
Dưới chân Đức Mẹ Đồng Trinh trắng đời

Không gian: Trắng đến lạnh người
Thời gian: Trắng, Bác Hàn ơi! Bác Hàn!
Không gian - thời gian - không gian
Tình ai, ai trắng giăng màn khói sương.


SAU MƯA

Sau mưa nắng trắng phau phau
Lúa vàng ruộng trước, nương sau, bãi ngoài

Tay em vơ vội khuông trời
Gọn lên một gánh ngang vai giữa đồng

Thuyền anh áp mạn bên sông
Lúa về trăng cũng theo cùng sang ngang

Vít sào gió mới khẽ khàng
Rằng vàng bởi lúa hay vàng tại trăng?


SANG THU

Thế rồi thu cũng phải sang
Bướm vàng lay cánh hoa vàng ngỡ rơi
Một ngày, một tháng, một đời
Một tình yêu mãi cuối trời, chân mây

Quả khô đánh động gốc gầy
Ấp iu hạt lửa đợi ngày tàn đông
Hương chờ đượm, lửa đợi nồng
Luân hồi không có, có không xá gì.


THƯ BẠN

Nhân đọc thư bạn gửi

Ngồi rồi ngẫm nghĩa cuộc đời
Bác ơi! Tôi hiểu lắm rồi đắng cay
Kiếp người ôi! Cuộc tỉnh say
Hơn chi thú vật tối ngày ngủ ăn

Than ôi! Người viết chữ nhân
Còn thêm chữ vật cho cân đôi dòng
Lạ thay phép đạo thần thông
Đã xoay đủ kiếp còn mong kiếp người

Xem như vừa khóc, vừa cười!?

HOA DẠI

Lỏi len bên lũng, sườn thung
Ngây ngây hương núi, hương rừng xòe ra

Dịu dàng cánh mỏng thướt tha
Chênh vênh vách đá nở hoa sáng bừng

Nâng niu đá cõng trên lưng
Đá sao cũng một, chuyển rưng nhánh cành

Giơ tay ngắt lấy một nhành
Nhấm ngăm đắng, hậu ngọt thanh đậm đà

Sắc hương, hương sắc muôn hòa
Họa chăng hoa dại mới là chẳng hương.

Vũ Anh Vũ


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - lo27mr lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 02/09/2013 14:36:00)

Mình biết Vũ chưa lâu, qua tiếp xúc, mình rất mến anh và cũng thích thơ anh. Chúc tác giả có nhiều thơ hay cùng bạn thơ chia sẻ. Mình tin là anh sẽ "lên tay" sau chuyến du ngoạn vừa rồi. nhân đây tặng Vũ đôi vần:

Gần nhau đã được là bao
Thơ anh len lỏi đi vào... lòng tôi

Chén trà, điếu thuốc sẻ đôi
Mừng
Chúng mình vẫn như
thời vì nhau...

Cùng chia sẻ những xót đau
Để cho thơ đậm những câu ân tình.

Đức Kưu

  Đoàn Đức Hiền - hiensonthuy@gmail.com - 09737611737 - Hà nội  (Ngày 29/08/2013 14:06:41)

Cám ơn bạn! Chùm thơ hay quá! Sâu sắc ý tứ nhuần nhuỵ:
Than ôi! Người viết chữ nhân
Còn thêm chữ vật cho cân đôi dòng
Lạ thay phép đạo thần thông
Đã xoay đủ kiếp còn mong kiếp người

Xem như vừa khóc vừa cười!
Chúc ban thành công !

  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 16/08/2013 9:29:49)

Chúc mừng thi sĩ Vũ Anh Vũ có một chùm thơ ngọt ngào và có tính tư tưởng, tính phê phán sâu sắc...

  Nguyễn Cường - ngcuong08@gmail.com - 0985733502 - Hải Phòng  (Ngày 14/08/2013 13:02:47)

Chúc mừng nhà thơ Vũ Anh Vũ có một chùm thơ ngọt ngào và đầy nặng nghĩa tình

Các bài khác: