Thứ bảy, 20/04/2024,


Nguyễn Hồng Văn (01/07/2013) 

 

1. Đôi nét về tác giả:

Tác giả Nguyễn Hồng Văn tên thật là Nguyễn Quang Minh
Sinh tại Thụy Hải, Thái Thụy, Thái Bình
Địa chỉ: 37a Cụm 3, Thư Trung 2, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng.
ĐT : 01659543284
Hội viên Hội Nhà Văn Hải Phòng
Hội viên CLB Hải Phòng Học
Hội viên Hội Văn nghệ dân gian HP

Giải thưởng:
- Giải thưởng Báo Lao Động 1979
- Giải thưởng Văn học Nguyễn Bỉnh Khiêm1995-1997
- Giải thưởng Văn học về môi trường 2002

 

2. Chùm thơ lục bát chọn lọc:

ĐÊM THÁNG MƯỜI

Vành trăng nghiêng
Chấn song nghiêng
Nỗi riêng
Lạnh
Khoảng phòng riêng
Tháng Mười.

Một người
Nằm nhớ một người
Nụ cười bắt gặp
Nụ cười
Thoáng xa.

Tháng Ba
Âm ỉ tháng Ba
Ướt đầm tháng Bảy
Thấm qua
Tháng này.

Ta đây
Chẳng có mình đây
Dang vòng tay
Lạnh vòng tay
Tháng Mười.

 

TRONG MƠ

Bấy giờ mới biết bấy giờ
Như không, em cứ hững hờ như không
Chiều đông qua, lại chiều đông
Chiếc chăn đơn chiếc vẫn trông, vẫn chờ

Trong mơ, lại tưởng không mơ
Bờ môi vai ấy chạm bờ vai- môi!
Tôi thì không nghĩ riêng tôi
Còn em có nhận cuộc đời riêng em?

Hội làng mở hội em xem
Tôi mong hội mở, tôi đem em về
Qua đê chạm cỏ ven đê
Dòng sông quen với bộn bề dòng sông

Biển bờ, bờ biển mênh mông
Thuyền xa đêm lạnh, bến trông đợi thuyền!
Tháng Giêng chưa hết tháng Giêng
Mùa hoa phượng vẫn còn nguyên một mùa

Người xưa tính chuyện sau xưa
Lấy năm chia tháng chia mùa cho năm?
Ruột tằm trả nghĩa thân tằm
Vì tơ ăn đứng, ăn nằm vì tơ!

Bây giờ nằm hỏi bấy giờ
Trong mơ lại tưởng không mơ hở mình?!

BÃ TRẦU
(Nhân nghe đọc bài thơ Chồng Chị, Chồng Em
của Đoàn Thị Lam Luyến)

Bao giờ em nó về đây
Hỏi em sao để lòng say bã trầu?
Dòng đời đâu khúc nông sâu
Thản nhiên em nhặt bã trầu về têm?

Cái ngày chị với chồng em
Miếng trầu cay đã gây men tình đầu
Đã rằng đôi lứa yêu nhau
Miếng trầu là để bắc cầu mà thôi

Dẫu sao thì sự đã rồi
Bã trầu chị nhả, nay ngồi em têm!
Oái Oăm là cái nhân duyên
Với chị thì ngắn, với em lại dài
E rồi bữa mốt, bữa mai
Về thăm em, thấy em nhai bã trầu!


VU VƠ LỤC BÁT

Đọc xuôi

Canh tàn, đợi đã tàn canh
Thành - không - ai biết
chậm, nhanh, trong, ngoài?
Mai mốt, tính lại mốt mai
Đai đeo lòng để chớ ai bận lòng…
Đong khi biết lượng khi đong
Phòng thư đây đã đợi mong ngày ngày
Say tình say. Chút men say!

Đọc ngược

Say men chút. Say tình say
Ngày ngày mong đợi đã đây thư phòng
Đong khi lượng biết khi đong
Lòng bận ai chớ để lòng đeo đai…
Mai mốt lại tính, mốt mai
Ngoài, trong, nhanh,
chậm biết ai không thành?
Canh tàn đã đợi, tàn canh.

 

NHẬT LỆ
(Bài được giải thưởngVăn học Nguyễn Bỉnh Khiêm)


Phải chăng xưa ở chốn này
Khổ nhiều nước mắt chảy đầy thành sông
Thù sâu chôn chặt đáy lòng
Thành tên Nhật Lệ truyền trong sử đời?

Hay là oan trái đôi người
Tới đây tỏ với đất trời quyên sinh
Oan khiên sấm dậy Thiên đình
Đất thương nứt mạch, khối tình vỡ ra
Thành con sông chảy hiền hòa
Xanh như giọt nước mắt nhòa người xưa?!

Qua đò Nhật Lệ buổi trưa
Bảo Ninh - Đồng Hới thực mơ rộn lòng
Nghĩ về tên một dòng sông
Đời vui nay xót thương lòng người xưa!

 

NGẮM TRĂNG Ở BIỂN

Tình cờ đêm sóng biển êm
Gặp trăng tắm, áo mắc lên gió trời
Tròn tròn như trái cam tươi
Hớ hênh trăng tắm còn tôi...
Đứng nhìn!


Nguyễn Hồng Văn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vinhdao - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 14/09/2013 16:28:31)

Em Đào Vinh Đài PTTH HP chúc mừng anh với những bài thơ lucbat đọc xuôi ngược thật lạ, mới nhưng vẫn đậm đà, tha thiết và giầu cảm xúc trên trang lucbat.com...
Em Vinh xin mạn phép có mấy câu góp vui nhé..!
Vành trăng nghiêng chiếu xuống sông
Có cô đang tắm chờ chồng đi xa...
Áo treo veo mãi cành đa
Có chàng quân tử ngẩn ra đứng nhìn
Trăng nghiêng thêm chút anh xin
Nước reo khe khẽ lần tìm ngón tay
Sáng thêm đi…mắt đỡ cay..!
Trăng nghiêng chút nữa anh say say tình
Ai vò tơ rối lòng mình
Đêm trăng em tắm lộ vành trăng nghiêng..!
Vinh Đào thp

  VŨ HỒNG VĂN - nguyenhongvan@gmail.com - 01659543284 - 37A Cụm 3, Thư Trung 2, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng  (Ngày 04/08/2013 22:19:04)

Kính gửi Ban Biên tập lucbat.com
Tác giả chân thành cảm ơn lucbat.com đã trích đăng giới thiệu chùm thơ Lục Bát của Nguyễn Hồng Văn.
Kính chúc lucbat.com ngày càng có nhiều trang thơ Lục bát hay, được bạn đọc trong và ngoài nước yêu thích tìm đọc.

  LÊ VĂN Ý - lovesupham@gmail.com - 01687125481 - Khánh Hà- Thường Tín - Hà Nội  (Ngày 16/07/2013 10:43:47)

SAY
Đa mang đôi mắt lá răm,
Má hồng ửng đỏ em làm khổ tôi.
Chỉ vì em đẹp em ơi!
Miệng cười chúm chím cho tôi ngả lòng.
Em nay thon thả lưng ong,
Cái nết lại đẹp cho lòng tôi say.
Say em say quá là say,
Say em say cả say ngày lẫn đêm.

Các bài khác: