Thứ sáu, 29/03/2024,


Dương Thị Đẹp (08/06/2013) 




   1. Vài nét về tác giả:
   Tác giả Dương Thị Đẹp, bút danh Tảo Mai
   Sinh ngày 28.9.1955
   Quê quán: An Biên, Kiên Giang
   Hiện ở: 29/11 Chi Lăng, TP.Rạch Giá, Kiên Giang
   Nghề nghiệp: Giáo viên dạy văn.

  
Hội viên Hội VHNT Kiên Giang
  Điện thoại: 0945437437069

   Có nhiều thơ đăng báo, tạp chí TW và địa phương.

 

 

 

2. Chùm thơ lục bát:


KHẤT SĨ
Thương tặng Hồ Dung

Người ta xin bạc xin tiền
Riêng tôi xin chút bình yên dối lòng
Trời cao ngoảnh mặt bảo không
Thì thôi, tìm đất trải lòng gió sương

Phất phơ ngọn cỏ may hường
Sắc-không, vọng tưởng mấy phương niết bàn
Người ta vọng tưởng giàu sang
Riêng tôi suốt kiếp đa mang chữ tình

Nổi nênh chiếc bách linh đinh
Xế đời, chỉ thấy một mình thương thân
Sớm mai hồng hỏi gió xuân,
Tìm đâu tuổi dại, một lần chiêm bao
Trái tim rơi mất bến nào
Mịt mù sóng phủ, lao xao biển đời

Về đất thôi! Khất sĩ ơi!
Mà nghe gió hát nối lời vi lô
Để lòng thôi hết ngây ngô
Ăn mày một chút hư vô đỡ buồn…



QUỲNH HƯƠNG

Ai đem tinh túy đất trời
Cất trong sắc trắng rạng ngời giữa đêm
Mong manh búp nhuỵ hoa mềm
Hương thầm choàng riết cõi đêm diệu huyền
Phải sao băng lạc cảnh tiên
Ghé qua vườn nhỏ giải phiền lòng ta?
Lênh đênh giữa cõi ta bà
Chút quỳnh hương kết tình ta trổ nhành

NGẪU NHIÊN

Từ em, mấy độ mưa xưa
Về đây, góp hạt, cũng vừa yêu đương
Ngẫu nhiên, gặp mặt giữa đường
Sợi thương, sợi nhớ mười phương kết thành
Đi, về, mỏi kiếp quẩn quanh
Sót lòng, rớt hạt tình xanh cuối mùa.

MŨI NAI CHIỀU

Chim bay về núi tối rồi
Em còn giữa biển, bồi hồi đợi ai?
Ngút ngàn núi, ngút ngàn mây
Ngút ngàn nỗi nhớ đong đầy biển khơi
Đảo xa khuất bóng mặt trời
Trái tim khuất một nỗi đời si mê
Biết đâu là lối đi về
Nghe hư không rợn bốn bề mênh mông.


CÀ PHÊ VÕNG MỘT MÌNH

Đong đưa dõi ánh mây hồng
Tôi ru tôi giữa mênh mông biển đời
Một mình dỗ giấc chơi vơi
Ly cà phê đắng - và tôi - tự tình
Quẩn quanh mỏi kiếp phù sinh
Giữa hư không, chỉ một mình, lẻ loi
Bấm tay, tính sổ cuộc đời
Thiệt thua đầy ắp, nụ cười hiếm hoi
Xuân đời, thế sự tốt tươi,
Xuân tôi, ảo tưởng, mù khơi, nhạt nhòa…
Giấu trong tim tiếng vỡ oà
Giấc mê hạnh phúc - chỉ là viển vông
Một đời nắm bắt hư không
Một đời đuổi bóng, bão giông một đời

15h30 25.01.2013


HỜN TRÁCH

Có gì như thể niềm đau
Có gì qua ánh mắt trao lạnh lùng
Có niềm riêng giữa buồn chung
Có cung đàn lẻ buông chùng tiếng tơ

Nước xuôi, gió ngược ơ hờ
Đãi bôi dăm chuyện bâng quơ mĩ miều
“Bạc Liêu, bến hẹn tình yêu”
Sao vô tâm thốt nên điều xót xa.

Biển dâu mấy độ ta bà
Nhớ - quên?... thì cũng người ta thường tình
Khoe chi, vợ đẹp con xinh
Trĩu lòng một kiếp tồn sinh mất còn!

Uống trăm ngàn nỗi héo hon
Cạn đời, mới hiểu lòng còn vấn vương.


TÌNH TRĂNG


Trăng mười bốn ấy rất tròn
Treo trên đỉnh núi chon von, một mình
Tội tình chi? Mảnh trăng xinh
Dõi theo từng bước rập rình tàu đi!

Bánh xe nghiến nát xuân thì
Nghiến bao nhiêu nỗi biệt ly xé lòng
Trường Sơn xuôi nhớ ngược mong
Hắt hiu một nỗi long đong bụi hồng

Bao giờ lòng mới gặp lòng
Để trăng thôi phải chờ trông mỏi mòn.
Ai đem trăng bỏ lên non
Cho trăng cứ mãi chon von đợi chờ?

Ai đem tình dệt thành thơ
Để cho lữ khách thẫn thờ cùng trăng?

 

TIÊU DAO DU

Cà phê sớm, cà phê trưa,
Cà phê tối… vẫn chưa vừa khát khao
Cô đơn!
Ừ, có lẽ nào?
Giữa bao bằng hữu tiêu dao tháng ngày

Bao giờ bỏ cuộc, trắng tay,
Còn chi vào chốn lưu đày với ta?
Khóc, cười, giọng hỉ, giọng ha,
Tàn cuộc chơi,
Vẫn phong ba biển đời!

Phút bình yên, quả hiếm hoi
Cố nâng niu giữ quà rơi đất trời
Nữa mai,
Đời bống vỡ đôi
Theo con chim trắng bay vời biển xa.

Tìm chi giữa cõi ta bà?
Mà nghe giọt đắng, rỉ ra… tách buồn
Ngoài hiên rả rích mưa tuôn
Giọt loang, giọt lạnh thấm hồn giá băng.


Dương Thị Đẹp

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Đức Thiêm - Phamducthiemlienha@ gmail com - 0984033259 - Lien Hà Đông Anh Hà Nội  (Ngày 24/10/2013 9:39:59)



Nghe tên em đã " Đẹp " rồi.
Đọc thơ càng thấy em thời đẹp hơn.
Tâm tư mang một nỗi buồn,
Bến tình loi lẻ cánh buồm mộng mơ
" nước xuôi, gió ngược ơ hờ"
Chung trinh,vẫn một chữ chờ chung trinh.
Thương em,anh nghĩ lại mình
Chuyện nghề thì cũng,chuyện TÌNH không hơn.

  GO BONG Hồ Văn Khoa - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - 72, Lý Nam Đế- Nha Trang  (Ngày 27/06/2013 17:34:20)

Cùng thi sỹ Dương Thi Đẹp:

Đọc qua hết tám bài thơ
"Đẹp"- trong ý tưởng, buồn xo nỗi niềm...
Lẻ loi đâu chỉ mình em
Cà phê võng, ngắm quỳnh hương, trách hờn
Mong rằng thơ sẽ vui hơn
Lần sau gặp gỡ thấy em mỉm cười!

Chúc thi sỹ vui, an lành!

  nguyển trọng Huấn - Huannguyenkl@gmail.com - 0915423464 - hà tĩnh  (Ngày 27/06/2013 15:50:10)

Tôi cùng thế hệ với chị. Đọc thơ chị tôi thấy có sự đòng cảm.Thấy một phần nào mình nằm trong thơ của chị. khá thú vị
Chúc chị sức khỏe, cứ viết tiếp chị nhé.Tôi đang chờ đọc thơ mới của chị đấy.nếu không phiền lòng chúng ta sẻ gặp nhau ở: email.
xin chào.

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 09/06/2013 23:17:21)

Xin có đôi vần đồng cảm với những câu thơ dung dị và cảm động của Tác giả Kiên Giang , chúc Dương Thị Đẹp Kiên Giang luôn may mắn và hạnh phúc !

GIÁ ĐỪNG

Giá đừng ..đừng để mắt nhau...
Chênh chao xẻ khổ chia đau với người
Biển Xanh...cũng mặc Biển thôi !
Trăng trôi cũng kệ Trăng ngồi cung mây

Giá đừng tay nắm bàn tay
Từng than thở những hao gầy tuyết sương
Đừng chung đi một con đường
Gồ ghề năm tháng ...vấn vương Bến Kiều....

Thì đâu đơn bóng lẻ chiều
Con tim băng giá ...lửa thiêu cháy lòng
Nôn nao trăm nhớ ngàn mong
Câu thơ ...để lỏng ...cứa lòng ...Người ơi !!!

3T --Nam Định

Các bài khác: