Thứ bảy, 20/04/2024,


Trần Ngọc Mỹ (Hoa Bất Tử) (11/05/2013) 
 

   1. Vài nét về tác giả:

   Tác giả Trần Ngọc Mỹ
   Bút danh:  Hoa Bất Tử
   Sinh ngày 18/08/1985
   Điện thoại: 0904 863 055
   Email: ngocmy86@yahoo.com
   Nơi ở: Trực Cát, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
   Làm việc tại: Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng


 
2. Chùm thơ lục bát
:


BẬN

Con chim bận hót trên cành
Cho ban mai nở một nhành hoa tươi
Ngày bận với ánh mặt trời
Sinh sôi phát triển cuộc đời đổi thay
Mùa thu bận gió heo may
Đong đưa chiếc lá giãi bày cùng thơ
Làn sương giăng sớm tinh mơ
Còn dan díu bận tỏ mờ mắt ai
Hình bóng anh thật khó phai
Tim em chất chứa chuyện hai chúng mình
Xin anh đừng giữ lặng thinh
Để em ngồi mãi một mình nghĩ suy
Thương em thì hãy nói đi
Bận lòng em lắm chỉ vì yêu anh.
 


EM MONG
(Viết cho tình yêu của tôi)


Nghiêng chiều em tựa vai anh
Thoải bờ cát trắng, trời xanh gió vờn
Rì rào sóng đổ từng cơn
Tình như với biển, Đồ Sơn cũng hiền.

Gửi lòng cùng với thiên nhiên
Vơi đi mệt mỏi triền miên tháng ngày
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Yêu thương ấm áp không thay đổi lòng.

Hứa gì anh có nhớ không
Khát khao nhuộm giấc mơ hồng xửa xưa?
Hải Phòng mấy độ nắng mưa
Tóc xanh hai đứa lưa thưa điểm vàng.

Mái nhà giờ được an khang
Vẽ tô xây bởi muôn vàn thương yêu
Dù ai lòng ngả liêu xiêu
Càng lắm cám dỗ, càng nhiều trung trinh.

Ấm yên muôn sự tại mình
Thủy chung chồng vợ ân tình trao nhau
Ước mong mãi mãi về sau
Đồ Sơn, biển vẫn một màu biếc xanh.

Và em mong trái tim anh
Giữ nguyên vẹn thế, an lành đời em.
 


YÊU LẮM PHỐ TÔI


Đất trời ngàn vạn loài hoa
Trăm hương ngàn sắc kiêu sa hè về
Riêng tôi, lòng những say mê
Rực màu phượng cháy bên lề phố tôi.

Yêu sao mỗi sớm tinh khôi
Dừng chân quán nhỏ nhấp môi uống trà
Hương thơm hoa Cúc đậm đà
Hải Phòng thêm đẹp mặn mà dáng em.


Bao nhiêu cảm xúc đan xen
Quê hương, truyền thống ngợi khen tiếp lời
Tự hào biết mấy phố tôi
Văn minh du lịch lên ngôi sử vàng.

Gió mang hơi biển dịu dàng
Trái tim hát khúc điệu đàng bình yên
Tri âm đến tự mọi miền
Sẵn lòng yêu mến đất thiêng Hải Phòng.

Niềm tin chung một chữ đồng
Dựng xây thành phố thế Rồng bay lên.
Đồ Sơn chào đón bình minh
Dạt dào sóng vỗ ân tình biển trao.

Ngập tràn lòng nỗi khát khao
Mãi mong Đất Cảng dạt dào tin yêu..
 


VẮNG ANH
 

Một ngày
nhà vắng bóng anh
Con chim quên hót
chòng chành phương em.
Anh ơi,
cửa chẳng cài then
Đợi anh
Mòn mỏi
Gió chen nhau vào.
Cây nghiêng
Điệu lá lao xao
Anh đi đâu vắng
nôn nao em chờ?
Con nhện chán
chẳng giăng tơ
Trái tim sầu muộn
thẫn thờ... em rơi...!

T.N.M
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Cao văn Quốc - caovanquoctv@gmail.com - 0972666993 - Càng Long, Trà Vinh  (Ngày 18/01/2015 22:58:12)

Đáng khen cho một đóa "Hồng"
Giữa thời hiện đại, nặng lòng với thơ
Dù đang ở tuổi mộng mơ
Không ngờ "Hồng" lại,làm thơ quá tài

  Hoa Bất Tử - ngocmy86@gmail.com - 0904863055 - Hải Phòng  (Ngày 05/10/2013 22:44:06)

HBT cảm ơn mọi người đã quan tâm và HBT cũng xin kính chúc niềm vui đến tất cả ạ

  Nguyễn Huy Mạnh - yengau@yahoo.com - 01673979563 - Chợ Chiều, Quảng Thành, Hải Hà, Quảng Ninh  (Ngày 11/09/2013 22:25:35)

Ước gì biển rộng,non cao
Mà mơ gì những trăng sao trên trời
Chỉ mong cau- trầu lên cơi
Tri âm, tri kỷ trong đời gặp nhau.

  Lê văn kháng  - Anh thi @mai.com - 01684931296 - Dân hòa kỳ sơn hòa bình   (Ngày 13/08/2013 7:50:30)

chào tác giả có nhiều bài thơ cảm động chúc tác giả vui khỏe hạnh phúc

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmai.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 14/06/2013 15:58:58)

HBT bút danh hay
Lời Thơ chan chứa đắm say lòng người
Chúc em khỏe trẻ vui tươi
Tràn đầy hạnh phúc miệng cười tuôn Thơ...

  Trần Ngọc Mỹ - ngocmy86@gmail.com - 0904863055 - Hải Phòng  (Ngày 23/05/2013 18:39:44)

HBT cảm ơn chú Trinh Viết Toại nhiều ạ. Chúc chú mỗi ngày thật nhiều niềm vui !

  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983.325.625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 21/05/2013 10:42:46)

Chúc mừng nhà thơ trẻ TNM (HBT)! một chùm thơ hay, trữ tình đúng với sự hy vọng, chờ đợi, xây dựng và bảo vệ hạnh phúc của tuổi trẻ hiện nay. Với cái bd HBT đã nói hộ sự tự tin, nghị lực và kiêu hãnh của người thiếu nữ thời nay. thơ của bạn đã nói cho bạn rồi! Thế mới biết nỗi niềm "Em Mong và Vắng Anh" của các chị em phụ nữ thời chiến tranh xưa và nay chờ đợi những người lính đảo xa đến nhường nào! cảm ơn các chị em PN biết chờ đợi, nhác nhở người ĐÔ lo cả việc chung riêng...Cảm ơn HBT, chúc bạn có nhiều thơ hay nữa nhé! TVT HP.

  Trần Ngọc Mỹ - ngocmy86@gmail.com - 0904863055 - Hải Phòng  (Ngày 13/05/2013 7:14:40)

Hoa Bất Tử cảm ơn BS Nguyễn Thanh Tuyên nhiều ạ.
Thực ra câu thơ " Tóc xanh hai đứa lưa thưa điểm vàng" HBT cũng đã đắn đo. Nhưng chỗ đó HBT thấy mình gặp khó khi vừa phải gieo vần vừa phải đúng ý. Hơn nữa, HBT nghĩ thơ thì...thơ một chút cũng không sao :)
Thật bất ngờ khi BS Nguyễn Thanh Tuyên cũng đã từng làm việc tại ĐKQTHP
Chúc BS một ngày vui nha !

  Nguyễn Thanh Tuyên - Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 12/05/2013 9:17:08)

Hoa Bất Tử có giọng thơ trữ tình dịu ngọt,nhẹ nhàng giầu nữ tính.Thơ dễ ru lòng độc giả bởi cảm xúc trong sáng,chân thành mà đầy đặn của chị. Tôi thú vị khi đọc hai bài " Em mong " và " Vắng anh " trong chùm thơ đã đăng tải.Ở bài đầu chỉ hơi tiếc một câu " Tóc xanh hai đứa lưa thưa điểm vàng "... khi vừa liếc mắt qua năm sinh Tác giả (?)( Cười ). Qua thơ, độc giả rất tin chị có cuộc sống gia đình êm ấm, tình cảm lứa đôi trọn vẹn hạnh phúc. Đó cũng là sự cảm nhận thay lời chúc của tôi - Một người đã từng làm việc ở Bv Quôc tế Hải Phòng, nhưng rất tiếc chưa được biết tại đó có Thi hữu Hoa Bất Tử

Bs Nguyễn Thanh Tuyên
HNV Hải Phòng

Các bài khác: