Thứ sáu, 26/04/2024,


Hà Mạnh Huê (29/04/2013) 

    

     
     1. Vài nét về tác giả:
     Tác giả Hà Mạnh Huê sinh năm 1938 tại Đông Anh – Hà Nội;
     Mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ là nông dân nghèo;
     Trưởng thành trong một gia đình có công với Nước;
     Là Kỹ sư Cơ khí, từng nhiều năm làm việc tại Nhà máy Uông Bí
     - Quảng Ninh;
     Hiện trú tại: Thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh -
     TP. Hà Nội;
     Chùm thơ dưới đây, được rút từ sổ tay tác giả viết từ khoảng

     cuối thập niên 50 của thế kỷ trước đến nay.
     Liên hệ qua điện thoại: 01656142606 - 01652299886
     Email: havanbao79@gmail.com

 


 2. Chùm thơ lục bát:

TỰ BẠCH

Tôi đâu có biết làm thơ,
Mà sao mình cứ ngẩn ngơ với mình?
Nhớ cây đa, nhớ mái đình
Tiếng chuông chùa giữa thanh bình ngân vang…

Nhớ cây gạo phía đầu làng
Nhớ từng cầu xóm ngõ ngang nhớ về
Bây giờ tôi vẫn nhớ quê
Bao nhiêu kỉ niệm bộn bề trong tôi

Ngàn năm làng Ốc xa rồi
Mà sao vẫn thấy trong tôi nỗi buồn
Ba Vì khuất bóng hoàng hôn
Để trong tôi một nỗi buồn xa xưa.




TẶNG MỘT NGƯỜI

Khi xưa em ở xóm chùa
Theo chồng em trải nắng mưa nhà người
Một tình yêu, một cuộc đời
Một bầu tâm sự, một người trao thân.

Việc gì em cũng thấy gần
Mà sao vẫn cứ phân vân một điều
Đường làng lát gạch đáng yêu
Qua đình ngả nón những chiều thu không

Hồn quê là tiếng chuông đồng
Tình quê là ngọn lửa hồng sớm hôm
Những chiều thấp thoáng hoàng hôn
Khói lam chiều để bồn chồn lòng ai

Giếng đình quảy nước hôm mai
Sánh vai nhau thoáng tiếng ai tự tình
Hết hoàng hôn lại bình minh
Ngàn xưa vẫn chuyện mái đình cây đa

Mái tranh cuộc sống hiền hòa
Bây giờ vẫn sống đậm đà tình quê
Đầm sen rộn tiếng chim về
Hỏi ai còn nhớ tình quê thưở nào?

Riêng lòng em vẫn ước ao
Sánh vai quảy nước sớm nào ban mai
Và hoàng hôn lại trải dài
Chiều về chuông lại miệt mài thu không



CÂY DÁNG THÁC

Nhìn cây lại nhớ tới mình
Siêu theo chiều gió linh đinh thác cồn

Trời xanh vẫn để sinh tồn
Vẫn che phủ núi vẫn hôn mây trời

Đẹp lòng kẻ sĩ người ơi
Trái tim cây vẫn là nơi hẹn hò

Tình cây ai biết mà đo
Vì yêu cây đã hẹn hò cùng cây

Yêu đời mang cả trời mây
Vào khung non bộ vào cây hữu tình


VỚI THU…

Cốm thơm gọi gió thu về
Trời xanh lồng lộng hương quê ngạt ngào
Chim diều bay lượn trời cao
Đường quê hương cũng lọt vào hoàng hôn

Đêm thu tâm sự bồn chồn
Bóng ai đứng giữa đường thôn lững lờ
Lá thu sương đọng ảo mờ
Phong trần đã điểm nắng mưa lâu rồi

Lấy ai chia sẻ buồn vui
Cao xanh một áng mây trôi lững lờ
Cảm thu lòng những ngẩn ngơ
Nói sao cho hết bây giờ với thu ?

KHÔNG ĐỀ

Phùng phình như túi đứt quai
Không che thì trống, bỏ ngoài thì trơ
Trời xanh đâu có hững hờ
Cuộc đời như một bàn cờ mà thôi

Đã đi để lỡ nước rồi
Thì Vua Đế Thích cũng ngồi không ra
Tự mình ta để mất ta
Tự mình thế mới thật là đắng cay

“Mặt đâu mà dạn với dày”
Tự mình mình lại đưa tay ngục hình
Mong trời sớm hướng bình minh
Cho tôi sống lại cuộc tình trời cho

Lại vô tư lại hẹn hò
Tự mình rủ bạn qua đò hội Lim...

MỘT THOÁNG HỘI LIM

Hoa ơi chậm lại chút nào
Để đàn chim én lọt vào vần thơ
Hội Lim nay đợi mai chờ
Lữ hành đang đứng bên bờ gọi sang

Sông Cầu bao khúc dở dang
Ai lưu lữ khách qua đàng bằng thơ
Nơi đây nay đợi mai chờ
Hội tan mà vẫn gọi đò qua sông

Ta về mình có nhớ không ?
Xuân sau ta lại qua sông tìm mình
Để cùng đứng dưới mái đình
Hát bài quan họ trúc xinh đẹp lòng

Sông Cầu nước chảy nhẹ dòng
Xuân qua ta lại vẫn mong xuân về
Để trên mảnh đất miền quê
Ngàn năm sau vẫn tìm về hội xuân

 

LỜI TỰ RU MÌNH

Thú vui câu chuyện riêng ta
Muốn nghe chim hót, muốn xa bụi trần
Chẳng màng đến chuyện phù vân
Mà ham đọc sách thánh nhân dạy đời

Tu tâm mình thật sáng ngời
Để cho con cháu trên đời làm gương
Cuộc đời như một con đường
Đi đâu biết đấy vấn vương làm gì

Bụi trần xóa sạch đường đi
Vẫn còn mang nặng tình si với đời..

Hà Mạnh Huê

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lý chúc Linh - Chuclinh.ly@gmail.com - 01695719999 - 1084 Đê La Thành  (Ngày 30/04/2013 16:29:33)

Chúc mừng gia đình bác Huệ nhé!Gia đình bác thật đầm ấm và hạnh phúc... Ở lứa tuổi xưa nay hiếm bác vẫn đang sống vui, khỏe và là điểm tựa cho con cháu.
Đọc thơ bác cháu cảm nhận được một tâm hồn nhân ái tĩnh lặng, một trai tim chung thủy ấm áp yêu thương:
Tu tâm mình thật sáng ngời
Để cho con cháu trên đời làm gương
....
Chẳng màng đến chuyện phù vân
Mà ham đọc sách thánh nhân dạy đời
Cháu mong chờ những sáng tác mới của bác, kính chúc bác cùng đai gia đình thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

Các bài khác: