Thứ sáu, 26/04/2024,


Đông Kỳ (22/04/2013) 

 

 

1.Vài nét về tác giả:

Tác giả Đông Kỳ tên thật là Trần Nguyễn Hạ Thi
Sinh năm 1987
Thường trú: Tổ 9, Khu Cầu Xéo, TT Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai.
Nơi làm việc: Phòng văn nghệ Đài PTTH Đồng Nai, đường Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.
Email: hathi283@gmail.com
ĐT: 0948.739626

 

 

 

2.Một số tác phẩm Lục Bát:

VŨ KHÚC SÔNG CHIỀU

Chiều cong môi uống mưa sâu
Sông lên cơn sốt nằm khâu chân trời
Rã riệt sau trận lả lơi
Mây về khâm liệm mặt trời chết xanh

Cơn buồn lộng lẫy rất anh
Rót tràn vũng cạn chòng chành rất em
Ta về mai táng nửa đêm
Đem chôn trên đỉnh mượt mềm phôi thai!

Vũ khúc
Vật vã
Thoát thai.

ĐÊM

Hoang vu một cõi miên di
Trăng cợt nhã phố, hạ ghì nát thơ
Cười nghiêng đổ giấc hoang sơ
Vệt loang đẫm nửa cơn khờ khạo đêm

Trắc bằng hoan lạc ngả nghiêng
Đêm trôi cơn khát vào miền tình nhân…
Xiết, cong, riết, xoắn môi gần
Vùng yêu loang lổ màu trần gian tôi!

Đêm hoang. Chơ chỏng. Khóc. Cười…

GIẤC ĐÊM…

Nằm mơ
Níu giấc trễ tràng
Ru hoang duyên mặn khắc tàn duyên cay
Đức tin một vốc
trên tay
Rỏ vào đêm
khít bóng gầy
lên men!

Dạ khúc
Sập cửa
Cài then.

XUYÊN TRẦM

Ngày tan
đọng vết lăn trầm
Đêm tan
đọng vết lặng câm hư gầy
Đường cong ma khúc tròn xoay
Lưng ong vá víu mắt ngày vô ngôn.

Mặc niệm
điệu vũ lay ơn
Để tang đồng vọng trên cồn cào yêu
Khuya phiêu diêu
Khuya liêu xiêu
Dạt hồn nhiên phía biết điều
Dạt.
Bay.
Khuya lay phay
Khuya xoay xoay

Khuya loay hoay
Khuya đu quay!
Xuyên.
Trầm.

KHÁT

Trời vặn nước mắt tím gầy
Đảo điên miền nhớ
xước trầy miền yêu
Mưa điên
xé nát buổi chiều
mặt trời ngất lịm
thủy triều để tang
Sông đau.
Sóng thắt.
Đêm loang.
Em lên cơn khát hoang tàn môi anh!


Tác giả Đông Kỳ

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH SƠN HẢI - seamoush2000@hotmail.com - 01644795754 - Chu Hoá Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 25/01/2016 10:48:48)

Thơ Đông kỳ khá đặc biệt không thể trộn lẫn với thơ của các tác giả khác. Điều này không phải ai cũng có thể làm được, thơ Đông Kỳ đọc xong để lại ấn tượng rất mạnh trong lòng người đoc. Xin được cảm ơn Đông Kỳ!

  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định   (Ngày 14/06/2013 16:33:13)

Em đang khao khát bờ môi!

Trong lòng cuồn cuộn sục sôi ái tình...

Em đang rất muốn liều mình!

Gặp người trong mộng rập rình đẩy đưa...



Như là đất ải chờ mưa...

Tả tơi, tơi tả cũng chưa hả lòng

Trồi non em muốn bẻ cong

Cho thỏa cơn khá trong lòng bấy lâu!



Anh xin mạn phép mấy câu

Nếu như có trạm đừng sầu nghe em?

Thơ tình em rất rất thèm...

Làm Anh có hứng vén rèm Thơ chơi...

  nguyễn ngoc hải - hainguyen630918@gmail.com - 0913 255 528 - ĐHKT Hà Nội  (Ngày 03/06/2013 16:16:22)


Em và cơn khát triền miên
Ưỡn,cong,riết,xoắn...về miền rất anh
Khóc chôn tức tưởi trời xanh
Vùng yêu loang lổ đã thành phôi thai
Duyên cay ,cửa sập ,then cài
Đức tin một vốc cho ai trễ tràng
Khóc.Cười.Chơ chỏng.Đêm hoang
Mưa điên em, để hoang tan môi anh....

  Bui tuan Ngọc - buituangoc@ymail.com - 0986837503 - xa Tan Đức Hàm Tân Bình Thuận  (Ngày 25/05/2013 20:36:23)

Thơ nghèo đem bán chẳng ai mua
Túi hết tiền tiêu phải đến chùa
Cơm chay đạm bạt qua ngày tháng
Mặc kệ cho đời cảnh hơn thua

  Pham. Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 10/05/2013 8:24:08)

Khó mà giải được cơn khát của Đông Kỳ...

Khát thèm

Khát thèm miền nhớ miền yêu
Thương ai xé nát cả chiều bởi say
Vụng về tìm đến đâu đây
Đêm loang dò dẫm chốn này-môi anh.

  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 01208084677 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 08/05/2013 0:42:22)

... Vẫn là nửa thực nửa mơ
Khuya cài giấc mộng cho thơ thêm thèm- Khánhthi68@gmail.com

Gửi Người Hai Họ..
Vâng!
Ngày tan đọng vết lăn trầm
Đêm tan đọng vết lặng câm hư gầy... Xuyên Trầm- ĐK

Ta đã trở về khi mặt trời còn say ngủ.. giữa tĩnh lặng mênh mông đất trời! Lúc mọi loài đã chìm sâu vào mộng đẹp! Ta đã gặp lại chính mình.. giữa đêm không ồn ào, ...Đường cong ma khúc tròn xoay/ Lưng ong vá víu mắt ngày vô ngôn..ĐK.

..Thơ đã khát thèm đã nói lên lời từ đáy tim không tô vẽ.. đã thấm đẫm giữa đêm sương mát lòng- Đã hiển hiện quanh ta...

Ngày sống gieo hạt mầm an vui

đêm bình yên ngoan giấc!!
Cảm ơn tác giả NBT đả cho tôi nguồn cảm xúc thực sự mãnh liệt;
PPH- Quảng nam.

  Nguyễn Bình Thi - khanhthi68@gmail.com - 01336922888 - Thái Bình  (Ngày 05/05/2013 6:33:10)

GỬI NGƯỜI HAI HỌ

Em cong môi uống mưa trời
Lả lơi vũ khúc, tả tơi đêm tàn.
Nằm mơ nên để trễ tràng
Đêm hoang loang lổ nhân gian nhân tình.
Loay hoay quay tới bình minh,
Vẫn còn cơn khát miền tình hoang sơ.
Vẫn là nửa thực, nửa mơ
Khuya cài giấc mộng cho thơ thêm thèm.

  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 0985517249 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 29/04/2013 1:53:23)

Chùm thơ.. là cả một vườn hoa tươi nguyên muôn sắc mầu.
Là bóng dáng người tình chợt hiện về sau trăm năm! Thướt tha áo lụa muôn chiều.
Vũ khúc mê hoan trên nhánh sông quê thật trần.. với gót hài như nhẹ
lướt trên sông, như một chiếc thuyền nan chở người trở về bến xưa!
Đêm.. đêm như là huyễn hoặc.. với thao thức chong sầu ngóng mong! Để rồi người- người cũng lại trả ta trở về cùng thinh không??

Cơn khát tình sông, đã chuốc cho em Triều dâng sóng dữ!
Vô tăm bọt sóng tan tành..
Đêm loang màu u ám.. sông thắt quặn bến sầu!

Em yên lặng thả trôi về..
Nơi anh!! PPH- Quảng nam.

  Nguyễn Huy Mạnh - yengau2101@yahoo.com - 01673979563 - Chợ Chiều, Quảng Thành, Hải Hà, Quảng Ninh  (Ngày 25/04/2013 22:54:32)

Tuổi trẻ tìm đến thơ và đam mê là một thói quen tốt. Để làm ra một bài thơ thì không khó, tuy nhiên để có được một thi phẩm ý nghĩa thì lại không hề đơn giản. Đọc thơ của Đông Kỳ thấy ngôn từ của bạn khá hiện đại, nhưng bút pháp vẫn mang nhiều màu sắc truyền thống, đó là một sự kết hợp hài hòa.Xin được chúc mừng Đông kỳ, chúc bạn công tác tốt và ngày càng có nhiều hơn các sáng tác mới hay và ý nghĩa.

  GO BONG Hồ Văn Khoa - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - 72, Lý Nam Đế- Nha Trang  (Ngày 23/04/2013 17:56:53)

Tuổi trẻ và đam mê sáng tạo ... có lẽ là đặc trưng của bạn? Những bài thơ rất hay, mong bạn có nhiều cảm thông với đời để có nhiều trải nghiệm hay hơn nữa, lạ hơn nữa.

Xin góp vui cùng tác giả:

Ngôn từ ngắt khúc,
"Mưa điên",
Tôi như "ngất lịm", hồn em
Mất rồi!
Liếm môi
Cơn "thủy triều" tôi
Hình như đã trót mê rồi hay sao...


Thân ái

  Phạm Ngọc Minh - ongdogia75@gmail.com - 0902286288 - lô 10 - khu đt Đền Lừ 1- Hoàng Mai-HN  (Ngày 22/04/2013 19:12:51)

Rất thích phong cách hiện đại và mạnh mẽ của bạn! Viết nhiều nữa nhé!...

Các bài khác: