Thứ năm, 25/04/2024,


Trần Đức Lộc (11/03/2013) 


   
     1. Vài nét về tác giả:

     Tác giả Trần Đức Lộc sinh năm 1950
     Địa chỉ: số nhà 76 ngõ 111 đường Đông Khê
     Ngô Quyền Hải Phòng.
     Điện thoại: 0936589339
     Email: mrtranducloc@yahoo.com.vn
    *Tác phẩm đã in:
      - Cây Sáo Xương Sống (Tập thơ) – NXB Hội Nhà Văn năm 2011

 

 

 


2. Chùm thơ lục bát:


CHIẾC LÁ…

Những e làm rác chân người
Muốn nhờ ngọn gió cuốn tơi ra đồng
Vùi thân dưới rãnh cày cong
Làm mùn cho đất như không có gì.

Đã xanh, xanh suốt một thì
Bây giờ chiếc lá tiếc gì… không buông!

TỰ VÃN

Một xa vời vợi Ngân hà
Đêm đêm lòng vẫn lại qua với lòng
Như con vịt nhỏ
Giữa dòng
Ngoi lên ngụp xuống vớt mong nhớ về

Rạng mai còn một sao Khuê
Tàn đêm
Còn một bến Mê dày vò…

GỬI BẠN VĂN


Bao năm tìm bến lênh đênh
Con thuyền mãi vẫn nổi nênh giữa trời
Bút nghiên
Mực cạn lại vơi
Đốt lên hương lửa bời bời gió mưa…

Hoàng hôn bạn cũ càng thưa
Quê chiều tãi bóng nắng thừa xuống chân
Thời gian lộn mặt đấu
Cân
Đếm đong chi cái phù vân năm nào
Đưa tay chạm mặt liễu đào
Vẳng chuông ai thỉnh càng chao chát hồn…

Ngồi Thiền
Mặc gió loạn ngôn
Tóc sương cây bút bồn chồn
Kìa ai…


KHÚC THẦM…

Về,
Mình còn ngoảnh lại ta?
Gió chao
Gập bóng nắng tà cuối sân
Suốt đường một chặng dừng chân
Còn nghe thức lại tiếng Xuân
Hát thầm?

Về,
Mình buông lại dây cầm
Khúc thanh đứng sững
Tiếng trầm bay đi
Không chia mà ngỡ biệt ly
Cái duyên se thế cho si - sân lòng…

Mây vò
Trăng một mảnh cong
Nghiêng đêm ta vục
Bóng lồng bóng
Đêm
Khuyết tròn
Mãi khuyết khuyết thêm
Mênh mông hỡi,
Chát đắng tim một người!!!

CUỘC TÌNH NGƯỜI

Em cười ở phía không tôi
Tôi ngồi xua những bạc vôi trắng chiều
Trái tim giãy giụa vì yêu
Run như lửa réo đòi thiêu chính mình
Mỏng manh sao bấy sợi tình
Mà treo mà trói tử sinh cuộc đời
Ruột gan nhau biết cả rồi
Chữ duyên lật sấp tiếng hời cất lên…

Ngày lao như gió giục tên
Bên kia tiếng phách mình quên mất mình
Trăm năm
Đời mấy cuộc tình
Xuân
Thu
Nát vụn câu Kinh một thời…

ÁO NÂU AI CÓ…

Rượu ngon không ủ một ngày
Say nhau
Đâu cứ đong đầy mới say
Đôi đầu cách trở
So dây
Câu thơ đổ bóng gió gầy trăng hao…

Nợ
Duyên
Biết tự kiếp nào
Áo nâu ai có xôn xao?
Chợ chiều
Câu Kinh đổi một kiếp Kiều
Sông Tiền - đường ấy
Mình chiêu tuyết mình!

TÌM EM PHIÊN CHỢ GIÁ

Đến phiên Chợ Giá* tìm em
Tan không còn chợ chẳng tìm được nhau
Điếng lòng
Nửa bóng qua cầu
Buốt con sông một thuở – Câu thơ buồn…

Vỏ đầng** còn nữa mà buôn
Vườn cau, ruộng mật sân gôn lấy vào
Mẹ nằm bạc phận gò cao
Ngày mai đổi chỗ đất đào ở đâu?

Đến phiên Chợ Giá tìm nhau
Tím tê tái cuộc tình đau một người
Em ơi,
Còn nửa nụ cười
Ai đem chôn nốt hộ tôi bây giờ?

*Chợ Giá là chợ của một vùng quê ở Thủy nguyên Hải Phòng, nơi có dự án Sông Giá liên kết với XinGaPo
**Vỏ đầng là loại rễ cây rừng, những người nghiện trầu thường dùng để ăn kèm với trầu cau


NHẢ GIÓ RA…


Bao nhiêu là gió
Cong queo
Thốc lên gợn đám bọt bèo già nua
Phục sinh Chúa
Thâm canh mùa
Hoàng hôn nép dưới bóng chùa qua đêm…

Co ro
Giấc mộng bên thềm
Câu Kinh tụng suốt ướt mềm sương rơi
Một thời vàng ố
Một thời
Vết son đánh đổi nụ cười nửa môi
Là sao – sao đã đổi ngôi
Là trăng – trăng đã khuyết rồi còn đâu
Buôn dĩ vãng đắp trụ cầu
Nhịp còn nhịp sập dãi dầu
Máu vương…

Em còn đợi bến mù sương
Tôi còn dở một nén hương đang nguyền
Nhất nguyên rồi lại nhị nguyên
Óc eo một sát-na
Điên đảo đời…

Nhả gió ra với chân trời
Ngũ liên tiếng trống một thời lại vang!!!

Trần Đức Lộc


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983.325.625 - 10/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 08/05/2013 0:22:49)

Chúc mừng chùm thơ hay của Trần Đức Lộc! Thơ anh mượt mà, triết lý phản ánh nhiều vấn đề xã hội xung quanh mình sâu sắc, song cái phận trong thơ anh khá rõ và còn đọng cho người đọc suy ngẫm...! chúc anh khỏe,thành công.trân trọng!

Các bài khác: