Thứ bảy, 20/04/2024,


Ngô Thanh Tùng (26/02/2013) 

1. Vài nét về tác giả:

Tác giả Ngô Thanh Tùng, tên thật là Ngô Doãn Dậu
Sinh ngày 05 tháng 8 năm 1947
Quê quán: Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình
Cử nhân kinh tế, công tác ở ngành Dầu khí từ tháng 5-1982
Hội viên Hội VHNT tỉnh BR-VT. Hội viên CLB thơ Hoa sen TTVH
tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu,Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
Đã được Nhà nước và Đơn vị tặng nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen và Giấy khen.
Địa chỉ: 213 Thống Nhất, P8, TP Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT.
Điện thoại: 0932.66.00.33.
E.Mail : nzd2002vt@yahoo.com
Tác phẩm đã xuất bản:
- Vầng Trăng cuộc đời (NXB Trẻ 1997)
- Mưa xuân (NXB Hội Nhà văn 2003)
- Khúc giao mùa (NXB Văn nghệ 2006)
- Tình yêu của sóng (NXB Văn học 2009)
- Mong manh sắc màu ( NXB Văn học 2012 ).

2. Chùm Lục Bát chọn lọc:


MONG MANH

Mong manh vạt nắng chiều buông
Cánh cò chấp chới vấn vương sông chiều.

Mong manh ấp ủ bao điều
Sợi thương, sợi nhớ, cánh diều tuổi thơ.

Mong manh chín đợi, mười chờ
Thuyền đi để bến bơ vơ tháng ngày.

Mong manh ngọn gió héo gầy
Lá vàng xào xạc rời cây, thu về

Mong manh thương một lời thề
Xuân đi, hạ đến, đông về… mong manh.
Thu Hà Nội, 2010

 

 


THAO THỨC

Đêm nay thao thức một mình
Buồn vui thế thái nhân tình… buồn vui.

Loanh quanh hết đứng, lại ngồi
Ngoài hiên gió vội đến rồi lại đi.

Biển khơi sóng mãi thầm thì
Mênh mang bến đợi thuyền đi chưa về.

Bóng ai thấp thoáng hàng me
Đêm se se lạnh, gió se se buồn…

Cô liêu thao thức đêm trường
Đèn đường thao thức vấn vương đêm về.

Cây thao thức vắng tiếng ve
Xa xa vọng lại tiếng gà điểm canh.

Vũng Tàu, 10-12-2010

NGÀY XUÂN VIẾNG MỘ BỐ

Con về thăm bố ngày xuân
Buồn đau níu chặt đôi chân quanh mồ
Cỏ gừng bao phủ nhấp nhô
Chiều xuân ấm lạnh đã mờ khói hương
Nấm mồ không ảnh, không tên
Cô liêu mình bố nằm trên cánh đồng
Bốn mùa gió táp, mưa dông
Hồn người năm tháng tưới đồng lúa xanh

Chiều xuân bảng lảng hoàng hôn
Nhớ chiều bố ngã giữa đồn diệt tây
Bố ơi! Năm tháng vơi đầy…
Đong sao hết được héo gầy lòng con.
Thái Bình, tháng 9, năm1975.

HOA XOAN


Từ ngày mang bóng hình em
Hoa xoan rụng tím bên thềm gió lay.

Bồi hồi ngắm cánh hoa bay
Nắng vương sợi nhớ, hương say đợi chờ.

Thế rồi trời bỗng đổ mưa
Hoa xoan cùng với người xưa đôi đường.

Để giờ chín nhớ, mười thương
Tôi về lượm cánh hoa vương… thuở nào.

Thái Bình, tháng 9, năm1975.

 

 

GIÁ MÀ


Nhân ngày lễ tình nhân 14/2

Giá mà đừng có ngày xưa
Giờ đây nào có nắng mưa cõi lòng.
Giá mà trời chẳng bão dông
Mảnh trăng đâu héo, cánh hồng đâu phai.

Giá mà năm rộng tháng dài
Giúp ta đôi cánh gặp người ta yêu.
Giá mà nắng sớm mưa chiều
Chẳng làm đau những cánh diều tuổi thơ.

Giá mà… ngày ấy, bây giờ
Sông xưa, bến cũ, con đò đừng xa.

Vũng Tàu, 14-02-2009
Ngô Thanh Tùng

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 06/03/2013 16:42:59)

CÓ EM...

Thái Bình nỗi nhớ khôn nguôi
Vấn vương bị gậy khắp nơi tung hoành...

Xa quê búi chỏm còn xanh
Răng long đầu bạc...ngọt lành có em !
Phạm Tự

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gamail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương-Thái Binh  (Ngày 05/03/2013 9:42:46)
XIN chia sẻ với đồng hương Ngô Doãn Dậu mấy câu

Mong manh nỗi nhớ quê hương
Mong manh chín đợi mười thương tháng ngày
Tàn canh thao thức vơi đầy
Đêm về cảnh vắng,gió lay bồn chồn

Thắp hương viếng mộ bố buồn
Chiều xuân bảng lảng,sóng cồn nhớ thương
Hoa xoan tím rụng vấn vương
Người xưa khuất nẻo,đôi đường chia xa

Gía mà trở lại ngày qua
Biết bao kỷ niệm,phôi pha một thời
Tuổi thơ ghì cánh diều trôi
Mối tình đầu ấy, bao lời đắm say

Ngất ngây với tháng với ngày
Quê hương nỗi nhớ,tràn đầy trong thơ

Vũ Văn Thịnh





  Nguyễn Thị Hồng Vân - hongvanvt1981@yahoo.com.vn - 0906721957 - Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 04/03/2013 12:05:35)

Thật may mắn HV được đọc tập thơ MONG MANH SẮC MÀU của nhà thơ Ngô Doãn Dậu. Thơ anh thật mộc mạc chân thành, dễ nhớ dễ thuộc, nồng nàn như sóng, thăm thẳm như biển sâu, man mát như gió chiều…
Nay đến với lục bát VN. HV chúc mừng anh,cử nhân kinh tế ngành dàu khí, một sĩ quan quân đội thuở nào , hãy đầy nhiệt huyết và giữ lửa như xưa nhé!
“Quên sao được nghĩa tình đồng đội
Hãy giữ lửa cho mình và thắp lửa cho nhau”
Mong anh luôn khỏe, gđ hạnh phúc. Chúc mừng anh.
 

  Vũ Quốc Túy - vuquoctuytb@gmail.com - 0974958864 - Thị trấn Quỳnh Côi, Thái Bình  (Ngày 01/03/2013 19:37:42)

Họp bạn chẳng thấy Dậu về
Bấy nay đằng ấy vẫn mê thơ à?
Tớ trông đằng ấy quá già
So ngày đi học đúng là bậc cu (cụ)
Vũ Quốc Túy
Thị trấn Quỳnh Côi, Thái Bình
email: vuquoctuytb@gmail.com

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  (Ngày 01/03/2013 15:29:11)

Chúc mừng nhà thơ Ngô Doãn Dậu có chùm thơ hay ra mắt bạn đọc.
"Mong manh thương một lời thề
Xuân đi, hạ đến, đông về… mong manh"
Ngày đi em hẹn cùng anh
Câu thề gửi vội mong manh lối về.
"Thao thức" chờ đợi nơi quê
Mong manh sợi nhớ não nề lòng anh
Ngày xuân tím lối "Hoa Xoan"
"Giá mà" đừng hẹn mau tàn ngày xuân
Mong manh chờ những bước chân
Em về lối cũ khi xuân chẳng còn
Mong manh tím mãi hoàng hôn
Câu thơ nhỡ nhịp bồn chồn lòng ai?
Hồ Đình Bắc.

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 Thuỳ Vân , Phường 2 , TP Vũng Tàu  (Ngày 01/03/2013 8:43:47)

Đại Lộc tôi lần đầu tiên gặp anh Ngô Thanh Tùng trong buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 7/2012 tại CLB thơ - Văn Tương Kỳ và lần thứ 2 là họp mặt sinh hoạt thơ lục bát tại CLB Bạch Dinh nhưng tôi cảm thấy rất gần gũi với anh ! Nhất là sau khi đọc được chùm thơ lục bát của anh vừa được đăng trên chuyên mục "Tác giả- Chùm thơ" ,rất thân thương rất dân gian và đầy ắp tình nghĩa ,

Các bài khác: