Thứ tư, 24/06/2026,


Dừa xanh (Trịnh Viết Toại) (01/02/2013) 

DỪA XANH


Trịnh Viết Toại

 
Hiên ngang đứng giữa đất trời
Cất lên rượu ngọt cho đời mê say
Tiêu chua, hút mặn tháng ngày
Béo bùi, cùi đọt trắng dầy thơm ngon.
 
Đạn bom, giông tố chẳng sờn
Lụi tàn… rồi lại rập rờn tươi xanh
Là cây mà chẳng mong manh
Gửi vào tên đất rạng danh Xứ Dừa
 
Trái lành ươm bởi nắng mưa
Tình quê gửi gắm cho vừa tin yêu
Dáng ai dung dị, diễm kiều
Dừa xanh, xanh mãi những điều tri âm.  

T.V.T
  
__________
Tác giả Trịnh Viết Toại
ĐT: 0983325625
Email: tvtoai@gmail.com
Địa chỉ: 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
.

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 17/03/2016 21:41:30)

Thật có lỗi ạ!Mấy năm nay TT mới đọc đến bài này mà được các NT chia sẻ từ năm 2013!
Chân thành cảm ơn các nhà thơ: Linh Thy Nguyen, Đào Trọng và Phạm Văn Tuyền.. đã cảm nhận và có thơ chia sẻ với bài DỪA XANH của TT. Chúc các nhà thơ vui khỏe, có nhiều thơ hay nhé!

  phạm văn truyền - phamtruyen379@yahoo.com.vn - 0938849385 - ấp quí đức, xã quới điền, thạnh phú, BT  (Ngày 06/09/2013 19:32:50)

Thấy dừa nhớ đến Bến Tre
Cho tôi nghỉ mát đợi chờ người thương
Trồng dừa ra đọt chặt tàu
Sợ em đổi dạ tham giàu bỏ anh..!

  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - 0978779728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP  (Ngày 01/02/2013 21:33:39)

"Dừa xanh" một bài lục bát hay.Lời thơ ngọt ngào,bay bổng. Tứ thơ rất thực mà mơ.Ngôn từ trong sáng.Bài thơ mà tác giả diễn tả về cây dừa nhưng chính là để ca ngợi khí phách kiên cường bất khuất của dân tộc Việt anh hùng. Xin chúc mừng tác giả Trịnh Viết Toại.

  Linh Thy Nguyen - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 01/02/2013 21:10:06)

LT người con của XỨ DỪA. Nhân đọc DỪA XANH của TG Trịnh Viết Toại càng thêm yêu mến quê hương.Xin được góp đôi vần về cây dừa.
Chúc TG luôn An Khang- Cát Tường trong xuân mới nhé!

BÓNG DỪA

Dừa xanh có tự bao giờ.?
Để nay cành lá ươm thơ cho đời
Dừa xanh cao tận góc trời
Vượt bao bom đạn vẫn lời hát ca

Bao năm chiến tranh xót xa
Vẫn xanh xanh thắm trổ hoa trắng vườn
Bóng dừa đứng đợi người thương
Thân dừa cầu bắt khắp đường quê hương..!

Linh Thy. Bến tre. 22 tết. 2013

  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 01/02/2013 16:56:26)

Cám ơn Đào Vinh, Vũ Nam và các thi huynh, thi hữu đã, sẽ đọc và chia sẻ. Vậy, chúng ta cùng cảm ơn BBT để các tác giả được giao lưu nhé!

  Vinh Đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 01/02/2013 14:21:02)

Cây dừa người bạn thân tình của mỗi người dan Việt Nam. Anh Toại có bài thơ tâm sự về dừa thật độc đáo...Em Vinh xin hàu cùng anh mấy câu tâm sự của Dừa cho vui nhé...
Tâm sự của cây Dừa..!

Một mình dừa đứng giữa đồng
Quả xanh cùi trắng nước trong ngọt bùi
Anh thương em hãy tới lui
Đừng để em đợi ngậm ngùi nhớ thương
Uống rồi anh thấy vấn vương
Thương em đêm lạnh thấm sương một mình
Dáng vươn cao soi bóng hình
Tóc dài buông xõa trung tình mướt xanh
Quê tôi quê chị quê anh
Cùng chung dòng nước ngọt lành Việt Nam
Vinh Đào thp

  Vũ Nam - Ketoanvienz@yahoo.com - 0313747322 - 30 - Lý Tự Trọng - Hồng Bàng - Hải Phòng  (Ngày 01/02/2013 10:03:19)

Độc giả "đạo thơ" góp vui:
Mênh mang bát ngát lưng TRỜI
Rừng dừa gọi gió một ĐỜI đắm SAY
Bình yên hoà khí hàng NGÀY
Tốt cây xanh lá cùi DẦY ngọt NGON
.....
Mình yêu nhất câu kết:
"Dáng ai dung dị, diễm kiều
Dừa xanh, xanh mãi những điều tri âm"

Các bài khác: