Thứ tư, 24/06/2026,


Cheo neo (Lê Ngũ Nam Phong) (01/02/2013) 

 CHEO NEO

Lê Ngũ Nam Phong
Hoa rơi còn luyến ân tình
Nắng soi mơ bóng ẩn hình thướt tha
Thôi đừng chuốc giọng phí xa
Tơ duyên đổ gãy tình ta bởi người
Nao nao mắt chớp miệng cười
Thoáng qua thân phận xa vời biệt hương
Thoái đời bạc kiếp phong sương
Dấu tình ngày ấy bặt đường lối xưa
Dụi lòng dập khói đong đưa
Chăn đơn gối chiếc giường vừa cheo neo
Thân anh số kiếp phận nghèo
Ao tròn nước lả cánh bèo sầu đêm.
LNNP

______________
 
Liên hệ tác giả Lê Ngũ Nam Phong,
Điện thoại : 01234563713
Email: namphong2408@gmail.com          
                          
 
 
 

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Ngũ Nam Phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG -CÁI BÈ- TIỀN GIANG  (Ngày 03/02/2013 8:55:14)

Lời đầu tiên LNNP xin cảm ơn quý tác giả Lâm Thị Thanh Trúc , (Lâm Trúc) , Hữu Lượng,Nhật Lệ,và độc giả... đã đọc thơ cùng chia sẻ với LNNP. Nam Phong có đôi lời cảm ơn quý vị và cùng chúc Năm mới dồi dào sức khỏe, an khang- thịnh vượng , vạn sự như ý....
CẢM ƠN.
Nam Phong tạ bút đôi lời
Thanh Trúc than thở bài thơ quá buồn
Hữu Lượng " Đồng Cảnh " vấn vương
Nhật Lệ chia sẻ dặm đường tình cay
...
Đầu xuân tết đến quý thay
Chúc mừng quý bạn ngày ngày thơ hay
An khang-Thịnh vượng dài dài
Sức khỏe - như ý tiền tài thừa dư
Lê Ngũ Nam Phong

  VÕ THỊ NHẬT LỆ - banglangq75@yahoo.com - 0975458399 - BÌNH ĐẠI BẾN TRE  (Ngày 02/02/2013 22:22:39)

Thôi đành đôi ngã chia ly
dấu yêu còn đó xuân thì phôi pha
dẫu mà ta lại gặp ta
má hồng nay đã nhạt nhòa phấn hương
Góc tim còn đọng chút thương
Cũng như nắng úa cuối đường hoàng hôn
Tình xưa nay đã vùi chôn
còn chăng giây phút ngỏ hồn thương đau

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 02/02/2013 11:58:55)


Xin chào Lê Ngũ Nam Phong
Gặp bạn nhiều trên mạng - Hôm nay gạp bạn với bài thơ buồn - cảm tác viết vài dòng chia sẻ :

ĐỒNG CẢNH


Đời nghèo tình cũng cheo leo
Gặp ai , ai gặp - chê nghèo lại xa !

( Sao lại có người giống ta
Nghèo tiền , nghèo bạc - thành ra nghèo Tình !)

Thôi đành hết kiếp - một mình !
Phận nghèo- đành chịu - duyên mình - thinh không !

( Người ta pháo đỏ rượu hồng
Còn mình lòng nặng như vòng khăn tang ! ) (* )


" Trách Ai đã bước sang ngang
Đời ta như một cây đàn không giây ! "


Chiều đông buồn đến rã rời
Gặp người tri kỷ - cũng vơi chút buồn !


Xin chào- hẹn gặp lại


(* ) Thơ Nguyễn Bính


  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235212678 - An Giang  (Ngày 01/02/2013 20:14:48)

Bài thơ buồn quá!
Chúc "anh" sớm tìm được niềm vui!

Thơ buồn như mưa nửa đêm
Tình đơn côi tựa cánh chim lạc loài!

Các bài khác: