Thứ bảy, 20/04/2024,


Nguyễn Văn Lượng (22/01/2013) 


 


    1. Vài nét về tác giả:
   Tác giả: Nguyễn Văn Lượng
   Sinh ngày:10/6/1981
   Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Sư Phạm Hóa
   Nghề Nghiệp: Giáo Viên
   Quê quán: Gia Thắng-Gia Viễn- Ninh Bình
   ĐT: 0975164492
    Email: nguyenluong10681@yahoo.com.vn

 

 

 
 

 


 

2.Chùm thơ lục bát chọn:

CẢM XÚC MÙA HÈ

Bầu trời bỗng vút lên cao
Nắng đi tìm hạ lạc vào trang thơ
Ngày hè đẹp những ước mơ
Đưa ta về với tuổi thơ cuộc đời

Trong làng vọng tiếng à ơi!
Tiếng bà ru cháu chơi vơi cõi lòng
Bầu trời những áng mây hồng
Trở niềm mơ ước bềnh bồng chốn nao

Ve kêu cảm hứng dạt dào
Cơn mưa mùa hạ ào ào từng cơn
Ngất cao đỉnh núi Thái Sơn
Đại dương sâu thẳm ai hơn mọi điều

Vi vu kìa tiếng sáo diều
Đàn em thơ thẩn buổi chiều rong chơi!
Mấy cụ bô lão cùng ngồi
Bao nhiêu câu chuyện từ thời xa xưa

Kìa ai đi nắng về mưa
Có hay dáng mẹ ta xưa hiện về
Đầu làng cỏ mượt chân đê
Sáo ai thổi đó đê mê lòng người

Hào quang sáng rực chân trời
Cánh buồm no gió rong chơi giữa dòng!

 

CHIỀU THU

Đầu mùa chớm gió heo may
Trong vườn chim hót lá cây rụng đầy
Chiều về khói tỏa mây bay
Tiếng chim cu gáy đâu đây rất gần
Dòng sông dáng vẻ tần ngần
Con thuyền lơ đãng phân vân điều gi?

DÁNG CHIỀU

Rặng tre chênh chếch nắng chiều
Dòng sông lấp loáng cánh diều êm trôi
Cò về buông cánh lả lơi
Trên đồng chiều hát những lời vu vơ
Gió đưa tiếng hát hò ơ
Mấy hàng hoa cỏ tím bờ ven sông
Chiều vương mấy sợi nắng hồng
Tôi ngồi góp nhặt bóng hình xa xăm

 

 

CHIA TAY

Bao năm bao tháng bao ngày
Bao nhiêu kỷ niệm vơi đầy buồn vui
Chia tay bạn những bùi ngùi
Buâng khuâng trong dạ bồi hồi bước chân

Bôn ba khắp nẻo đường trần
Bao lần hội ngộ bao lần chia tay
Một ngày để nhớ bao ngày
Bước đi ai đó bàn tay vẫy chào

Sóng xô nước biển dâng cao
Cuộc đời hay bởi biết bao nghĩa tình

 


VIẾNG ĐỀN THÁNH NGUYỄN

Ai về Gia Thắng quê tôi
Viếng thăm đền Nguyễn bao đời còn đây
Bên dòng nước biếc vơi đầy
Thánh về ngự giá tháng ngày thảnh thơi

Ơn cao, Đức tỏa rạng ngời
Quốc sư triều Lý một thời uy linh
Cứu dân hộ quốc yên bình
Vẻ vang sử sách lung linh điện thờ

Từ bao giờ đến bây giờ
Chuyện xưa kể lại tuổi thơ mơ mòng
Thần thông biến hóa vô cùng
Nước Nam một dải điệp trùng núi non

Trải bao biến cố vẫn còn
Ngôi đền sừng sững mưa mòn mái rêu
Oai linh lịch sử Lý triều
Công đức Thánh Nguyễn sớm chiều ngân vang

Mỗi lần thăm mỗi ngỡ ngàng
Tâm người lắng lại, sáng trong cõi thiền

Chú giải: Ngôi đền Đức Thánh Nguyễn nằm trên địa phận xã Gia Thắng- Gia Viễn- Ninh Bình
Thờ Lý Quốc Sư (Nguyễn Minh Không) vị sư, thầy thuốc, ông tổ nghề đúc đồng... Ông nổi tiếng với tài y thuật chữa bệnh hóa hổ cho Lý Thần Tông và được phong làm Quốc sư Lý Triều, Cuộc đời của ngài gắn liền với những huyền thoại ly kỳ, Ngài sáng lập ra chùa Bái Đỉnh cổ trên mảnh đất cố đô Hoa lư Ninh Bình, nơi đây ngài tu tập và trồng cây thuốc cứu dân, độ thế.

 
 

MỘT MÌNH

Một mình ta giữa đêm không
Bao la cảnh vật mênh mông đất trời
Xa xa ta thấy hai người
Nửa đêm thanh vắng họ ngồi yêu nhau

Bao nhiêu tâm sự vui sầu
Anh nàng âu yếm mái đầu vuốt ve
Ta cùng trời đất lắng nghe
Nhìn đôi bạn trẻ cặp kè yêu thương

Ôi! Cuộc sống hay thiên đường
Đời ta chỉ ước có nhường này thôi!

Nguyễn Văn Lượng

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trịnh văn tĩnh - trinhxuantinh81@gmail.com.vn - 0912852879 - gia viễn - ninh bình  (Ngày 20/03/2014 22:42:09)

Đọc chùm thơ của tác giả Nguyễn Văn Lượng, tôi thích nhất bài cảm xúc mùa hè. Nó cho tôi sống lại kí ức tuổi thơ trong trẻ bình yên, tác giả đã vẽ lên cảnh làng quê bắc bộ bình yên nhưng rất thơ mộng. Tôi mong lại được đọc các bài thơ tiếp theo của tác giả. chúc tác giả thành công trong sự nghiệp.

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 06136689629 - Hà Nội  (Ngày 18/02/2013 12:29:43)

Chúc mừng cây bút trẻ, một nhà giáo làm thơ Nguyễn Văn Lượng
Tác giả đã có chùm thơ mượt mà , lắng đọng cảm xúc về Quê hương, Đất nước, MỖI BÀI THƠ MỘT KỶ NIỆM Mà tác giả đã gửi cảm xúc của mình!Tình cảm thể hiện trong chùm thơ thật trong sáng, ngọt ngào ..những câu thơ của một nhà giáo trẻ nhưng đầy trách nhiệm và trong thơ cũng thể hiện tính sư phạm..


VIẾNG ĐỀN THÁNH NGUYỄN

Ơn cao, Đức tỏa rạng ngời
Quốc sư triều Lý một thời uy linh
Cứu dân hộ quốc yên bình
Vẻ vang sử sách lung linh điện thờ

..

Mỗi lần thăm mỗi ngỡ ngàng
Tâm người lắng lại, sáng trong cõi thiền

Hình ảnh người mẹ trong thơ Nguyễn Văn Lượng cũng rất ấn tượng rất gần gũi trong nỗi nhớ

Kìa ai đi nắng về mưa
Có hay dáng mẹ ta xưa hiện về

Những câu thơ giản dị nhưng có sức lay động mạnh!

Cảm ơn Cây bút trẻ Nguyễn Văn Lượng đã cho bạn đọc, bạn thơ thưởng thức chùm thơ rất trong trẻo, mỗi bài thơ là một bức tranh về miềm quê thanh bình, giản dị mà ấm áp tình người , tình quê hương, Đất nước
Chúc tác giả một năm mới nhiều niềm vui, và có nhiều bài thơ hay chia sẻ cùng bạn đọc!

Thân mến

Đỗ Thu Yên

  CHU DU - chudu68@gmail.com - 0945399556 - Thái Bình  (Ngày 29/01/2013 5:34:44)

CHU DU đọc chùm thơ của bạn thấy rất nuột nà, ngân nga những giai điệu quen thuộc của quê hương. Nhưng mình còn cẩm thấy thiếu một âm thanh từ Đền thờ THÁNH NGUYỄN- Ông Tổ nghề đúc đồng.
Vi vu diều hát chiều thu
À ơi cánh võng bà ru giấc nồng.
Vu vơ chiều hát bên sông
Ngân nga xa vọng chuông đồng đền thiêng.
Thong dong gạt những ưu phiền
Một mình du ngoạn cõi thiên hữu tình.
Xa xa đôi bóng chập hình...
Ngắn dài ai tỏ lòng mình khát khao....

  Nguyên Xuân - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 26/01/2013 17:41:28)

Bức tranh quê trong thơ của Nguyễn Văn Lượng rất trong sáng, giàu âm thanh và hình ảnh. Tình yêu quê tha thiết quá.
Và cảm ơn tác giả rất nhiều với bài Viếng Đến Thánh Nguyễn. Ngôi đền cổ kính thiêng liêng, nơi ấy đã gợi nên bao nhiêu ký ức tuổi thơ khi mà ngày xưa lũ trẻ con chúng tôi chỉ đứng ngắm nhìn không gian thoáng đãng bên ngoài. Ngắm nhìn cây cổ thụ bên trong hay chùm nhót chín mọng bên hàng rào...nghịch ngợm là vậy mà do không khí linh thiêng nên chúng tôi không dám bước vào bên trong.
Xin gửi tác giả mấy câu nôn na, Bờ ao Chạ cũng là nơi in rất nhiều dấu chân của chúng tôi đấy.
Men bờ ao Chạ quanh quanh
Ngôi trường xưa với mộng lành tuổi thơ
Tự bao giờ đến bây giờ
Bốn mươi năm cứ thẫn thờ nhớ thương.

  Bùi Thị Phượng - Phuongbt@thanhcong.vn - 0977678334 - Gia Thanh - Gia Viễn - Ninh Bình  (Ngày 26/01/2013 10:27:50)

Gửi bạn Lượng - người bạn thân thiết của gia đình tôi!
Đã lâu gấp lại mảnh hồn
Yêu thơ, yêu nhạc bồn chồn nhớ thương
Đã lâu giữa chốn đời thường
Thơ thời đứt quãng, nhạc thời lãng quên
Hôm nay hiện hữu ngay bên
Hồn thơ Văn Lượng vút lên thân tình
Cảm ơn người bạn của mình
Yêu thơ với tấm chân tình thơ ơi!
Trước đây mình cũng thường "tức cảnh sinh tình" nhưng lâu lắm rồi, cuộc sống bận rộn không còn chỗ cho thơ nữa. Hôm nay đọc thơ bạn mình như gặp lại chính mình gần 10 năm về trước. Cảm ơn bạn nhiều nhé! Chúc bạn và thơ mãi mãi thăng hoa.

  Nguyễn Văn Lượng - nguyenluong10681@yahoo.com.vn - 0975164492 - Gia Thắng- Gia Viễn- Ninh Bình  (Ngày 24/01/2013 13:12:04)

Nguyễn Văn Lượng chân thành cảm ơn Website lục bát.vn đã giới thiệu chùm thơ của tác giả, tác giả chùm thơ chân thành cảm ơn sự chia sẻ của các tác giả
1/ Tác giả: Nhuệ Giang- Ninh Bình
2/ Tác giả: Đồng Bác Kế- Thanh Trì, Hà Nội
3/ Tác giả: Đặng Duy Phiên( Cẩm Duy)- Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
Là một người yêu văn nghệ, tuy có chút năng khiếu về thơ buổi đầu tham gia còn nhiều bỡ ngỡ mong các vị tiền bối ân cần chỉ bảo góp ý động viên để Nguyễn Lượng được tiến bộ xin chân thành cảm ơn!
Cảm ơn các vị thi huynh
Nhuệ Giang ở đất Ninh Bình quê tôi
Thanh Trì- Hà Nội xa xôi
Anh Đồng Bác Kế gửi lời tri âm
Biết bao nghĩa nặng tình thân
Cẩm Duy- Hà Nội ân cần động viên
Nói sao cho hết nỗi niềm
Cảm ơn tất cả bạn hiền của tôi!
Kính chúc các thi huynh sức khỏe dồi dào,an khang,hạnh phúc
Thân mến:
Nguyễn Văn Lượng

  Cẩm Duy - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 23/01/2013 22:46:39)

Chào bạn Nguyễn Văn Lượng với những bài thơ vừa trình làng rất mộc mạc chân tình nhưng cũng rất đặc sắc về cảnh và tình của những miền quê thanh bình, yêu dấu. Đọc thơ bạn, tôi thấy yêu thêm quê hương tôi, yêu những người dân một nắng, hai sương làm ra hạt lúa, củ khoai nuôi tôi khôn lớn trưởng thành như ngày hôm nay. Quê hương luôn ở bên ta, gần gũi, thương yêu biết mấy. Xin phụ họa cùng bạn mấy dòng:
....
Bổng trầm hai tiếng à ơi
Lời ru xao xuyến, chơi vơi cõi lòng
Vi vu diều sáo tầng không
Bình yên khúc nhạc ruộng đồng, làng quê
Dáng chiều nhuộm tím triền đê
Tan trường trò nhỏ ra về ..thung thăng
Mong bạn tiếp tục có nhiều bài thơ hay cho mọi người thưởng thức.
Chào thân ái!

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - P. Nam Bình, T.P. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình  (Ngày 23/01/2013 16:26:54)

Chào Nguyễn Văn Lượng!
Anh đã đọc một cách mê say chùm thơ lục bát của em.
Anh có cái thú như khi xa nhà gặp được người quen.
Anh đã tìm được rất nhiều hình ảnh thân thuộc, yêu thương nơi làng quê yêu dấu ở bài "Cảm xúc mùa hè". Đó là tiếng võng đưa kẽo kẹt trưa hè, tiếng mẹ ru hời, tiếng sao diều vi vu cao vút tầng không...
Anh cũng gặp lại hình ảnh quê hương qua tiếng chim gù trong "Mùa Thu", qua tiếng hò trong "Dáng chiều". Anh được gặp lại bè bạn tuổi thơ qua "Chia tay". "Viếng đền Thánh Nguyễn" lại đưa anh về với quá khứ hào hùng của quê hương, đất nước. "Một mình" lại cho anh một chút suy tư về nhân tình thế thái, nhưng đâu đó vẫn phảng phất một chút hồn quê.
Chùm thơ của em, bài nào cũng rất mà mượt, đậm mầu sắc, giầu nhạc điệu, âm thanh, rất có sức gợi nhớ gợi thương!

"Mùa Hè" rộn rã tiếng ve
Nghe thèm một bát canh me quê nhà!

"Chiều Thu" mong nhớ thiết tha
Hỡi người còn nhớ tình ta năm nào

"Viếng đền Thánh Nguyễn" tự hào
Quê mình Gia Thắng biết bao hiền tài!

"Một mình" ngồi nhớ thương ai
Bao nhiêu ngày tháng năm dài nghĩ suy
Ước ao nhiều để làm gì
Trời cho một chút thôi thì cảm ơn!

"Chia tay" bè bạn chiều hôm
Bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi
Nghẹn ngào không nói được gì
Cầm tay rơi lệ vân vi giã từ!

“Dáng chiều” nặng những ưu tư
Sợi thương sợi nhớ sợi như vẫy chào!

Chùm thơ tha thiết ngọt ngào
Chứa chan hi vọng, xiết bao la tình!

Cầu mong Gia Viễn quê mình
Ấm no, giầu đẹp yên bình nhé em!

Anh xin có mấy lời cảm tác qua đọc chùm thơ của em!
Chúc mừng những thành công của em đã đạt được!
Chúc em vui khỏe, giầu cảm xúc, dạt dào hồn thơ!

  Lê Nhuệ Giang - Nhuegiangle@yahoo.com.vn - 01698862683 - Hội VHNT Ninh Bình   (Ngày 23/01/2013 15:13:15)

Xin chào người thơ trẻ miền quê cố đô hoa lư NL và những dòng lục bát thân thương mang đậm dấu ấn và hương vị quê nhà...
Đọc những câu thơ trình làng nhẹ nhàng và có sức lắng :
...Chiều về khói tỏa mây bay
Tiếng chim cu gáy đâu đây rất gần
Hay :
... gió đưa tiếng hát hò ơ
Mấy hàng hoa cỏ tím bờ bên sông
ta như được cùng tác giả trôi vô định bên sông Hoàng mà lắng nghe những âm thanh sinh sôi của cuộc đời yên bình dân giã...
Cảm ơn tác giả NL và xin chúc anh có thêm nhiều bài thơ hay nữa !
LNG

Các bài khác: