Thứ năm, 25/04/2024,


Nguyễn Ánh Quang (06/01/2013) 

     

 

   1. Vài nét về tác giả:
   Tác giả Nguyễn Ánh Quang, sinh năm 1937
   Quê quán: Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên
   Nghề nghiệp: Giáo viên nghỉ hưu
   Nguyên là chủ nhiệm CLB thơ thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên.
   Hiện là hội viên CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên)
   
Điện thoại: 03213986725
   Đã in hai tập thơ riêng và có nhiều thơ in trong tạp chí, báo Hưng Yên.

 

 

 2. Chùm thơ lục bát:

LÀNG QUÊ

Đi đâu chẳng thể quên làng
Bốn mùa ngan ngát bóng hàng tre xanh
Gầu sòng múc ánh trăng thanh
Tiếng chim chèo bẻo hót cành cây cao

Tiếng ai đập chiếu bờ ao
Cây đa, bến nước lặn vào tuổi thơ
Cổng làng chia sẻ giấc mơ
Trước nhà giàn mướp đung đưa từng chùm

Khói chiều tỏa mái rạ rơm
Sân phơi vàng óng gạo thơm ngày mùa
Mẹ ngồi se sợi nắng mưa
Dáng bà bỏm bẻm giấc trưa nhai trầu

Xa gần dù có đi đâu
Không sao quên được sắc màu làng quê.




DÒNG SÔNG XƯA

Sông quê lộng gió chiều nay
Ùa về kỷ niệm những ngày xa xưa

Nhọc nhằn chia sẻ nắng mưa
Hòa vào bóng mẹ sớm trưa ngọt bùi

Cái ngày xưa ấy đâu rồi?
Mưa bom đạn réo một thời chiến tranh

Nhìn đồng lúa bát ngát xanh
Hố bom rỉ máu kết thành phố vui

Đất hiền ôm trọn kiếp người
Khép vào quá khứ cuộc đời hôm nay.


BÂNG KHUÂNG TAM ĐẢO

Ôi! Tam Đảo hút hồn ta
Lâng lâng chiều tím, mây là là bay

Đầm đìa hoa cỏ dâng đầy
Chuông chùa thăm thẳm nơi đây thuở nào?

Thác hòa bản nhạc thanh cao
Hồ xanh mắt biếc đến nao nao lòng

Bức tranh ai thả hàng thông
Quanh co dốc đứng bềnh bồng chân mây

Cổng trời mờ ảo chiều nay
Không men, chẳng rượu mà say nồng nàn

Chia tay lưu luyến vô vàn
Trong tôi Tam Đảo chứa chan tình người.

 

VƯỜN XUÂN

Xuân ơi! Xuân thật đa tình
Mơn man hoa cỏ lung linh sắc màu

Hương từ cặp má đỏ au
Nồng nàn ngọn gió từ đâu dội về

Hạt mưa hòa bản nhạc quê
Con tim nhịp đập say mê, ngọt ngào

Em như tia nắng nhẹ trao
Mắt chìm trong mắt ùa vào vườn xuân.


TIẾNG CHUÔNG CHÙA ĐẢO XA

Tiếng chuông thức giấc đảo xa
Bình minh ngắm biển khơi xa cánh buồm

Vọng về thăm thẳm cội nguồn
Ông cha từ thuở mưa tuôn dãi dầu
Quăng chài, kéo lưới bể dâu
Chân trần đạp đất đội đầu trời xanh

Cầu cho linh hồn các anh
Đảo Gạc Ma đã hóa thành kim cương
Cột mốc, xây bằng thịt xương
Máu hòa sóng biển đại dương xô bờ

Đêm đêm nghe tiếng chuông chùa
Nén nhang thơm tỏa sương mờ đảo Sa
Hy sinh vì nước non nhà
Một tấc biển, đất liền là đớn đau

Chuông chùa dâng chọn lời cầu
Linh hồn siêu thoát, xanh bầu trời Nam

Nguyễn Ánh Quang




Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T.B  (Ngày 08/01/2013 13:06:03)

Xin chào bác Nguyễn ánh Quang;Đọc thơ của bác rất hay, Rất nhà giáo và
tâm hồn rất thơ, của người cao tuổi; CHUC bác sang xuân mới mạnh khỏe
có rất nhiều thơ hay trên lục bát Việt Nam

LÀNG QUÊ; một cõi mơ màng
Yêu thương,quyện với ngỡ ngàng buồn vui
DÒNG SÔNG; kỷ niệm ngọt bùi
ÁNH lên nỗi nhớ, ngậm ngùi mẹ tôi
Bâng Khuâng Tam Đảo; xa xôi
Bức tranh trời đất, chơi vơi tình người
VƯỜN XUÂN; mầu sắc thắm tươi
Hoa xuân rực rỡ, rạng ngời mắt ai
CHUÔNG CHÙA; ngân vọng canh dài
Trường Sa siêu thoát hình hài anh linh
Biết bao liệt sĩ hi sinh
Giữ yên trời biển thanh bình VIỆT NAM

Vũ Văn Thịnh

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT thanh hoa  (Ngày 06/01/2013 22:45:06)

Cháu chào bác!em chào thầy! "em chào anh" !
Được gặp thầy trên :trang luc bát.com .nhất là được đọc những vần thơ của thầy.thấy thấm thía tình đời tình người yêu quê hương đất nước qua ngôn từ giản dị.
Em chúc thầy mạnh khoẻ (nếu thầy không giận thì :Em chúc anh mãi mãi khoẻ mạnh và tràn đầy cảm xúc)

Thầy tên là Nguyễn Ánh Quang
Bẩy mươi sáu tuổi vẫn "quàng vườn xuân"
Cũng đà ngấm đủ gian truân
"Làng quê" đầm ấm quây quần sớm trưa
Cùng từng vùng vẫy " ..sông xưa"
"Bâng khuâng Tam Đảo" hàng dừa vợi xanh
Cả đời trao ngọn gió lành
"Tiếng chuông chùa đảo…" vang danh một thời
Câu lạc bộ chốn dạo chơi
Ơn thầy dâng cả cho đời "VƯỜN XUÂN"

Các bài khác: