Thứ sáu, 26/04/2024,


Tú Yên (30/12/2012) 

   1. Vài nét về tác giả:
   Tác giả Tú Yên tên thật là Liễu Thị Kim Tuyến
    Sinh ngày 01 tháng 03 năm 1954
    Nghề nghiệp : Giáo viên
    Hiện sinh sống tại 2/2 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 1, Phường II
    TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
    Điện thoại: 01666 171718
    Email: tu_yen10468@yahoo.com.vn
     *Tác phẩm đã xuất bản:
       - Tình thơ Trăng (Thơ) do Sở VHTT Vĩnh Bình cấp giấy phép.
       Và có thơ in chung (nhiều tác giả) :
      - Tập thơ DĐ hoingo.org năm 2010
      - Tập thơ "thotre.com" năm 2012
      Có nhiều thơ đăng các báo, tạp chí TW và địa phương

        Cảm nhận về thơ: Tú Yên yêu văn thơ từ nhỏ , luôn xem đấy là cứu cánh, là bến dựa... để trang trải tất cả những tâm tư, hoài niệm, những ước mơ, hy vọng và luôn cả những vui buồn trong cuộc sống hàng ngày.

2. Chùm thơ lục bát:

MƯA RƠI

Mẹ ơi!
Mưa vẫn rơi hoài
Trời không có nắng nên ngày qua nhanh
Dường như cơn gió đành hanh
Giật tung cả những mong manh phận người

Mẹ ơi!
Mưa rớt bên đời
Mắt nắng rã rời xao xác mùa thương
Xốn xang
Mây chẳng buồn vương
Thoảng đâu đây khói trầm hương bay nhòa

Mẹ đi
Cau chẳng trổ hoa
Vườn rau quạnh quẽ, ngõ nhà vắng tanh
Cải xanh - dường cũng bớt xanh
Cà không nụ, để bên mành
Mưa rơi...


GIỖ BA
(Kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 22 của Ba
Họa sĩ - điêu khắc gia Đông Du)

Bao nhiêu năm - cũng kiếp người
Ba đi bỏ lại tiếng cười vụn tan
Về miền cực lạc miên man
Hay vùng cát bụi thênh thang - vĩnh hằng!

Ba đi - bỏ lại vầng trăng
Nghiêng nghiêng...
Soi những nhọc nhằn nhân sinh
Để về với cõi yên bình
Hay về vạt đất lặng thinh - hiền hòa?
...

Hăm hai năm - ngút ngàn xa
Giỗ Ba!
Con gởi chút quà - là thơ.


... THƯƠNG!

Thì thương
Bông súng ao quê
Thương bờ ruộng với con đê cuối làng
Thương hàng dâm bụt miên man...
Thương mùa lúa chín trải vàng đồng xa.

Thì thương
Sắc tím hoa cà
Ấp e mấy nụ mặn mà - chân phương
Thương vườn trầu ở cạnh mương
Thương cau đứng đợi bên đường em qua.

Thì thương
Mấy hạt mưa sa
Tưới cho rau muống thật thà - trổ bông
Thương con sóng vỗ bờ sông
Ngược - xuôi, năm tháng theo dòng luân lưu.

Thì thương
Cái gốc mù u
Chơ vơ giữa khoảng mờ lu trăng trời

Thương là thương - cả một đời
Thì thương... thương lắm
... những lời Mẹ ru.


ÊM ĐỀM MÙA HOA

Nhớ thành phố biển Hải Phòng
Nhớ cánh phượng hồng theo gió đong đưa
Đường xa, ai bước sớm trưa?
Giữa cơn nắng với làn mưa quay vòng

Ve râm ran gọi Hạ nồng
Trên cao mây bạc cứ bồng bềnh trôi

Nhớ thành phố biển xa xôi
Con đường Phượng Vĩ gợi bồi hồi thương
Những chiều sương sớm nhẹ vương
Tay trong tay giữa phố phường thân quen

Hải Phòng ơi! Đêm lại đêm
Phố thương
Phố nhớ
Êm đềm mùa hoa
Sân trường vẳng tiếng ve ca
Chợt như ai đó bên ta - thì thầm...

BÁN BUỒN

Bán buồn
Mua lấy chút vui
Đem mây tặng gió cho trời trong veo
Bán vu vơ - bán hắt hiu
Cho đời còn lại thật nhiều niềm mơ

Bán buồn
Mua lấy vần thơ
Dệt câu chữ để ngẩn ngơ cõi lòng

Bán đi nắng Hạ, tuyết Đông
Còn cho nhân thế ấm nồng trời Xuân

Bán đi trăn trở bâng khuâng
Mua về Ta cái trong ngần - bình yên.


RU ĐÁ

Đá ơi!
Nầy đá - đá ơi!
Thiên thu cũng chỉ miên khơi - một mình
Mặc cho sóng nước rập rình
Đá trơ như đá!
Tội tình?
... Đá ơi!

Đá nằm giữa khoảng chơi vơi
Vút cao chi để cuộc đời buồn tênh?
Biển gào
Gành đá chênh vênh
Sóng xô mặc sóng, đá bền gan - thi?

Đá ơi!
Ơi đá - nghĩ gì?
Trơ trơ
Chẳng muốn thầm thì với ai
Ngày qua tháng lại, năm dài
Đá là đá
Vẫn miệt mài - quạnh hiu

Ngại gì mưa nắng liêu xiêu
Cũng không vướng bận... ít, nhiều - trần gian
Thảnh thơi, thế sự chẳng màng
Đá trơ như đá?
Nghênh ngang - một mình!?
...

Đá ơi!
Đừng có lặng thinh
Ta ru đá ngủ... yên bình
Đá ơi!

BAO DUNG

Giữa trời
Gió mãi bao dung
Như vầng Trăng cứ mông lung biệt mù

Xuân sang
Đến Hạ
... Lại Thu
Sóng xô bờ cát, kể từ - nghìn năm.

Một mai
Lạc bước thăng trầm
Thì mơ vẫn mãi âm thầm - mơ thôi!

Gió là... cơn gió - mồ côi
Thiên thu
Ươm giấc mộng đời - bao dung.


Tú Yên


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - tu_yen10468@yahoo.com.vn - 01666 171718 - Nguyễn thị Minh Khai - TP Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh  (Ngày 03/01/2013 19:18:50)

Xin chào anh Nguyễn Thanh Hoàng,
Vậy ra anh Thanh Hoàng đã từng đến Trà Vinh ?

Là người Trà Vinh, Tú_Yên rất vui khi được đọc những dòng thơ viết về quê hương mình.
Dù đã trải qua rất nhiều năm tháng - Trà Vinh vẫn là một Phố quê đầy cây cao bóng cả. Cảnh sắc thiên nhiên vẫn tràn đầy màu xanh - Và đấy chính là niềm tự hào, là nguồn cảm xúc để TY luôn thích viết về nơi mình sinh ra và lớn lên (cả văn và thơ).

Dù cho bao nhiêu năm nữa, thì TV vẫn là TV của những ngày xưa - của "một thời để nhớ"

Rất cám ơn anh Nguyễn Thanh Hoàng, với những câu thơ bình dị, đầy chất quê...Nhưng lại chan chứa biết bao nhiêu là tình cảm của một người khách phương xa đã từng một lần quá bước đến Trà Vinh.

Trà Vinh_Quê Tôi

Mời anh thăm lại quê em
Đôi dòng Tiền_ Hậu êm đềm lượn quanh
Hàng Dầu_Sao, xanh thật xanh
Rì rào chiếc lá trên cành đong đưa

Quê em râm mát bóng dừa
Lục bình tim tím lưa thưa xuôi dòng
Cửu Long - chín ngọn sông Rồng
Ôm phương Nam để cho đồng phù sa
...

Thân chúc anh NTH và gia đình "Một năm mới an lành và vạn điều như ý"

Tú_Yên

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@gmail.com - 01204091037 - Đông Tân.Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 03/01/2013 9:59:28)

Chào cô giáo Tú Yên
Đọc thơ cô giáo có hình ảnh đồng quê nam bộ làm mình trào dâng cảm xúc "một thời để nhớ" đấy là những ngày vào trà vinh C.T khi bắt đầu hết chiến tranh.có nhiều lúc cực khổ vác máy lội kênh băng đồng hàng cây số. đêm đến ngồi thuyết minh phim ở bờ kênh phục vụ dưới ấp phải dùng hai túi ni lông như hai cái tất dài vì muỗi, rãn như trấu.nhưng bù lại cảnh sắc thiên nhiên thật tuyệt. những hôm ngồi trên ghe vô lùm
mát rượi đầy tiếng chim hàng nửa tiếng đồng hồ mới ra .hồi ấy mình có làm mấy câu(tất nhiên là còn nghô nghê):

vô lùm không biết nắng trưa
bần đan nón lá,đong đưa đèn lồng
chim reo thả xuống đầy sông
lục bình ngơ ngẩn bên dòng chen xanh
hoặc:
Cầu Kè xanh mướt hàng cây
thuyền trôi ai thả chùm mây theo thuyền
mấy chục năm rồi liệu còn có cảnh sắc thiên nhiên ngày đó không? nếu cô giáo đọc mấy dòng này có chút hồi âm thì T.H hân hạnh lắm nhân dịp năm mới chúc cô giáo và người thân vui khỏe hạnh phúc

  Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - tu_yen10468@yahoo.com.vn - 01666 171718 - Nguyễn thị Minh Khai - TP Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh  (Ngày 02/01/2013 20:33:24)

Anh Đình Bắc,
Rất cám ơn bài thơ hay của anh.
Một bài thơ chứa đựng một "chùm thơ" - Đã gói gém thật nhiều tâm tư, tình cảm của một người luôn biết trân trọng và yêu quý VHNT.

Thực sự Tú_Yên đã rất vui khi tham gia vào DĐLB.
Với sự quan tâm và động viên của anh Đình Bắc cũng như của nhiều ACE - đã cho TY nhiều cảm xúc hơn để viết nên những âm điệu.

Lục Bát sẽ mãi là sân chơi tuyệt vời đầy màu sắc - là chiếc cầu nối để mọi người đến gần nhau hơn, thân thiết hơn khi có thể cùng nhau chia sẻ tất cả mọi điều trong tận cùng góc khuất của tâm hồn.

- Xin chào anh Đồng Bác Kế,
Cám ơn những thiện cảm mà ĐBK đã dành cho thơ Tú_Yên.
Cám ơn cả bài thơ êm ái, đã thể hiện đầy đủ những lời tựa của chùm thơ TY, và như đã nói thêm dùm cho TY rất nhiều điều chưa nói.

Rất vui khi TY đã được đón nhận một cách thân thiết nơi trang lucbat.com nầy.

Thân chúc anh Hồ Đình Bắc và anh Đồng Bác Kế "niềm vui - sức khoẻ và thật nhiều sáng tác mới.

Thân mến !
Tú_Yên

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 -  Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 02/01/2013 12:05:58)

Chào chị Liễu Thị Kim Tuyến!
Đọc chùm thơ của chị tôi có cái thú như được trở về với quê hương nguồn cội. Phảng phất lời mẹ ru, mờ mờ tỏ tỏ bóng cha hình mẹ hôm nào, thấp thoáng bóng ai bên hàng phượng vĩ...và tôi còn như được nghe đâu đây rộn rã tiếng ve!
THƠ CHỊ
“Mưa rơi” thánh thót mẹ ơi
“Giỗ ba” con gửi mấy lời vào thơ
“Thương” thương vô bến vô bờ
Lời ru của mẹ đến giờ còn mong

“Êm đềm mùa hoa” đỏ hồng
Người đi dạo phố chiều đông giữa hè
“Bán buồn” mua những tiếng ve
Đêm nằm nhớ bạn nằm nghe …thì thầm!

“Ru đá” hay ru tình thâm
Sóng xô từ đáy sóng ngầm tội ai
“Bao dung” thương mãi thương hoài
Ngàn năm một giấc mộng dài người ơi!

Xin cảm ơn chị!
Chúc chi vui khỏe, luôn dạt dào cảm xúc, làm nhiều thơ hay!

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành Phố Vũng Tàu  (Ngày 01/01/2013 21:30:30)

Gặp em trên trang diễn đàn thường xuyên, Tú_Yên có nhiều bài thơ được mọi người yêu thích. Hôm nay đọc chùm thơ được đăng tải đã có nhiều bài thơ hay: Tôi rất thích bài "ru đá" có những câu thơ :
"Đá ơi!
Ơi đá - nghĩ gì?
Trơ trơ
Chẳng muốn thầm thì với ai
...
Thảnh thơi, thế sự chẳng màng
Đá trơ như đá?
Nghênh ngang - một mình!?
Chúc mừng Tú-Yên với chùm thơ ra mắt đọc giả:
"MƯA RƠI" thương mẹ đi rồi
Để cho mắt nắng rã rời niềm thương
"GIỖ BA" hai mấy năm trường
Buồn vui, vẫn thấy vấn vương bóng người
"THƯƠNG" ai trọn cả một đời
'Thì thương...thương lắm những lời...Mẹ ru'
Cũng thương bông súng ao thu
'Chơ vơ giữa khoảng mờ lu trăng trời'
"ÊM ĐỀM MÙA HOA" đỏ tươi
Hải Phòng bóng phượng, bóng người mến yêu
"BÁN BUỒN" bán cả hắt hiu
Bán mây cho gió, bán chiều cho đêm
Người đi chân cứng đá mềm
Tiếng ai "RU ĐÁ" đêm đêm lặng thầm
"BAO DUNG" lạc bước thăng trầm
Tình thơ vẫn mãi tháng năm vững bền
Em là thơ - Thơ: Tú_Yên
Đã vang ngân khắp mọi miền (chấm).com
Hồ Đình Bắc.

  Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - tu_yen10468@yahoo.com.vn - 01666 171718 - Nguyễn thị Minh Khai - TP Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh  (Ngày 01/01/2013 18:58:33)

- Anh Phạm Minh Giắng,
Tú_Yên đã có đọc bài của anh ĐLĐ viết về anh.
Cám ơn anh Minh Giắng rất nhiều về lời chào ấm áp mà anh đã gửi đến TY ngay khi "Chùm thơ - Tác giả" được lên trang.
TY chúc anh Phạm Minh Giắng luôn vui, khoẻ và luôn đầy niềm tin trong cuộc sống.

- Anh Đỗ Lương Điền,
Thật vui và cũng thật bất ngờ về những gì mà anh Lương Điền đã dành cho TY.
Cám ơn anh Lương Điền rất nhiều về bài thơ.
Cám ơn cả lời chúc rất thân tình mà anh đã gửi đến TY qua trang Lục Bát.
Cũng chẳng biết nói gì hơn về những thân tình mà mọi người đã dành cho. TY chỉ mong trang lucbat.com sẽ ngày càng phát triền hơn, và qua Diễn Đàn Lục Bát, TY sẽ có thật nhiều Thi_Thân hữu để cùng nhau chia sẻ những vui, những buồn, cùng trang trải tất cả những gì đang xảy ra chung quanh chúng ta trong cuộc sống đời thường, mà chỉ có THƠ mới đủ ngôn từ và âm điệu để truyền tải.

Thân chúc anh Lương Điền luôn vui và có thật nhiều sáng tác mới.

Tú_Yên

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL-HN  (Ngày 30/12/2012 18:42:49)

MƯỢN TRANG LỤC BÁT GỬI LỜI

Diễn đàn lục bát sân chơi
Thi huynh , thi hữu khắp nơi đăng đàn
Tác giả tận mãi miền Nam
Câu thơ bay vượt hàng ngàn dặm xa
Tứ thơ sâu lắng mượt mà
Tình thơ gắn kết đậm đà quê hương
Câu thơ đến với muôn phương
Tú Yên -hai tiếng thân thương bạn bè
Mới đọc , mới biết , mới nghe
Chùm thơ -Tác giả biết quê , biết người
Mượn trang lục bất gửi lời
Chúc em viết khỏe ,yêu đời trẻ chung

Lương Điền

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 30/12/2012 16:09:58)

Chào cô giáo!

Các bài khác: