Thứ bảy, 27/04/2024,


Vạn Lộc (21/12/2012) 

   1. Vài nét về tác giả:
   Nhà thơ Vạn Lộc tên thật là Vũ Thị Hội
   Sinh tại làng Đông Yên, Duy Trinh, Duy xuyên, Quảng Nam
   Địa chỉ hiện nay số 43 Ông Ích Khiêm, Tp. Đà Nẵng
   Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng
   Hội viên Hội thơ Đường Unesco Việt Nam
   ĐT: 0906578136,  Email: nhathovanloc@gmail.com
  *Tác phẩm đã xuất bản:
   - Chút riêng tư (Thơ - NXB Đà Nẵng năm 1997; Tái bản lần 1 năm 2000)
   - Vòng tay mẹ (Thơ - NXB Đà Nẵng, 2000)
   - Nắng chiều (Thơ - NXB Đà Nẵng, 2002)
   - Hạt bụi (Thơ - NXB Hội Nhà Văn Việt Nam, 2004)
   - Gió thổi từ Đông Yên – (Thơ - NXB Văn Học, 2011, Tái bản lần 1 năm 2012)
   - Lá thức (Thơ – NXB Hội Nhà Văn, 2012)


2. Chùm thơ lục bát:

Hôm qua lá níu tay cành
Sáng nay lá đã vội đành lìa cây

Đời vui được bấy nhiêu ngày
Biếc xanh mới đó mà nay úa vàng

Tan rồi hợp, hợp rồi tan
Sắc không, không sắc mang mang nỗi đời

TẤM LỊCH

Em sinh ra thật bình thường
Tấm thân mỏng mảnh chỉ đường
thời gian

Quý yêu từ thuở xuân sang
Đông về còn cái thân tàn, ai thương?


NGÀY XUÂN ĐỌC TIỂU THANH KÝ NHỚ NGUYỄN DU

Thư xưa sót lại mấy tờ
Dẫu bụi tro vẫn ngẩn ngơ lòng người
Tâm tư vọng lại mấy lời
Cảm thông qua những cuộc đời khổ đau

Ba trăm năm nữa về sau
Một thiên tình sử đậm màu thời gian
Đọc thư xưa những bàng hoàng
Phải chăng cùng kiếp đoạn tràng là đây

Ba trăm năm nữa sau này
Thắp nén hương bên Hồ Tây nhớ Người
Lệ xưa thấm nụ môi cười
Khổ đau nở đóa hoa tươi tặng đời

Ơ kìa một đóa hoa rơi
Qua Tiên sinh đã hóa lời trăm năm

TỪ VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH

Ngoằn ngoèo sông núi vươn xa
Vọng canh sừng sững
                                      Cổng tòa tháp cao
Xót thương cho những nấm mồ
Mây Tần
            Đâu dễ ngăn bờ giang sơn
Thế bày
            hủy diệt
            tủi buồn!
Oán thay bạo chúa
căm hờn dân sinh
Chiến chinh
                   lò nướng 
                   nhân tình
                   Dẫu sơn hà cũng dễ thành khói sương.

MẶT TRỜI CỦA EM

Với em, anh là mặt trời
Là nguồn ánh sáng suốt đời ước ao

Cây thiếu nước – cây hư hao
Thiếu anh, em sẽ ra sao bên đời?

TUỔI NĂM MƯƠI

Tuổi đời đã hết ban trưa
Rưng rưng ngấn lệ giọt mưa nửa mùa

Ngẫm ra hai chữ được thua
Nửa hư, nửa thực, nửa đùa, nửa không.

Vạn Lộc

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn phú Thăng - nguyenphuthang39@.com - 0912768698 - Phú thứ-Tây mỗ -Từ liêm-HN  (Ngày 13/12/2015 15:20:56)

Chào Vạn Lộc. Hóa ra là người nhà (cùng hội Mây hồng Cao lãnh). Đã xuât bản mấy tập thơ nay Phú Thăng mới biết. Hãy gửi qua mail cho PT vài bài mới sáng tác nhé. Kết bạn, để giao lưu thơ qua mail? Phú Thăng sẽ ra VỐN trước đông ý không? Nhớ đọc gmail PT gửi nhé.Chào Thi hữu VL.

  nguyen van cuong - vinhthinhphoto@gmail.com - 0905232386 - 91 cao thang  (Ngày 27/12/2013 14:54:34)

Đọc thơ Vạn Lộc sao mà nó toát lên một vẻ đẹp của ca từ. Nó giản dị mà đầy ý nghĩa và cảm xúc, thật là hiếm có một nhà thơ nữ Việt Nam như vậy, Tôi rất thích thơ Đường hoặc Lục Bát. Thơ của nhà thơ Vạn Lộc hay ở chổ gần gủi với thiên thiên và xã hội nhưng trong thơ còn có sự lãng mạn đáng yêu làm cho người đọc thơ cảm thấy mình ở trong đó. Thật là cảm xúc và đầy tính tự sự của cuộc đời này. Tôi mong nhà thơ Vạn Lộc hãy cống hiến cho đời những vần thơ hay hơn như thế.

  Lê Bảo - baolamnguyen25@yahoo.com - 0978 439 446 - Thành phố Việt trì  (Ngày 28/03/2013 15:41:41)

Lê Bảo

Thơ là thơ,là để ca ngợi tình yêu thiên nhiên,yeu con người chứ không phải là ca ngợi những người có thế lực, vũ khí để đánh giặc như mấy người làm cai trị văn hoá lùn vẫn nói .Thơ đó chỉ là thữ sắt vụn.
.
TB:Tôi sửa lại một câu trong lời bình hôm trước:Nguyên văn hôm trước:Những bài thơ của những người làm thơ là nhà thơ dưới thời này hay hơn nhiều.Nay dửa lại là:Những bài thơ của những người làm thơ không phải là nhà thơ hay hơn nhiều.
 

  Lê Bảo - baolamnguyen25@yahoo.com - 0978 439 446 - Thnhf phố Việt trì  (Ngày 27/03/2013 16:58:31)

Bạn là người có tâm hồn đa cảm,có năng khiếu thơ nhưng bạn lài vào hội Nhà văn Việt nam tức là bạn đã chui vào cái lồng của người ta nên thơ bạn không bay được xa,ngôn ngũ cũ,mòn đọc cứ trượt đi không vào.Nhũng bài thơ của những người làm thơ là nhà thơ dưới thời này hay hơn nhiều.

  anh vương - vuongdinhtinh.12345@gmail.com.vn - 01698010745 - Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng  (Ngày 25/01/2013 9:28:32)

chào Vạn Lộc, mình đã đọc thơ của bạn thấy vừa hồn nhiên lại còn xen lẫn chút buồn sâu thẳm. mình chia sẻ và chúc mừng bạn vì đx cõ được những tác phẩm hay đó. góp ý cgo bài thơ của mình nhe.
QUÝ TỴ VÀO XUÂN
Nắng ấm báo tin Quý Tỵ vào
Tiết thời chuyển sớm dẹp làm sao
Ngoài vườn hoa nở hương đưa khắp
Trước ngõ đèn treo khách đón chào
Phấn khởi vui chơi đàn trẻ nhỏ
Hân hoan mừng tuổi bậc niên cao
Xuân về rạng rỡ trời non nước
Cho cả muôn dân quý biết bao

DẠ HÀN GIANG
Đêm trăng tản bước ngắm Hàn Giang
Sóng nước lăn tăn gợn ánh vàng
Thấp thoáng tàu, ghe xuôi bến đậu
Rộn ràng xe, khách vượt cầu sang
Lung linh huyền ảo lòng xao xuyến
Lấp lánh diệu kỳ dạ chứa chan
Hẹn lại nơi này mai mốt đến
Đem về cảnh đẹp mãi còn vang


HÀ NỘI 12 NGÀY ĐÊM
Năm ấy mùa đông nhớ một thời
Đêm về đèn chiếu dõi không nghơi
Không gian náo động chờ thời đánh
Mặt đất im lìm đợi thế chơi
Xuyên thủng tầng mây Tên Lửa bắn
Xé tan đám khói Máy bay rơi
Quân, dân Hà Nội oai hùng quá
Diệt Pháo Đài bay cháy rực trời

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 30/12/2012 16:14:42)

Người đẹp thế kia thì xá gì thơ chẳng hay

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành Phố Vũng Tàu  (Ngày 28/12/2012 22:29:50)

Xin kính chào Nhà Thơ Vạn Lộc!
Nhớ ngày NT về Vũng Tàu giao lưu thơ với CLB UNESCO VH-ĐA tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, NT đã tặng tôi 2 đĩa thơ được nhiều Nghệ sỹ ưu tú ngâm,những bài thơ hay đã kỳ công dựng cảnh suốt từ Nam ra Bắc, rất ấn tượng. Hôm nay được đọc chùm thơ của NT Vạn Lộc vẫn mượt mà với thể thơ Lucbat mà nhiều người yêu thích. Hồ Đình Bắc xin chia sẻ cùng nhà thơ:
Chị gom những chiếc "LÁ" rơi
Hết xanh giờ đã vàng rồi còn đâu
Xót xa cho "TẤM LỊCH" nhàu
Thời gian trôi bạc mái đầu - thời gian
"Đọc thư xưa những bàng hoàng"
"NHỚ NGUYỄN DU" nhớ hoa tàn Hồ Tây
"TRƯỜNG THÀNH VẠN LÝ" vương mây
Mãi còn ngăn cách những ngày xa nhau
"MẶT TRỜI CỦA EM" trên đầu
Là nguồn ánh sáng đượm màu tình yêu.
"TUỔI NĂM MƯƠI" được bao nhiêu
Những năm, những tháng, những chiều cách xa?
Với chùm lục bát mượt mà
Nhà thơ Vạn Lộc-Thơ là TÌNH YÊU.
Hồ Đình Bắc
PCN CLB UNESCO VH-ĐA Tỉnh BR-VT

  Cẩm Duy  - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 28/12/2012 15:06:46)

Xin chia sẻ đôi dòng cùng tác giả Vạn lộc.

Tuổi ai đã hết ban trưa
Tuổi tôi - vệt nắng lưa thưa cuối trời
Ngọt bùi để lại cho đời
Đắng cay rũ sạch - mỉm cười... vô vi

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmai. com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T.B  (Ngày 22/12/2012 17:19:10)

Xin chào người cùng họ Vũ ;Qua Đọc chùm thơ tác giả, nói chung rất hay
Nhưng qua từng bài thơ với những câu kết,đầy cảm súc, vương vấn những
nỗi buồn của nhà thơ, sự lắng đọng của từng bài đã nói lên điều đó.
Đúng đọc thơ, và hiểu đươc ý người làm thơ quả là khó
TÔI xin mạn phép có mấy câu

Dẫu là Lá úa trên cành
Phù sinh, tan hợp, số đành phận thôi
Qua một ngày TẤM LỊCH rơi
Mang thân năm tháng, phận đời mỏng tang
Nhớ Tố Như kiếp đoạn tràng
Hồ Tây hương khói, bên hàng liễu buông
Trường thành sông núi màn sương
Oan hồn hủy diệt, xót thương đến giờ
Năm mươi xuân vẫn đang chờ
Câu thơ kết nối. mộng mơ với đời

Vũ văn Thịnh

Các bài khác: