Thứ năm, 28/03/2024,


Lê Hoàng Hựu (17/11/2012) 


   

 

 

 

1. Vài nét về tác giả:


    Tác giả Lê Hoàng Hựu, sinh năm 1970
    Quê quán: Hóc Môn, Gia Định, Sài Gòn
    Địa chỉ hiện nay: 329 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
    Điện thoại: 0909.630.539
    Email:caycovang@gmail.com

 
2. Chùm thơ lục bát:

 

CHÂN TRỜI XA THẲM

Ta đi
Về phía chân trời
Tìm phương thuốc trị rối bời tương tư
Ráng chiều
Vàng phủ mùa thu
Lá rơi bàng bạc điệu ru cung sầu

Ngã người
Đón những giọt ngâu
Ngực rung hấp hối úa màu thời gian
Ai sinh
Khúc nhạc thở than
Bàng hoàng nhức nhối đa mang đầy người

Chân trời
Bất tận mù khơi
Bao giờ ta đến tới nơi nghìn trùng
Chân trời
Xa thẳm mịt mùng
Em ơi! Giông bão lạnh lùng có hay?




NGÔ ĐỒNG SÔNG THU*

Ngô Đồng tháng sáu trổ bông
Em đan chiếc võng nối vòng tơ duyên
Sông Thu chao nước chiều nghiêng
Phía hoàng hôn đợi con thuyền neo dây

Trăng cao soi dáng hao gầy
Mây trôi hờ hững những ngày không mưa
Mái chèo tay đã mỏi chưa
Người đi xuôi ngược có vừa bôn ba?

Ngô Đồng lặng lẽ vườn nhà
Lại thêm mùa nữa ra hoa trĩu cành
Lại thêm mùa nữa không anh
Kĩu cà tiếng xót phận đành võng đưa

Về đây ngói bếp khói xưa
Dệt thêu chăn gấm đủ vừa lời ru
Võng dài như mấy mùa thu
Chứa chan giấc ngủ rũ màu rêu phong.

*Dòng sông Thu Bồn ở Quảng Nam


VỀ BẾN TRE

Thả hồn theo gió Phương Nam
Chạm lăn tăn sóng miên man mây trời
Giọt mặn lắng đọng giữa đời
Mới hay mật ngọt ru hời trăm năm

Đường đi cứ ngỡ xa xăm
Nhắm đôi mắt lại ru nằm chiêm bao
Chợt nghe tiếng vỗ dạt dào
Cồn Tiên Cồn Phụng* vẫy chào đợi ta

Ghe thuyền chở khẳm câu ca
Trượt trên con nước phù sa nồng nàn
Mây chiều theo nhịp thang thang
Hoàng hôn quyện khói nhẹ nhàng tóc ai

Mơ về hứng hạt sương mai
Rải trên tóc ấy ru hoài dừa ơi!

*Cồn Tiên Cồn Phụng nằm trên sông Tiền Thuộc tỉnh Bến Tre

  

NGÀY KHÔNG EM

Gió chiều tóc rối lòng tôi
Ngày không em đến bến đời mênh mông
Trời sang se lạnh lập đông
Thui vương vấn lá giữa lòng cô liêu

Biển buồn gào thét sóng triều
Con chim sa nhạn líu lo mất rồi
Dòng sông hờ hững bãi bồi
Lục bình tím úa tôi ngồi tượng say

Còn thôi tóc gió luồn tay
Đôi tay trắng muốt thấy ngày giữa đêm
Còn thôi sương đọng môi mềm
Đôi mi nhắm khẽ gối êm ru hời?

XIN CHO TÔI

Cho tôi một gốc si già
Ngân nga khúc hát nuột nà ru em
 
Cho tôi tơ sợi buông rèm
Mộng mơ giấc ngủ suốt đêm ngọt ngào

Yêu em đừng hỏi vì sao
 Giọt sương ban sớm rót vào trong tim

Ngàn hoa bông tím đi tìm
Gởi nhờ bờ dậu cho bìm bịp leo

Cho tôi đôi cánh dây diều
Chiều vàng gởi lá thư yêu đến nàng

Cho tôi khua trống rộn ràng
Kiệu hoa tôi kết theo chàng về dinh

Yêu em tôi đã đóng đinh
Lạt mềm buột chặt chữ tình ngàn thu.


Lê Hoàng Hựu


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoài Nhật - nhnhat097@yahoo.com.vn - 0919207289 - Cà Mau  (Ngày 24/04/2013 16:31:24)

Rất cảm ơn anh Hựu có những lời góp vui cho chùm thơ của tôi.
Tôi có đọc những bài thơ của anh trên lucbat.com
Chúc anh vui, nhiều sức khoẻ, có nhiều bài lục bát mới.
Trân trọng!

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 24/11/2012 16:35:43)

LỜI TỰ TÌNH


Em yêu lục bát của người
Hay yêu vầng tráng rững mời ánh trăng

Gió lên trêu chọc chị Hằng
Rằng anh đứng đó chẳng cần nàng đâu

Phím tơ lỗi nhịp cung sầu
Chậu hoa màu tím lắc đầu sang ngang

Chắc rồi đổ bến xuân sang
Không yêu nhưng cũng rỡ ràng gia môn

Tình này khắc dạ trường tồn
Trăm năm còn đó lạc hồn vào tim.

Hoa Tím

Vài dòng minh họa cùng tác giả Hoàng Hựu. Chúc mừng tác giả đã giới thiệu chùm thơ thật hay và nồng nàn. Một ngày thật vui tác giả nhé.
 

  VŨ VĂN THỊNH - vũvanthimhkienxuong@gmai.com - 01678.199.195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T .B  (Ngày 18/11/2012 15:57:51)

Xin chào tác giả HOÀNG HỰU. Thơ thì không kể tuổi,thơ hay có nhiều tính
sáng tạo, thơ càng sâu về ý, hay về lời thì càng dễ đọc dễ nhớ...

{Chân Trời xa thẳm}mênh mông
Gọi em chỉ thấy bão dông bên người
{Ngô Đồng Sông}cứ lặng trôi
Gío thu hưu hắt, bóng soi đêm dài
{Về Bến Tre}ngắm tóc ai
Hàng Dừa chải nắng, ru hoài nhớ thương
{Ngày Không EM}những vấn vương
Môi mềm, đôi mắt đêm trường cô liêu
{Xin Cho Tôi}gửi lời yêu
Đóng đinh mà buộc giây diều ngân nga

ngày 18/11/2012
VŨ VĂN THỊNH








Các bài khác: