Thứ sáu, 29/03/2024,


Nguyễn Quang Hưng (11/11/2012) 

                                                                  1. Vài nét về tác giả:
   Tác giả Nguyễn Quang Hưng, sinh năm 1980
    Hiện sống tại Hà Đông
    Công tác tại ban Báo Thời Nay – Báo Nhân Dân
    Địa chỉ: 71 Hàng Trống – Hà Nội
    ĐT: 0983 930180
    Email: tunhi2007@gmail.com
    Tác phẩm đã xuất bản:
     - Vườn ánh sáng (Tập thơ), NXB Hội nhà văn, 2008.
     - Mùa Vu Lan (Tập thơ), NXB Hội nhà văn, 2011
     * In chung một số tập thơ nhiều tác giả:
      - Để tình yêu đánh lưới, NXB Thanh niên, 2001..
      - Thơ trẻ 360 độ, NXB Hội nhà văn, 2009.
      - Thơ – Mười năm đầu thế kỷ XXI, NXB Hội nhà văn, 2010.
     - Thơ - Tủ sách nhà văn tập 1, NXB Hội nhà văn, 2012...
     Có thơ in trên nhiều báo, tạp chí, trang mạng khác.

 
 2. Chùm thơ lục bát:


QUAN HỌ

Quan họ về ngủ vai chồng
Trở mình nghe trống hội rung quanh giường
Ta quăng chăn chiếu lạnh lùng
Chạy tìm mây nổi cuối đường trăng xưa

Chân đi mấy ngõ cho vừa!
Trăm nghìn lối cũ chỉ thừa chân đi
Chồng hờ dứt gió xuân thì
Ta đi thắm lại những gì bỏ quên
Chừng nào hoa cỏ còn duyên
Rình đem năm tháng trải lên tóc người!

Mười năm khuất mặt tươi cười
Áo khăn gói kín những lời yêu xưa
Tìm về xem mặt cơn mơ
Gặp nhau thảng thốt như vừa chiêm bao




VỤNG TU


Lái đò ơi bỏ con thuyền!
Để tôi tụng mãi câu nguyền bỏ không

Hạt mưa phơi phới lưng chồng
Mắt còn lúng liếng bãi sông một bờ

Lái đò ơi đôi tôi chờ
Nâu sồng sứt chỉ bây giờ hỏi ai?

Đằng kia khăn đóng áo dài
Tôi về nắng đỏ hai vai lạnh lùng

Chiều chiều chuông ngân tương phùng
Hoa bay tím thẫm mặt sông năm nào

Chiếu chùa nằm đợi yếm đào
Sao người để gió ra vào chiếu tôi!

 

NGƯỜI ĐEM CÂU HÁT ĐIỀN VIÊN

Người gieo câu hát Tam quan
Vào hương khói để hoang mang chuông chùa
Lần theo câu hát đạo bùa
Hội xuân như tỉnh như vừa chiêm bao
Đem về câu hát má đào
Nhuộm cho kinh kệ trôi vào hư vô

Lòng mưa như nắng mơ hồ
Gửi trong thôn xóm hẹn hò xuân chơi
Mùa đêm của gió chân trời
Bàn tay nâng trọn những lời đam mê
Hoa sen điều tiếng đi về
Mười năm phủ bóng câu thề trăm năm

Chân đưa lỗi nhịp xa xăm
Người ngồi đợi dáng người thăm quê người
Bao lần xuân mở trên đồi
Bâng khuâng hỏi vạt mây trôi sân chùa
Phù du thế ấy đủ chưa?
Mỏi mòn xem đã đong vừa đớn đau?

Chiều nay tiếng trẻ nhiệm màu
Hoang mang hoa rụng trắng phau cổng Thiền
Người đem câu hát điền viên
Về dâng lên chốn triền miên mây buồn...

 

ÂM THANH

Câu ca nhấp nhô bến sông
Nửa đời tôi hát cho chồng em nghe

Câu ca xao xác con đê
Mình tiều tụy giữa đường quê không già

Lời ru kẽo kẹt hiên nhà
Đừng ru nữa để tôi qua bến trần

Mõ chùa bạc trắng khăn thâm
Chiều nay chuông đổ xa gần tiếng em

 

RU CHO GIẤC CHƯA YÊN


Ba năm võng lẻ sân nồng
Bỏ nhà trải chiếu trên sông ngủ hờ
Tay sóng bốn bề vập vồ
Trăng mươn mướt ngủ đưa đò cánh sen

Gió xuôi đi, nước mây lên
Ngủ ngoan em ngủ chờ trên sông đầy
Người chưa quen ơi có hay?
Em mở vồng đôi triền tay ngủ buồn

Gió giông loạn lối chuồn chuồn
Mịt mờ sóng dập mưa dồn thuyền nan
Ngủ tràn hát câu ba quan
Chiếu trôi vào cõi ba ngàn nhân duyên
Mưa nhoà khói tía mây thiêng
Tóc trầm buông gió đổ nghiêng sông dài

Trở mình nghiêng núi Thiên Thai
Đầy trời ngựa bạch dâng xoài sông Thương
Hội chen dọc nẻo ngang đường
Bao nhiêu mặt nhớ mà dường như quên

Có người chưa quen ngồi bên
Mưa xuân náo nức ngủ trên sông đầy...

Nguyễn Quang Hưng



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quang Hưng - tunhi2007@gmail.com - 0983930180 - Báo Thời Nay - 71 Hàng Trống – Hà Nội  (Ngày 30/11/2012 23:21:48)

Xin cảm ơn niềm vui cổ vũ của các tác giả! Thật đúng là:
Gửi lên tiếng hát lưng trời
Phương xa vọng lại mấy lời đồng tâm

  Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com - 01252880255 - Tiên Lãng - Hải Phòng   (Ngày 27/11/2012 23:40:54)

Chào tác giả Nguyễn Quang Hưng!
Lời gửi thăm chúc an hòa niềm vui. Hạnh phúc và thành công may mắn trong cuộc sống con đường tương lai!
Thơ hay bao giờ cũng vậy, cảm xúc nhẹ nhàng và tinh tế biết bao!
Hồn thơ như sầu nhớ như hoài thương kỷ niệm .... hay miên man chuyện tình thế gian.
Tác giả lựa chọn lối thơ mở rộng liên vần, nghệ thuật sáng tạo đẹp nhiều hình ảnh hiện thực. Và thơ bao giờ cũng đồng điệu cảm hóa cùng thi nhân, khi tâm hồn yêu thương thì trái tim mơ mộng, khi buồn âu lo thì muộn phiền nghĩ suy .... Thế đấy! Dòng đời có bao nhiêu chuyện nhưng rồi tất cả như nhẹ nhàng dịu êm theo thời gian dần dần bắt nguồn thành thơ. Thơ hay là trái tim và tâm hồn con người - yêu thơ ca là ta đã biết yêu - nhớ - giận hờn ... rồi năm tháng đã cho ta nét đẹp hiện hữu tâm hồn.
Thơ Nguyễn Quang Hưng trữ tình và sâu lắng biết bao! Có phải yêu thơ là mùa xuân hoa nắng là mưa mùa ướt mềm cỏ hoa? Vậy sao ta thấy niềm vui an hòa biết bao .... Cái hay cái triết lý cái tư tưởng vẫn là yếu tố xây dựng nên mầm xanh khát vọng tri thức đam mê. Thơ dung dị gần gũi đời sống con người, thơ để lại một dấu ấn riêng tâm hồn. Trái tim người thi sĩ đã thổi hồn lên sức mạnh nghệ thuật văn chương. Và những vẫn thơ ấy những gương mặt ấy đã tổng hòa thiết lập mạnh mẽ lên một hình tượng rất " đẹp " rất " nghệ thuật - tư tưởng " .Trái tim tâm hồn nhà thơ đã làm lên sự tuyệt diệu thần kỳ này!
Giản dị nhưng yêu thương chan hoà. Quê hương đất nước con người ca dao quan họ, hình ảnh yêu thương .... Tất cả như hiền hòa êm nhẹ đi vào lòng người một cảm xúc thân thương!
"Quê hương tiếng gọi miền thơ
Vành nôi câu hát giấc mơ ngọt lành
Thơm thơm hương lúa mạ xanh
Vui xuân nắng ấm trời thanh chan hòa
Niềm vui rộn rã hân hoan
Bài ca xây dựng ngân vang đất trời
Ru em năm tháng cuộc đời
Vần thơ viết trọn một lời yêu thương
Tình quê sao mãi vấn vương?
Tình yêu sao mãi vô thường buồn trôi
Nhìn ai kể chuyện lứa đôi
Mà vui câu hát nụ cười mê say
Tháng qua tháng đến ngày ngày ....
Xót xa hai chữ " đắng cay " tủi hờn
Mình thì vẫn mãi nỗi buồn
Sông thì vẫn mãi cội nguồn quê hương
Nhìn lên trăng sáng như gương
Ước ao mong nhớ chân phương câu thề! (Tìm miền yêu thương!)

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmai.com - 01678.199.195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương ,T.B  (Ngày 16/11/2012 13:33:14)

Xin chào nhà báo nhà thơ Nguyễn Q Hưng. Đọc thơ và cảm nhận được ý thơ
cua tuổi trẻ bây giờ. Với người cao tuổi quả là khó... nhưng thôi thì
Đoc thơ xin cảm mấy lời vì thơ

Bài thơ {QUAN HỌ} người ơi
Nghe sao thảng thốt, những lời chiêm bao
{VỤNG TU} CHIỀU. đợi yếm đào
Đọc sao khắc khoải ước ao gọi thuyền
{NGƯỜI ĐEM CÂU HÁT} làm duyên
Vẫn CHIỀU, mơ gọi về miền thiên thai
{ÂM THANH} câu ví cho ai
Lại CHIỀU, chuông thả ,thêm dài sầu lên
{RU CHO GIẤC NGỦ CHƯA YÊN}
Thôi CHIỀU, náo nức ngủ bên sông đầy

ngay 16/11/2012

VŨ VĂN THỊNH








 

  Thanh Thanh Quỳnh - thanhthanhquynh10.8@gmail.com -  - Tp. HCM  (Ngày 13/11/2012 10:57:06)

Chùm thơ của nhà báo Nguyễn Quang Hưng đọc nghe thánh thót, trầm bổng và nồng nàn. Với những câu thơ lạ mà hay như:
"Hạt mưa phơi phới lưng chồng
Mắt còn lúng liếng bãi sông một bờ",
"Câu ca xao xác con đê
Mình tiều tụy giữa đường quê không già"
Chúc mừng nhà báo. Mong đọc được nhiều bài thơ hay nữa của anh trên Lục bát Việt Nam.
Thanh Thanh Quỳnh



 

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yaoo.com - 0904323633 - Hà Đông-Hà Nội  (Ngày 13/11/2012 10:22:16)

Xin chia sẻ cùng Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng sau khi đọc bài :" ÂM THANH" trong chùm thơ lục bát đã giới thiệu:

"TÔI" HAY LÀ "EM"?

Chẳng biết "EM" hay là "Tôi"?
Câu ca xao xác lôi thôi có ngày?

Nhấp nhô ở bến sông này
Lại về kẽo kẹt đắm say hiên nhà?

Bến nào đón đợi "tôi" qua
"Em" làm sao để "không già đường quê"?

Bến trần lời ru đam mê
Ai ru ai để lối về "tôi" quên?

Lúc là "tôi" ,lúc là "Em"
Xin đừng lẫn lộn có phen vỡ chùa!

Chuông cứ đổ, mõ cứ khua...
Ấy ơi cứ "tụng" cho vừa lòng nhau!

Vụng tu...sông đã bắc cầu
Khăn thâm em chít ngang đầu...em qua?

Chúc nhà thơ Nguyễn Quang Hưng luôn tươi trẻ và làm nhiều thơ lục bát hay!

NGUYỄN KHẮC KÌNH_ HÀ ĐÔNG

Các bài khác: