Thứ sáu, 26/04/2024,


Nguyễn Mạnh Thắng (07/11/2012) 

  
    1. Vài nét về tác giả
:
    Tác giả Nguyễn Mạnh Thắng, sinh ngày 01/6/1945
    Quê quán: Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương
    Nghề nghiệp: Bộ đội
    Hiện nay là hội viên hội Cựu chiến binh Việt Nam
    Địa chỉ: Nhà F5, ngõ 330 Thanh Xuân, Hà Nội.
    Điện thoại: 0915504807
    * Tác phẩm đã xuất bản:
    - Nắng chiều (tập thơ), NXB Hội nhà văn năm 2007
    - Lục bát áo cũ (tập thơ), NXB Hội nhà văn năm 2008
    - Hai nửa lời ru (tập thơ), NXB Hội nhà văn năm 2010
    - Ghép lại những mảnh tình (tập thơ), NXB thông tin và
       truyền thông năm 2012
     - Có nhiều thơ đăng báo, tạp chí TW và địa phương.



2. Chùm thơ lục bát:

GIỮ LẠI ĐÊM MƯA

“Cho em về lại ngày xưa”
Anh xin bớt mấy năm vừa trôi qua!
Giở nhìn khung ảnh hai ta
Ngỡ như lâu lắm, em là của anh

Hỡi em cô gái Cổ thành.
Lời ngoan xâm lấn lòng anh mất rồi
“Chiếu tình em cuộn về xuôi’
Bến thơ vẫn đợi, thuyền ơi, cứ về.

Giữ làm chi nửa câu thề
Tình hờ hững, trả hết về ngày xưa
Chỉ cần giữ lại đêm mưa
Làm cho ướt lại, tình vừa mới khô…


ÁO CŨ

Áo sờn vai cũ năm xưa
Hàng năm tôi mặc vào mùa heo may
Chiến trường, đánh Mỹ lâu ngày
Ở nhà người mượn mất vài ba năm

Lấy về giặt đã kỹ càng
Vẫn không thể mặc, đành làm giẻ lau
Sờn vai, tuột chỉ lòng nhau
Vò đi, sát lại càng nhàu bàn tay

Người ta mượn đã lâu ngày
Các con ái ngại bảo thay lâu rồi
Thương chi áo nhạt hơi người
Đành đem gìn giữ một đời bỏ đi

 


MẶT SAU TỜ LỊCH

Những tờ lịch lốc trên tường
Hàng ngày bóc xuống, tôi thường cất đi
Có người hỏi “để làm gì”?
Xếp vào một chỗ, phòng khi còn dùng

Mặt ngoài in số to đùng
Mặt sau giấy trắng, tôi dùng làm thơ
Tôi nghèo vốn dĩ từ xưa
Mặt sau tờ lịch, cũng vừa nghĩ suy.

Những năm chống Mỹ gian nguy
Vỏ bao thuốc lá, còn ghi thư tình.
Ngày nay sống giữa hoà bình
Mặt sau tờ lịch, sao mình bỏ đi?

Đời cần hai mặt nghĩ suy
Sao không lật trái, để ghi đôi điều

TIẾC

Ngày rằm anh đến thắp nhang
Sững sờ khi thấy em đang quét chùa,
Đi tu bỏ lại quê mùa
Áo nâu một mảnh, gió lùa gối chăn

Mõ, kinh để rũ bụi trần
Tóc xuân em cạo, ngày xuân còn dài
Nâu sồng sắc áo mảnh mai
Khép lòng em mặc cho đời dần trôi

Nguồn cơn đã để cạn rồi
Che gò bồng đảo, giấu đồi trầm luân
Nhìn hoa tiếc cả mùa xuân
Nhìn em anh tiếc những năm không còn…


 GỐC CÂY HOÁ RỒNG

Gốc cây ngâm dưới ao bùn
Vớt lên rễ cái, rễ chùm rối tung
Tưởng gì hóa gốc cây sung
Nếu làm củi… có thể đun mấy ngày

Nhờ vào mưu mẹo, khéo tay
Gốc sung tôi đẽo ra ngay con rồng
Tô màu vàng, tím, xanh, hồng
Hài hòa thực thực, không không cõi thiền

Làm ra vẻ mặt oai - hiền
Gốc cây gỗ mục, đẽo lên mặt rồng
Tỉa râu, vẽ mắt cho cong
Phủ màu tín ngưỡng, vừa lòng người xem

Người chê bai, kẻ ghét ghen
Còn người thán phục, ngợi khen hết lời
Làm tôi ngẫm nghĩ buồn cười
Mình là một kẻ lừa đời có danh

 

CÁI NGÀY XƯA ẤY KHÓ QUÊN

Hai người chung tách cà phê
Nhâm nhi như gạn lời thề qua môi.
Giọt thì vào thẳng lòng tôi
Giọt chia cái đắng cho người ngôi bên.

Cái ngày xưa ấy khó quên
Cà phê ngọt đắng, môi em ngọt ngào
Ngược miền kỷ niệm xôn xao
Mùi hương ký ức, ùa vào lòng tôi.

Em mang cái đắng đi rồi
Để cho cái ngọt trong tôi không hồn

ĐỐT ẢNH

Kiếp này đã phụ tình nhau
Giữ làm chi sấp ảnh màu khó xem
Nhạt nhòa mầu ảnh lem nhem
Tình xưa, người cũ đã hoen mặt rồi.

Bỏ đi nông nổi một thời
Đem ra tôi đốt quãng đời phụ tôi
Tấm hình quằn quại rã rời
Bốc lên mùi khét như người tự thiêu.

Cuốn theo làn khói lam chiều
Lòng tôi thanh thản xóa điều không vui
Thôi đừng buồn nữa ảnh ơi!
Em vào đống lửa cho tôi thanh bình.

KHÁT KHAO Ở TUỔI BỐN MƯƠI
Tặng K.S

Bốn mươi đã nửa đời người
Vẫn còn dào dạt, rối bời thương yêu
Khát khao vạt nắng buổi chiều
Những mơ, cùng muốn là điều đương nhiên

Dẫu rằng phận hết còn duyên
Sóng lang thang, biết nổi chìm về đâu?
Chúng mình muộn mới biết nhau
Đừng mau nước mắt, dễ nhàu trang thơ

Buồn len vào những giấc mơ
Hoa râm ngay cả vần thơ chưa thành
Hao gầy đi giấc mơ xanh
Những “Điều em muốn” chưa dành cho em

Trang thơ thao thức bên đèn
Biết anh không đến, sao em vẫn chờ.


CÀNH ĐÀO BÊN ĐỐNG RÁC

Mồng ba, mồng bảy Tết ra
Đào nằm đống rác, người ta hững hờ

Vo ve ruồi nhặng khóc vờ
Giai nhân, tài tử cũng lờ đào đi

Cái xuân chơi cũng có thì
Vuốt ve ngắm nghía, quẳng đi đúng thời

Nâng niu, ân ái thế thôi
Chỉ dăm ba bữa, người đời chán ngay

Lá hoa còn thắm thế này
Mà nằm cô quạnh cả ngày phơi mưa




HAI NỬA LỜI RU

Lời ru một thuở hao gầy
Lọt qua mắt võng tháng ngày nuôi con
Cái khôn đi, cái dại còn
Nỗi đau đậy lại hao mòn chưa đong

Kẻ đi bởi đổi thay lòng
Mặc người ở lại bão giông cuộc đời
Giận hờn còn để cho ai?
Hỡi người ôm gối thở dài bao đêm

Ngọt ngào người ấy dễ quên
Ai mang cay đắng ru xuyên giao thừa
Tháng năm loãng toẹt tình xưa
Thơ cài mắt võng thương vừa lời ru.

 Nguyễn Mạnh Thắng


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trọng Thược - trọngthuoc1961@gmal.com - 0903219021 - 242 L3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội  (Ngày 04/07/2022 15:26:56)

Thơ Nguyễn Mạnh Thắng thật hay, nhiều cảm xúc. Có lẽ, "mặt sau tờ lịch" còn nhiều điều để...đong đầy trong thơ.

Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Mạnh Thắng.

  Nguyễn Thanh Lâm - thanhlam1939@gmail.com - 0986729893 - Nhà 5,tổ 2, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên  (Ngày 21/02/2013 20:41:43)

Tôi buồn lắm bạn Mạnh Thắng ạ! Tôi không thể vô cảm mà tửng tưng trước cảnh hoa tàn như bạn được đâu. Bạn Thắng cho phép Thanh Lâm tôi thương "Cành đào bên đống rác" nhé!
"...Nổi chìm, vinh nhục, cay chua
Không không sắc sắc chẳng chừa loài hoa"

  VŨ VĂN THỊNH  - vuvanthinhkienxuong@gmai.com - 01678.199.195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T.B  (Ngày 15/11/2012 11:30:53)

Xin chào nhà thơ N.M.Thắng, ta đều là Cựu chiến binh, là đồng chí thời
đánh MĨ.Thơ của anh đa dạng nhiều cảm súc, lời thơ mộc mạc chân chất,
dọng thơ một chiều cứ trôi từ từ, mà không có gì đột biến,ít để lại
dáu ấn cho người đọc, qua mỗi bài thơ, Mong được đoc nhiều bài thơ hay
Mang nhiều dấu ấn tài hoa. nhân đây tôi xin phép có mấy câu

Lời yêu{GIỮ LẠI ĐÊM MƯA}
Câu thề hờ hững,ngày xưa qua rồi
Còn mỗi{ÁO CŨ}hơi người
Sờn vai tuột chỉ,đành rời bỏ đi
{MẶT SAU TỜ LỊCH} nghĩ suy
Viết thơ ngày tháng,khắc ghi cuộc đời
Kệ kinh, mõ gỗ, áo sồi
{TIẾC} tuổi xuân gửi ở nơi cửa thiền
Gốc Sung khéo léo làm duyên
Mềm tay tô vẽ,đổi tên{HÓA RỒNG}
{LỜI RU HAI NỬA}sầu đong
Lọt thưa mắt võng,viết không hết bài

ngày 15/11/2011
VŨ VĂN THỊNH






 

  thế - hanmacthanh201@gmail.com - 0908625465 - thanh hóa  (Ngày 07/11/2012 20:04:48)

tuyệt vời
cảm ơn tác giả Nguyễn Mạnh Thắng cho người đọc 1 chùm thơ quá hay
cảm ơn lucbat.com đã chia sẻ
chúc trang wed ngày càng phát triển

Các bài khác: