Thứ năm, 25/04/2024,


Đỗ Thu Yên (26/10/2012) 


   1. Vài nét về tác giả:
  
    Tác giả Đỗ Thu Yên, còn có bút danh Yên Thành, sinh nhật ngày 26/10
    Quê quán: Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
    Nghề nghiệp Quân Y sĩ
    Những đơn vị tham gia trong quân ngũ: Binh đoàn Trường Sơn, Tổng cục hậu cần
    Hiện nay nghỉ hưu, là hội viên Hội cựu chiến binh
    Hội viên CLB thơ Việt Nam
    Điện thoại: 01636689629
    Email: truongson5885@gmail.com
    - Có Thơ in chung nhiều tập
    - Một CD: Trường Sơn và nỗi nhớ

 

 

2. Chùm thơ lục bát:

KHÁT VỌNG

Anh như cây giữa mùa đông
Không còn lá!
Khát...
dòng sông xa vời!

Sần sùi vỏ vọng mây trời
Âm thầm suối nhựa nào vơi nhạc tình
Bão giông vững một bóng hình
Hướng về em... thuở xinh xinh xuân thì

Dường như trăng khẽ chớp mi
Hà hơi lạnh gió vu vi cung đàn
Mưa xuân – Em... giọt nồng nàn
Cựa mình lộc biếc – đời ngan ngát đời!



NHỚ RỪNG

Ngồi đây sao lại nhớ rừng
Nhớ sao cánh võng cũng từng đung đưa
Hành quân ngày nắng đêm mưa
Đầu dây ai mắc cho vừa sợi thương

Chiều nghiêng, hay sóng du dương
Thì thầm ai?! Khéo làn sương sum vầy
Võng hòa nhịp tựa mây bay
Tan cơn sốt rét ủ say môi nồng

Cũng là cánh võng mùa đông
Quán thơ – bỗng thấy rộn lòng cùng nhau
Trường Sơn, cánh võng một màu
Ai quên, ai nhớ, ai đau phận người...

Nhớ rừng... bạn vẫn nụ cười
Đung đưa nhịp võng nhớ thời Trường Sơn.


DUYÊN EM

Tình cờ duyên phận gặp em
Nhẹ nhàng giọng nói dịu êm nụ cười
Câu thơ đằm thắm à ơi
Nhặt khoan thả nhịp thay lời vấn vương

Trời ban cho em sắc hương
Để ai ngơ ngẩn bùa thương mỗi ngày
Rượu từ ánh mắt mà say
Gió tung tà áo bay bay... rối lòng

Duyên tình hay bối bong bong
Phận ai muốn những đường vòng thẳm xa
Phồn hoa đón kẻ hào hoa
Nghe trong mưa nắng nhạt nhòa nhân tâm

Duyên em... duyên lặng duyên thầm
Chắt chiu cày xới ủ mầm thơ xanh




NỖI NIỀM MƯA

Mưa buồn nhớ nắng nơi đâu?
Ai buồn vì ở hai đầu nhớ thương
Từng đêm dầm sũng mắt sương
Nỗi niềm xa cách người phương nao chờ

Mưa tuôn sấm chớp ầu ơ
Đường xưa đứt đoạn bơ vơ lời thề
Xòe tay gọi nắng không về
Mưa buồn rưng rức dòng tê buốt dòng

Ai người níu nhớ cầm mong
Ai người dệt ánh cầu vồng khát khao
Câu thơ cháy bỏng ngọt ngào
Nỗi niềm mưa... giấc chiêm bao nắng hồng!


CHIỀU ĐÔNG

Chiều đông tiếp gió heo may
Áo em đã đậm màu mây ấm nồng
Anh đi nhớ mãi chiều đông
Bên hồ vắng lặng gió sông tràn về

Ngày mai ta phải chia ly
Lặng yên ta biết nói gì hỡi em
Một chiều đông thật êm đềm
Mà sao có sóng dồn lên ngẹn lòng

Ngày mai biết có còn không?
Dẫu bàn tay nắm chiều đông chẳng rời
Lòng ta sao những rối bời
Anh đi mang cả khoảng trời chiều đông


GIỌNG TRẦM 

Giọng trầm em hát giữa rừng
Tặng anh mà thấy rưng rưng trong lòng

Thuốc mê dự trữ không còn
Vết thương mảnh đạn vẫn tròn một chi

Rừng mang khắc khoải thầm thì
Giọng trầm em hát những gì thẩm sâu

Nụ cười anh bỗng ửng màu
Tim em loạn nhịp... nhầm câu ca rồi
Trời chiều tiếng súng chợt ngơi
Véo von chim hót đầy vơi gọi đàn

Mai này anh lại hành quân
Đừng quên em hát giọng trầm tặng anh

Đỗ Thu Yên

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Văn Nam - dongvannam@haiphong.gov.vn - 0913310978 - Thanh tra quận Đồ Sơn  (Ngày 30/12/2014 16:49:06)

Cô Yên xinh đẹp quá chừng.
Vậy mà cô đã qua rừng Trường Sơn
Chắc rằng những lúc cô đơn
Cô lại gợi nhớ Trường Sơn năm nào

Cháu Nam, ở Đồ Sơn, Hải Phòng.
Nhân dịp năm mới 2015, Kính chúc cô luôn mạnh khỏe, tươi trẻ và nhiều hạnh phúc.

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 04/03/2014 18:32:33)

Cảm ơn bạn Nguyễn Trọng Luân
tôi rất vui gặp bạn ở trang thơ lục bát và là người cùng quê, cũng là người lính, bạn tham gia với trang thơ cho vui nhé! Nhất là viết về người lính
Thân mến
Đỗ Thu Yên

  Nguyễn trọng Luân - danhaluan@yahoo.com.vn - 0976582742 - Xuân Đỉnh Từ Liêm / Hà nội   (Ngày 07/02/2014 20:06:32)

Tôi là người lính đã qua trường sơn . Đọc bài giọng trầm của chị rất xúc đông , nhớ một thời tôi đã từng đi chiến đấu . Cám ơn chị Thu Yên . Tôi cũng là con của Xuân Đỉnh đấy chị ạ

  Bảy Thi - baythitn@yahoo.com.vn - 903206623 - Hà Nội  (Ngày 10/09/2013 17:51:04)


Mai này anh lại hành quân
Đừng quên em hát tặng anh giọng trầm

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 10/01/2013 8:02:15)


Xin chào nữ thi sỹ Thu Yên
Đọc thơ xin được cảm tác mấy dòng


Xin chào Thu Yên . Sáu bài thơ trên đúng là trích từ những trang thơ viết trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt - Cảm phục ! trong những năm tháng ấy sự sống và cái chêt dan xen nhau mà Thu Yên viết lên được những vần thơ tràn ngập tình người . Thu Yên đúng là một Đặng Thùy Châm thứ hai vậy !
Cả sáu bài thơ trên đúng là những vần thơ của một nhà thơ nữ vì
rất nữ tính - Nhẹ nhàng nhưng sâu lắng , Rất êm dụi tuy không hào hùng , hoành tráng nhưng lại sâu lắng trong lòng người đọc !
Khó có thể nói hết cái hay , cái đẹp trong sáu bài thơ trên .

Xen trong tiếng súng vang rền
Mà thơ ca vẫn vang lên ngang trời
Lời thơ mang đậm tình người
Lời thơ mang cả đất trời trường sơn

Lời thơ nói tiếng yêu thương
Với đồng đội , với que hương , đất trời
Nhân đây xin gửi một lời
Chúc nhà thơ sống một đời - như thơ .

Xin chào - Hẹn gặp lại
10.1.2013

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689.629 - Hà Nội  (Ngày 18/11/2012 7:56:21)

Cảm ơn người đồng đội của sư đoàn 12 anh hùng, người cùng họ ĐỖ, mời đồng đội qua trang blog của Đỗ Thu Yên, là nơi TY hay viết về đồng đội ĐVQ quá khen, ĐTY chỉ mong sao hình ảnh của những người đồng đội, những năm tháng của một thời lửa đạn sẻ lưu lại trong thơ, trong lòng bạn đọc. Nhất là với các bạn trẻ, gặp thêm một người đồng đội trên trang lục bát và cùng cảm nhận văn thơ về một thời không thể nào quên làTY rất vui.

http://yume.vn/yenthanh2610

Chúc người người đồng đội cùng họ luôn vui khỏe giàu cảm xúc cho thơ 

Đỗ Thu Yên

 

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình  (Ngày 16/11/2012 17:29:39)

Đọc thơ của Đỗ thu Yên không khỏi không tự hào cô con gái họ Đỗ tài hoa xinh đẹp đã sản sinh cho đời những vần thơ giầu tình cảm.
Chiều đông tiếp gió heo may
Áo em đã đậm màu mây ấm nồng
Anh đi nhớ mãi chiều đông
Bên hồ vắng lặng gió sông tràn về
***
Một đồng chí quân y của trường sơn năm xưa .Đã hết lòng vì đồng đội hy sinh không tiếc mình trong bom đạn .
Nay về với đời thường thông qua những bài thơ của chị xứng đáng là nữ đồng chí của binh đoàn 12 anh hùng.Cảm ơn ĐTY, là một đồng đội của chị tôi tự hào và xin gặp chị nhiều hơn trên trang thơ lục bát và các trang khác, chúc Thu Yên vui hạnh phúc...
Đỗ văn Quỳnh

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội  (Ngày 02/11/2012 20:42:14)

Đỗ Thu Yên xin cảm ơn Ban biên tâp đã đăng chùm thơ nhân ngày sinh nhật của Thu Yên 26-10 Đó là món quà mà Thu Yên rất vui và trân trọng
Thu Yên xin cảm ơn các thi huynh , thi hữu
Nguyễn Khắc Kình , Trần Trọng Chu , Phạm Văn Tự , Lê Công , Nguyễn Tiến Bình , Vũ Văn Thịnh , Phùng Thị Nhu , Trần Mạnh Tuân , Hồ Đình Bắc , Nguyễn Thanh Tuyên , Đồng Bắc Kế
Đã đọc chùm thơ và ghi cảm nhận chia sẻ và có lời chúc sinh nhật , Thu Yên chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các thi huynh , thi hữu trên trang LBVN cảm ơn bạn thơ và đọc giả đã chia sẻ qua email và điện thoại
Đỗ Thu Yên

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 30/10/2012 15:14:16)

Em chào chị Đỗ Thu Yên!
Những ngày qua do quá bận nên em không vào lucbat.com. Hôm nay mới vào thì đã qua sinh nhật của chị mất rồi. Chùm thơ đăng mừng sinh nhật chị được nhiều người đến đọc và chia vui quá.
Dù đã muộn, em vẫn xin được chúc mừng sinh nhật chị, chúc mừng chùm thơ lục bát mượt mà duyên dáng giầu tính nghệ thuật và rất có giá trị về tư tưởng của chị!
Đọc thơ chị em luôn thấy có sự liên hệ giữa hiện tại – quá khứ và tương lai.
Không quên quá khứ, nâng niu, trân trọng những gì có được hôm nay và luôn khát vọng, hướng tới vươn lên, tin yêu vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Âu đó cũng là tư tưởng, là triết lý sống, là tâm hồn sáng trong của bản thân tác giả, chị Đỗ Thu Yên – một cựu chiến binh, một quân y sỹ, một người yêu thơ và là một tác giả của rất nhiều bài thơ hay!
Một lần nữa, em xin được chúc mừng chùm thơ hay của chị!
Chúc chị vui khỏe, hạnh phúc, lạc quan yêu đời và sáng tác thật nhiều thơ hay!

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội  (Ngày 28/10/2012 19:09:15)

Chia sẻ
Bạn Nguyễn Thanh Tuyên thân mến !
Thu Yên được người bạn vẽ tặng bức tranh một cành cây khô trụi lá , vỏ sù sì trong tuyết lạnh mùa đông , nhưng với tựa đề SỰ TRƯỜNG TỒN của sự sống , người bạn đó cách Thu Yên nửa vòng trái đất
Thế là có ý tưởng cho bài thơ KHÁT VỌNG , lúc đầu là thể thơ tự do Thu Yên cũng rất thích bài thơ khát vọng có trong chùm thơ nên đã chuyển thế LB bên phongdiepnet đăng bài thơ này cũng có hinh minh họa sự khắc nghiệt của thiên nhiên vơi trái tim thể hiện tình yêu chân chính của con người !
Cảm ơn bạn ! và chúc bạn luôn vui và giàu cảm xúc cho thơ ..
Đỗ Thu Yên

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 28/10/2012 17:01:14)

ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN

Thu Yên rất ý tứ khi gửi tặng độc giả chùm lục bát chọn lọc đúng vào ngày sinh của chị. Một động thái vui và giàu ý nghĩa. Nhân một ngày sinh xin chúc chị mạnh khoẻ trẻ tươi và hạnh phúc, tiếp tục có nhiều tác phẩm hay đóng góp cho đời.

Phải nói thơ Thu Yên đằm thắm và giầu nội tâm. Chị viết ra từ cảm xúc chân thành,phong phú hoài niệm từ quãng đời đã trải.

Chị nhập vai nhân vật trữ tình trong thơ khá tốt nên có những câu rất thơ : " Rượu từ ánh mắt mà say/ Gió tung tà áo bay bay...rối lòng ". Câu thơ đầy tâm trạng của nam nhi mà tác giả đã " thụ vai " thành công .

Nghệ thuật " nhân cách hoá " được Thu Yên chú ý tạo nên những câu thơ " cảm thấy " như " Dường như trăng khẽ chớp mi/Hà hơi lạnh gió vu vi cung đàn ".Chất lảng bảng, thơ mộng ấy rất cần cho thơ, cho sự liên tưởng của người đọc.

Trong bài " Khát vọng " tôi thích nhất câu kết, được chị dùng nghệ thuật " Ẩn du " khéo léo và tinh tế " Mưa xuân - Em... giọt nồng nàn/ Cựa mình lộc biếc - đời ngan ngát đời ! ". Điều rất cần thẩm thấu kĩ lưỡng , đó là chỉ với 8 từ ở câu bát cuối cùng mà ta gặp bao điều kì thú. Thu Yên đã dùng động từ " cựa " đắt giá, từ láy " ngan ngát " hợp lý và đặc biệt là điệp từ " đời " gợi mở đến mênh mang cho đầu đề " Khát vọng " ở trên. Tôi không rõ và không tò mò ngữ cảnh trong thơ. Nhưng thực tình đọc bài thơ này thương lắm ! Nếu để tôi chọn theo sở thích riêng, thì tôi đề cao " khát vọng " trong cả chùm thơ đã đăng tải của chị.

Xu thế thơ Thu Yên, tuy chưa đọc nhiều nhưng tôi có cảm giác chị đang khái quát dần và đang chưng cất chắt lọc những câu chữ sao cho sánh đặc đượm đà giầu hương vi... tin không xa nữa ta sẽ được đọc nhiều những tác phẩm hay của chị.

Trên đây là ý nghĩ cảm thụ của một " Đồng hương Trường Sơn " một thời,được gửi sau 2 ngày SN Thu Yên. Xin TG coi như một bông hoa thắm chúc tụng muộn mằn.

Độc giả Hải Phòng
Nguyễn Thanh Tuyên

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 27/10/2012 19:10:01)

"Khát vọng" THU mãi bình YÊN
Em đang cầm lái con thuyền thời gian
"Hà hơi lạnh gió" cung đàn
Mưa xuân lộc biếc nồng nàn đời em
"Nhớ rừng" năm ấy đêm đêm
Hành quân chiến dịch qua miền gian lan
"Nỗi niềm mưa" gió suối ngàn
Câu thơ cháy bỏng ngập tràn đêm mưa
"Chiều đông" ai đợi ai chờ
Mà sao có sóng dồn bờ chiều đông
"Giọng trầm" em hát não lòng
Vết thương mảnh đạn còn trong thân gầy.
Chiều ngưng tiếng súng nơi đây
Cho THU YÊN tĩnh những ngày còn thu.

Chúc Thu Yên với chùm thơ hay, đầy cảm xúc, phải nói công bằng những bài thơ đã được em chắt lọc để lên trang sống động với tâm sự thật chân thành của người lính Trường Sơn lại đúng vào ngày sinh nhật của em. Anh Bắc chúc em sinh nhật vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc.

Hồ Đình Bắc.

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678.199.195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương.T .B  (Ngày 27/10/2012 17:32:33)

ngay 27/10/2012
TẶNG; tac giả THU YÊN

MỘT thời xẻ dọc Trường Sơn
MỘT thời;KHÁT VỌNG;không sờn chí em
MỘT thời tăng,võng qua đêm
MỘT thời sốt rét, để em;NHỚ RỪNG.
MỘT thời đạn nổ bom rung
MỘT thời đồng đội hòa cùng tơ vương
MỘT thời xa cách người thương
MIỀN MƯA; ướt sũng mắt vương lời thề
MỘT thời trông ngóng người về
CHIỀU ĐÔNG; gió lạnh mà tê tái lòng
THUỐC mê hết cả dự phòng
MỔ gắp mảnh đạn;DỌNG TRẦM;em ca
NỤ cười anh, đỏ mầu da
TIM em loạn nhịp, lời ca lạc vần
BÂY giờ ngày ấy xa dần
MỘT thời nhớ lại,tuổi xuân một thời

VŨ VĂN THỊNH

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 27/10/2012 16:27:23)

MỪNG THU YÊN - THƠ VÀ ĐỜI!

Mừng Thu Yên, biết mấy thu?
Mùa đông KHÁT VỌNG vi vu cung đàn.

NHỚ RỪNG thân phận sẻ san,
Trường Sơn... cánh võng miên man nhớ thời...

DUYÊN EM thầm lặng cả đời,
Rối bòng bong... ủ thành lời thơ xanh.

NỖI NIỀM MƯA nắng mong manh ,
Câu thơ cháy bỏng, ngọt lành chiêm bao.

CHIỀU ĐÔNG gió lặng xôn xao,
Anh đi mang cả tình vào chiều đông.

GIỌNG TRẦM ai hát tiếng lòng,
Khúc quân hành vẫn trầm hùng trong em.

Thơ tình nặng nỗi Thu Yên,
Chúc mừng sinh nhật Thu thêm một mùa.

Dẫu đời lắm nắng nhiều mưa,
Thu Yên vẫn mãi như vừa... mới Thu!

  Phùng Thị Nhu - phungthinhu@gmail.com - 01275849809 - Thành An ,Thạch Thành,Thanh Hoá  (Ngày 27/10/2012 10:56:53)

Thơ YÊN viết tặng cho đời
Bài ca người lính sáng ngời niềm tin 
Thơ YÊN trọn nghĩa vẹn tình 
Đọc rồi mới thấy nghĩa tình thắm sâu 

"...Mưa buồn nhớ nắng nơi đâu
Ai buồn vì ở hai đầu nhớ thương..."
Ngọt ngào thơ giữa chiến trường 
Bom rơi đạn nổ ,gió sương giăng đầy.

"...Giọng trầm vẫn hát mê say 
Vết thương mảnh đạn thuốc nay không còn..."
Gian nan ,khói lửa chiến trường 
Mà YÊN vẫn giữ ,ủ mầm thơ xanh.

xin chúc mừng Thu Yên có chùm thơ hay ,cảm động

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678.199.195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương.T..B  (Ngày 26/10/2012 21:36:58)

Đọc thơ THU YÊN ta thấy thật sự có hồn,nhiều cảm xúc.Những khoảng mở đáng tự hào của một thời binh nghiệp,lên những câu thơ,lời thơ của chị
nghẹn lại trong sự yêu thương.Một tình cảm sâu đậm qua những bài thơ như Khát Vọng,Nhớ Rừng,Nỗi Niềm Mưa,Giọng Trầm,Được thể hiện tình cảm theo mọi cung bậc khác nhau, Nhưng đáng trân trọng nhất trong từng bài thơ chị viết, có một cảm xúc nội tâm độc đáo,trong gian khổ chiến tranh Không ít những niềm vui nỗi buồn theo bước chân người lính,thẫm đẫm nước mắt,mồ hôi, xương máu.....Nhân ngày sinh nhật chị 26/10/ chúc
chị và gia đình mạnh khỏe,hạnh phúc NHÂN đây tôi xin họa và tặng chị mấy câu thơ

Tiếng lòng{KHÁT VỌNG} chơi vơi
Em như suối ngọt hà hơi nồng nàn
Trường Sơn cánh võng gió ngàn
{NHỚ RỪNG} sốt rét ủ làn hơi êm

Sắc hương thẫm giọt sương đêm
{DUYÊN EM} thầm lặng, ấm mềm nhặt khoan
Từng đêm xa cách miên man
{NỖI NIỀM MƯA}đọng đã tràn khát khao

Heo may gió lạnh ùa vào
{CHIỀU ĐÔNG} mắt gọi sóng trào rưng rưng
Thương anh em hát giữa rừng
{GIỌNG TRẦM}lời chúc, theo cùng anh đi

ngay 26/10/2012
VŨ VĂN THỊNH

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 26/10/2012 19:56:10)

Đúng là thơ cựu chiến binh
Từng câu, từng chữ thấm tình quân nhân

  Lê Công - le.cong43@yahoo.com - 0903 860 903 - Hội VHNT Ninh Bình  (Ngày 26/10/2012 18:47:30)

Chúc mừng Đỗ Thu Yên về chùm thơ Lục Bát trong TÁC GIẢ - CHÙM THƠ. Mình từng sống, chiến đấu từ 1965 đến 1975 ở Miền Nam thời đánh Mĩ ( May không chết ) bởi vậy "Gặp Yên " là gặp một đồng đội.

Thơ Yên đã làm sống lại trong tôi bao điều không thể nào quên. Cảm ơn nhiều, Chúc niềm vui luôn đồng hành cùng Yên trong cuộc sống, cuộc đời và trong lao động sáng tác thi ca. Chúc Thu Yên thêm tuổi thêm yêu...

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 26/10/2012 18:28:19)

DUYÊN THẦM

Thơ ai ngào ngạt sắc hương
Đọc rồi nhớ mãi vấn vương lòng người 
KHÁT VỌNG...mưa nắng một đời 
Mong sao sống trọn kiếp người mùa xuân...

NHỚ RỪNG một thuở gian truân...
Chứa chan kỷ niệm xa gần trong tim. 
DUYÊN EM đẹp khắp mọi miền 
Trải bao sương gió vẫn bền sắc xuân 

Nỗi niềm Mưa...Nắng khóc thầm
Mưa bao nhiêu hạt xa gần Nắng thương 
CHIỀU ĐÔNG lòng dạ vấn vương 
Anh đi hình bóng nhớ thương để lòng 

GIỌNG TRẦM em thả từng không 
Ru anh say giấc mặn nồng tình thơ
Người xa xa bến xa bờ 
Thả hòn lục bát ngẩn ngơ...Duyên thầm! 

Phạm Tự

  TRẦN TRỌNG CHU - trongchubd@gmail.com - 0933972791 - 6/9A NGUYỄN DU, PHƯỜNG 1, TP. VŨNG TÀU  (Ngày 26/10/2012 14:37:31)

Anh đã có lời chúc sinh nhật Thu Yên rồi, nhưng qua đọc chùm thơ của em anh lại càng quí mến em hơn và càng thấy mối quan hệ giữa hai chúng ta càng khăng khít và đậm đà hơn từ những vần thơ mà em đã thể hiện trong chùm thơ.Từ bài KHÁT VỌNG, đến NHỚ RỪNG, rồi NỖI NIỀM MƯA, DỌNG TRẦM V. V.. bài nào anh cũng thấy hình như có dáng hình của người lính trường sơn trong đó. Càng đọc thơ em anh càng thấy tự hào về người đồng đội đã biết nói lên được lòng mình, biết trân trọng, quý giá những cống hiến hy sinh, đồng thời cũng biết thổ lộ tình cảm đó qua những vần thơ rất tha thiết qua thể loại lục bát quen thuộc.
Nhân ngày sinh nhật của em anh tặng mấy câu thơ chúc mừng:

Chúc sinh nhật em gái Trường Sơn
Ngày một vui tươi khỏe mạnh hơn
Sáng tác thơ văn càng tiến bộ
Xứng danh truyền thống lính Trường Sơn.

TRỌNG CHU

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội  (Ngày 26/10/2012 13:10:36)

Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Khắc Kình
Cảm ơn lời chúc sinh nhật của anh Xin đáp lại

VẪN ĐÂY CÁNH VÕNG

Vẫn đây cánh võng hai đầu
Mãi còn đầm thắm sắc màu Trường Sơn 
Vẫn còn tình nghĩa chiến trường 
Nhắc ta đi tiếp con đường hôm qua 

Biết bao đồng đội đi xa
Câu thơ ngày ấy thiết tha vọng về 
Bài ca cánh võng một thời 
Câu thơ nối tiếp bồi hồi Trường Sơn 

Chúc anh luôn vui khỏe và giàu cảm xúc cho thơ 

Đỗ Thu Yên

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yaoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 26/10/2012 11:18:32)

Thật là ý nghĩa và rất vui cùng tác giả Đỗ Thu Yên ,mừng ngày sinh bằng một chùm Thơ lục bát giàu cảm xúc và đằm thắm kỷ niệm thời đánh Mỹ ở Trường Sơn...Cái thời mà ta ra đi đánh giặc không hề sợ hy sinh gian khổ,trong lòng luôn tin tưởng vào ngày chiến thắng trở về quê hương...Giữa bom đạn mà tình người vẫn luôn chứa chan lãng mạn:

Nụ cười anh bỗng ửng màu
Tim Em loạn nhịp...nhầm câu ca rồi
Trời chiều tiếng súng chợt ngơi
Véo von chim hót đầy vơi gọi đàn...

( GIỌNG TRẦM)

Đỗ Thu Yên có những năm tháng ở Trường Sơn nên Thơ mang đậm chất "Lính" vừa giản dị chân thành vừa giàu chất lãng mạn, đằm thắm...
Ngày sinh, xin chúc tác giả Đỗ Thu Yên luôn tươi trẻ như thời băng núi vượt đèo Trường Sơn, thành đạt và Hạnh phúc trong cuộc sống !
Xin chia sẻ với Đỗ Thu Yên vài câu lục bát " ngẫu hứng" nhân đọc Thơ Đỗ Thu Yên:

VẪN ĐÂY...CÁNH VÕNG?

Trường Sơn ngày nắng , đêm mưa
Lời ca theo cánh võng đưa giữa rừng...
Cái thời bom đạn đã từng
Miếng cơm nhạt muối...rưng rưng nghĩa tình?

Bây giờ non nước yên bình
Thương về cánh võng chúng mình tìm nhau!
Vẫn đây, cánh võng hai đầu
Còn không đằm thắm sắc màu Trường Sơn?

Vẫn đầu sợi nhớ sợi thương
Còn không nhịp võng vấn vương Tình Người?
Bài ca cánh võng bồi hồi
Nhắc lòng ta sống một thời Trường Sơn!

NGUYỄN KHẮC KÌNH_ HÀ ĐÔNG

Các bài khác: