Thứ sáu, 29/03/2024,


Trần Tá (14/10/2012) 

    1. Vài nét về tác giả
    Tác giả Trần Tá tên thật là Trần Văn Tá, sinh năm 1947
    Quê quán: Xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
    Cử nhân toán học trường Đại học Sư phạm Hà Nội - k13.
    Nguyên thượng tá - Phó khoa Cơ sở Cơ bản trường Tăng Thiết Giáp
    Hội viên Hội VHNT Vĩnh Phúc
    ĐT: 01684735589, Email: trantatl@gmail.com 
    - Tác phẩm đã xuất bản :
     + Làng bên sông (Tập thơ) NXB Hội Nhà Văn (2007)
     + Thác miền hoa ban (Tập thơ) NXB Hội Nhà Văn (2010)
     Có thơ in trong các tập thơ:
      - Làng tiên - NXB Văn hóa Thông tin (2005)
      - Mái trường Vĩnh Phúc, NXB Hội Nhà Văn (2001)
      - Gió ngàn đá dựng, NXB Hội Nhà Văn (2007)
      -Thơ hiện đại Vĩnh Phúc 1910 – 2010, NXB Hội Nhà Văn (2010)
       Và nhiều thơ in trong các báo, tạp chí Trung ương và địa phương
  
  - Giải thưởng:
+ Giải thưởng Văn học 5 năm tỉnh Vĩnh Phúc: 2006 - 2010
+ Giải thưởng: Cuộc thi sáng tác thơ về tuổi trẻ Vĩnh Phúc năm 2011


2. Chùm thơ lục bát:

VƯƠNG VẤN NGÕ QUÊ

Có gì vương vấn ngõ quê
Nửa đời với phố lối về không quên
Bước chân dẫu có trăm miền
Vẫn bâng khuâng nhớ bạn hiền ngõ quê.

Xuân nay theo gió ta về
Chạnh lòng non nước câu thề năm xưa
Bây giờ chẳng mấy đung đưa
Chùm hoa xoan tím lưa thưa rắc đường.

Ngõ quê kỷ niệm vấn vương
Bước chân lưu buổi thân thương thiếu thời
Đêm trường nhung nhớ đầy vơi
Sấu rơi phố, ngỡ thị rơi vườn nhà!

Nhớ thời để chỏm em - ta
Lấm lem bùn đất ngõ nhà mẹ mong
Thế mà em vội sang sông
Ngõ quê để lại ai trông, ai chờ?

Đời người như một giấc mơ
Tôi em duyên phận bây giờ cách xa
Chợ tan ngóng mẹ chia quà
Ngõ quê - còn có đôi ta một thời!




MƯỢN

Mượn mùa đẹp những loài hoa
Mượn con đường để lại qua hẹn hò

Mượn dòng sông nhớ con đò
Mượn cầu thương buổi ai dò nông sâu

Mượn câu quan họ mời trầu
Mượn đình cho ngói gửi màu rêu phong

Mượn tằm làm đẹp thêm nong
Mượn đồng lúa chín ứơc mong mùa vàng

Mượn đào gọi tiết xuân sang
Mượn nắng mai nở rực ngàn cánh hoa

Mượn trăng mười bốn vào chùa
Mượn câu kinh phật… lội qua phận mình

BỎ QUÊN


Bỏ quên
Mưa nắng ruộng đồng
Em ra quán phố
Hát dâng tặng người.

Hát cho
Nghiêng ngả đất trời
Hát cho cháy cạn
Một đời gái quê.

Hát cho
Nhạt phếch lời thề
Hoa may thôi tím
Con đê thôi chiều.

Hát cho
Lữ khách phiêu diêu
Thân này phải đã
Đời Kiều phải ghen!


Đêm nay góc phố say nhèm
Mong mai thức tỉnh, em thèm hương quê

Quê hương vẫn một lối về !...

TÌM VỀ

Tìm về bên tháng ngày xa
Bước chân bấm đất mứa sa trên đồng
Tìm về theo buổi chiều đông
Gió quê hun hút ao trong, đìa ngoài

Tìm về với tháng năm dài
Cháo rau qua bữa, dải khoai ấm lòng
Những mùa nắng cháy bão giông
Vườn nhà tháng Tám mẹ trông vãn chiều

Tìm về một góc quê nghèo
Hanh hao khắc khoải bao nhiêu mặt người
Tìm về ngõ nhỏ mình ơi!
Đôi ta duyên phận cuộc đời từ đây

Ươm mầm ước hẹn xanh cây
Chung tay vun đắp dựng xây cuộc đời
Tháng ngày bươn trải nơi nơi
Vẫn mơ có một chân trời tương lai

Còn trong ta - tháng năm dài
Nơi miền sâu lắng để mai tìm về!

VỀ THÔN VĨ
(Kính tặng hương hồn Thi sỹ Hàn Mặc Tử)

Ta về thôn Vĩ một mai
Xanh tươi khóm trúc, vương hoài nắng thu

Hàng cau ngả bóng sương mờ
Lắng tình thôn nữ hồn thơ của người.

Xót thương cho cảnh khóc, cười
Khói sương muôn tuổi, hoa tươi có thì.

Thoảng hồn thi sỹ vân vi
Hôm mai lay bắp những khi nước đùa.

Phận người đâu mãi cay chua .
Sông Hương, núi Ngự thu giờ đầy trăng .

"Thuyền ai đậu bến"* ... sông ngần .
Còn trong sâu thẳm... một lần... chở trăng?

*Thơ Hàn Mặc Tử.

 

MIỀN ĐỒI

Miền đồi tim tím mua sim
Em ngồi nhặt gỡ hoa kim* chiều nào

Gió đồi... phiêu dạt ca dao
Trung du hoa cỏ theo vào trong mơ.

Đồi quê trăng tỏ, trăng mờ
Thoảng nghe em vận vần thơ trữ tình:

"Trúc xinh trúc mọc bên đình" ...
Miền đồi xe trọn chúng mình tuổi thơ.

Để giờ chân bước ngẩn ngơ
Ai về nhặt lại... buổi xưa... miền đồi!

*Hoa một loài cỏ mọc nhiều ở đồi trung du.

 
 

ÂN TÌNH

Một đời phiêu lãng đâu đâu
Câu thơ đong vợi nghĩa sâu ân tình?
Câu nào trả nợ mẹ mình
Câu nào soi tỏ dáng hình em ta!

Tháng ba sắc tím hoa cà
Ta về tìm lại để mà tri ân
Vợi đi bao nỗi xa gần
Đồng xưa còn đó... góc sân mẹ già!

Bên thềm giọt nắng thướt tha
Tìm về cánh võng... dăm ba tuổi đầu
Đã qua lắm bến nhiều cầu
Mà sao chưa trọn nhịp cầu mẹ trao.

À ơi!... Rụng xuống trăng sao
Xếp nên thơ, để lặn vào ái ân!

Trần Tá

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT VĨnh Phúc  (Ngày 15/11/2012 9:45:39)


Trần Tá xin chân thành cảm ơn về sự chia sẻ của các bạn : Lưu Thế Quyền,Nguyễn Văn Vọi,Võ Thị Nhật Lệ với chùm thơ của T T , chúc các ban hạnh phúc ,thành đạt trong cuộc sống.

T T

  võ thi nhat Le - banglangq75@yahoo.com - 0975458399 - BÌNH DẠI BẾN TRE   (Ngày 31/10/2012 4:40:39)

EM RẤT THÍCH THƠ ANH

CHÚC ANH SỨC KHỎE DỒI DÀO

VẦN THO LUC BÁT NGỌT NGÀO THIÊN THU

  nguyễn văn vọi - vanvoi_1952@yahoo.com - 01656026667 - Tây Ninh  (Ngày 24/10/2012 19:48:34)

Đọc chùm thơ lục bát của tác giả Trần Tá rất hay,tình cảm...
Chúc anh vui, khỏe và sáng tác nhiều hơn nữa. Chào anh.

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT VĨnh Phúc  (Ngày 17/10/2012 8:04:39)

Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc



Vận thơ mới thật chan hòa
Cảm ơn Vũ Thịnh gửi quà tặng chơi !

Trần Tá xin chú anh sức khỏe và vạn sự như ý !

  Lưu Thế Quyền - luuthequyen@yahoo.com.vn - 0979 088 504 - Thanh Lãng - Bình Xuyên  (Ngày 17/10/2012 7:06:17)

Lâu lâu không được gặp nhà thơ Trần Tá trên Hội VHNT Vĩnh Phúc, hôm nay lại được gặp ở đây - TRANG LUCBAT.COM.
Khi đọc những vẫn thơ lục bát của Trần Tá cất lên tôi thấy có một cái gì đó rất chân quê, mộc mạc, nhưng cũng thấm được được nhiều lẽ đời... Có phải thế chăng mà mỗi bài thơ của ông khi cất lên nó như một bức tranh phảng phất chất quê và số phận của những người quê trước bao biến thái của xã hội.
Tôi thấy thơ của Trần Tá là thơ có nghề, mỗi bài thơ đều có tứ nhất định, mang cốt cách của một thi sĩ.
Xin chúc mừng nhà thơ!
 

  VŨ VĂN THỊNH  - vuvanthinhkienxuong@gmai.com - 01678.199.195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình  (Ngày 16/10/2012 11:33:41)

ngày 16/10/2012

Xin chào nhà thơ TRẦN TÁ tôi đã được đọc chùm thơ của anh

rât hay và sâu lắng.Tuy các câu từ trong từng bài thơ ,vẫn còn

thiếu sự,chắt lọc tìm tòi sáng tạo.Nhưng hình ảnh về quê hương

con người,số phận cũng rất đậm đà,có cái hay riêng. Rất mong được

đọc những chùm thơ sau của anh..BẠN LÍNH tráng cả thông cảm nhé

Nhân đây xin góp mấy câu



Chẳng ai ghi lại {NGÕ QUÊ}

Cả trong lý lịch mang đi một đời

Lưu bao dấu ấn một thời

{MƯỢN}câu mượn chữ,mượn lời rêu phong

{BỎ QUÊN}làng xóm ruộng dồng

Như đời Kiều nát,giữa dòng phù hoa

{TÌM VỀ}vói tháng ngày xa

Quê hương nắng ấm chan hòa chờ mong

{VỀ THÔN VĨ DẠ}bềnh bồng

Thoáng hồn MẠC TỬ phiêu bồng sông Hương

{MIỀN ĐỒI}hoa tím trong sương

Trung du mờ tỏ con đường tuổi thơ

{ÂN TÌNH}sâu nặng mong chờ

Quê hương cánh võng,lời thơ ngọt ngào



VŨ VĂN THỊNH



















 

Các bài khác: