Thứ sáu, 26/04/2024,


Trần Dzạ Lữ (09/10/2012) 

    1. Vài nét về tác giả:
     Nhà thơ Trần Dzạ Lữ, Tên thật Trần Văn Duận sinh ngày 25.2.1949
     Quê quán: Ngọc Anh (Huế)
     Nơi ở hiện nay: 302 Tô Hiến Thành phường 15 quận 10, TP Hồ Chí Minh
     Hội viên Hội Nhà Văn TP Hồ Chí Minh
     Điện thoại: 0974928805
     Email: trandzalu@yahoo.com.vn
     Bắt đầu viết từ thập niên 60 và thường có sáng tác đăng trên
     các tạp chí: Văn, Văn Học, Bách Khoa, Thời Nay, Khởi Hành
      Thời Tập, Giữ Thơm Quê Mẹ, Áo Trắng...
      Sau năm 1975 có tác phẩm đăng trên các báo, tạp chí:
      Kiến Thức Ngày Nay, Thanh Niên , Phụ Nữ, Người Lao Động, Tuổi Trẻ,

     Thời Văn, Áo Trắng, Người Hà Nội, Ngày Mới…

     Tác phẩm đã xuất bản:
     - Hát dạo bên trời - (NXB Trẻ năm 1995)
     - Gọi tình bên sông (NXB Trẻ năm 1997)
  Sắp in: - Nỗi niềm, Thánh đọa
  Có thơ trong các thi tuyển:
- Thơ Tình VN và Thế Giới (NXB Thanh Niên năm 1989)
- Nghìn Câu thơ tài hoa VN (NXB Văn Học năm 2000)
- Thơ Việt Nam 1945 -2000 (NXB Lao Động năm 2001)
- Ngàn năm thương nhớ (NXB Hội Nhà Văn năm 2004)
- 700 năm thơ Huế (NXB Thuận Hóa năm 2008 )
- Cùng một lứa bên trời lận đận (NXB Thanh Niên năm 2009)


2. Thi phẩm lục bát:


HUẾ MƯA

Huế mưa không thấy mặt trời
Sầu nghiêng tay nón che đời hoàng hoa
Lạnh từ trong ruột lạnh ra
Em co ro mộng, đêm qua nhớ người…
Mưa từ cổ độ mưa ơi
Nghìn khuya còn ướt tóc người sông Hương!
Huế mưa, rót cạn hồ trường
Cũng không đủ ấm một phương anh nì!
Hồn rưng rưng bóng mây chì
Nam ai rớt giọng, lỡ về lỡ đi!
Mưa còn mưa mãi lê thê
Mưa trùng vây, đã não nề chưa em?
Mưa chi rồi cũng không quên
Giọng ai thủ thỉ qua miền yêu xưa…



CŨNG ĐÀNH

Cũng đành người bỏ xa tôi
Để vun bên đó, để vơi bên này
Chim giờ lệch cả đường bay
Trời xanh đã thẳm những ngày hư hao!

Cũng đành buồn chuyện ca dao
Trầu cau đôi ngả, nắng nhàu, mưa xiên…
Cũng đành ngựa lạc, người điên
Suối trôi cô độc, sông biền biệt xa!
Tôi giờ “Trong cõi người ta”
Chiều không,quán vắng, đường xa độc hành…



KHI NHỚ N…


Bây giờ bằn bặt tin em
Nên anh mượn bóng thay tên gối đầu
Mượn con mắt ngó ngàn sao
Để đêm cô quạnh nhớ màu môi son
Mượn tóc tơ buộc chỉ hồng
Ngỡ như hạnh phúc bay vòng quanh đây…
Mượn tay ai chỉ một ngày
Búp măng mười ngón vuốt đầy thương yêu!
Được không em? Dẫu đời nghèo
Nhưng anh giàu có vạn chiều tương tư…

NUỐT

Nuốt vào trong. Nuốt vào trong
Nỗi đau ngày cũ đã chồng chất cao…
Ngày mòn, tháng lụn, dầu hao
Chim bay, cá lặn phương nào tìm nhau?
Phụ anh đến cả câu chào
Em đi lặng lẽ phai màu thủy chung…
Nuốt vào trong. Nuốt vào trong
Trượng phu không khóc nhưng ong óng buồn!
Thôi thì quay lại mùa thương
Ngồi bên núi, nhớ mùi hương tình đầu…

 

LIẾC

Liếc nhau một chút rồi thôi
Vậy mà, mây trắng không rời trời xanh!
Môi cười nhỏ giọt trâm anh
Lần theo nhan sắc - người quanh quẩn người…
Liếc nhau một chút trong đời
Mà sao con mắt trông vời trăm năm?
Em về lưng lửng hương trầm
Con đường kỷ niệm tần ngần trông theo!
Liếc nhau một chút trong chiều
Bao nhiêu sóng nhớ làm xiêu lòng này
Liếc nhau dẫu dưới mưa bay
Cũng ưa đắm đuối những giây phút tình…

 

CHAT CÙNG NÀNG THƠ


Bây giờ anh chat với em
Để quên tháng dại, năm điên trong đời
Mưa xưa ướt ký ức rồi
Nắng nay cũng hạn, tình phơi áo buồn…
Chat cùng với nỗi cô đơn
Bay theo mộng mị để còn gì không?

Bây giờ anh ngồi chat suông
Rượu vơi, sầu tạt, bên đường khuya lơ…
Xa nhau mới có trăm giờ
Đã nghe vạn cổ thẫn thờ rồi em!

Sương mù che kín truân chuyên
Em đi, anh ở giữa mênh mông nào?
Dõi tìm trong vạn ngôi sao
Đêm nay chat với sao nào hở em?

 

 

Vá ngày lại thủng qua đêm
Vá thương sang nhớ , để chuyên chở tình…
Vá lòng đã rách ten ben
Em ơi! buồn cũ thắp đèn tìm nhau!
Vá nỗi vui, níu mộng đầu
Vá môi má đã rưng màu từ ly
Vá luôn chiều lỗi câu thề
Áo xưa nhàu bởi người đi không về.
Vá dùm em mảnh trăng kia
Chìm trong sương muối tứ bề không anh!
Vá hồi chuông nguyện thị thành
Chúa ơi! Con chúc an lành người xưa…
Vá làm sao trọn cơn mơ
Yêu người bới lược, gương chờ mối ai?


Trần Dzạ Lữ

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trandzalu - trandzalu@yahoo.com.vn - 0974928805 - 302 Tô Hiến Thành P 15 quận 10.tp HCM  (Ngày 17/11/2012 21:44:26)

Phanminhta ơi! Nhớ ra rồi.cứ alo gặp nhau uông cà phê nhé.

  phan minh ta - taphanminh@yahoo.com - 0918011932 - Công trình xây dựng viện thánh kinh thần học Q2tphcm  (Ngày 13/11/2012 22:08:40)

Lâu quá không gặp anh , kể từ lúc gặp anh ở chợ Trần Hữu Trang Phú Nhuận ( phan minh ta bạn thân của nguyễn thanh tịnh )
tôi thích đọc thơ lục bat của anh. Ta có thể alo ucafe với anh?







 

  trandzalu - trandzalu@yahoo.com.vn - 0974928805 - 302 Tô Hiến Thành phường 15 quận 10.TPHCM  (Ngày 27/10/2012 7:50:01)

Rất cảm ơn Nguyễn Thị Minh Kiên đã đọc thơ và cảm nhận thật xuyên suốt
tác giả -nhất là bài thơ VÁ.Chúc em vui

  trandzalu - trandzalu@yahoo.com.vn - 0974928805 - 302 Tô Hiến Thành phường 15 quận 10.TPHCM  (Ngày 26/10/2012 7:24:04)

Rất cảm động khi đọc 2 lời còm của Phùng Thị Nhu.Sự đồng cảm của bạn đọc chính là niềm hạnh phúc của người làm thơ.Chúc Nhu luôn vui, khỏe.

  Phùng Thị Nhu - phung thi nhu @gmail.com - 01275849809 - Thành An ,Thạch Thành ,Thanh Hóa  (Ngày 25/10/2012 7:07:02)

Đọc chùm thơ của anh em thấy rất hay và lưu luyến quá.tình cảm của anh thật triều mến,thiết tha ...khiến người đọc cũng xao lòng! Liếc nhau một chút rồi thôi Vậy mà mây trắng không rời trời xanh ... Và liếc nhau một chút trong đời Mà sao con mắt trông vời trăm năm... và nữa là liếc nhau một chút trong chiều Bao nhiêu sóng nhớ làm xiêu lòng người... Em chúc anh mạnh khỏe .làm thật nhiều bài thơ hay anh nhé.

  Trần Dzạ Lữ - trandzalu@yahoo.com.vn - 0974928805 - 302 Tô Hiến Thành phượng quận 10.TP.HCM  (Ngày 16/10/2012 21:45:25)

Cảm ơn Đinh Xuân Chính đã đọc và có thơ cảm tác dễ thương. Chúc vui.

  Nguyễn Thị Minh Kiên - nguyenthiminhkien@gmail.com - 0978093736 - Anh Sơn- Nghệ An  (Ngày 13/10/2012 23:19:02)



"Vá"- chỉ mới nhan đề bài thơ thôi ta đã thấy được có cái gì đó không hoàn hảo, không trọn ven: Vá dùm em mảnh trăng kia
Chìm trong sương muối tứ bề không anh!
Chỉ còn lại em - một mảnh trăng đã rách nát. Hình ảnh mảnh trăng chìm trong "sương muối" càng làm cho em thêm cô đơn lạnh lẽo hơn "tứ bề không anh". ...
7 bài thơ lục bát thật tròn trịa cả về hình thức lẫn ý, tứ. Rất hay nhà thơ Trần Dza Lữ ơi!

 

  PHÙNG THỊ NHU - phungthinhu@gmail.com - 01275849809 - Thành An ,ThạchThành,Thanh Hóa  (Ngày 12/10/2012 14:16:10)

Cùng chia sẻ với nhà thơ :...Anh cứ ngỡ là em đã quên .Quên tất cả những gì thương nhớ .Quên đi những tháng năm đau khổ .Ôm mối tình đầu tan vỡ đắng cay.Nhưng anh ơi:Bao thương đau em cứ mãi vơi đầy.Ừ thôi thì em đã phải xa anh .Xa mối tình đầu khi còn rất trẻ .Dẫu bây giờ em không còn nhớ nữa .Tự dối lòng mình thêm nữa khổ đau.Để anh đi thanh thản lúc về chiều .Em ở lại với ngàn điều chưa nói...

  Đinh Xuân Chính - chinhdxthssthanhan.tt@thanhhoa.edu.vn -  - Thành long ,Thạch Thành ,Thanh Hoá  (Ngày 11/10/2012 10:53:28)

xin chia sẻ vói nhà thơ
Gía mà ngày ấy không quen
Đời tôi đâu phải hờn ghen thẩn thờ
Gía mà ngày ấy đừng quen
Mỗi trong giấc ngủ bên em chập chờn
Gía mà ngày ấykhông quen
Gìơ lên lớp phấn để quên ở nhà
Gía mà ngày ấy đừng quen
Tương tư năm tháng theo em một đời
Gía mà trở lại ngày xưa
Anh xin bố mẹ được đưa em về
Gìơ đây mới biết dại khờ
Một câu đùa nói để giờ xa nhau
"Diêu bông anh có tìm đâu''
Duyên em đã cỏtầu cau khác rồi
Lặng thinh câu nói thử mình
Dại khờ ơi mãi cho tình xót đau

Các bài khác: