Thứ năm, 28/03/2024,


Nguyễn Khắc Kình (29/09/2012) 

    1. Vài nét về tác giả:
   Tác giả Nguyễn Khắc Kình, bút danh Lý Nguyên Liên
   Quê quán: Sơn Tây, hiện nay ở Hà Đông - Hà Nội
   Nghề nghiệp: Kỹ sư Thủy lợi -Thủy điện
   Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
   Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
   - ĐT: 0904323633
   - Email: lynguyenlien1946@yahoo.com
   *Tác phẩm văn học đã xuất bản:
     - Miền đất gọi (Trường ca),
     - Cỏ tương tư (Tập thơ),
     - Thơ cho hai người (Tập thơ),
     - Lời quê (Tập thơ),
     - Lá bồ đề (Tập thơ),
     - Đời trong mỗi người (Tập tiểu luận - phê bình)
  *Giải thưởng:
     - Giải thưởng  Văn học nghệ thuật Nguyễn Trãi - Tỉnh Hà Tây năm 2005.
.

2. Thi phẩm lục bát:

CHIỀU ĐÔNG

Đi trong rét ngọt chiều nay
Con tim khắc khoải nhắc ngày đông xưa...

Mặt đồng chiêm mưa giăng tơ
Dấu chân hò hẹn ướt bờ cỏ non
Bắp căng tròn, lá héo hon
Mà thương đời mẹ nuôi con tháng ngày?

Tay cầm thô ráp bàn tay
Bưng lưng cơm trắng mới hay nhọc nhằn?
Thế rồi... ra chốn thị thành
Đệm dày chăn ấm, mỏng manh lời thề?

Thế rồi gió bấc tràn về
Lùa cơn mưa ngược triền đê ngày nào...
Con chuồn lẻ bạn chênh chao
Rã đôi cánh mỏng rơi vào chiều đông?




ĐÀN BẦU


Chung tình chỉ một dây thôi
Nỗi niềm gửi gắm buồn, vui đàn bầu!

Cung trầm đời Mẹ dãi dầu
Cung thăng thác nước bạc đầu đời Cha

Nỉ non kiếp sống Ông Bà
Dạt dào tiếng sóng như là tình Em?

Cung hẹn hò lắng vào đêm
Thẫn thờ cung đợi mượt mềm tiếng tơ...

Một dây đàn của ngàn xưa
Vọng lời thế thái nắng mưa nhân tình!

NỖI NIỀM TRĂNG GÓA
Gửi T.N

Trăng treo lạnh một góc trời
Một quầng thao thức
mắt người mòn trông?

Vầng trăng góa cuối mùa đông
Sắc vàng rụng xuống
mặt sông lững lờ...

Trăng già vương sợi mây tơ
Hắt hiu gió với ảo mờ sao khuya?

Nỗi niềm đồng vọng sẻ chia
Nặng vai gồng gánh
đầm đìa giọt thương!

Vầng trăng trôi dạt gió sương
Nét trinh nguyên giữa dặm trường đơn côi...

VỚI TRĂNG...

“Đêm nay mình lẫn vào nhau
Từ trong sâu thẳm ứa trào giọt thương...”*

Mình ơi dải yếm còn vương
Mà mình ngỡ ánh trăng buông bên thềm?

Mình ơi ta lẫn vào đêm
Thì thầm cùng ngọn gió mềm gọi trăng...

Trắng ngần ánh nguyệt đồi hoang
Ấy ơi cứ trắng... để vàng cho ai?

Để sương đọng ướt bờ vai
Để trăng thức với đêm dài yêu thương!

Này này hỡi ánh trăng buông
Đừng vô tình trước đêm buồn thế gian!

* Thơ Thủy Hướng Dương

ĐÊM QUÊ

Rúc rích đùa, lũ chuột quê
Ngỡ ta là khách mới về chiều qua?

Làm ăn biền biệt xa nhà,
Giường tre, chiếu cói ngỡ là người dưng?
Nhớ thời ngô đấu, gạo thưng,
Củ khoai, củ sắn bạn cùng ốc, cua...

Nhớ khi nhà dột đêm mưa,
Cái phên che cửa gió lùa phong phanh.
Nhớ đêm nào… gặp hương chanh,
Vầng trăng non ghé mái gianh chuyện trò?

Câu thơ quê tới bất ngờ,
Chim khuya lạc bạn gọi bờ tre xa...
Dế mèn như hiểu lòng ta,
Rủ nhau về gáy quanh nhà râm ran!

Buồng trong, tiếng mẹ ho khan,
Lòng con thấu nỗi trở trăn tuổi già…
Xóm ngoài eo óc canh gà,
Thơ đêm chưa trọn,
canh ba đã tàn...

CỎ TƯƠNG TƯ

Lên rừng hái cỏ tương tư*
Bàn tay đụng phải lòng như phải lòng?

Cỏ xòe xanh giữa thinh không
Đón từ trong gió niềm mong nỗi chờ!

Thơ mình mượn nhánh tương tư
Mượn duyên thầm ngỏ ý từ đâu xa?

Lên non mà chọn nõn nà
Gói vào vạt áo... cởi ra cõi tình!

* Vị thuốc có tên là :“Độc giao thảo”mọc trên núi Ba-Vì, khi chạm tay vào, đám cỏ tự cụp lá xuống
khẽ chạm vào nhau và phát ra tiếng rì rào lan truyền như tiếng gió thổi qua. Xưa kia,người dân
hái cỏ về làm“thuốc”giúp cho đôi lứa yêu nhau nên còn gọi là cỏ “ Bùa mê”hoặc cỏ “Tương tư”...


CHỢ QUÊ


Bãi sông cải đã lên ngồng
Cò bay phía núi, gió đông tìm về...

Bếp than hồng quán chợ quê
Hàng ngô nướng, bánh đa kê... chào mời

Ấm lòng bát nước chè tươi
Thơm nồi sắn luộc hương đồi về đây?

Mớ rau, con cá trao tay
Sẻ san lon gạo đong đầy thưng ngô...

Nói cười chào hỏi bán mua
Xua tan cái rét gió mùa đi qua...


Nguyễn Khắc Kình

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Minh Nhương - tmnhuong @Email.com - 0915095219 - Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 04/10/2012 22:28:42)

Chùm thơ phong vị ca dao
Cánh cò bay lượn đậu vào trang thơ
Để em ngày đợi,tháng chờ
Mong chàng thi sĩ,tặng thơ cho mình
Khuôn mặt điển,má tươi xinh:
Là Nguễn Khắc Kình(lục bát chấm com)

  Nguyễn Thị Thúy Ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261 Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-HP  (Ngày 01/10/2012 16:35:46)

Đọc thơ lục bát của Nguyễn khắc Kình phác họa một bức tranh trời đất giao hòa. Anh biết kết hợp chất liệu giữa thiên nhiên và con người luôn là mối tương quan giữa thơ và đời.
Bây giờ người ta đang gồng mình lên hòa nhập vào dòng thơ cách tân hiện đại. Còn anh vẫn chung thủy với thể thơ truyền thống, thơ anh giàu cảm xúc, giàu chất thơ, đằm thắm, trữ tình, dung dị, ẩn dụ tinh tế tạo được không gian đa chiều thật đáng trân trọng.
Tình cảm quê hương với dòng sông, bến nước con đò, kí ức một thời luôn đau đáu trong anh: "...Nhớ thời ngô đấu gạo thưng/Củ khoai,củ sắn bạn cùng ốc cua/ Nhớ khi nhà dột đêm mưa..." và "... Mình ơi dải yếm còn vương/ Mà mình ngỡ ánh trăng buông bên thềm..."
Người đọc tiếp cận với thơ anh như người uống rượu ngon, mới uống đã thấy ngọt, càng uống càng say, có người say lảo đảo!
Chúc mừng nhà thơ trữ tình quê lụa sức khỏe - dồi dào sáng tạo cho độc giả thưởng thức những bài thơ Hay.

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 01/10/2012 15:56:30)

Tháng 6 năm 2011 . Với bút danh Lý Nguyên liên trên trang Tác giả Chùm thơ với Chú Hề trong thơ anh :
Hề thèm lo việc nước non,
Trước là...Sau để vợ con cậy nhờ?
Khi khôn khéo, lúc ngu ngơ,
Núp bóng quan, Hề làm thơ dạy đời!
Bài PHỐ LÀNG của anh thì :
Vẫn là tôi với nắng mưa,
Mà sao vắng tiếng gà trưa Phố Làng?
Tôi đi tìm cái gốc bàng,
Và câu hò hẹn với “nàng” năm nao?
Thật thi vị mà cũng thật thâm thúy …
Tháng 9 năm 2012 . Tôi lại được gặp anh trên Tác giả Chùm thơ
Với : ĐÀN BẦU :
Cung trầm đời Mẹ dãi dầu
Cung thăng thác nước bạc đầu đời Cha
Nỉ non kiếp sống Ông Bà
Dạt dào tiếng sóng như là tình Em?
Và bài thơ VỚI TRĂNG :
Này này hỡi ánh trăng buông
Đừng vô tình trước đêm buồn thế gian! …
….
Nguyễn Khắc Kình viết nhiều nhưng cũng rất chắt lọc những vần những tứ thơ
Cho người đọc cảm thấy gần gũi mà lại thấy những ẩn ý xa xăm … Cảm ơn Nhà thơ Nguyễn Khắc Kình .Chúc anh khỏe vui cho ra những tác phẩm mới và hay .

Xin tặng anh mấy vần Lục Bát nhớ lại ngày cùng anh đi tham quan Ba Vì ( Ty Văn Hóa Hà Tây cũ tổ chức )

Gặp anh ngày ấy – Ba Vì
Dâu đồi xanh ngắt kén thì vàng tơ
Dạt dào sóng cuộn mặt hồ
Suối Hai trong để ngẩn ngơ mây trời
Tôi - còn áo lính đương thời
Yêu thơ nên đã gặp người làm thơ
Xa anh từ ấy đến giờ
Bao nhiêu năm vẫn chưa mờ hình anh .

Dương Đoàn Trọng’


 

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình  (Ngày 01/10/2012 12:03:18)

Đọc tác giả chùm thơ Nguyễn khắc Kình
Con chuồn lẻ bạn chênh chao
Rã đôi cánh mỏng rơi vào chiều đông?
Anh đã thổi cả hồn anh vào thơ cho bạn đọc được thưởng thức cái hồn cái tinh hoa của thơ .Cũng công việc lao động thuần nông nhưng qua bút pháp của anh nó trở nên lấp lánh...
Cỏ xòe xanh giữa thinh không
Đón từ trong gió niềm mong nỗi chờ!
Tình yêu quê hương sứ sở yêu lao động yêu đôi lứa nó chân thành mộc mạc không thổi phồng sáo rỗng .Bình thường một buổi chợ quê qua thơ anh chân tình khiến ta càng thấy sao xuyến nhớ quê hương sứ sở
Mớ rau, con cá trao tay
Sẻ san lon gạo đong đầy thưng ngô...Cảm ơn NKK những vần thơ mượt mà thấm đầm tình người tình yêu thương nhân loại...

  vũ xuân Ban - Banxuan23790@yahoo.com.vn - 0904437685 - Uông Bí -Quảng Ninh  (Ngày 30/09/2012 18:12:34)

Nhà thơ Nguyễn Khắc Kình có chùm thơ lục bát thật đậm đà chất quê,thấm đẫm tình yêu với làng xóm ,người thân...Giọng thơ thật bình dị như ca dao dân ca của vùng đồng bằng Bắc Bộ!
Tôi thích bài thơ " Cỏ tương tư", nó như một câu ca dao :

Lên rừng hái cỏ tương tư
Bàn tay đụng phải lòng như phải lòng...

Cái loại cỏ có thật mà như là ảo,là mơ ấy khiến tôi cũng "phải lòng"? Nếu có cơ hội tôi sẽ về thăm Ba Vì- Sơn Tây để hái một nắm cỏ " Bùa Mê" về làm Bảo bối cho Tình yêu của mình? Nhà thơ có giúp tôi tìm loại cỏ tương tư trên núi Ba Vì ấy không??

Cỏ xòe xanh giữa thinh không
Đón từ trong gió niềm mong nỗi chờ...

Lên non mà chọn nõn nà
Gói vào vạt áo... cởi ra cõi tình!

Cái cảm xúc rất lãng mạn và thú vị quá Nhà thơ ạ!...

BAO GIỜ ??

Bao giờ về với Sơn Tây?
Mình xin thần núi một dây về trồng
Để người xa cũng phải lòng
Người gần dan díu nhớ mong suốt đời!
Để tôi vợi bớt đơn côi
Tháng năm vui với cuộc đời thương yêu!

Chúc nhà thơ Nguyễn Khắc Kình dồi dào sức khỏe và sức viết, thành đạt trong sự nghiệp và đời sống!

VŨ XUÂN BA_ QUẢNG NINH
 

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội  (Ngày 30/09/2012 11:40:25)

MỘT BỨC TRANH QUÊ ÊM ĐỀM

Đọc chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Khắc Kình , hiện lên bao hình ảnh thân thương của một miền quê , tình cảm nhà thơ đối với người Mẹ , qua những cảnh chiều đông , qua tiếng đàn bầu thật sâu sắc
Sự chia sẻ với những thân phận của người phụ nữ đứt gánh giữa đường cũng mang đậm tình người

Nỗi niềm đồng vọng sẻ chia
Nặng vai gồng gánh
đầm đìa giọt thương!

Vầng trăng trôi dạt gió sương
Nét trinh nguyên giữa dặm trường đơn côi...

Và tình yêu đôi lứa gắn liền với cảnh thiên nhiên thật gần gũi , lãng mạn , và cũng rất nên thơ
Mình ơi dải yếm còn vương
Mà mình ngỡ ánh trăng buông bên thềm?

Chùm thơ nói lên tình cảm của nhà thơ luôn gắn bó với quê hương , những nét quê gần gũi , thân thương , bình dị được nhà thơ niêu tả trong tình cảm với Cha , Mẹ , trong tình yêu đôi lứa , trong cảnh chợ quê như một bức tranh sống động , những hình ảnh thật đáng quý vì nhiều nơi đã không còn giữ được vẻ đẹp mộc mạc , bình dị thân thương như thế nữa..

Ấm lòng bát nước chè tươi
Thơm nồi sắn luộc hương đồi về đây?

Mớ rau, con cá trao tay
Sẻ san lon gạo đong đầy thưng ngô...

Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Khắc Kình đã để lại bức tranh một niềm quê yên bình với cảnh thiên nhiên hòa quyện với tình cảm con người thật êm ả
Chúc Nhà Thơ luôn giàu cảm xúc cho thơ ..

Đỗ Thu Yên

  Đặng Dao - dangdao1973@yahoo.com - 01205128442 - Tiền Hải-Thái Bình  (Ngày 29/09/2012 18:24:54)

Chào Nhà thơ Quê Lụa! Làm nghề kỹ thuật mà sao nhà thơ có nhiều thơ vậy? Hôm trước mới đọc thơ của Anh trên Lục bát mỗi ngà, nay lại có cả chùm thơ trên Tác giả -chùm thơ...Thơ lục bát của Nguyễn Khắc Kình đọc thật thú vị, tình tứ mà sâu lắng, gợi nhiều suy ngẫm từ những điều bình thường giữa đời thực hôm nay!Hai bài thơ:" Nỗi niềm trăng góa" và bài" Với trăng" ,nhà thơ viết tặng cho một người nào đó phải không? Nhưng cái tình cảm riêng ấy đã sẻ chia cho bao bạn thơ xa gần, như lời tri âm tri kỷ của bạn thơ với nhau của thơ với nhiều người! Nhà thơ viết những dòng ấy khi mà ở bên ngoài cửa sổ kia là bao nhiêu ồn ã của cơ chế thị trường-hàng hóa..thì đó thật là điều đáng trân trọng!

Chúc Nhà thơ luôn tươi vui, hạnh phúc và có nhiều thơ hay trên Luc bát .com và bạn đọc thơ xa gần!

ĐẶNG DAO-_THÁI BÌNH

Các bài khác: