Thứ sáu, 19/04/2024,


Nguyễn Thành Long (21/09/2012) 




       1. Vài nét về tác giả:
      
       Tác giả Nguyễn Thành Long sinh ngày 09/10/1980
       Nghề nghiệp: Kỹ sư điện
       Địa chỉ: Thị trấn Me, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
       Điện thoại: 0979773259
       Email: nguyenthanhlongle@gmail.com






2. Chùm thơ lục bát:

HOA QUỲNH

Mặn mà trong trắng tinh khôi
vụng về để gió thổi rơi yếm đào
ngọc ngà lộ dưới trăng, sao
nhuỵ vàng he hé ngọt ngào dâng hương.

CHIỀU QUÊ

Lam chiều bảng lảng ngọn tre
đê cong uốn khúc chở che xóm làng
Hoàng Long* lòng mẹ dịu dàng
chắt chiu dệt những mùa vàng bội thu.

*Hoàng Long là tên một con sông ở tỉnh Ninh Bình

CHIỀU KÊNH GÀ

Chiều buông làng nổi Kênh Gà*
ai đem bốc nắng rải nhòa bến sông

Thuyền nan bạc phếch giữa dòng
lão chài gác mái thả lòng tiêu dao

Nhịp chèo khỏa nước chênh chao
bóng cô thôn nữ khuất vào hư không

Ngát thơm một đoá sen hồng
đưa ta về cõi mênh mông vô thường.

*Kênh Gà tên một làng nổi trên sông thuộc huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình



EM ĐI

Em đi bỏ lại con đê
hai hàng hoa tím buồn tê tái lòng

cỏ may nhớ vạt áo hồng
mái chèo thờ thẫn nhớ vòng tay quen

đường mòn nhớ gót chân sen
hoa cau rụng trắng nhớ đêm trăng đầy.

Mong manh dáng nhỏ vai gầy
mơ gì em chốn trời mây xứ người

ước chi vận đổi sao dời
để em quay lại cái thời chân quê.


 

TẠ TỪ

Hè về phượng nở đỏ trời
sắc hoa nhuộm thắm cả lời chia ly

Sân trường tiễn một người đi
bàn tay siết chặt bờ mi lệ trào

Tình thơ e ấp thuở nào
vẫn không dám ngỏ, bỏ vào đáy tim

Mai này mải miết cánh chim
vậy thôi cứ để... lặng im học trò.

 

NỖI NIỀM

Tàn đêm chưa tỉnh cơn say
lại bình minh đến, lại ngày... rỗng tênh

lại là chới với chông chênh
lại là chìm nổi lênh đênh lỗ lời!
Chợt thèm một khúc ru hời
chợt thèm bùn đất của thời áo nâu

chợt thèm tiếng sáo lưng trâu
chợt thèm hương bưởi, hương cau vườn nhà
chợt thèm mắm tép, dưa cà
chợt thèm rộn rã tiếng gà sớm, hôm

chợt thèm cái rạ, cái rơm
chợt thèm bếp mẹ toả thơm ngút trời
và thèm cả vị chè tươi
thèm đêm trăng sáng thèm lời ca dao

Tháng ngày bươn bải hanh hao
giữa miền được mất chiêm bao ruộng đồng.


Nguyễn Thành Long





Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Lượng - nguyenluong@yahoo.com.vn - 0975164492 - Trường THCS Gia Thắng  (Ngày 18/10/2012 22:17:59)

Anh Thành Long thân mên! hôm nay vô tình được biết đến anh một tâm hồn thơ thật lãng mạn và sâu lắng,em đã đọc những tác phẩm của anh em thấy rất thơ, tâm hồn anh thật là phong phú và thi vị,theo em nghĩ đó cũng là một thú vui, bồi bổ tâm hồn mình vươn tới cái thanh cao và thánh thiện trong cuoc sống, yêu thơ làm cho ta thêm yêu cuộc sống,yêu thương con người và vạn vật, làm cho cuộc sống của ta tìm được sự thanh bình và vươn tới những điều cao đẹp.em không ngờ anh còn trẻ thế mà sự trải nghiệm cuộc sống và tâm hồn anh thật thi vị.hjhj. em đã từng gặp anh em k nghĩ anh lại là tâm hồn thơ vay? Xin chia xẻ với anh mấy vần thơ.hj. em thích thơ nhưng k biết làm thơ, chỉ thấy nó vần vần thì nghĩ là thơ.anh dọc roi chỉ giáo cho em nhé!
Bầu trời bỗng vụt lên cao
Nắng đi tìm hạ lạc vào trang thơ
Ngày hè đẹp những ước mơ
Đưa ta về với tuổi thơ cuộc đời
Trong làng vọng tiếng à ơi!
Tiếng bà ru cháu chơi vơi cõi lòng
Trời cao những áng mây hồng
Trở niềm mơ ước bồng bềnh chốn nao
Ve kêu cảm hứng tuôn trào
Cơn mưa mùa hạ ào ào từng cơn
Ngất cao đỉnh núi Thái Sơn
Đại dương sâu thẳm ai hơn mọi điều
Vo ve kìa tiếng sáo diều
Đàn em thơ thẩn buổi chiều rong chơi
Mấy cụ bô lão cùng ngồi
Bao nhiêu câu chuyện bồi hồi ngày xưa
Kìa ai đi nắng về mưa
Có hay dáng mẹ ta xưa hiện về
Đầu làng cỏ mượt chân đê
Sáo ai thổi đó đê mê lòng người
Hào quang sáng rực chân trời
Cánh buồm no gió rong chơi giữa dòng.


hôm nay bỗng thấy một người
một người ngồi nhớ một người làm sao
gặp em từ buổi hôm nào
và từ hôm đó sóng trào trong anh
tình anh là mặt biển xanh
Sóng xô tình đợt tim anh sững sờ
yêu em anh biết làm thơ
kể cho em biết bến bờ biển đâu
em ơi! lòng đại dương sâu
và trên mặt nước một màu mênh mông
yêu em đêm ngóng ngày trông
dáng hình em đó bóng hồng thướt tha.
Tiên sinh dừng cười em nhe! xin đươc chỉ giáo để được tiến bộ. hj

  Lê Nhuệ Giang - nhuegiangle@yahoo.com.vn - 01698862683 - Gia thanh Gia viễn Ninh Bình  (Ngày 10/10/2012 15:34:34)


Xin chào nhà thơ trẻ ,quê hương của "nước ngâm ướt sũng câu hò hẹn nhau " của chúng ta. Xin chia sẻ cùng nhà thơ vài câu lục bát vu vơ nhé:
Đồng chiêm... mỏi rã chân cò
Nước ngâm ướt sũng câu hò hẹn nhau
Mưa rơi chưa ngập bã trầu
Mẹ ôm con nhỏ chạy mau lên thuyền
Cha ngồi đếm mực nước lên
Đắng lòng nghe tiếng mưa rên trắng đồng
Một mùa lúa , một mùa rong
Con tôm cái tép uốn cong phận người
Tròng trành tiếng mẹ ầu ơi ...
Những bang cùng bống của tôi hôm nào
Đồng chiêm ... nước réo ào ào
Sóng xô ngôi mộ cổ vào vô danh
Đồng chiêm , của chị của anh
Bâng khuâng ngồi nhớ bát canh một thời...
Rối bời năn lác trong tôi
Câu thơ chìm nổi như người... đồng chiêm
LNG

  Nguyên Xuân  - nguyenxuan0911@yahoo.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 09/10/2012 8:15:36)

DÒNG SÔNG TUỔI THƠ
(Về dòng sông Hoàng Long thân yêu)

Dòng sông lấp lóa tuổi thơ tôi
Lặn ngụp tung tăng suốt một thời
Nước mát trong veo đùa thỏa thích
Trăng ngà óng ả gội mê tơi
Tóc tiên lả lướt theo làn chảy
Bèo lục lững lờ đến quãng trôi…
Gió cuốn sóng đời đi mải miết
Nên lòng trăn trở mãi không nguôi!
Đà Nẵng, 5/10/2012
Nguyên Xuân

  Lê Sỹ Vượng - lesyvuong531@gmail.com - 0915039863 - 1/25 Nguyền Hiền TP Nam Định  (Ngày 23/09/2012 12:05:32)

Thơ của tác giả Nguyễn Thành Long dân dã, tình cảm, tôi rất thích điều này.
Nói đến con sông Hoàng Long tôi lại nhớ về con sông Đáy quê tôi.
Xin đồng cảm với của tác giả:

SÔNG ĐÁY

Sông Đáy màu đỏ phù sa
Bao năm sóng vỗ hiền hoà bên đê
Sông mang màu mỡ đem về
Tưới cho vùng đất đồng quê đẹp màu
Dân chài thấp thoáng áo nâu
Buồm căng theo gió, sông sâu lưới chài
Đò ngang mỗi sáng ban mai
Tiếng chèo khua nhịp làm ai nao lòng
Bâng khuâng mỗi chuyến qua sông
Đi đâu cũng nhớ một dòng phù sa.

CN Lê Sỹ Vượng, sinh 1958


 

  Nguyễn Thành Long - nguyenthanhlongle@gmail.com - 0979773259 - Thị trấn Me, Gia Viễn, Ninh Bình  (Ngày 22/09/2012 17:32:33)

1. Thành Long xin trân trọng cám ơn BBT Web site lucbat.com đã giới thiệu chùm thơ của Thành Long, vốn là một người yêu văn nghệ đặc biệt là thơ và nhạc, Biết đến trang lucbat.com đã lâu, được đọc các bài thơ hay của các tác giả tiền bối, Thành Long càng thêm yêu thích thể loại thơ lục bát một thể thơ của người Việt Nam và càng ý nghĩa hơn nữa khi biết lucbat.com là một trang Web vì cộng đồng ở đó tất cả các tác giả, độc giả, các BTV đều vì một lợi ích chung là góp phần bảo tồn, tôn vinh một thể thơ hay của dân tộc, mọi người đều tình nguyện góp một phần nhỏ bé của mình vào một nghĩa cử cao đẹp vì tình yêu quê hương, yêu đất nước , yêu con người. Chính vì lẽ đó mà Thành Long cũng học các Bác, các chú, các anh, các chị, các BTV để làm thơ lục bat. Đến với lucbat.com bước đầu Thành Long còn bỡ ngỡ, chắc chắn sẽ có những thiếu sót trong kinh nghiệm cũng như kỹ thuật làm thơ lục bat, Thành Long kính mong các tác giả, độc giả và BBT góp ý giúp đỡ để Thành Long được hoàn thiện hơn.

2. Thành Long xin cám ơn sự chia sẻ vô cùng sâu sắc và chân thành từ tác giả Ngô Thị Học- Hải Phòng đối với chùm thơ của Thành Long. Xin chúc tác giả Ngô Thị Học thật nhiều sức khoẻ và chan chứa tình thơ.
 

  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com  - 01252880255 - Thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.   (Ngày 22/09/2012 0:23:43)

Thơ là nghệ thuật sống tâm hồn là tiếng gọi quê hương thân thương!Và khi thời gian tìm lại ký ức hoài niệm...ta chợt bâng khuâng gửi niềm yêu dấu vào thơ tâm tình.Thật hay và lãng mạn tình ái biết bao!
Trở về câu hát cánh cò sải nắng mênh mông bên dòng sông xanh,cánh đồng xanh non mơn man khúc hát và nền trời trong sắc pha lê mỗi sớm bình minh nghe chim líu lo rộn ràng.Điệp khúc tình mộng mơ thời áo trắng:"có dáng em miệt thiền nụ cười nên tình anh ấp ủ tình thơ.Khi xa thấy nhớ người mẹ thân yêu,nhớ bát cơm dẻo ngọt canh cua và thấy nhớ sợi khói lam chiều yêu thương.Nhớ lắm!Nhớ tuổi thơ và kỷ niệm trinh nguyên;nhớ hương hoa ngan ngát mỗi đêm trăng man mác thượng huyền...."Tất cả hồi niệm ấy như khắc khoải gieo sâu vào lòng tác giả từng đêm đêm.Anh đã viết,viết nỗi niềm tâm tư gửi gắm vào trang hồi lưu bút-cũng như tìm sự yên bình thanh tịnh trong lòng.Giữa cuộc sống vô thường,gấp gáp bon chen này con người như cố tìm một bến bờ yên lặng tâm hồn!Và sau một khoảng lặng lại thấy lòng mênh mông trống vắng.Tìm đến thơ như tìm đến sự yên lành và giải thoát cho chính mình.Phải chăng thơ anh luôn mang nặng nỗi niềm tương tư!"Có những dòng xuôi miền trở về tĩnh lặng.Có con sông lẻ loi tìm miền tươi sáng..Và một mai niềm khát vọng sẽ mỉm cười hạnh phúc cùng anh."

Đã nghe lạnh rớt chiều hôm
Đôi chim oanh hót ngõ thôn nắng gầy.
Vườn ai trái chín nặng đầy?
Dòng sông bến nước mọc dày rong rêu.
Khung trời cũng dệt nét thêu
Nụ cười nỗi nhớ phiêu diêu gió buồn!
Cuối mùa lá rụng suối nguồn
Hoa e ấp mộng bồn chồn tháng năm
Trăng tròn trăng khuyết lặng thầm
Mảng tình sót lại nảy mầm tươi xanh
Nhẹ nhàng mộng ước bên anh
Tình trong mây biếc hóa thành sương khuya.
Giậu hoa chòm tím đã xa
Giờ tình nơi ấy đã là cơn mưa...!

Tìm đâu để thấy bình yên?Gửi niềm tâm sự đôi lời cùng thơ!
Xin được lưu giữ những trang thơ của tác giả Nguyễn Thành Long vào nhật ký thời gian!
Chúc tác giả bình an hạnh phúc và tràn ngập yêu thương!Niềm tin vững mạnh luôn là ngọn sáng trong lòng.Chúc thành công tốt đẹp!

Các bài khác: