Thứ tư, 24/04/2024,


Mai Nhã Tú (01/09/2012) 

    1. Vài nét về tác giả:
   Tác giả Mai Nhã Tú có bút danh Nhã Tú
   Sinh ngày 02 tháng 06 năm 1960
    Quê quán: Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
    Thường trú tại xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ
    Hiện làm việc tại Tạp chí Kiểm sát phía Nam.
    Đã có thơ đăng từ năm 1985 trên các báo địa phương và TW
    Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Cần Thơ
    Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
    Điện thoại: ĐT: 0945310459
    Email:mainhatu@gmail.com
   
    *Tác phẩm đã xuất bản:
     - Gởi nắng cho mưa (Thơ - in chung), HVN Kiên Giang in năm 1991.

 


2. Chùm thơ lục bát
:

THĂM THẠCH ĐỘNG

Đường lên Thạch Động chiều nay
Gió hiu hiu gió, khói mây cổng trời
Cỏ cây xanh ngát bên đồi
Cánh cò trắng mỏng bồi hồi xa xa
Hình như đá khẽ ngân nga
Hình như kỷ niệm vỡ òa đầy vơi...

Đứng trông cảnh lặng bùi ngùi
Đâu hình bóng bạn mất rồi quanh đây
Lửa giăng chớp, tiếng đạn bay
Máu đồng đội đổ chốn này năm xưa…

Ra về bất chợt cơn mưa
Giọt rơi thấm đất, lệ vừa ướt mi.

HÁT RU

Đêm hè nghe tiếng võng đưa
Bâng khuâng nhớ mẹ ngày xưa quê nhà…
Võng đưa câu hát đậm đà
Kẽo kè, kẽo kẹt… đệm hòa lời ru
“Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chầy thức đủ vừa năm”*
Êm êm cánh võng con nằm
Lũy tre cu gáy bóng râm trong vườn
Trâm bầu, xuồng cập bờ mương
Cò bay chấp chới, lúa vương nắng vàng
Sông xanh mát chảy qua làng
Tiếng kêu bìm bịp vẳng vang xế tà
Trăng khuya vằng vặc đồng xa
Lập lòe đom đóm trước nhà hàng cau
Nhiều hôm con trẻ ốm đau
Hát ru giọng mẹ nhuốm màu xót xa
“Gió mùa đông trăng lồng lạnh lẽo
Năm canh chầy thắt thẻo ruột gan”*
Ầu ơ... dìu dặt mênh mang
Làm sao quên được âm vang ru hời
Sống vì con cả cuộc đời
Bao la lòng mẹ kết lời hát ru.

(*)Ca dao Nam bộ


MẸ TÔI

Mẹ tôi mót lúa ngoài đồng
Lom khom bờ mẫu lưng còng xế trưa
Cầu cho gió thổi đừng mưa
Se se hạt lúa đủ vừa khỏi phơi

Cầu cho nắng gắt ít thôi
Nón che lưng mẹ cho Người đỡ khô
Nghỉ ngơi chưa một lần mơ
Mẹ như bông lúa phất phơ trời chiều

Hiên nhà bóng mẹ quạnh hiu
Chén cơm mẹ bới… đượm nhiều buồn vui...

TRÁI BẦN

Bần xanh bóng mượt, chát môi
Lúc đã chín rồi, sao lại thêm chua?

Lòng anh vườn rộng, gió lùa
Trái kia như thế khó vừa, em ơi!


ĐƯỜNG QUÊ

Đường quê trải nhựa hôm qua,
Bao cô thôn nữ vào ra dập dìu

Em tôi diện tóc hồng điều
Chói chang nắng rọi trong chiều, xốn xang!

Mai Nhã Tú

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Văn Đình Ưng - vandinhung@gmail.com - 0904166322 - Hà Nội  (Ngày 06/09/2012 0:14:54)

Xin chúc mừng nhà báo, nhà thơ Mai Nhã Tú - với những bài thơ lục bát lay động tình cảm bạn thơ, bạn yêu thơ lục bát !

Tôi rất ấn tượng khi đọc những câu thơ của anh :
"Cỏ cây xanh ngát bên đồi
Cánh cò trắng mỏng bồi hồi xa xa
Hình như đá khẽ ngân nga
Hình như kỷ niệm vỡ òa đầy vơi..."

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 01/09/2012 10:37:20)

Chào anh Mai Nhã Tú!
Hình bóng mẹ, hình bóng quê hương trong thơ anh thật gần gũi thân thương, giản dị mà sáng trong, đẹp vô cùng.
"Mẹ tôi mót lúa ngoài đồng
Lom khom bờ mẫu lưng còng xế trưa"

"Hiên nhà bóng mẹ quạnh hiu
Chén cơm mẹ bới… đượm nhiều buồn vui...".
Anh rất khéo léo trong việc đưa ca dao dân ca vào thơ. Những câu ca dao, dân ca ấy vừa là hồn xưa vừa ấm nồng hơi thở của thời đại.
“Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chầy thức đủ vừa năm”

“Gió mùa đông trăng lồng lạnh lẽo
Năm canh chầy thắt thẻo ruột gan”

Tình yêu mẹ, tình yêu quê hương trong thơ anh thật sâu nặng, đậm đà, gần gũi, thân thương mà cũng thật thiêng liêng cao cả!
Mong được đọc nhiều nữa những bài thơ hay của anh về quê hương, đất nước, con người Việt Nam.
Chúc mừng anh!
Chúc anh vui khỏe, hạnh phúc!

 

Các bài khác: