Thứ sáu, 26/04/2024,


Phạm Trọng Tuấn (23/08/2012) 

   1.Vài nét về tác giả:
   Tác giả Phạm Trọng Tuấn, sinh năm 1938
   Bút danh Tú Ân
   Quê quán: Hà Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Hiện sống và viết tại TP Hải Dương
   Hội viên Hội VHNT tỉnh Hải Dương
   Điện thoại: 0912838890
   Email: trongtuanhd@gmail.com

   Tác phẩm xuất bản:
   Bến đợi (Thơ) – Nhà xuất bản VHTT năm 1999
   Hương xa (Thơ) - Nhà xuất bản VHTT năm 1999
   Đôi mắt mùa đông (Thơ)- Nhà xuất bản HNV năm 2003
   Đêm đã qua rằm (Thơ) - Nhà xuất bản HNV năm 2007
   Còn một nửa trăng mưa (Thơ) – Nhà xuất bản HNV năm 2011
   Có thơ in trong nhiều tuyển tập Thơ của Trung ương và địa phương


2. Chùm thơ lục bát:

ĐÔI MẮT LÁ RĂM

Ai mang đôi mắt lá răm
Hớ hênh qua ngõ cấy nhầm vào tôi
Người đi rồi người dưng ơi
Còng lưng tôi hái một đời vị cay!

THƯƠNG RẰM TRĂNG NÁU SAU MƯA

Thương rằm trăng náu sau mưa
Vạt khăn nâu khép xanh mùa tóc mây
Mái chùa cong sã vai gầy
Kinh khuya ai nguyện, ai cay mắt chiều!

MƯA BÓNG MÂY

Lạ kỳ cơn mưa bóng mây
Vừa như trời sập đã say nắng cười
Khác nào em dỗi hờn tôi
Làm mình một chút để rồi lại thương...

BÓNG XƯA
Cho THD

Níu gì em giọt thu vàng
Con đò chở gió lạnh đang cập bờ...

Người đi bỏ lại bóng xưa
Cho ai buộc cái ngẩn ngơ vào mình!


THƠ VIẾT TRONG PHIÊN CHỢ TẾT

Cửa nhà, cha mẹ
Nơi nào
Lang thang em bé giạt vào
Chợ xuân?

Chợ xuân
Thiên hạ chen chân
Mải mê
Quên
Có một thân phận
NGƯỜI!


ANH VỀ
Nhớ nhà thơ Hoàng Cầm

Ván bài dang dở Chị đi
“Xe hồng” lẻ bạn lấy gì “Gọi đôi” (*)
Sông Cầu nước cả chị ơi
Tìm đâu dải yếm cho người bước qua?

Chị đi tàn một mùa hoa
Anh ngồi thắp lá liệm tà áo xưa
Gối đầu lên những đêm mưa
Mà đời thêm một tiếng thơ để lòng...

Này lận đận, này long đong
Này thì một mớ bòng bong tình người
Tung hê hết cả lên trời
Dắt theo chiếc lá mồ côi Anh về!

“Đồng chiều cuống rạ” (*) còn kia
Trái tim loạn nhịp đam mê ngủ rồi!...

(*) Câu chữ trong thơ Hoàng Cầm.

QUAN HỌ VỀ ĐÂU

Cái câu Quan họ “chết” người
Ai đem buộc chặt vào tôi bao giờ
Gốc đa nhớ hẹn tôi chờ
Đường lên Quán Dốc hững hờ xuân qua!

Áo em mớ bảy, mớ ba
“Chàng buông vạt áo...”
Buông ra cách nào?
Trót say, say đến cồn cào
Trót thương, thương đến chênh chao sông Cầu...

Hội tan Quan họ về đâu
Bỏ tôi đứng giữa hai đầu cơn mưa!

GỌI ĐÒ

Đã không ngăn được người đi
Còn đưa ai đến làm gì mộng ơi
Đò xưa lạc bến xưa rồi
Mà dòng thương vẫn đỏ lời phù sa!

Đêm qua lá động hiên nhà
Có ai thao thức như là mình không?
Muốn quên giấu chẳng nổi lòng
Muốn xa chợp mắt người trong mộng về!

Khạo khờ một thuở si mê
Một đời bến lạnh sông khuya gọi đò!

TÂM SỰ HOA BẰNG LĂNG

Người yêu sen trắng, phượng hồng
Còn em tím đến nát lòng người xa
Tủi chưa cùng một kiếp hoa
Cũng gan ruột ấy rút ra khác gì?

Phượng hồng thắp lửa mùa thi
Chùa thiêng nương búp xuân thì sen ơi
Bên đường em đứng lẻ loi
Rã thân dọn nắng cho đời vào thu!

CHUYẾN ĐÒ ĐỜI

Đời như một chuyến đò đông
Chưa rời khỏi bến qua sông đã chiều!

Sang hèn cũng chỉ bấy nhiêu
Nổi nênh bọt nước, cánh bèo cả thôi
“Hoa thường héo, cỏ thường tươi...” (*)
Lác, năn (**) vẫn để dạ lời người xưa.

Ngược dòng về bến vô tư
Tìm con thuyền giấy hình như vẫn chờ
Tìm đâu được nữa bây giờ
Chỉ vầng trăng khuyết ngác ngơ đợi mùa!

Trả cho tôi vạt khói xưa
Bò trên mái rạ ngày mưa bếp chiều
Trả cho tôi sợi dây diều
Tuổi thơ tôi buộc bao nhiêu tiếng cười
Trả tôi dáng mẹ tháng mười
Cõng cơn gió lạnh lui cui ngoài đồng!...

Đời như một chuyến đò đông
Chưa rời khỏi bến qua sông chiều rồi!

(*) Thơ Nguyễn Trãi
(**) Tên hai loài cỏ

Phạm Trọng Tuấn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trinh quang trung - namdienxua@yahoo.com - 01235015281 - truong THCS Thanh An Thach Thanh Thanh Hoa  (Ngày 20/10/2012 11:19:12)

Trộm
Chỉ từng ngắm trộm em thôi
Mà đôi mắt ấy trong tôi chẳng mờ
Chẳng sắc sảo chẳng mộng mơ
Mà tôi bỗng hoá dại khờ trước em

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 25/08/2012 15:51:40)

Hoatim vào đọc Tâm Sự Hoa Bằng Lăng nghe buồn man mác. như có một cái gì đó vừa len nhẹ vào tim. Hoatim cảm ơn nhà thơ đã đưa chùm thơ hay như thế cho Hoatim được đọc, học hỏi và mở rộng cái nhìn về thơ ca. Chúc nhà thơ luôn là cây bút đầy triển vọng của làng thơ ca

Hoatim Kính bút

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 24/08/2012 18:37:10)

Kính chào Nhà thơ Phạm Trọng Tuấn.
Ở mãi cuối trời Tổ quốc, thấy hình anh, đọc thơ anh tôi lại nhớ về Hải Dương, nhớ những ngày còn ở quê hàn huyên về thơ với anh, bài thơ nào hay anh cũng đọc cho tôi nghe. Các tập thơ của anh, các đĩa thơ anh đều thân tặng tôi, tôi thích thơ của anh và rồi đam mê thơ, viết thơ và anh luôn luôn là thày dạy là người đã dẫn tôi về với thơ lucbat.
Năm 2009 (Tập thơ Hương Quê NXB Văn Học) tôi có bài thơ viết để cảm nhận về thơ của anh mà tôi tâm đắc nhất, mỗi bài thơ của anh là nỗi niềm riêng mà anh đã mang lại cảm xúc cho tôi và cho người đọc. Xin phép độc giả và Nhà thơ PTT tôi xin chép lại bài thơ đó là "Tản mạn thơ Phạm trọng Tuấn":(Những chữ IN HOA là tên bài thơ và các từ hay của Nhà Thơ PTT)

Đọc thơ anh thấy BẾN ĐỢI, Bến chờ
Một chút HƯƠNG XA cho buồn ra riết
Ai đến vườn chùa thương cây bồ kết
Muốn NÍU mùa xuân VẤP TIẾNG CHUÔNG CHÙA
(Hoa rơi)
Đọc thơ anh dù chưa ghép vần yêu
Cũng buông tóc VỚT gió chiều bối rối
Vành nón chao nghiêng mắt nhìn vời vợi
Ánh sao nào về NEO cuối trời xa
(Hương Xa)
Một đời thơ đau khổ với tài hoa
Đến Vĩ Dạ anh NHỚ HÀN MẠC TỬ
Duyên tơ khép thương cho tình dang dở
Để SÔNG TRĂNG vắng lặng một con đò
(Viếng mộ hàn Mạc Tử)
Cái tết nào anh về được thăm quê
Sông, bến cũ đây rồi nghe câu hát
Ngõ nhà ai mẹ già đang mỏi mắt
Chọn trầu cau cho con sáo TÌM BẦY
(Chiều trên sông quê)
Hương cốm đầu mùa nắng tãi trên cây
Vầng trăng rót ánh trăng đầy trong mắt
Tình em giữa làng quê mình chân thật
Chắt hạt lúa vàng trong HƯƠNG CỐM xanh xanh
(Hương cốm)
Ai trách vành nón mỏng nghiêng nghiêng
Để che khuất khoảng trời riêng xanh ngắt
Giọt nắng thảo thơm HONG bờ môi ngọt
Gió LẢ LƠI đẫm hương bưởi vườn nhà
(Trách vành nón mỏng)
Chỉ một thoáng thôi đêm ấy Thiên Trù
Người khách trọ nằm thức thao không ngủ
Đêm thì mưa, tiếng chuông chùa thong thả
Ngân mãi nhịp dài, mai người ấy về đâu
(Một thoáng Thiên Trù)
Tiếng đàn đêm có vang mãi thung sâu
Bên bờ đá vọng lời thương hạt gạo
Nhịp chày thanh VA vầng trăng kỳ ảo
Bay đến cuối rừng, mỏm núi quê xa
(Tiếng đàn đêm)
“CƠN MƯA BẤT NGỜ””TRÁCH VÀNH NÓN MỎNG”
“TẢN MẠN HÈ””XA RỒI THÁNG GIÊNG XANH”
Đọc vần thơ duyên thầm ở trong anh
“BẾN VẪN ĐỢI””HƯƠNG XA” còn thơm tỏa…

Mỗi bài thơ tôi chắt ý của anh với cảm xúc cho mình.
(Hồ Đình Bắc 2009)

Hôm nay đọc chùm thơ Lucbat của anh bài nào cũng hay, cũng ấn tượng:
Tình trong "Đôi mắt lá dăm"
Người ơi sao nỡ "cấy nhầm" vào tôi.

"Thương Rằm trăng náu sau mưa"
"Mưa bóng mây" đợi "Bóng xưa" chưa về.

Các bài:"Thơ viết trong phiên chợ tết" Anh thương cho một phận người lang thang trong phiên chợ tết mà mọi người vẫn mải mê mua sắm quên bên mình còn có bé không cửa không nhà không biết cha mẹ ở đâu.
Cả chùm thơ sâu sắc giầu tính nhân văn, thơ mượt mà độc đáo, rất hay.
Chúc Nhà thơ mạnh khỏe, có nhiều thơ hay cho đọc giả.
Hồ Đình Bắc

  Lê Sỹ Vượng - lesyvuong531@gmail.com - 0915039863 - 1/25 Nguyền Hiền TP Nam Định  (Ngày 24/08/2012 8:07:57)

Kính gửi nhà thơ Phạm Trong Tuấn. Đoc bài thơ VIẾT TRONG PHIÊN CHỢ TẾT

mà thấy ý nghĩa nhân bản sâu sắc. Cảm ơn nhà thơ đã cho đọc giả thấy những nét thơ độc đáo. Xin được giới thiệu về cháu vì nhà thơ Phạm Trong Tuấn tuổi đã thất thập cổ lai hy. Cháu sinh năm 1958, kém chú đúng 20 tuổi.

Chúc chú có những bài thơ hay hơn nữa.

Kính thư : Lê Sỹ Vượng

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 -  Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.  (Ngày 23/08/2012 23:55:45)

Chào nhà Thơ Phạm Trọng Tuấn!
Xin phép nhà thơ cho cháu xưng hô theo đúng phong tục tập quán của người Việt Nam quê.

Cháu sinh năm 1959, kém chú 21 tuổi. Nhưng cháu phải ghen tị với chú vì chú trẻ quá, trẻ cả người và trẻ cả trong thơ!
“Áo em mớ bảy, mớ ba
“Chàng buông vạt áo...”
Buông ra cách nào?
Trót say, say đến cồn cào
Trót thương, thương đến chênh chao sông Cầu...”
Đọc chùm thơ của chú cháu rất thích, đặc biệt là các bài: “Chuyến đò đời”, “Gọi đò”, “Tâm sự Bằng Lăng”.
Cháu bắt gặp trong thơ chú rất nhiều hình ảnh thân thuộc của quê hương, rất giản dị mà vẫn đẹp một cách lạ thường.
Đặc biệt, tình trong thơ chú thật da diết, thật sáng trong và thật cao đẹp. Vẫn là những mối tình dang dở, vẫn là những mối tình không thành, đầy tiếc nuối nhưng không hề có oán giận, khổ đau mà chỉ có nhẹ nhàng thầm tiếc mà thôi.
Nghệ thuật ẩn dụ của chú thật tinh tế. Nhiều khi không biết chú nói cây hay nói người, nói với bến sông hay nói với người xưa hay đó chỉ là một lời tự sự thốt ra từ đáy lòng.
Mỗi một bài thơ chú luôn gắn với một triết lý hoặc một sự đúc kết nào đó.
“Khạo khờ một thuở si mê
Một đời bến lạnh sông khuya gọi đò!”

“Bên đường em đứng lẻ loi
Rã thân dọn nắng cho đời vào thu!”

“Đời như một chuyến đò đông
Chưa rời khỏi bến qua sông chiều rồi!”
Rõ ràng thơ chú rất trẻ nhưng triết lý đời thì thật sâu sắc, thuyết phục vô cùng!
Cháu rất cảm phục và mến yêu tài thơ của chú!
Chúc chú vui, trẻ, khỏe và tiếp tục làm nhiều thơ hay!

  Lê Sỹ Vượng - lesyvuong531@gmail.com - 0915039863 - 1/25 Nguyền Hiền TP Nam Định  (Ngày 23/08/2012 23:16:43)

Đọc bài thơ :CHUYẾN ĐÒ ĐỜI của tác giả Phạm Trọng Tuấn cảm nghĩ về câu thơ thất ngôn tứ tuyệt của cụ Nguyễn Trãi mà thấy sâu xa :

Tôi cũng làm thơ thể Lục Bát, tập làm cháu cụ Nguyễn Trãi.

Chim Phượng tiếc cánh bay cao
Cánh diều hãy lượn bay vào không gian
Hoa nào nở chẳng phai tàn
Cỏ thì thường vẫn lan tràn xanh tươi
Ngày nào cũng ngắn tháng mười
Đêm dài dằng dặc cho người nghỉ ngơi
Con sông bên lở bên bồi
Phù sa thì chẳng ngừng trôi bao giờ
Lê Sỹ Vượng

Cuối bài thơ CHUYẾN ĐÒ ĐỜI có hai câu:

Đời như một chuyến đò đông
Chưa rời khỏi bến qua sông chiều rồi
Đúng vậy mùa đông ngày ngắn, toạ hoá cho cuộc đời...
Tôi lại có bài thơ nói về thời gian trôi đi mà thấy tiếc:

THỜI GIAN ĐI

Thời gian lặng lẽ trôi đi
Mang theo kỷ niệm…những gì đã qua
Nhớ mà tiếc lắm ấy mà
Ngược xuôi quá khứ vẫn…là thời gian

Sức xuân đâu mãi căng tràn
Thời gian đi đã phai tàn biết bao
Bao nhiêu sức lực gian lao
Thời gian chứa đựng mang bao nhiêu rồi

Thời gian chẳng thể ngừng trôi
Thời gian đáng quý cuộc đời bám theo
Thời gian chớ thả cánh bèo
Thời gian hãy để mang theo…mỗi người.

Tác giả: Lê Sỹ Vượng




 

  Nguyễn Thanh Tuyên  - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 23/08/2012 19:41:04)

" Đôi mắt lá răm " tươi tắn, dí dỏm mà trữ tình như nụ cuời tác giả. " Thơ viết trong phiên chợ tết " thì nghĩ ngợi đăm chiêu, nhân bản.Câu từ chọn lọc, kiệm chữ mà ý giầu.
Và :
" Trả cho tôi vạt khói xưa
Bò trên mái rạ ngày mưa bếp chiều
Trả cho tôi sợi dây diều
Tuổi thơ tôi buộc bao nhiêu tiếng cười
Trả tôi dáng mẹ tháng mười
Cõng cơn gió lạnh lui cui ngoài đồng "
Đòi hỏi, ước ao chính đáng nhưng sao quay ngược được thời gian và quay ngược dòng đời? Khao khát, đau đáu với kỉ niệm tuổi thơ hoá áng LB trữ tình gần gũi mà hiện đại.Đoạn thơ đã dắt tay mọi người trở về chốn xưa mặt khác còn như nhắc nhở hãy lưu giữ lấy hoài niệm một thời, đó là thành công lớn của NT Phạm Trọng Tuấn.
XIN CHÚC MỪNG NHỮNG THI PHẨM CHỌN LỌC CỦA NHÀ THƠ.

Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng

Các bài khác: